1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Mr_Dj_new, 01/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    hic hic không đứa nào chúc mừng sinh nhật mình, buồn 15s còn 45s thì chửi thề trong đầu vì quá chán
  2. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    lâu không vào, không ai nhớ chúc mưng hoangtudatinh cả. congai19 ơi em ở đâu? lên tiếng đi. 10 9 cách đây 23 năm Người đã ra đời.

    Những nguời muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ?
  3. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Đấy...khổ thế đấy, rõ ràng trong đầu nghĩ là 11.9 rồi, mà chả hỉu sao lại viết ra 9.9 nữa, chắc là do già quá lên lẩm cẩm rồi...tệ thật đấy..., nhưng mà lần này chắc chắn là không nhầm nữa rồi....
    Chúc mừng Pé lmh_h,ngày mai 13.9, thêm 1 tuổi mới, nhiều liềm vui, hôm nọ đi Nhậu xinh thế... làm mình...
    Tý quên 2 tay 2 cái, sinh nhật vui vẻ nhé cậu..
  4. tuy_em

    tuy_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tất cả các bạn sinh vào tháng 9 luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc.Dù mình không biết các bạn là ai. Rất mong có dịp gặp mặt và giao lưu cùng các bạn. Chúc cho HPC ngày càng vững mạnh.
  5. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Thay mặt các thành viên SN trong tháng 9 cảm ơn bạn. Chúc mừng bạn đã tham gia vào diễn đàn này. Trung thu tới bạn dành thời gian đi chơi cùng hội nhé, đảm bảo sẽ còn vui và hoành tráng hơn những lần trước
  6. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Happy brithday to Lương Mỹ Hằng ... 13/9 ...
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN em Hằng. Vui vẻ nhé em.
    To 2tay2cai: Chúc mừng SN vui vẻ dù hơi muộn một tý nhưng mà cũng tại mày cơ cái SN thành viên tháng 9 mày không cho để tên mày vào thì có trời mới biết được mà chúc mừng.
  8. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 13/9 chúc em "Hằng Lỗ" luôn yêu đời,mạnh khoẻ, năm nay thi đỗ đại học. Đặc biệt là sẽ kiếm được người iu như ý.
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    dạ , trước là cám ơn tất cả các bác ....
    sau là nhắn pác Đi jê : đang chờ pác kiếm cho đấy !
    sau nữa là nhắn cả nhà : Quà của em đâu ?
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Trung thu...rộn ràng đến nỗi vô tình ước mình được một lần trở về thời thơ bé, để hãnh diện đeo chiếc vương miện nhỏ và mơ thành công chúa mà không phải đỏ măt_nhự bây giờ vẫn muốn có những chiếc vương miện như thế...
    Những cơn mưa rào mùa hạ hối hả nhưng đầy cuốn hút... Thu sang, những cơn mua hút theo mình cả những tiếng cười của trẻ con tắm mưa trong những con ngõ nhỏ, cả những đôi tình nhân đi trong mưa, cả những nụ hôn vội vã...
    Mùa cốm mới đến như một cơn gió,nét thanh khiết và trong lành ùa đến lạ lẫm vào một sáng chủ nhật rảnh rỗi. Rồi hoa ngọc lan thơm ngát,rồi se se lạnh, rồi nắng gầy và mưa buồn, rồi lá thu vàng, rồi trăng sáng....Mùa thu đẹp đến nỗi, đôi khi chợt nghĩ, những ai được sinh ra trong mùa thu, trong tháng 9 này hẳn sẽ rất dịu dàng và ngọt ngào. Trong họ sẽ có nét luyến nhớ rất đặc biệt của mùa thu, cái nồng nàn và say đắm không thể nhầm lẫn. Chúc mừng sinh nhật mọi người, những người sinh ra trong tháng 9_mùa thu!!!


    Tuổi thơ...Những cô bé mơ mình thành công chúa và những chàng trai ước mình trở thành anh hùng. Những giấc mơ thơ bé lớn dần và lấp lánh trong ánh nến sinh nhật,của mỗi năm một lần cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của mình. Để rồi càng lớn, càng ngỡ ngàng nhận ra mình không phải là một nàng công chúa, để rồi càng thấy yêu cuộc sống này hơn khi biết rằng, nàng công chúa xinh đẹp trong giấc mơ trẻ con không thể có răng sún_ mỗi lần soi gương lại ngoạc mồm ra cười,nàng công chúa cũng không thể có môi cong, để thấy mình khác với những người con gái khác. Thật hạnh phúc nếu bạn trở thành công chúa chỉ của riêng ai đó, với răng sún và môi cong.......Cuộc sống đôi khi là sự trái ngược với những giấc mơ, và tình yêu chỉ đơn giản là thế.
    Sinh nhật anh ! Ngày này của 2 năm trước em cũng đã viết thế này để gửi những lời chúc ngọt ngào nhất đến anh. Chỉ có điều, trước đây anh ở rất xa em, xa đến nỗi em không nghĩ có ngày được gặp........Còn bây giờ,khi mà em có thể đững ở một không gian bao la để cảm thấy gió đang quấn quít bên mình, hay có thể lùa tay vào trong nắng để bắt những sợi nắng mong manh, nhưng không có một giây một phút nào em cảm thấy cô đơn, Bởi vì luôn có anh ở bên em.
    Ngày sinh nhật...... Khi con gái say trong nến và hoa,đợi chờ những bất ngờ ẩn dưới lớp giấy gói đủ màu, thì với những chàng trai đó là một dấu ấn đặc biệt, phải không anh? Từ một cậu trai trẻ trưởng thành thành một người đàn ông, từ một người đàn ông rất trẻ trở thành một người đàn ông chính chắn và chững chạc. Em đã cùng anh đi qua không chỉ một dấu mốc ấy, cũng đã chứng kiến những đổi thay mà đôi khi chính anh cũng không thể nhận ra. Khi em mang đến những nỗi buồn để dạy anh cách biết yêu thương nhiều hơn, khi em ngăn những giọt nước mắt của anh bằng những giọt nước mắt của chính em, và cả khi em nhận ra người đàn ông trong anh thật ích kỉ.........Đó là lúc em nhận ra, em yêu tất cả những điều đó, và em sẵn sàng đợi chờ những đổi thay dù là ngốc nghếch nhất trong con người anh, cũng như em mong chờ ngày sinh nhật của anh........mỗi năm một lần.
    [​IMG]
    "Có anh và có em, mọi thứ đều trở nên đơn giản"
    Được baolua sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 20/09/2005

Chia sẻ trang này