1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TƯƠNGVY

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi lieudieu, 04/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lieudieu

    lieudieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT TƯƠNGVY

    Bắt đầu câu chuyện của tao với mày hồi năm lớp 10.Mày nhớ không hôm đấy cái mặt tao với mày cứ ngây ngây ngô ngô như lũ nhà quê lên tỉnh.Tao tìm lớp mình đến hụt hơi,ai mà nghĩ là bị tống vào cái lớp ngay cạnh toa lét.Thò cái nặt vào thấy gần 50 cặp mắt đổ dồn vào mình(vì tao la đứa đến muộn nhất),bị bà chủ nhiệm hỏi tên gì mà sợ đến mức ấp a ấp úng như gà mắc tóc.Cũng chính vì sợ nên tao tia ngay thấy mày,đứa có cái mặt hiền lành đáng tin,chỗ đấy lại để trống nên tao nhẩy ngay vào.Không ngờ cái chỗ ngồi đấy lại kéo tao với mày gần nhau,trở thành bạn thân đến bây giờ.Mà công nhận hồi đó ngoan thật ,lần đầu tao với mày nói chuyện với nhau o quên câu nói "chúng mình cùng giúp đỡ nhau học tập"(chả bù cho bây giờ chỉ được cái rủ nhau đú là giỏi............)
    Cái năm lớp 10 chỉ biết đến giờ học là vác cặp đi,hết giờ thì vác cặp về,giờ kiểm tra miệng nào cũng tranh nhau xung phong lên bảng(nếu là bây giờ thì thật chả dám nghĩ)cũng nhanh chóng trôi qua.
    Bây giờ đến chuyện năm lớp 11.Tao nhớ nhất là đợt lớp mình biểu diễn văn nghệ.Mà nhớ nhất là những hôm tập dượt ở nhà mày,mày có nhớ hôm mày lấy mic cho bạn minh tu hát và bắt tao đóng vai cô bé có chiếc răng khểnh,còn bắt tao cười thật to để chìa cái răng khểnh đấy ra cho khán giả nhìn thấy nữa chứ(khổ cười méo cả mồm).ỐI dời đất ơi cái răng khểnh của người ta đẹp như vầy nà bạn MINH tu bạn ý bảo là: HÀ ơi tớ nói thật,các bạn ý cứ gọi cái răng của ấy là răng khểnh,đấy là các bạn ý lịch sự thôi chứ thực ra tớ thấy nó giống .....răng chó.Oái tưởng bạn ý tâm sự "điều khó nói" gì ai dè...lúc đấy tao dỗi bạn ý đến mấy ngày sau mới thèm nói chuyện..........
    Su vụ đấy 1 thời gian thì mày đi tây học,bỏ lại tao bơ vơ,lúc đấy tao vừa buồn vừa giận mày đi mà chả nói gì với tao.Nhưng mà tao chẳng bao giờ giận mày lâu được.
    Lúc chúng mình lớn thêm 1 chút,bắt đầu biết suy nghĩ 1 cách chín chắn,nghiêm túc hơn,bắt đầu biết đau khổ vì ai đó thì mày lại xa tao rồi...có những luc tao thấy cô độc vô cùng tao chỉ muốn lao đến nhà mày mà khóc cho nhẹ .Nhưng mà không thể ,mày đang ở tận bên trời tây cơ mà,chỉ nghĩ đén thế thôi là tao lại thấy chạnh lòng và cô đơn wá đỗi.
    Thỉnh thoảng viết cho mày cái thư tay,sau thì chăm chỉ viết email ,có lúc tưởng cái hòm thư của mày là cái sọt để tao trút.Chỉ toàn là kể lể ,con gái kể lể thì dài,toàn chuyện o đâu.Người ngoài mà thấy thì phì cười,thấy thật ngốc ngếch.Nhưng người trong cuộc lại khổ tâmvà lại khóc.Chao ôi.21 tuổi đầu rồi mà nước mắt vẫn còn nhiều quá thể,nhiều đến mức có cảm tưởng nó không còn quý nữa.Những lúc buồn đã thế,lúc có được niềm vui,lúc wen được anh này anh nọ,cả lúc bị bố mẹ mắng,lúc bị ngã xe tao cũng chẳng tha cho mày.Nếu tao mà là mày thì tao sẽ đấm cho tao 1 phát nhưng mày thì o,mày luôn lắng nghe và bảo tao phải làm gì,mày hay nói với tao là cứ nghĩ mình làm được thì mình sẽ làm được,tao nghe mày sống nghị lực hơn nhưng mà o thể....
    Và như thế mày đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc đời của tao,giống như chân tay của tao vậy.Tao hạnh phúc vì có mày luôn đứng cạnh tao trong cuộc đời đầy rẫy bất hạnh của tao.ĐÚNG VẬY,MỖI NGƯỜI BẠN LÀ 1 MÓN QUÀ VÔ GIÁ MÀ TẠO HOÁ BAN TẶNG CHO CHÚNG TA.TAO LUÔN TRÂN TRỌNG MÓN QUÀ ẤY,ĐÓ CHÍNH LÀ MÀY,NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TAO!
    "TÌNH BẠN LÀ NGỌN LỬA ,THỜI GIAN LÀ NGỌN GIÓ,NGỌN GIÓ SẼ THỔI TẮT NGỌN LỬA NHỎ VÀ THỔI BÙNG NGỌN LỬA TO"...TÌNH BẠN CỦA CHÚNG TA SẼ O BỊ DẬP TẮT MÀ SẼ BÙNG LÊN..
    Đây là sinh nhật lần thứ 4 tao không được ở bên cạnh mày để chúc mày những lời chúc chân thành nhất từ trái tim tao.Hãy nhận lấy món quà này coi như lời chúc tốt đẹp của tao đến cho 1 tuổi mới.........

