1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng SLNA đoạt siêu cúp lần thứ 3 liên tiếp.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi d.an1, 06/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SLNA đoạt siêu cúp lần thứ 3 liên tiếp.

    THẮNG CẢNG SÀI GÒN 5-2: SÔNG LAM NGHỆ AN LẦN THỨ BA LIÊN TIẾP ĐOẠT SIÊU CUP

    Trọng tài: Phạm Hữu Lộc.
    Trợ lý trọng tài: Trương Thế Toàn, Phạm Mạnh Long, Lương Trung Việt.
    Giám sát: Đoàn Phú Tấn.

    Đội hình ra sân:

    SLNA: Đức Thắng (TM), Văn Lưu, Huy Hoàng, Ngọc Tú, Lâm Tấn, Sỹ Sơn, Quang Trường (ĐT) (Mai Giang - phút 81), Đức Lam, Thanh Thưởng, Sỹ Thủy (Văn Quyến - phút 55), Julien.

    CSG: Livingstone (TM), Xuân Thủy, Minh Phương, Văn Lợi (Kim Phụng - phút 46), Quan Huy, Phương Hải, Bakare, Ngọc Thanh, Konstantin, Minh Nhuận (Minh Hoàng - phút 53), Hồng Sơn (ĐT).

    Sông Lam Nghệ An đã lần thứ 3 liên tiếp đoạt siêu cup quốc gia sau khi thắng đương kim VĐQG Cảng Sài Gòn với tỉ số không ngờ: 5-2. Cả hai đội bước vào trận tranh siêu cup với những khó khăn khác nhau về lực lượng nên chất lượng trận đấu không cao lắm. Đội SLNA với lực lượng kế thừa hùng hậu nên "lỗ hổng" mà các cầu thủ chủ chốt mùa giải trước để lại không phải là quá lớn. Trong khi đó, sự vắng mặt của các cầu thủ hậu vệ là nguyên nhân dẫn đến một trận thua đậm của CSG.
    Ngay từ phút thứ 4 của trận đấu, sau khi thoát khỏi bẫy việt vị Sỹ Thủy ghi bàn thắng mở tỉ số cho SLNA. CSG vẫn chơi chậm và bế tắc trong khi hàng thủ rất lỏng lẻo. Phút thứ 6, Sỹ Thủy chuyền bóng cho Julien và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho SLNA. Phút thứ 9, SLNA được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, Sỹ Sơn treo bóng vào và Julien bật cao hơn cả đánh đầu vào lưới CSG. Ba bàn thắng liên tiếp làm cho các cầu thủ CSG choáng váng. Tuy nhiên BHL CSG vẫn không thể điều chỉnh gì được với lực lượng hậu vệ quá yếu như thế. Đã có lúc tiền đạo Hồng Sơn phải lùi về tận khu vực phòng thủ như một hậu vệ! Còn Konstantin thì quá lẻ loi ở tuyến trên! Ở các phút 13, 16, 18 và 23 CSG có một số cơ hội nhưng đều bỏ lỡ một phần do Đức Thắng chơi khá an toàn và chắc chắn. SLNA cũng không hơn khi lần lượt Sỹ Thủy rồi Quang Trường bỏ lỡ các cơ hội ở các phút 15, 25 và 26. Tốc độ trận đấu có phần chậm lại. Hậu vệ CSG thường dâng cao để bẫy việt vị tạo cơ hội cho Sỹ Thủy có những lần đối mặt với TM Livingstone nhưng không ghi thêm được bàn thắng nào. Các cầu thủ CSG thi đấu khá nôn nóng nhưng không hiệu quả vì gặp phải lối đá áp sát, quyết liệt và phối hợp khá nhịp nhàng của các cầu thủ SLNA. Lúc này CSG cầm bóng nhiều hơn do SLNA chủ động chơi chậm và khá chắc chắn trên phần sân nhà. Phút 40, từ một pha phản công bên cánh phải, Julien có một cú sút xa cực đẹp về phía khung thành TM Livingstone nhưng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc ra ngoài. Phút 44, Sỹ Thủy có dịp đối diện với TM đội khách nhưng anh sút dội chân TM ra, Julien sút bồi nhưng không ghi được bàn thắng. Nếu tình huống này Sỹ Thủy chuyền ngang cho Thanh Thưởng đang băng lên thì có thể nột bàn thắng nữa đã được ghi cho SLNA.

