1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 27/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_thu_o_lai

    mua_thu_o_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh nhật wandering
    11-10-2003[/cente]
    Cho người sinh nhật mùa thu, này nhé nắng thu nhè nhẹ, này nhé heo may se lòng và này nhé hoa sữa thơm nồng từng góc phố.... Ở nơi nào xa lắc, giờ này có là mùa thu, có hoa sữa và gió heo may....???
    Tuổi mới sẽ thêm nhiều hạnh phúc.
    P/S: bây giờ em mới biết sinh nhật mùa thu... thảo nào hôm trước thấy nói về mùa thu nhiều thế ​
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hợ!
    Mạng chập cheng nên không sửa title của topic được.
    Dù muộn nhưng cũng chúc mừng mọi người.
    * Chúc em tuiscois chóng tìm được cái "túi cói" xịn để tha hồ "giật khăn móc túi"
    ** Chúc chú canhcaykho luôn thành đạt, "cây cứng đất mềm"
    *** Chúc bác Wandering mãi giữ được "niềm vui đích thực"
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tuiscois, chị sẽ tặng em một cái điện thoại nghe được chuông và bấm tách tách đưọc nhé! Đỏ rực sành điệu này:
    Canhcaykho! Q sẽ tặng you một hạt giống hoa - quà của chị bạn mang về từ bên USA để you trồng, cho qua mùa đông, cho mùa xuân tới nó đâm chồi nẩy lộc nở hoa tưng bừng cành cây hết khô nhé! Hoa nó giống như thế này này:
    Và, for anh trai nữa này: ()


    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN Wandering
    (Landai+Lebinhminh)
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
  5. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng ko hề để ý đến sinh nhật của mình là ngày nào, có lẽ đó cũng là một nét đặc trưng của thế hệ mình. Mãi cho đến khi học xong ĐH mình cũng ko biết tới cái ngày đáng nhớ này. Nhưng rồi càng ngày, sinh nhật-cái ngày "mẹ sinh ra anh " này với mình càng trở nên ý nghĩa hơn, càng thấy tình cảm con người dành cho nhau đáng yêu hơn rất nhiều, và thấy hạnh phúc vì được yêu thương, quý mến.
    Nhớ lại mỗi khi đến sinh nhật mình, mấy đứa bạn lại tụ tập rủ nhau đi uống bia, mỗi thằng đều có công việc và nỗi lo toan riêng, ít khi gặp nhau, nhân dịp này thì tụ tập lại. Ngồi nói chuyện những câu bông phèng vui đùa, trêu nhau về chuyện con gái , ko ai chúc câu nào, cũng chẳng ai đề cập đến sinh nhật nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp vì biết rằng có bạn bè ở cạnh.
    Sinh nhật năm nay có nhiều điều đặc biệt và đáng nhớ. Đó là ..... Đó là cảm giác ko thể gặp bạn bè để tụ tập nhậu nhẹt, trong lòng luôn có cảm giác bâng khuâng. Đó cũng là sáng mắt nhắm mắt mở vẫn ở trên giường ngủ thì chuông điện thoại réo, hoá ra cậu bạn ở đức gọi điện chúc mừng, nghe tiếng bạn như vỡ ồ trong điện thoại, cảm động vô cùng, chỗ bạn lúc đó đã là 2am. Cuộc sống bạn giờ cũng khá vất vả, cả tình duyên và sự nghiệp nhưng với con người nhiều nghị lực như bạn tin chắc bạn sẽ thành công. Và đó là các bạn ở đây , các bạn đã mang lại cho mình cảm giác ấm lòng có bạn bè ở cạnh mặc dù ....ở xa .
    Cảm ơn PC, cảm ơn các bạn, chúng ta cùng say nào.
    Lần lượt xếp hàng theo thứ tự từ điển nhé, trước tiên là LD, LBM, MTOL, rồi QM, rồi ... và mấy cô nữa muốn nói nhưng ngượng ko dám nói nào a big huggggggggggggggggg
    And now i look like this:

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Bác. Hôm thứ 7 em bị giới nghiêm từ sáng đến tối, chẳng chạy lăng xăng vào đây được, định nhờ BM gửi Offmess cho bác ai ngờ lại thấy tót lên trên này.
    Chúc mừng thì chúc mừng rồi, biggggggggggggg hug của bác thì cũng đã nhận rồi, chỉ có một quan tâm duy nhất là tình hình của bác thế nào ạ, đã đứng lên được chưa ạ hay vẫn nằm như thế kia ạ. Hết ạ.

    Landai
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hè!
    Có còn ai "sắp" Sinh nhật nữa không?
    À quên, hôm trước chúc Wandering nhưng quên béng.
    Hôm rồi nghe thấy một cô vừa khêu ốc vừa hát: "Wander, wander....ring. Tell me quando, quando, quando...."
    Và cũng quên béng là cô nào rồi!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  8. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Chúc ông anh cành cây khô càng nhớn càng có nhiều cành phụ , không những cành mà phải có ...hoa lá nữa nhểy .
    [/size=4] [/blue]Ai cho tui tinh ieu
    Thi tui xin nhan lieu hi hi hi [/blue][/size=4]
  9. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO YOU, BIGDOREMON!!![

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh có những tháng ngày thật hạnh phúc, bên gia đình, bè bạn và người ấy thân yêu của mình.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này