1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật ....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thienansongtra, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chip là lính mới trong box Cuộc sống, chưa quen ai , nhưng vẫn gửi đến bongxinh va minhkim một lời chúc sinh nhật vui vẻ và cũng coi như một lời làm quen từ Chip. Một tuổi mới với những điều tuyệt vời mới sẽ đến với cả 2 bạn
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật mèo hen MK. Sozi vì lời chúc muộn, tự vì hôm qua bị treo nick. Oan uổng! Oan uổng!
    này, này và nữa nhé!
    To all: cảm ơn tất cả các bạn đã gửi lời chúc mừng tới bongxinh
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật mèo hen MK. Sozi vì lời chúc muộn, tự vì hôm qua bị treo nick. Oan uổng! Oan uổng!
    này, này và nữa nhé!
    To all: cảm ơn tất cả các bạn đã gửi lời chúc mừng tới bongxinh
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Uh, đã qua SN rùi, MK xin fix lời chúc mừng ở đây nghen. MK đã có một SN thật vui và hạnh phúc, tuy không có nến, hoa và bánh kem. Dù có nhiều người chưa quen bao giờ nhưng cũng đã chiếu cố gởi lời chúc mừng đến cho MK, xin cảm ơn tất cả mọi người nhé, đặc biệt là các thành viên của đạo Công Chúa. Hẹn gặp nhau vào CN.
    To _Hoa: em nó về nhà Ngoại rùi nè, giờ muốn xử lý sao đây hả . Ai biểu Bông chạy lung tung làm chi rồi nói là cứ gặp Mèo hoài , dù sao thì hai đứa mình cũng cùng " một cảnh hai quê " mà heng . Đang ngồi mơ giữa ban ngày nè, nhưng sao hình ảnh nó mập mờ quá, mong cho mau đến CN qua'' . .. hihii
    To honghaxinh: lâu rùi hông nghe được " kỳ thanh " của HH nên nhớ quá , dạo này vẫn khoẻ và công việc vẫn tốt chứ hả. Bao giờ thì bọn mình mới có thể gặp nhau nhỉ
    To ngoainhi: thích cái thiệp của Nhi lắm đó. SN người ta mình làm nhiều thiệp để tặng lắm, vậy mà đến sn mình, chỉ có . . . mỗi hai cái, buồn 5s
    To ivyftu: Hic . . . ai mật báo cho ivy mà sớm wá dzị. Lúc này ngoài i'' có còn lạnh lắm không ha ivy, SG vẫn luôn đầy nắng gió và bụi ivy ạ. Mai mốt vào nhớ mang ra chút nắng Phương Nam để sưởi ấm nhé . Nhà CS vẫn luôn nhớ ivy thật nhiều. Hẹn ngày gặp lại nhe !!!
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Uh, đã qua SN rùi, MK xin fix lời chúc mừng ở đây nghen. MK đã có một SN thật vui và hạnh phúc, tuy không có nến, hoa và bánh kem. Dù có nhiều người chưa quen bao giờ nhưng cũng đã chiếu cố gởi lời chúc mừng đến cho MK, xin cảm ơn tất cả mọi người nhé, đặc biệt là các thành viên của đạo Công Chúa. Hẹn gặp nhau vào CN.
    To _Hoa: em nó về nhà Ngoại rùi nè, giờ muốn xử lý sao đây hả . Ai biểu Bông chạy lung tung làm chi rồi nói là cứ gặp Mèo hoài , dù sao thì hai đứa mình cũng cùng " một cảnh hai quê " mà heng . Đang ngồi mơ giữa ban ngày nè, nhưng sao hình ảnh nó mập mờ quá, mong cho mau đến CN qua'' . .. hihii
    To honghaxinh: lâu rùi hông nghe được " kỳ thanh " của HH nên nhớ quá , dạo này vẫn khoẻ và công việc vẫn tốt chứ hả. Bao giờ thì bọn mình mới có thể gặp nhau nhỉ
    To ngoainhi: thích cái thiệp của Nhi lắm đó. SN người ta mình làm nhiều thiệp để tặng lắm, vậy mà đến sn mình, chỉ có . . . mỗi hai cái, buồn 5s
    To ivyftu: Hic . . . ai mật báo cho ivy mà sớm wá dzị. Lúc này ngoài i'' có còn lạnh lắm không ha ivy, SG vẫn luôn đầy nắng gió và bụi ivy ạ. Mai mốt vào nhớ mang ra chút nắng Phương Nam để sưởi ấm nhé . Nhà CS vẫn luôn nhớ ivy thật nhiều. Hẹn ngày gặp lại nhe !!!