    Vào đầu hiệp hai, CSG dâng cao đội hình và đẩy tốc độ trận đấu lên cao, còn SLNA vẫn chơi phòng thủ phản công. Ngay phút thứ 6 của hiệp 2, Sỹ Thủy trả bóng thông minh cho Quang Trường để anh lừa qua một hậu vệ CSG rồi tung cú sút căng rất đẹp vào góc xa làm bó tay TM Livingstone. Tỉ số là 4-0 cho SLNA. Một cơ hội khá rõ cho CSG ở phút thứ 7 của hiệp 2 nhưng đáng tiếc cú sút của Hồng Sơn lại dội xà ra ngoài. Tiếp đó (phút 13 hiệp 2) là pha sút dội cột dọc ra ngoài của Konstantin, đây là tình huống nguy hiểm nhất mà CSG tạo được ở đầu hiệp 2. Sông Lam Nghệ An chơi rất chuệch choạc, thường xuyên để mất bóng và hầu như chỉ cắm một mình Văn Quyến ở trên. Trong khi đó CSG không còn gì để mất đã dồn sức tấn công liên tục. Một số cầu thủ SLNA thay nhau nằm sân! Phút 72, Hồng Sơn ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số cho CSG sau một pha hỗn loạn trước khung thành của Đức Thắng. Phút 77, Quang Trường lại gia tăng cách biệt lên 5-1 cho SLNA. Một số khán giả bắt đầu ra về. Phút 87, Thanh Thưởng đối mặt với TM Livingstone nhưng chỉ gẩy bóng nhẹ và Livingstone dễ dàng bắt được. Phút cuối cùng của trận đấu Hồng Sơn ghi bàn thắng thứ 2 cho CSG từ một quả đá phạt trực tiếp. Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-2 nghiêng về đội bóng chủ nhà SLNA.

    Thẻ vàng duy nhất trận đấu dành cho Lâm Tấn (SLNA). Thời tiết rất tốt cho một trận đấu bóng đá(chắc vậy!). Khán giả ngồi gần như kín khán đài (nhìn qua TV!). Hội CĐV SLNA cổ động khá tốt nhưng lực lượng quá khiêm tốn. Bandrole thì quá mờ, dòng địa chỉ trang web không thấy rõ được.

    Kết quả:
    Đội vô địch: SÔNG LAM NGHỆ AN: cup, cờ và số tiền thưởng 100.000.000Đ
    Đội thua trận: CẢNG SÀI GÒN: cờ và số tiền 50.000.000Đ
    Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên: Văn Sỹ Thủy (10 - SLNA): 2.000.000Đ
    Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Julien (20 - SLNA): 3.000.000Đ

    SÔNG LAM NGHỆ AN VÔ ĐỊCH
    SÔNG LAM NGHỆ AN - NIỀM TỰ HÀO CỦA XỨ NGHỆ



    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA
  2. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    tuy chiến thắng nhưng hôm qua SLNA chơi ko ấn tượng lắm
  3. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Các bạn muốn xem những hình ảnh vế SLNA không???
    http://www.slna-fc.com/forum
    yeu bang nua trai tim!
  4. songlam

    songlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bác SV nghèo khỏi cần quảng cáo.Đã là fan của SLNA thì ít nhiều ai cũng biết cái này rùi.
    Ai nói hôm qua SLNA đá không hay? Bác kia thử xem lại tình hình của đội trước trân siêu cúp xem, có khối vấn đề phải giải quyết thì có,đá được ra rứa là bà choa mừng lắm rồi.

    NE ME QUITTE PAS

  5. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    nhằm đô! Đá rứa mà còn nói không hay a??
    Các bác có để ý cái áo vang SL trên khán đài không??Đó chính là chiếc áo của Fan ở HN đem về đó??
    yeu bang nua trai tim!
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ nói vớ vỉn, đó là vì SLNA thả không muốn ăn thêm thôi.

    Zulu
  7. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    he he..chúng ta(SLNA) chiến tháng về đấu pháp....và đã ghi 3 bàn trong vòng 10 min...he he...điều đó khiến cho các cầu thủ thoải mái...không cần gắng hết sức..vì thế thời gian kiểm soát bóng của chúng ta ít hơn Cảng...nhưng đó không phải là cái chính..cầm ít bongá mà vẫn có nhiều cơ hội..nếu dứt điểm tốt thì sẽ có thêm bàn.....nhưng thui..5-2 thì các bác còn đòi gì thêm???
    hi vong chiến tháng này sẽ làm các cầu thủ SLNA lấy lại được tự tin....bước vào cuộc chiến đấu lâu giài......
    Sân Vinh hôm nay khá là đẹp nhỉ...hi vọng sẽ hoàn thành sớm hơn.............
    ...die verüdste fans...[​IMG]...für ewig sein...!!
  8. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi họp hội cổ động viên SLNA TP.HCM về, kết quả rất tốt đẹp.Hội sẽ chính thức được thành lập trong tháng sau.Rứa là bà con dân ta yêu bóng đá trong ni sắp có nơi để tập trung cổ vụ rùi nha.
    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA

  9. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    hic tiếc thật hôm ấy em bận không xem đưọc ,chỉ biết mỗi kết quả,dù sao 3 năm liên tiếp thế cũng là ổn rùi
    hongbach2000k3

Chia sẻ trang này