1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng tất cả những người lập gia đình trong năm nay!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi baubi, 14/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    còn em xin chia buồn ạ :D
    Bill Delon - Đẹp trai hơn Alan Delon thông minh hơn Bill Gate
  2. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt freedom của mày nhé! Ngày mai mày về nhà chồng, cố gắng mà uốn nắn theo những khuôn phép của nhà mới. Đi làm về phải về ngày nhà, lo cơm nước cho mẹ chồng, chồng và các em. Sáng cấm không được ngủ dậy muộn, chịu khó dậy sớm lo phần ăn sáng cho mọi người trong nhà. Đừng có xí xan xí xớn gọi và buôn điện thoại với tụi tao tới hàng tiếng đồng hồ. Đừng có cả buổi chiều tối thứ bẩy, chủ nhật lang thang shopping rồi quên hết việc nhà. Nấu cơm cho cẩn thận, ở nhà có cơm khê, cơm nát, canh mặn canh nhạt, mọi người còn thông cảm chịu khó ăn giùm, về nhà người ta rồi không biết trước được thế nào đâu...
    Tạm biệt freedom của mày nhé. Giờ mày đã bước sang một cuộc sống mới, nhiều khó khăn và thử thách hơn.
    Tạm biệt freedom của mày nhé. Giờ chính là lúc tự tin vào chính bản thân mình, là một con dâu hiếu thảo, một người vợ hiền và một người chị tốt.
    Dù thế nào đi nữa, mất freedom cũng là điều hơn nửa năm nay mày mong muốn phải không. CHÚC MÀY NHIỀU HẠNH PHÚC.
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Bà ngoại của cháu ơi, bà đi đã hơn một năm rồi.
    Bà ngoại của tôi sinh năm 1910, năm bà 18 tuổi thì về làm dâu nhà ông ngoại tôi.
    Bà đã làm thơ khi đó, mà bài duy nhất tôi còn nhớ là thế này
    Em bước chân ra gánh việc đời
    Biết rằng có nổi chị em ơi
    Nhà người giá dễ như nhà nhỉ
    Dễ khi đi đứng lúc vui cười..... ​
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. MasterAn

    MasterAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Còn đôi nào nữa ko?
    Thít tất thẩy món ăn chế biến từ gà, đặc biệt là gà mái
    M@ster@n
  5. 32kready

    32kready Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Thế mà mãi tao mới biết vụ này.
    Thôi như thế chắc mày sẽ cứng cỏi hơn hồi xưa. Ít ra thì ko làm con kia nó phải bị mắng vì những trò nghịch dại của mày. Chúc mừng nhé!!!!!!!!!!!!
  6. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ặc , đọc từ nãy tới giờ iem vẫn chưa bít đó là ai cả . hic nói rõ ra đi dể còn bit mờ chuc mừng nữa chứ
    To Gaby : Long time no see , remember me ? miss you !
    ----@----
    23t anh vẫn chưa thấy già !
    Nhưng con tim chẳng còn biết rung động
    Chẳng hận chẳng hơn khi em có lỗi
    Cũng chẳng buồn khi em nói bye bye!
    XITRUM IS 4 EYES - 4 EYES IS XITRUM
    Được xitrum4eyes sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 02/11/2002

Chia sẻ trang này