1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật :">

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi GurLuver, 20/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật :">

    Chúc Zút & ScorKing 1 xinh nhựt zui zẻ nhá :D, bi zờ tròn 18t zồi, làm zề thì cũng làm cho cẩn thận, ko là fạm fáp đấy :D. KHèkhè, nhân dịp xinh nhựt chúc Zút ngày càng xinh ra, bớt kiêu hơn, béo hơn (như Can í :D, ú ú ú) còn Scor thì fong độ hơn, xứng đáng với chức Tân Hội Trưởng, vào đc trường Tin Học gì gì đó :P

    A place where there're only you & me ...
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    đủ tuổi đi tù rồi hả hehhe
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    .....Zut đủ tuổi lấy chồng....:D..
  4. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO YOU!!!!!!!!!!!!!
    FantomaS
  5. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Sao mày lại chúc mừng chung 2 ng` 1 topic hả

    ------------------------------------
    La Vecchia Signora -Campione d' Italia 2001/2002 - Scudetto n° 26
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Kệ em :D, hehe, có sao đâu :D, ông anh thích thì post bài chúc mừng ở topic riêng, ai cấm đâu :P
    A place where there're only you & me ...
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hic, đồ nhanh chân nhanh tay, hôm nọ ngồi hì hục type 1 bài dài... như cái đài cho Zút mí SK muh ko save, hicc tức lộn cổ chả định viết lại nữa. Thôi thì chả nhẽ... sinh nhật 18 tuổi con nhà người ta chứ ít gì, hi`hi`.... (bạn tốt thế là cùng )
    Chuyện là thế này, ngày hăm mốt cách đây chẵn chòn 18 năm
    oeoe... oaoa... oeoe... oaoa
    Gào gì khoẻ rứa, hehe... đúng là khóc như chưa bao h được khóc , đó là những tín hiệu giao tiếp đầu tiên của 2 đứa trẻ trùng hợp sinh vào ngày 21/10/84 (dễ anh em sinh đôi nắm). Sau 18 năm trời thấm thoắt 2 sinh linh bé bỏng tội nghiệp ấy đã trở thành những nam thanh nữ tú (hehe... đau mắt quá ) 1 là nhân vật cực kì nổi tiếng trong giới ăn chưi phiêu bạt của thế giới ảo Tốn Tiền Vô Nghĩa, nhân vật đặc biệt tháo vát... trên bàn phím. Ngoài đời thì sao? 1 cô gái vô cùng hiền lành dễ thương nết na () ... với tài năng văn học ẩn hiện và nhan sắc đổ đất đổ nước, nhân vật này hoạt động dưới một loạt các tên bí hiểm: Joozy_Joot (ZuZi_Zút, hay tên thân mật là Jốt ).
    Chúng ta sẽ có 1 cuộc phỏng vấn nhanh nhân vật nữ trong ngày của chúng ta:
    WC: Xin lỗi, chị là thành viên ?ogạo cộI? trong làng chuột 84 từ lâu nay (ý chúng tôi là sau mỗi mùa ?ogặt? tên chị luôn được tuyên dương đầu bảng trên Loa Phát Thanh làng??)
    j_j: (cười)
    WC: Cánh nhà báo vốn có tiếng tò mò, xin hỏi chị đã có nơi "nâng khăn sửa túi" ??
    j_j: (lắc)
    WC: Thật đáng ngạc nhiên, theo kết quả của cuộc điều tra của chúng tôi thì gần đây số lượng các cây si trồng trong nội thành Hà Nội và các thành phố lớn trên thế giới, như nước Anh phồn vinh , con số đã tăng lên đáng kể, xin chị phát biểu 1 vài cảm tưởng??
    j_j: (cười)
    Pip pip pip? hic, do thời gian có hạn, chúng tôi chỉ đề cập được tới ngần ấy vấn đề, xin kết thúc cuộc phỏng vấn tế nhị này ở đây, cảm ơn chị "gật-lắc-cười" (chít, quên Zút) Nhân ngày trọng đại đời người này, chúng tôi chúc chị 1 tuổi mới thật ý nghĩa, luôn vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và nhiệt huyết cho chuyến đi du học sang xứ sở Kanguru vào cuối tháng sau, mong mọi điều may mắn nhất sẽ đến với cô gái ngày hôm nay . Và nếu nước Úc hết trẻ con, rất có thể chị sẽ đi làm nghề kanguru-sister kiếm thêm chút đỉnh xem fim cùng bạn bè
    "Next!"
    "Dạ, thưa có em ạ" Hì hì đây chính xác là nhân vật thứ 2 nãy h thập thò sau cánh gà như anh hùng núp . Nhân vật này hành tung bí hiểm gấp bội phần với cái title 85-89 member (vịt gian ) Gần như ko bao h xuất hiện trên màn ảnh, chỉ chờ khi có những trận cuồng phong (bão cát, bão nước) thì Xác Ướp Trở Lại (phần III) mới xuất đầu lộ diện, đó chính là các buổi họp kín và họp... ko kín của hội 84. Với vai trò anh chàng kiệm lời nhất buổi họp nhưng gần đây đã có những khởi sắc đáng kể và đang đc HT đương nhiệm có nhã ý muốn trao quyền lực tối cao 84 club lại cho Xác Ướp phần III. Hạ hồi phân sử tới đâu có lẽ là phải chờ các nhà làm fim khởi chiếu nốt phần IX mới biết đc, rông rài quá, chúng ta tập trung vào chuyên môn nhở. Nhân dịp bạn Scorpion King của chúng mình bước sang tuổi 18 đã đủ điều kiện nhận quyền lợi và nghĩa vụ như 1 công dân chính thức của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (cụ thể có thể tham khảo thêm trong bộ ?ogiáo dục công dân toàn tập? dành cho 12 lớp học phổ thông, sách hiện có bày bán tại chợ đen Lý Thường Kiệt) Chúc bạn sinh nhật tuổi 18 thật ý nghĩa, và đặc biệt là phải quyết tâm thực hiện mọi ước muốn của mình, có đủ can đảm và nghị lực của 1 chàng trai 18 tuổi. (nghe buồn cười nhờ nhưng mà cấm cườI người ta chúc thật đấy )
    hmmm gd
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay sang nhà Zút thấy bao nhiêu hoa (nhưng chắc toàn là hoa 20/10 của mẹ ) còn bạn ScK (hihi đụng hàng nhá) thì chắc chỉ lõm thôi, tặng cả 2 người này, sướng nhá, buổi tối nhớ để hoa ra ngoài hành lang ko thì ngạt thở tớ cóc chịu trách nhiệm.
    Happy Birthday to u ú ù u
    hmmm gd
  9. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Mất công gõ bài dài ngoằng rồi mà TTVNO bị chuối ko gửi được hehe.Thôi lần này chúc ngắn gọn,ko thì fí công mình tạch tạch hêh.
    CMSN
    (private:Mụ Jốt dở hơi hé hé,dạo này mất tích đâu rồi?)
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  10. rinoavn

    rinoavn Guest

    Hê hê đọc bài này xong mình mới thấy ..... hoá ra jut cũng có lúc biết khóc (lúc chào đời) ,bình thường thấy lạnh tanh như đá ..
    Chúc mừng sinh nhật........

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này