1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Canada' bởi Jihad_vn, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranlanvy

    tranlanvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Happy B-day to you, Hải !
    Chúc ấy ngày càng học giỏi và may mắn trong cuộc sống
    [​IMG]
    It''s Your Birthday So Go Nuts!
    The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched , they are seen with the heart
  2. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    ơ cái ảnh thứ 3 giống HHCD nhỉ , mấy ảnh này mát mẻ wá....mà chú manutd_duong phải nói rõ là chơi hockey chú phát âm thế nào nữa chứ
    To H_Phò biết chúc gì bây giờ nhở,thôi hay ăn chóng béo
  3. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
  4. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng sinh nhựt chú. anh em ta làm miếng cookies nha . anh không mua được bánh ga tô. ah thiếu rượi nữa nhỉ để anh tìm.

    xin trả lại cùng trăng sao, từng câu nói yêu thương ban đầu . mơ đã tàn mộng đã tan chẳng nợ gì nhau .
  5. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng năm mới
    [​IMG] Anh Yêu Em Như Mắm Tôm Yêu Đậu Phụ
  6. gunnerrose

    gunnerrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    em chưa biết bác thế nàonhưng sinh nhật bác em chúc bác như mọi người chúc bác là : chúc bác một ngày sinh nhật vui vẻ hạnh phúc va....
    em ko cần anh ,ko cần tình anh em chỉ cần tiền của anh mà thôi hehhe
  7. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    h_unfor bắng nha bắng nhắng,chuyên gia type sai chính tả loạn xì ngầu....
    Chẳng quen bít gì U mấy,nhưng đã vào đây thì cũng chúc fát nào.... Chúc U nhanh nhớn !!!
    It's a damn cold night,trying to figure out this life,won't U take me by the hand,take me somewhere new...
  8. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật vui vẻ em nhá ;)
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng, ngây thợ..mà xảo quyệt !
  9. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không thấy thằng cu Hải vào box, thôi để anh mày chúc chú vài ly
  10. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Chương một : Em đã đủ tuổi !​
    Cái ngày mà bé Hải nhà ta chờ đợi ,cái ngày mà những kẻ đam mê "tụm năm túm ba " của thành phố " Tồ Rốn To " đợi chờ cũng đã đến .
    28-9,một ngày thứ 7 bình thường như bao ngày khác ,vậy mà ,trên con phố nhỏ ,đi vào cái ngõ nhỏ , rùi đến một ngôi nhà nhỏ ,sao lại đông vui ,nhộn nhịp đến vậy .Thì ra ,đó là ngày bé Hải nhà mình đủ tuổi uống bia ,đủ tuổi đi chơi với các anh chị .Một nụ cười đầy vẻ mãn nguyện trên môi bé Hải " Các anh ơi ! em đủ tuổi rồi đấy " .
    Xấp xỉ 30 thành viên cùng bè bạn đã làm cho không khí của bữa tiệc trở nên căng thẳng đến,,,,,,,, khó gắp .Những món ăn salad,vịt quay ,gà rán ,ngũ nội tạng luộc ,cùng với 4 két bia đã nhấn chìm già trẻ gái trai . Món tráng miệng chưa kết thúc ,mà sao "nhiều kẻ " đã nghiêng ngả .Anh Rô_Phi mặt đỏ bừng bừng ,như mặt trời lúc bình mình .Chị Linh Linh gì gì (em gái của anh Jam Bông ) nâng lên nâng xuống chai bia Corona ,như nhạc trưởng đoàn "chim sơn ca " ấy( Chi ngồi uống một mình ,nhìn ngang nhìn dọc với vẻ ngại ngùng ,lúc mọi người nâng cốc thì chị đã hạ xuống ,và ngược lại .Lúc đó trông chị ngộ lắm ) .Rồi ,,,,,lại một mặt trời nữa "đi qua trên mâm " ,bia lượng của các anh sao mà yếu đến vậy ( nghe đến đây ,anh Lươngvec chắc kiêu hãnh lắm ah ).Bữa tiệc đã san bằng mọi " thù hận " từ những kẻ không quen biết nhau trở thành bạn bè, từ những cặp bạn bè đã biến thành thù hận ,và từ những hận thù đó ,lại ngồi bên nhau ,nhâm nhê chai Bud ,"hận thù" "chiến tranh " đã trở thành dĩ vãng . Sức mạnh của ăn uống mới vĩ đại làm sao !
