1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi capbo, 31/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. capbo

    capbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng

    Cho dù chưa biết mặt ai ở diễn đàn này nhưng nhân dịp năm mới cho Capbo chúc tất cả mọi người hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành đạt.
    Chúc cho Tuyên Quang của chúng ta mau chóng trở nên giàu có và cởi mở hơn.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng Năm Mới 2006
    Chúc ThuLam năm mới học giỏi, trẻ đẹp. Mà số đt hôm qua là số của em đấy a? Lúc ấy chị quên mất kô hỏi
    Chúc chị Chó xù béo mũm mĩm, chị Chân mất dẹp hạnh phúc trong gia đình nhỏ
    etc
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bé Đá. Sau Tết chị lên làm việc tại BV ĐK TW, nhớ dắt chị đi uống cà phê nhé.
    Chúc năm mới tới tất cả mọi người: Ăn no, chóng lớn (trộm vía, năm Ất Dậu cháu nào cũng đã lớn khôn cả).
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thế ạ? Chị làm bác sĩ a? Box Tuyên Quang em kô biết ai mấy, biết chị vì có nhiều bài viết hay
    Sau tết thì thoải mái chị ạ, à kô , mà lúc nào cũng thoải mái hì hì hì
    chị add số đt của em vào ạ : 0988 905 105
  5. capbo

    capbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vậy tại sao không làm vụ off (tất nhiên là đầu năm mới) để làm quen, tăng tình đoàn kết nhỉ.
    Các đồng chí xem thế nào?
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ukie, chị add rồi. Chị không phải là bác sĩ, nhưng lúc nào cũng dính vào mấy cái bệnh viện, may mà không phải lúc nào cũng là bệnh nhân.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn lời chúc của mọi người, hôm trước là số điện thoại của em đấy, có gì thì chị liên lạc với em nhé, chẳng hạn tết Âm Lịch sang nhà em chơi, hì...
    Năm nay mình lớn đùng rồi, thế mà hôm tết về đi hát Karaoke với các anh cùng xóm vẫn được lì xì, hôm xuống HN cùng các anh, anh ý cứ kể mãi chuyện hồi bé làm sao, trong đó có chuyện lớp 1 mùa hè mình vẫn truổng cời chạy sang nhà anh ý để anh ý tắm cho... Ngượng quá cơ, anh ý kết luận một câu " Đấy, ngại cái gì, anh em với nhau mà, cứ ôm anh mà ngủ cho khỏi mệt"
    Chúc cả nhà năm mới Thắng Lợi mới, mỗi ngày đều sống như ngày mai bạn không có cơ hội sống như thế nữa
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy ạ
    Qua giao lưu, nhất định em sẽ học hỏi bằng đc bác ở cái khoản Cằp bồ... ấy nhầm làm website cặp bồ
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp năm mới chúc tất cả thành viên của Box TQ mạnh khoẻ và hạnh phúc !
    Tất nhiên là không thể thiếu được những bài viết hay
    @ : cho_xu_beo_mum_mim : bà chị làm việc ở BVDK hả ?
    thế thì tốt rồi , hôm nào em lên khám bệnh mong các bác sĩ châm chước cho , đừng coi em là một chú lợn con muốn làm gì thì làm .
    Em nói vậy chẳng qua là vì hôm trước em lên trên ấy soi dạ dày , các bác thọc cái dây ấy vào cổ họng em cứ như là đang chọc tiết lợn vậy
    Em sợ vãi cả linh hồn !
    Từ nay cạch bệnh viện luôn !
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, làm nội soi chẩn đoán thì phải chịu thôi, ai cũng thế cả, nhất là bác sĩ nào hơi nặng tay một tí, thì hơi đau, mà lúc đấy miệng bị gang ra rùi, chẳng kêu la được, thương lắm.
    Mà em là còn may đấy, chị mà gọi mấy cô cậu sinh viên vào thực tập, lóng nga lóng ngóng, tuồn vào được một nửa rồi lại rút ra... làm lại, thì...
    chúc em khoẻ mạnh nhé

Chia sẻ trang này