    . HAPPY BIRTHDAY_TUONGVY

    (PS:cái thiếp o gửi được tao nhờ 1/2 đính kèm sau,tao sẽ gửi vào mail cho mày nhé)

    Liều_Điệu
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    happy birthday to you
    happy birthday to u
    ....sinh nhật nhiều quà nhiều bánh và chúc cho Tv luôn đủ những gì mình cần nhé!!!
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  3. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TUONGVY !!!!!!!!!!!!!!!!!!


    Gengar
  4. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Vy,
    Cứ mỗi ngày trôi qua là anh cảm thấy càng yêu em hơn nữa.
    Chúc em một sinh nhật vui vẻ.


    Gengar
  5. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT TUONGVY 5/5
    Không biết mọi người có cảm thấy ngạc nhiên không khi ở tên chủ đề tôi chỉ xưng tên TuongVy mà không kèm theo từ "phu nhân" phía trước như mọi khi . Đơn giản thôi ... bởi vì đây là nơi để tất cả gia đình nhà gà chúng ta chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 cho một thành viên trong gia đình vì thế biển treo giới thiệu ngoài cửa không nên nóng bỏng và riêng tư quá
    Quay trở lại một buổi tối cách đây đã khá lâu rồi , hôm đó tôi đưa em ruột ra cửa hàng internet để nó gửi email cho bạn và người anh ruột này - vốn là một con sâu internet but anti-mIRC chat cũng tận dụng thời gian tranh thủ lượn lờ trên net luôn và bắt gặp TuongVy cũng đang online . Tôi và TuongVy bắt đầu gọi là quen nhau từ đấy . Nội dung cuộc nói chuyện hôm ấy ? Chiếm tới 50% sự tích về " thiên tình sử vĩ đại sau đôi Kocotengica và Nana " mà tác giả sáng tác là nhà văn , nhà thám tử kiêm thằng bạn nối khố 7 năm cấp 1 và cấp 2 của tôi - htktfantasy ( chi tiết thế nào - đề nghị không tò mò ) . Người xưa thường cho rằng sợi dây tơ duyên là do Nguyệt Lão kết nối thế nhưng nay bác Nguyệt Lão này đã bị htktfantasy chăn bớt công việc rồi . Sau "ngày đầu tiên " ấy một khoảng thời gian , một buổi sáng vào ttvnonline + hội gà như thường lệ , topic đầu tiên mà tôi tia thấy chính là topic của bác htktfantasy - vì mắt tôi luôn nhạy cảm với những topic mang nội dung như vậy - mới coong mà đã có 2 trang trả lời của nhà gà thì chắc chắn là very hot rồi . " Chắc là phạt chú hungjun và kinkin cưới chui chứ gì " tôi đinh ninh chi mô răng rứa ... và ....... Há hốc miệng ra kinh ngạc ... ặc ặc may mà lúc đấy măm xong gọn ghẽ cả 5 cái bánh bao ... bé rồi chứ không thì 100% sẽ nuốt phải cái vỉ sắt hấp bánh . Hic , chỉ có vài bác chúc mừng còn đâu cứ xăm xăm hò hét đòi phạt xiền ( đúng là gà nhà mình đã nhiều bác đột biến siêu hạng thành rồi ) ... heeheh , đã quen với mấy trò ăn vạ của các bác nhà mình rồi --> chuyện nhỏ như con bò gặm cỏ , tôi cứ lừng khừng lấp