1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng thắng lợi của tuyển Anh ...

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi blue-boy, 07/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Moon134

    Moon134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cai the loai bon Anh da nhu la ngu gat y ma cung co dua thich duoc ha?Chang qua la tai giai lan nay doi Argentina ko co may man thoi chu con doi tuyen Anh chi vao den tu ket thi hay chao tam biet tu Beckham den owen di nhe!
  2. Facula

    Facula Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê ừ nhỉ, buồn nhỉ, chẳng wa là Arg không may thôi nhỉ. Hố hố hố không may nên mới bị loại tức tưởi phải không. Công nhận nếu Arg có rùa vào được vòng 2 thì các đội khác cứ gọi là đứng nhìn nhể, hế hế hế nhưng mà có vào được đâu cơ chứ, thế mà vẫn có những đứa to mồm.

    Và cuộc đời thật hạnh phúc khi bên mình có một tình yêu

  3. anhmebecks

    anhmebecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Text
    DOI TUYEN A NH MUON NAM.SAU TRAN DAI THANG 3-0 TRUOC DAN MACH O VONG HAI TOAN DOI ANH DNAG CO TINH THAN RAT CAO VA DA SAN SANG CHO TRAN DAU VOI DOI TUYEN BRAZIL VAO NGAY 21-6 NAY.TRAN GAP DAN MACH QUA LA MOT TRAN DAU QUA DE DANG DOI VOI DOI TUYEN ANH.NHUNG QUA DO MOT LAN NUA CHUNG TA LAI DUOC CHUNG KIEN KHA NANG DA PHAT CUA BECKS.VA KHA NANG PHONG NGU TU XA CUA N.BUTT .CO THE NOI BUTT LA MOT TRONG NHUNG CAU THU THI DAU XUAT SAC NHAT CUA DOI TUYEN ANH TU DAU GIAI DEN BAY GIO.VA ANH LA NIEM HI VONG CUA DOI TUYEN ANH O KHA NANG PHONG NGU TRON TRAN GAP BRAZTL SAP TOI.CHUNG TA HAY CUNG CHUC CHO DOI TUEN ANH THANH CONG TRONG TRAN DAU SAP TOI NHE.
    ANH MUON NAM .ANH SE VO DICH WC LAN NAY.
    tuấn_becks
  4. Anh_di_x_10

    Anh_di_x_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thì ai chả muốn đội tuyển ANH vô địch chứ. Nhưng mà trong trận tứ kết sẽ gặp Brazil< Chướng ngại vật quá lớn> Liệu tuyển Anh của chúng ta có vượt qua được ko? Đấy là cả một vấn đề,
    Sống chết vì MU thân yêu
  5. molsouth

    molsouth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    55
    lâu lắm rồi em mới vào đây vì bạn ôn thi đại học quá mà em khôngđược xem trận nào của wc cả hôm nay vào thì mới biết dạo này trong clb mufan mình có nhiều người điên quá cứ cười đi rồi sẽ biết anh đi tới đâu braxin sẽ thảm bại dưới chân anh
    mol
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Hic
    Tớ cũng muốn Anh thắng lắm,nhưng sợ không được,thằng Braxin đá hay lắm nhìn nó đá trận với Bỉ thì biết,Ronaldo vẫn chạy nhanh lắm,ronandinho cũng nguy hiểm lắm.
    Nhưng dù sao vẫn hy vọng các bác nhỉ.

    Mãi yêu TC yêu MU và yêu em
  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    CÁC CHÚ CỨ Ở ĐÓ MÀ TỰ HÀO ANH XA EM NHƯ ARGEN RỜI WORLD_CUP
    DẤU ẤN CÒN VƯƠNG CHẲNG NHẠT NHOÀ
    CUỘC TRANH ĐẤU VỚI NHỮNG THẰNG "CỬA DƯỚI"
    BỞI SỐ TRỜI ĐỊNH ĐOẠT BƯỚC KHÔNG QUA
    ANH XA EM NHƯ ARGEN RỜI WORLD_CUP
    CUỘC ĐỜI EM THIẾU HẲN VỊ NGỌT NGÀO
    ANH HÙNG DŨNG CHẠY ĐỀU QUA VÒNG LOẠI
    NIỀM TỰ HÀO,TRIỆU CON TIM KHÁT KHAO
    ANH LỊCH LÃM,PHONG ĐỘ LÀ NHƯ VẬY
    NHƯNG BA EM MỚI LÀ KẺ CẦM CÒI
    NHƯ LÃO CÔLINA VẪN THẦM THIÊN VỊ
    HẮN THẮNG ANH CHỈ VÌ THIÊN VỊ THÔI!
    NHỮNG THẰNG NGỐ XỨ XỞ SƯƠNG MÙ NHƯ HẮN
    CHẲNG THỂ NÀO CHINH PHỤC ĐƯỢC ĐỈNH CAO
    CÒN NHƯ ANH CHIẾC LÁ MÀU XANH_TRẮNG
    ĐÃ TỪNG LÀM TRIỆU TRIỆU TRÁI TIM YÊU
    ANH XA EM NHƯ ARGEN RỜI WORLD_CUP
    CHẲNG CÒN NHỮNG CÚ SÚT CĂNG TAN VỠ KHUNG THÀNH
    ANH MẤT EM KHÔNG ĐAU BẰNG UẤT ỨC
    ARGEN BỊ LOẠI RỒI TAN VỠ LÒNG ANH
    _______________________
    NHỮNG THẰNG NGỐ TỪ XỨ XỞ SƯƠNG MÙ SẮP BỊ LOẠI RÙI
    tranquangdat
    m2m

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3

  8. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Vâng, những thằng ngố. Arhen bị thua bởi những thằng ngố. Nói thế mà cũng nói được.

