1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Mr_Dj_new, 01/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Để đảm bảo công bằng mod cứ xoá hết bài spam đi,em ủng hộ nhiệt tình luôn
  2. theandric

    theandric Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Bài này em viết có gì sai không...Em chỉ góp ý thế thôi vậy mà con này nó nói em có ra gì không, thiên hạ thử xem, nó nói em không fải là người...Vậy mà xoá bài em...Bó tay... không xoá bài nó... Em đã nói chuyện với chị Flam rồi, có fải là em sai đâu, mà em cũng có muốn dây vào mấy chuyện này đâu, Em lúc nào cũng muốn đóng góp cho HPC, mọi người không thông cảm cho em lại còn xoá bài em viết, hỏi rằng em tham gia kiểu gì đây,,,mong mọi người hiểu em...lock nick em cũng được...em ức chế lắm rồi...
  3. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Bạn theandric bình tĩnh lại đi, đừng chim cú vậy chứ! Đúng là motthoang_hn nói lố thật, nhưng bạn là đàn ông mà, chấp làm gì. Chửi lại như vậy thì bạn có khác gì ng ta đâu. Tụi mình vào đây để giao lưu, giải trí và học hỏi.. mà bi h lại gây lộn....nhất là ở trong topic này...kì lắm!
  4. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
  5. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Cả 2 người, Thế Anh Diệu Linh ( motthoang_hn) hôm qua đều nói chuyện với chị. Đúng là chị thấy Linh chúc tụng như vậy là không được, cô ấy đùa cợt trong khi chưa hề quen biết cũng như chưa biết anh Dj và chị là người thế nào. Nhưng thật ra cô ấy đã nhận ra là mình sai và lên diễn đàn xin lỗi, rồi lại trực tiếp YM với chị để xin lỗi rồi. Như vậy là xong, và chị cũng bỏ qua, không chấp nhặt những chuyện vặt đó làm gì. Nhưng hôm qua chị đã nhắc nhở cả 2 người (Thế Anh Diệu Linh) là không nên tiếp tục post bài cãi nhau trên diễn đàn nữa, và cả 2 người cũng hứa với chị là thôi rồi, vậy mà lại thế này thì hơi buồn đấy. Topic sinh nhật là nơi mọi người chúc tụng nhau sao cho vui vẻ thoải mái. Hãy làm cho nó ngày càng vui hơn chứ, tháng này có sinh nhật của 2 anh chị già nên chị cảm giác được mọi người ưu tiên quan tâm hơn một chút thì phải, nhưng mong rằng đừng ai chúc những câu làm người được chúc không vui, và cũng đừng ai cãi lộn nữa. Tập thể nào cũng có những lúc thăng trầm, nhưng chị phải nói lên một điều, anh chị em HPC ở Hà Nội lúc nào cũng đoàn kết và gắn bó, luôn quan tâm và giúp đỡ nhau trong mọi vấn đề. Anh chị em thường xuyên gặp gỡ nhau, chia sẻ với nhau mọi vui buồn, không phải chỉ những ngày sinh nhật tháng hay những ngày họp, mà bất kỳ khi có việc gì của cá nhân mỗi thành viên thì đều có mọi người quan tâm giúp đỡ. Chị rất mong mọi người sẽ duy trì được truyền thống này và ngày càng quan tâm đến nhau hơn nữa.
  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thế này nhé.
    Thứ nhất: em chúc mừng sinh nhật của chị Flam và anh Dj. Chúc anh chị thêm tuổi xuân mới sức càng thêm xuân, tâm hồn luôn xuân mới, đại để là cái gì cũng XUÂN!
    Và cái thứ 2: Em giải quyết vụ này cho.
    To motthoang: theo tiến sỹ Smith thuộc trường đại học Hà Vợt của Mỹ cho thấy, cách nói chuyện của cậu là một hiện tượng tâm lý thú vị đấy! Chắc là cơ thể mất cân bằng về sinh lý nên nó làm một phản ứng dây chuyền sang tâm lý từ tâm lý nó làm ảnh hưởng tới thùy trái của cái bã đậu nên có vấn đề về cách phát ngôn!
    Thôi thì mạn phép xin tý lỗi của cả nhà, thông cảm cho một ca khó có thể chữa lành trong chốc lát đã làm phật ý cả nhà! Bỏ qua cho nhanh!
    To Thế Anh: Hư! Không được nói phụ nữ thế! Motthoang mong manh dễ vỡ như thế mà nói thế, người ta tự ái người ta quay lưng bỏ đi thì phí, lấy ai làm chủ đề cho mọi người nói xấu chứ! Hư quá! Xin lỗi đi!
    Nói thế thôi, topic này là để cho mọi người chúc tụng nhau nhân ngày sinh nhật! Và quan trọng là tháng này là sinh nhật của 2 anh chị lão làng của HPC, mọi người cần chau chuốt lời nói một chút, uốn lưỡi vài chục cái cơ số lần trước khi phát ngôn để tránh hiểu lầm không đáng có!
    Không bàn tán cái việc này nữa. Tôi báo trước, ai còn vác cái mẹt vào đây ném lựu đạn vào topic này là tôi vác lựu đạn đến đốt nhà thằng đấy!
    Vớ va vớ vẩn, ninh ta ninh tinh nà ninh ta ninh tinh