lửng dây dưa chờ đến tối hỏi chuyện TV rồi tuỳ cơ hôm sau làm bài negative or passive . Tối đến , online , gặp , cảnh tượng Chí Phèo hỏi cưới Thị Nở được em tái diễn gần như nguyên bản ... Em ấp úng hỏi TV :" chuyện ... gì gì đó đó ấy ấy là như thế nào" và "chuyện thế rồi , bà con biết thế rồi ... đằng ấy thấy thế nào ... hay làm một phát đi , hù bà con một vố chơi " . Và cuối cùng TV cũng đồng ý .... Ngay đêm ấy title " đệ nhất phu nhân hội gà " đã có chủ nhân . Nói vậy nhưng tôi và phu nhân TV không phải là xuất phát từ zero mà là ... TV còn nhớ TT&TG xuất hiện từ nơi đâu chứ !!! .
    Phu nhân TV thân mến , dạo này ít có dịp tâm sự ( và việc này đang được các bác gà trống nhà mình không đề nghị mà tự nguyện ... tranh đảm nhận thay mất rồi ... ) thế nhưng phu quân Halfmoon vẫn rất nhớ ngày mà 21 năm trước đây phu nhân đã cất tiếng khóc chào đời và cũng đã hứa gây một sự thú vị nho nhỏ (hơ , tất nhiên là phải hỏi thì mới biết ngày SN chứ ngày này 21 năm trước thì Halfmoon mới có ... hơn 3 tháng tuổi ) . Vì thế , dù TV có còn là phu nhân của Halfmoon tôi bao lâu đi nữa thì điều đó hãy cứ để cho tương lai phán xét , bây giờ có một điều quan trọng hơn . Đó là :
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT PHU NHÂN TUONGVY , LẦN THỨ 21
    Luôn mỉm cười và tự tin vào chính bản thân mình để hướng tới một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt . Xung quanh TV có rất nhiều điều thú vị - hãy mở tấm lòng để cảm nhận , căng rộng đôi mắt để thấy rõ và giang tay để đón lấy

    Hãy tưởng tượng trước mặt phu nhân có 21 ngọn nến trắng hồng tím xen kẽ và ... hãy thổi tắt tất cả
    Tại sao lại là Trắng + hồng + tím ... bởi vì :

    HOA TƯỜNG VY
    Trắng với hồng và tim tím nhạt
    Tựa mày mây phiêu lãng cuối trời xa
    Hoa tường vy như thực lại như mơ
    Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dại
    Vóc nhỏ nhắn trước tầm gió thổi
    Tôi hiểu điều trong lá nói lao xao
    Ở nơi nào hỡi điệu ca dao
    Từng ca ngợi một loài hoa chưa có
    Hoa phảng phất mối tình trong chuyện cổ
    Mang lỡ lầm oan ức đã xa xôi
    Hoa tường vy thời trẻ dại của tôi
    Bên mái rạ một mảnh vườn hẻo lánh
    Ngày mưa bụi khắp nẻo đường vừa lạnh
    Những cụm hồng , cụm tím lẫn màu xanh
    Tôi có hoa bè bạn bên mình
    Hoa hiểu cả những điều tôi chẳng nói .
    Tôi đã qua bao thác ghềnh đá núi
    Qua thời gian - tóc thoáng sợi màu mưa
    Hoa tường vy của những ngày xưa
    Tôi vẫn nhớ một màu mây phiêu lãng
    Hà Nội 05/05/2002
    Halfmoon
    (Than ôi , mình chậm chân mất rồi , chỉ là người thứ tư , biết thế chiều qua lock béng cả forum lại ... Bác Gen đừng tưởng em đổi tile cho bác như thế mà làm càn nhé ... )

