1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sự ra đời của Box Czech !

Chủ đề trong 'Czech' bởi Mitdac, 18/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sự ra đời của Box Czech !

    Đại diện cho Box German Club xin nhiệt liệt chúc mừng sự ra đời của Box Czech, Box láng giềng cả trên TTVNOnline lẫn ở Châu Âu(vị trí địa lí)...
    Chúc Box Czech sẽ trở thành một nơi thân thiết cho các SVVN ở Czech, và các thành viên của TTVNOnline
    P/S. Nếu có dịp, Mitdac sẽ sang Czech để du lịch một chuyến
    ( Từ chỗ Mit sang Praha chỉ mất vài h ô tô)



    MITDAC@.....
  2. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    này bố, chủ đề của bố trùng vói của con rồi đấy, mà con lấp ra trước, đề nghị các admin chuyển cái này vào cái của em nhé, ko nhân nhượng Mod gì đâu nhá
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ai bố con gì với nhà cậu nào ?
    Tôi chúc mừng Box Czech, chứ có chúc mừng nhà cậu đâu, thích nhân nhượng hay không đó là chuyện của cậu.
    Chán nhỉ, hàng xóm mới xây nhà, chưa ăn tân gia thì mình đã sang gây chuyện.Xin lỗi ! Xin lỗi nhá !(Khi nào có Mod thì xoá bài này đi nhá.Thanks!)

    MITDAC@.....
  4. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    hihi mũi tên em chổnn xuống Bác
    hhihihi, bác đúng là Mod có khác, ăn nói cứ gọi là khéo léo kín
    kẽ quá cơ
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu đã khen!Vì tôi thấy cậu "chổng xuống", nên mới ăn nói kín kẽ như thế

    MITDAC@.....
  6. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Chào đón các bạn, những người đầu tiên đến "xông đất" cho tụi mình. Các bạn cứ ghé chơi Czech, on cũng như off, tụi mình đều sẵn sàng đón tiếp bất kỳ lúc nào! Hì, hai bài của các bạn tuy cùng nội dung, nhưng đâu có trùng tên từng chỗ đâu. Tụi tớ cứ để lại hết, coi như là món quà "tân gia" của các bạn nhé!
    MuaHN
    Có những kỷ niệm như mảnh dằm sót lại, Nửa muốn khêu ra, nửa lại sợ chạm vào, Cái nhói đau chẳng đủ để kêu gào, Mà âm ỉ đến bây giờ chưa hết!!!!!!!!
  7. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức ofline đi bà con ơi
    Pujdeme na pivo ...............
  8. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Tủ lanh_cơm khê ơi khi nào sang Czech thì nhớ ghé tham MuaHn va fantasyIX nhé. Nhớ mang theo quà mấy đồng tiền lưu niệm nhà thờ đức bà hay nhà thờ ở đồi Mongmac .
    Allez a` biere .
  9. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Thêm 1 đại diện GC nữa này có ai nhận kô?
    --->bác mít làm thế..thì còn đi đòi đưọc cái gì nữa!!!
    -->>nếu tuyên bố tình trạng chiến tranh ở đây.... họ bắt bác làm con tin thì....Tổ wuốc GC lại mất đi một lãnh đạo sáng suốt !!!
    ke ke
    Được tooleruz sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 18/12/2003
  10. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hôm tới tụi này tổ chức off, mời mấy bác hàng xóm GC sang tham dự nha! Nhanh nhanh xin visa, không không kịp, tiếc lại trách MuaHN là báo sớm quá bi giờ! Hì, Tooleruz yên tâm đi nha, tụi này hổng dám bắt cóc bác Mitdac đâu! Nuôi bác ấy được mấy ngày có mà nồi, dế trôi mất hết trơn! Hehe... lúc đó chắc dẫn bác Mít nhà ta cầm bị với lại cây đàn, cái loa ra quảng trường nhỉ?! Tooleruz có góp chân... "cầm mũ" không?!
    MuaHN
    Có những kỷ niệm như mảnh dằm sót lại, Nửa muốn khêu ra, nửa lại sợ chạm vào, Cái nhói đau chẳng đủ để kêu gào, Mà âm ỉ đến bây giờ chưa hết!!!!!!!!

Chia sẻ trang này