1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuc mung Tet trung Thu 2004

Chủ đề trong 'Dancing' bởi chuongsoi, 23/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuongsoi

    chuongsoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chuc cac ban vui ve:

    Trung thu la tet thieu nhi.
    Hoi sao nguoi lon lai di choi nhieu.
    Di choi roi lai lam lieu.
    Lam lieu roi lai co nhieu thieu nhi.
  2. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,đang định post bài về tết Trung Thu thì thấy bài của chuongsoi rồi. Post luôn vào đây vậy.
    Mấy ngày nay thấy trẻ con rậm rịch mặt nạ với đồ chơi, MP tớ cũng sốt cả ruột . Khổ cái tuổi này mà đeo mặt nạ với cầm súng hơi ra chơi với trẻ con đầu khu khéo bị nó " hitle" luôn, chưa kể ối người đòi sờ trán xem có âm ấm không
    Vì thế tớ rủ mọi người đi chơi Trung thu theo kiểu dân dancer : tức là sẽ có dancing . Cái này là MP tớ rủ nhé, không phải offline TDC đâu. Lịch trình tớ dự kiến như sau :
    - Chiều 5h ở cafe Báo, tập trung ở đó, kiểm điểm luôn bánh trái hoa quả, nói thêm một chút, phát huy tinh thần cây nhà lá vườn, nhà bạn nào có cái gì thì góp cái nấy. MP tớ góp 2 quả bưởi + tí muối ớt.
    - Độ 6h ra Hồ Tây hóng mát, mang đồ ra chén, mừng trung thu, tranh thủ tâm sự cuối tuần với các chị em
    - 8h30 lên sàn Lý Nam Đế gần đó, nhảy nhót tưng bừng như thường lệ.
    - 10h 30 - hết giờ rồi thì về thôi, không có tăng 2 kể ra có bác nào máu máu tí thì đi nhậu với MP.Lâu rồi chẳng được phê, chẹp, tranh thủ dịp này thoải mái thôi ....
    Dự định là như thế, bác nào có cao kiến hay hơn, post luôn vào đây nhé.
    Trung thu trăng sáng như gương
    Trẻ em người lớn rập rìu đi chơi .... ​
  3. erod

    erod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hé hé, bác mediaplayer nhất định lại tranh thủ đợt này kiếm "đào" nhẩy cùng hả??? heheheh bác cho em đoán mò nhe, chắc "cạ" của bác đợt này đi vắng nên mới rủ anh em đi chơi thế này chứ gì
    Trung thu tết của thiếu nhi
    Nam thanh nữ tú dập dìu dancing
    chứ ai như bác lại mang bưởi ra hồ tây phá cỗ.
    hehehe, nhưng mà bác cũng cho eim dang ký một suất nhé + 1 bưởi nhé
  4. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    6h chiều mới lên Hồ Tây thì thiên hạ người ta ngồi kín rồi ông bác ạ, mà hôm đó thì ở đâu cũng thế, đến muộn một chút là hết chỗ để ngồi...kể ra kiếm được chỗ nào vắng vẻ rộng rãi thì tốt quá.
  5. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, giờ đọc lại mới phát hiện ra một điều quan trọng nhất, hic, tuy nói là đi chơi Trung thu,nhưng MP tớ định rủ mọi người đi vào thứ 7 - 25/09 tức 12 âm. Còn đi chơi vào đúng Trung thu lại lên Hồ Tây thì có mà bị chen bẹp ruột ra ấy chứ hơn nữa nhiều bạn chắc không đi được ...
    Tóm lại là người lớn chúng ta sẽ ăn mừng Trung thu trước các cháu mấy ngày, Trung thu còn để chỗ cho các cháu chơi chứ nhỉ?
  6. exotic

    exotic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Híc, mò lên Hồ Tây vào tối thứ 7 thì cũng vẫn có nguy cơ bị đè bẹp ruột thôi anh MP ơi. Sao mọi người không vào công viên Lêlin hay Bách Thảo gì đó, tha hồ mà rộng chỗ, có trải chiếu ra mà nằm thì vẫn ok. Đã thế lại còn tha hồ làm thơ về trăng nữa chứ hehe.. Hôm nay trăng sáng quá...
  7. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Vào dịp Trung Thu thì kéo vào Thủ Lệ mới là tuyệt chiêu, đảm bảo vẫn vắng teo như mọi ngày! Mà kiếm được chỗ nào rộng rãi và tự tổ chức thì mới dancing được, chứ lọ mọ vào các sàn hôm đó thì lại người xem người thôi!
    ..Nhớ lần đầu tiên mình tham gia off-line với TDC cũng là dịp Trung Thu này đây. Tổ chức ở số 4 Trần Hưng Đạo, mình làm chân phó nháy,.. vui ơi là vui... Mới đấy mà đã 2 năm rồi!
  8. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    [Vào dịp Trung Thu thì kéo vào Thủ Lệ mới là tuyệt chiêu, đảm bảo vẫn vắng teo như mọi ngày! Mà kiếm được chỗ nào rộng rãi và tự tổ chức thì mới dancing được, chứ lọ mọ vào các sàn hôm đó thì lại người xem người thôi!
    ..Nhớ lần đầu tiên mình tham gia off-line với TDC cũng là dịp Trung Thu này đây. Tổ chức ở số 4 Trần Hưng Đạo, mình làm chân phó nháy,.. vui ơi là vui... Mới đấy mà đã 2 năm rồi!
    [/quote]
    Em thấy bác nói đúng đó, em nghe nói sàn LNĐ đông lắm, lại vào tối thứ 7 nữa thì lấy đâu ra chỗ cơ chứ? hay cứ ra công viên chỗ mà buổi chiều các bà các chị tập thể dục nhịp điệu ý có mà tha hồ rộng , nhưng ko hiểu nền ở đó thì có dance được ko.
  9. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy bác MP ạ, nên vào công viên LêNin hoặc Bách Thảo, hoặc Thủ Lệ(em tránh gọi là bách thú nhá ) vì ở đó yên tĩnh và vắng vẻ, chúng ta chơi vui hơn.Còn về lên sàn thì nên chọn sàn nào vắng một chút chứ đông như LNĐ thì mệt lắm.Nếu không có sàn vắng thì chúng ta tổ chức tại trận luôn cho vui.Chỉ cần một cái đài.
    To exotic: thơ này
    Hôm nay trăng sáng quá....
    Hôm nay trăng cao tít....
    Hôm nọ anh thấy em ở trên màn hình tivi nhà anh thì phải, làm sao chui vào được trong đó giỏi thế hả em , vừa bật tivi lên giật cả mình
  10. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, sao cô exotic biết là thứ 7 lên Hồ Tây lại bị chen bẹp ruột ra nhỉ Vào bách thảo gần đó thì cũng rộng chỗ đấy nhưng.... tối lắm mình thuể chiếu ngồi cạnh đường Thanh niên ,sát hồ Trúc Bạch thì vẫn rộng rãi chán, mấy lần các bác TDC nhà ta đã hạ cánh ở đấy rồi. Thứ 7 lên đó ngồi mới thú vị chứ tức cảnh sinh ...
    Còn tại sao lên LND thì vì ... ngại đi xa. Không biết thế nào chứ sàn LND lâu lâu trước anh lên vắng lắm, mà nói chung lên sàn nào cũng thế thôi, cũng chen lấn xô đẩy cả. Lên LND thì coi như về cố hương.
    Chuyện lên sàn nào thì thay đổi cũng dễ, đến lúc chén xong thì đầu óc minh mẫn tính sau ...

Chia sẻ trang này