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời

    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 05/05/2002 08:27
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hì ,tường Vy đọc xong bài này thì bác gen sẽ bị quên lãng thui ý,bác 1/2 dạt dào tình cảm quá ...
  7. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Hê hế phu quân chúc phu nhân có khác hay vật chú Gengargo có tu luyện thêm 10 năm nữa ăn thua gì . . To half và Tuongvy khi nào có ấy ấy nhớ mời tớ đầu tiên đấy.Quên mất việc chính ,trợ lí chúc giám đốc Tuongvy khoẻ mạnh học hành tốt hơn và nhớ lời hứa giúp tớ nhé
    Htktfantasy
    [​IMG]
  8. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hơ , hôm nay sinh nhật TV ah ? CHúc mừng sinh nhật nhé .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  9. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO YOU !!!!!

    You bring my heart away .
  10. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    -Hờ đang định làm bài thơ Hoa Tường Vy thì thằng 1/2 nó đã nhanh chân hớt mất dồi
    Thôi nín đi nào SH, sinh nhật bạn Tường Vy thì phải tươi tỉnh chứ, sao lại khóc nhè thế.
    -Ờ ai chả biết là phải vui vẻ, dưng mà ức lắm rù rì thì trong hội Gà tui cũng là người đầu tiên chat với TV (trừ LD và hhv là bạn cũ không tính). Tình cảm cũng nồng nàn lắm chứ bộ .
    Thế cơ đấy, thế nồng nàn như thế nào ?
    -Chuyện, tui với TV chát nhìu lắm, lại còn gửi bao nhiu là ảnh cho nhau nữa. Gần đạt được mục đích thì lại bị 2 thằng bạn nối khố là htktfantasy và 1/2 nhảy vào phá đám
    Thôi được rồi, thế SH nói chuyện với TV thấy bạn ý là người như thế nào ?
    -Tường Vy ý hả, miễn bàn nhá. Hơi bị lý tưởng, chuyện rì cũng đem nói với nhau được hết. Thỉnh thoảng lại bỏ rơi bạn TV nhưng không bị giận bao h. Nhớ hồi đầu mới gặp, cả 2 gửi ảnh cho nhau, nói nhiều về bản thân. Rồi TV mời mình làm thử cái quiz của bạn ý. Điểm thấp tè . Đến lúc bạn ý làm cái quiz của mình điểm đứng đầu luôn. Chứng tỏ TV là một người rất tinh ý, khi chat với mình đã nhanh chóng thu thập các thông tin cần thiết.
    Sau đó cả 2 trở nên thân thiết hơn, tâm sự cả những chuyện tình cảm thầm kín, rồi sau đó thì là tất cả các chuyện trên đời. Nhớ hôm TV bị ốm, lại không chịu uống thuốc, mình phải vừa doạ vừa dỗ bắt đi mua thuốc uống = được. Rồi hôm gì TV hỏi mình mua quà SN cho thằng em thế nào, hi hi, hôm đó liệt kê đến cả tỉ thứ đồ mà vẫn không ổn, buồn kười thật, từ chuyện mua quà SN 1 lát sau chuyển sang buôn chuyện khác rất nhanh . Đến lúc tạm biệt mới ớ ra là tớ với ấy vẫn chưa chọn được món rì
    Lâu rồi không chat với TV, nhớ quá
    Thôi hôm nay SN TV, SH gửi đến TV tất cả những lời chúc tốt đẹp nhứt, thơ thì nửa nút nó tặng rồi, bi h tặng mấy cái hun . Chúc Tường Vy tìm được thêm nhiều bạn bè mới, nhiều niềm vui mới trong cuộc sống. Chúc bạn tìm được 1 chỗ dựa đích thực của đời mình .

    Mess with the best, die like the rest

Chia sẻ trang này