    Món khai vị được mọi người "gặm nhấm " trong 2 tiếng đã xong ,giờ chuyển sang món ,,,tráng miệng . Giây phút quan trọng nhất đã đến :
    Happy birthday to you - Happy birthday to me ( bé Hải tự hát ) -Happy birthday ,Happy birthday ,happy birthday To youuuuuu
    60 con mắt đang hướng về 4 chiếc bánh sinh nhật ,chúng được mang những cái tên nghe rất ,,chua chát " lê" "thị'''' mận " đào " .Chị ,,,,,khéo léo cắt từng lát cắt ,chiếc bánh lúc này đã chuyển sang một,,,,,, "cảnh giới khác " ,
    Ai ấy cũng đã ngấm ngấm cả rồi ,giờ đến tiết mục " vui chơi có thưởng " .:"số 5 : give drink " -----) chính hắn ,anh J_H nhà mình được mọi ngưòi tiếp đãi từ đầu đến cuối . Từ beer đến nước ngọt ,từ nước orange juice đến ,,,,sữa tươi .Cuối cùng ,anh đã phải chạy làng ,khi trò chơi đang hồi gay cấn .
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Chương hai : No nê đâm phè phỡn ​
    Bãi chiến trường được thu gọn nhanh chóng ,nhường chỗ cho những lớp đàn anh đàn chị " sát phạt nhau " .Căn phòng inh ỏi hết lên ,,,tên chủ cái lắc lắc cái bát " chăn trong lẻ ngoài "nào , nhào zô nhào zô bà con ơi .Mấy tên ké cửa ở ngoài cứ nhau nhác ,,,,"10 triệu nè " ,một số tên khác thì nhanh tay vơ vét .Sểnh ra một cái thì tiền của không cánh mà bay ,anh Jam_Bông nạn nhân của những vụ cướp bóc trắng trợn ấy chỉ biết trơ mắt mà nhìn ,,,,,,"híc híc ! chỉ có ăn cắp mới giàu nhanh được thôi " ....Sau một hồi vơ vét ,bà chị Phương chân dài trúng quả nhất ,tiền bạc chị đều thu gọn ,,,ở nơi kín đáo nhất .Bên cạnh còn được hộ tống bởi hai tên bảo kê Lucas và H_Fờ ,làm cho mấy tên cướp vặt như Dương_man chỉ còn nước ngồi khóc .Không thua kém sòng bài ,mấy anh chị khác mở một TV show ,mang cái tên rất kêu " Shut up and listen " ,tí tí ,lại có một con vịt đẹn lượn vòng quanh ,rùi phạch phạch " một con vịt xoè ra hai cái cánh ,nó kêu rằng quác quác quác ,quạc quạc quạc " ,cả bọn lại ngồi cười tít cả mắt .Đã có TV show thì phải có chương trình " bài hát tôi yêu " chứ ,và rồi những giọng ca con én cất lên .Anh J_H nhà mình hát hay nhất ,từ đội ca đến đoàn ca ,từ "lên rừng xuống biến " đến " kéo pháo ta vượt quá ,,,,núi " từ ,,"Đoàn quân Việt Nam " đến " Oh Canada " , từ nhạc Hoa ,ra nhạc Tầu ,lại đến nhạc Mỹ ,,,rùi trở lại nhạc quê hương .Chị Shinta ,chị Lovely_Girl hát bè rất chuyên nghiệp ,bé COW cũng tí tởn ",,,, Cao cao bên cửa sổ ,có hai người hôn nhau " ,
    Mọi người mải mê vười nói đến quên cả giờ giấc .Đến 3 giờ đêm , mọi người mới quyến luyến chia tay nhau .
    "Người ơi ! thôi ở đừng về " Anh Lucas ,Rô_Phi năn nỉ chị Phương và Bé_Béo ở lại ,nhưng hai chị ấy từ trối vì,,,,,,có người đang đợi ở nhà rồi .
    Thật đáng tiếc cho hai chị ấy ,nếu ở lại chút nữa có phải là được thưởng thức món ăn " bổ cốt hoàn nhân " không ? Biết mấy anh đã mệt ,chị Lovely_Girl cùng chị Shinta và bếp làm món " Canh gà giá đỗ " để tấm bổ cho mọi người .Anh Lucas chắc sẽ thầm cảm ơn hai chị ấy ,vì đã thật kinh nghiệm ,tẩm bổ đúng món anh đang cần . .
    Căn phòng trở nên yên lặng ,,,,,,,,,mọi người chìm trong giấc ngủ .

    Được Color_of_Wind sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 30/09/2003

Chia sẻ trang này