    ...If one day u want to run away
    Don't be afraid to call me...
    I don't promise to ask U to stop
    But I can run with U...

  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    em trích cái này cho ma xem
    Dân chúng Argentina khủng hoảng vì thất bại của đội nhà
    Giấc mộng World Cup đã tan vỡ.
    "Tôi không hiểu nổi. Không thể thế được. Làm sao có thể có một World Cup không Argentina?", anh Osvaldo Giantorno, một thợ điện 36 tuổi, ngồi lặng đi trước tách cafe đã nguội. "Trên đời này, có nhiều người may mắn, nhưng lại có những người sinh ra là dân Argentina".
    "Có những người không may sinh ra là dân Argentina" - dòng chữ này đã xuất hiện nhan nhản trên nhiều bức tường ở thủ đô Buenos Aires từ hôm qua. Kể từ khi World Cup bắt đầu đến nay, người dân mảnh đất Nam Mỹ này đã tạm quên đi nỗi lo tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, đồng tiền mất giá nghiêm trọng trong cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong lịch sử nước nhà, để chỉ nghĩ về một điều duy nhất: đoạt ngôi vô địch bóng đá thế giới.
    "Giấc mộng lớn đã tan vỡ", tờ báo thể thao nổi tiếng Olé viết. "Hãy hiểu rằng Chúa không ủng hộ người Argentina. Còn lời giải thích nào nữa cho sự ra đi sớm này, cho nỗi buồn và những giọt nước mắt này?".
    Hàng nghìn cổ động viên đã quấn cờ, vẽ quốc kỳ lên mặt, ngồi lỳ trong quán cafe suốt đêm lạnh giá (trận Argentina - Thụy Điển diễn ra vào 3h sáng, giờ địa phương), chờ xem đội nhà mở đường vượt khỏi bảng tử thần. Phút 59, người ta cắn móng tay đau khổ khi Thụy Điển ghi bàn vào lưới Argentina. Phút 88, hy vọng lại dâng lên nhờ bàn cân bằng tỷ số của tiền đạo Crespo. Nhưng cuối cùng, các cầu thủ yêu dấu của họ đã không biến vô số cơ hội có được thành bàn thắng, và đội bóng áo xanh trắng xách valy rời World Cup - lần đầu tiên kể từ Chile 1962. Hàng nghìn fan lặng đi, không tin nổi sự thật phũ phàng. Bạo lực nổ ra, không đến mức dữ dội như ở Matxcơva hôm Nga thua Nhật, nhưng đám đông phẫn nộ đã giao tranh với cảnh sát ở thành phố Córdoba, kết cục là 35 người bị bắt. Những người khác trút giận lên một chi nhánh của ngân hàng Citibank ở Mar del Plata.
    Ở Buenos Aires, những cổ động viên mắt mờ lệ đi vật vờ trên vỉa hè từ sáng sớm để nói về thảm họa vừa xảy ra. Một người bán báo tên là Diego Martínez nói: "Chúng tôi đã tưởng World Cup sẽ mang lại cho mình những khoảnh khắc hạnh phúc. Đâu ngờ nó còn làm cuộc sống trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ người ta sẽ đập phá còn dữ hơn trước kia". Còn ông Giantorno thì thở dài: "Chúng tôi đã quá kiêu ngạo. Có lẽ từ nay phải khiêm tốn hơn. Có một đội tuyển toàn những cái tên nổi tiếng cũng chẳng hay ho gì nếu họ không đưa được bóng vào lưới đối phương".
    Việc Pháp - đội vô địch France 98, đứng trên cả Argentina và Brazil trong bảng xếp hạng của FIFA - phải về nước sớm cũng không an ủi được người dân đất nước của Maradona. Song có lẽ điều làm họ đau đớn hơn cả là thất bại 0-1 trước Anh. Đó mới thực là một đòn mạnh giáng vào Argentina, và số phận của đội bóng cũng trượt xuống kể từ thất bại ấy. Diego Martínez tâm sự: "Thua Anh là nỗi khổ tâm lớn nhất, khiến cho người ta có cảm giác tuyệt vọng và bất lực".
    T.D.K. (theo Reuters)
    --------------------------------------------
    lần này bàn tay của chúa dã o giup cho Arg mà là dôi chân phật của beck va owen đã giúp đội tuyển anh
    ---------
    nếu brazil chơi như trong trân 1/8 thi sẽ thua thôi
    vì em khoái beck nên em tin se co mot bàn thắng như thế này vào lưới brazil
    [red]
    Fanmatic

Chia sẻ trang này