  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em xin lỗi em viết nốt bài này,các anh chị đừng xoá bài của em !
    Bó tay...Không hiểu là có ý gì...Chúc thế này thì thà ngậm miệng lại còn hơn...Không hiểu chị Flam nghe cái lời chúc này thì thấy thế nào nữa...
    TA nói ko sai à?sai ở chỗ này đấy ! nếu như là người khác TA nói bạn ko nên chúc như thế hay là 1 cái gì đó khuyên nhẹ nhàng hơn ......................Nếu TA nói được như thế thì mọi chuyện đã khác!Tôi đâu phải người ko hiểu biết gì hay ko biết lắng nghe người khác!Thấy mọi người phản đối lời chúc ngay lập tức tôi đã trực tiếp xin lỗi trên diễn đàn và hỏi anh DJ nick chị flam để vào xin lỗi luôn!Là con trai mà lại lớn tuổi hơn tôi thì phải để tôi tôn trọng chứ,đừng có nói người khác là con này con kia trên diễn đàn như thế!Còn nếu hỏi tôi thích gì hay có ý định dùng bạo lực với tôi thì tôi cũng nói thật là " sống ở đời nể nhau là chính chứ chả ai sợ ai đâu " Tôi chẳng sợ chết nhưng chỉ sợ mình chết với cái lý do vớ vẩn chả đâu vào đâu cả thì phí đời lắm !
  8. theandric

    theandric Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em xin lỗi tất cả mọi người vì những gì em đã gây ra...em thực sự xin lỗi vì đã làm diễn đàn loạn lạc...Anh Dj xoá bài của em đi nhé, mấy bài đó em viết khi không được bình tĩnh anh xoá hộ em, từ lần sau em không viết những bài như thế này nữa...Chuyện này thực sự một fần lỗi lớn cũng là ở em, nhưng thực sự là em không muốn thế, em thực sự cũng đã nhịn hết chỗ nói rồi mà...Em không fải là người xấu mọi người cũng biết mà...
    Thôi qua chuyện này em rút kinh nghiệm sẽ bình tĩnh hơn, mong mọi người bỏ qua cho em...Và em cũng cám ơn mọi người đã đứng về fía em trong chuyện này...hix em cảm động quá...Em mong dù có chuyện gì thì HPC HN nhà ta mãi mãi đoàn kết và cùng nhau đi tới...Mọi người ủng hộ quan điểm của em nhé...
    Phù...nói một hơi hết cả thở...Tai qua nạn khỏi rồi, mai lại được đi nhậu nữa chứ hiehie
  9. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Trưởng ban nhậu em nghĩ thế là đúng rồi. Cứ làm tốt cái công việc nhậu đã chuyện khác bỏ qua. Chúng ta cứ vui vẻ thôi sinh nhật T4 sẽ hoành tráng lắm đây!
  10. huhuconchuamuonlayvo

    huhuconchuamuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ... Đúng rồi mọi người lên đây nói chuyện nên biết trên biết dưới nhường nhịn nhau, điều đó làm HPC đoàn kết hơn ... các cụ nói hữu xạ tự nhiên hương, trong 1 tập thể đoàn kết gắn bó thì những con người "không tốt" chắc chắn không thể hoà đồng với mọi người ... nói quá 1 chút là Bị đào thải (Do tập thể hoặc do chính bản thân họ tự cảm thấy bị bỏ rơi, xấu hổ) ... vì vậy mọi người vì tập thể chung nên thể hiện tình cảm chân thành, gắn bó như vậy chúng ta có thêm nhiều người bạn tốt ....
    ... Một lần nữa chúc các thành viên sinh nhật trong tháng 4 này tràn đầy hạnh phúc ...

Chia sẻ trang này