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ivy không biết Bống xinh vì có lẽ Bống xinh vào nhà cuộc sống miền nam khi ivy ra Hà Nội, nhưng online thấy cả nhà chúc mừng SN, Chúc mừng SN Bống luôn nhé!
    MK bảo ai mật báo cho ivy kia? Mật báo cái gì mới được nhỉ? Ivy sắp vào rồi, lúc đấy MK cho ivy biết là ivy đang nắm bí mật nào của MK mà ivy không biết, được không?
    Chẳng biết các chị em đón ngày 8/3 thế nào nhỉ? Nhiều hoa, quà và những điều bất ngờ không? Eo ơi, ivy ở ngoài này chán lắm, chỉ muốn vù vào tphcm thôi. Còn những 20 ngày nữa kia.
    Hôm nay HN đã bắt đầu có nắng ấm rồi. Ivy đến thư viện không phải mặc áo ấm nữa, cảm giác cơ thể cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Trước đây mỗi lần ra đường phải khoác đến 2-3 cái áo, nặng hết cả người, ngại vô cùng. Lúc đấy mới thấy quý cái nắng, cái nóng của SG. Nhưng mà lúc ivy ở trong đấy, lại muốn hưởng một ít không khí lạnh, mưa phùn của HN. Đúng là con người chẳng bao giờ bằng lòng với những gì mình có nhỉ? Những hôm trời lạnh thế, thỉnh thoảng ivy lại ra đường ăn nem chua rán. Những miếng nem chua rán nóng giòn, ăn với tương ớt cay cay, hấp dẫn lắm. Lúc đấy ivy thường nghĩ: Nếu mà có các chị em ngồi quây quần với nhau mà vừa xuýt xoa vì cay, vừa run vì lạnh và vừa tán dóc thì sẽ vui lắm. Hẹn gặp lại GN, MK, Hoa, Nhi, Pik, Kim Tinh ở SG nhé! Ivy cũng nhớ mọi người nhiều.
    Ơ, mà bác Green ra đến HN chưa nhỉ?
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ivy không biết Bống xinh vì có lẽ Bống xinh vào nhà cuộc sống miền nam khi ivy ra Hà Nội, nhưng online thấy cả nhà chúc mừng SN, Chúc mừng SN Bống luôn nhé!
    MK bảo ai mật báo cho ivy kia? Mật báo cái gì mới được nhỉ? Ivy sắp vào rồi, lúc đấy MK cho ivy biết là ivy đang nắm bí mật nào của MK mà ivy không biết, được không?
    Chẳng biết các chị em đón ngày 8/3 thế nào nhỉ? Nhiều hoa, quà và những điều bất ngờ không? Eo ơi, ivy ở ngoài này chán lắm, chỉ muốn vù vào tphcm thôi. Còn những 20 ngày nữa kia.
    Hôm nay HN đã bắt đầu có nắng ấm rồi. Ivy đến thư viện không phải mặc áo ấm nữa, cảm giác cơ thể cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Trước đây mỗi lần ra đường phải khoác đến 2-3 cái áo, nặng hết cả người, ngại vô cùng. Lúc đấy mới thấy quý cái nắng, cái nóng của SG. Nhưng mà lúc ivy ở trong đấy, lại muốn hưởng một ít không khí lạnh, mưa phùn của HN. Đúng là con người chẳng bao giờ bằng lòng với những gì mình có nhỉ? Những hôm trời lạnh thế, thỉnh thoảng ivy lại ra đường ăn nem chua rán. Những miếng nem chua rán nóng giòn, ăn với tương ớt cay cay, hấp dẫn lắm. Lúc đấy ivy thường nghĩ: Nếu mà có các chị em ngồi quây quần với nhau mà vừa xuýt xoa vì cay, vừa run vì lạnh và vừa tán dóc thì sẽ vui lắm. Hẹn gặp lại GN, MK, Hoa, Nhi, Pik, Kim Tinh ở SG nhé! Ivy cũng nhớ mọi người nhiều.
    Ơ, mà bác Green ra đến HN chưa nhỉ?
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2

  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2

  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng mới!
    Mí chị iu đi đâu, để đàn em bơ vơ suốt từ hôm tất niên năm ngoái đến giờ chị iu ơi??? Nhà Cuộc sống off bao trận, là bấy trận em phục kích chị, mờ chả thấy chị đâu? Cớ làm sao? Tóm lại là em nhớ chị! Chúc chị nhân cái dịp sinh nhật lần thứ xxxx, chị phải yêu đương hoành tráng vào nhá! Đặng lấy chồng

Chia sẻ trang này