1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng SNTV trong tháng8:Thaitulolem(5/8),Cu_non(13/8), Leo_queen_8x(21/8),Cụ Loa (23/08) Khunglo

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 08/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật mọi ngưòi. Chúc mọi ngưòi sinh nhật vui vẻ,hạnh phúc thêm một tuổi mới nhiều thành công mới
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế hả Miu?
    Chúc mừng Sinh Nhật tháng 10!
    [​IMG]
  3. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Đảng nhà nước mặt trận tổ quốc, Tổ dân phố, hội phụ nữ phụ lão, Các cháu thiếu niên nhi đồng . Xin đc gửi đến các thành viên SN tháng 10 lời chúc một tuổi mới tốt đẹp, thành công hoà bình và thân ái !!
    Tùng beng : chúc ông làm kinh doanh tốt nhiều tiền , Cưới vợ đi để cho nó đỡ đần cơm nước .
    Bánh chưng: Chúc em lúc nào cũng vui vẻ, béo tròn trong trắng ngoài xanh, công việc thuận lợi,
    Chick: Chúc mừng gà đẻ trứng vàng, đẻ càng nhiều càng tốt
    Gió: Chúc bác bay lượn khắp nơi, nhưng cũng nên dừng chân ở một chỗ yên bình, gió mùa thu là tốt nhất
    Rose: Chúc cô 1 tuổi mới xinh đẹp và yêu đời sớm có tin vui để cho các bác trong box tiếc ngẩn tiếc ngơ!
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật 3 bạn nì trước.
    Changtraidentuluc0h(06/10): Đá bóng cần khỏe hơn nữa nhá
    Banhchung (06/10): Tròn thêm tí nữa đi, lăn cho nó nhanh
    Chickbig (06/10): Ăn ít khế thôi kẻo lại sót rọt mạ ơi
    [​IMG]
    3 người "hà chung" nhá​
    Còn mồng 8, 11 và 19 nữa. Tháng nì toàn VIP mới chết chứ
  5. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh dậy sau một cơn mê sãng, mệt quá, đau đầu quá!
    Năm nay chào đón sinh nhật bằng một đợt ốm vừa mới khỏi thì bị đụng xe. Ngày 06/10 sinh nhật thì tối 04/10 bị đụng xe. Đầu và mông đập xuống đường, chụp phim bác sĩ bảo không sao và về nhà theo dỏi thêm nhưng 2 hôm nay mình thấy váng đầu và hôm nay thì buồn nôn. Hôm nay sinh nhật, àh mà phải gọi hôm qua mới đúng.
    -Mình nhận SMS của Hoàng sớm nhất 0 giờ 41 giây: Cảm ơn Hoàng nhé
    -Tiếp theo là SMS của người củ: Cám ơn anh
    -Rồi đến SMS của Đức thành viên chuyến đi Mộc Châu: Cảm ơn nhóc nhiều, chị sẽ thành công thôi
    -Chị Linh nhớ đến sinh nhật mình nhưng không sang được
    ...
    Và cuối ngày có SMS của anh Rec: Em cảm ơn và xin lổi anh!
    Mấy ngày nay mình ốm, anh lại vất vã với mình nhiều, nhìn anh bóc từng viên thuốc đưa cho mình mình thấy hạnh phúc quá. Mình sợ lắm, nếu như mình bị mất trí hay làm sao đó thì anh sẽ áy náy lắm đây. Hôm nay nằm ngủ thì mê sảng, mình nói nhãm nhiều quá và mơ thấy nhiều thứ linh tinh quá. Đầu vẫn đau và mệt quá nhưng lại không dám ngủ, mình sợ lại nằm mơ.
    Hy vọng đợt ngã xe này sẽ chấm dứt chuổi năm tháng xui xẽo vừa qua của mình, hy vọng mình đừng bị di chứng gì, hy vọng đừng bị mất trí hay bị tụ máu ở đầu, hy vọng không có chuyện gì xãy ra và hy vọng chút nữa nằm ngủ đừng bị mê sãng.
    Mấy em ở nhà lười quá! Mấy ngày mình ốm áo quần chất đầy nhà tắm. Mệt lắm nhưng vừa gắng giặt xong 2 chậu đồ, cầu mong trời phật phù hộ cho con không bị gì nữa. Con bước sang tuổi mới rồi, cầu mong đừng có chuyện gì đến với con nữa.
    Ôi thế này thì sao nhỉ? Nếu mà bị mất trí thì sao đây vì hôm nay mình thấy quên nhiều thứ quá.
    Cảm ơn em Danh vì hôm nay đã dắt chị đi dạo và mua hoa cho chị!
  6. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    1. Không cảm ơn mình một câu, tủi!
    2. Sao đập cả mông lẫn đầu xuống đường mà chỉ mỗi đầu bị váng nhể? Thế còn mông và đường vô sự ư?
    3. Chúc mừng sinh nhật fát nữa xem có được cảm ơn không.
    Hoa nè
    Chơm ná:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Xong rồi, đi ra
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sn các anh chị, chúc anh chị ai trẻ thì thêm 1 tuổi bớt nhõng nhẹo, ai già thì cố gắng trẻ khoẻ tuổi già dưng suy nghĩ và hành động thì như con nít ạ ......hi hi
  8. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh_yêu và mọi người1
    Tình hình là vì mông nhiều thịt hơn đầu nên chỉ có đầu đau còn mông thì chỉ bị ê ẩm. Em đang lo mất trí nhớ đến lúc ra đường thấy anh Thắng lại cứ tưởng lão già nào
  9. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Túm lại có cảm ơn thì cũng mất thiêng rồi bé ạ. Hãy trải mình ra với mọi người chứ đừng than vãn quá nhiều như thế bé ạ.
    Hãy sống như đời sống... Có lẽ đây là lời chúc chính thức anh dành cho bé. Và chúc bé thành công trên đường đời, trong tình yêu và tình bạn (To đùng thế mà được gọi là bé, làm thân con gái xinh khổ fết nhề)
    @Gió: Hơ hơ hơ, anh nhớ nhầm roài, cứ tưởng sinh nhật chú là 8/10 nên tất tưởi chui vào Box. Hóa ra SN là 18 cơ nhỉ. Lâu rồi không được đọc bài thơ nào của chú nên anh thấy thiếu thiếu cái nhẹ nhàng, thanh thoát của Gió, hị hị...
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Gios xin gửi lời cảm ơn chân thành tới mọi người trong nhà mình.
    Đặc biệt xin gửi tới anh_yeu; Mai miu ; Raul và Leo một nụ hôn cháy bỏng :D :D :D.
    Để tham gia vào chương trình QUÀ TẶNG SINH NHẬT GIOS, xin các bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau :
    Chỉ cần gọi tới số 0989 146 ...
    Bước 1 : Bấm số 1 để gửi lời chúc
    Bước 2 : Bấm số 2 để gửi quà tặng
    Bước 3 : Bấm số 3 để gửi cả hai thứ
    Trong trường hợp bạn đang "băn khoăn" về tình trạng tài khoản của mình nhưng đã trót thực hiện bước 2 hoặc bước 3, bạn có thể bấm số 0 để rút lại :D
    Vâng, xin cảm ơn ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này