1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng ...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi sutubienbong, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ước mùa noel năm này ..ở đó... ấm áp !
  2. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CÁC BẠN MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ BÊN NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Noel này có lạnh không anh !? ....
    Noel này có những nổi đau .... lúc này em chưa thể khóc ...dẫu biết cuối tuần này dẫu có hay không thì trên đầu em sẽ có một vành tang trắng ....
    Nhớ khi xưa , em còn nhỏ ...em thích chơi bắn bi ....lúc nào anh với em cũng một phe , chị hai với anh D một phe ..lúc nào hai anh em mình cũng thắng ...em cũng có nhiều bi ....
    Em không còn nhớ gì nhiều.....
    Ba nói cuối tuần nay không tim ra sẽ trí bàn thờ cho anh và cho các em để tang cho anh ,,,,,, Noel này phía dưới lòng biển sâu đó có một người lạnh lẽo ...anh của em !!
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @All chúc mọi ngưòi một đêm noel ấm áp (mặc dù ở Đn chẳng lạnh chút nào hết ...)
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    @CRZ:lại thêm một mùa noel nữa , em không có cảm giác gì về noel cả.... chỉ như một ngày bình thưuòng không có gì đặc biệt với em hết .Chắc hôm nay, CRZ vẫn mãi với những chuyến công tác anh nhỉ ?Nói gì nhỉ ? chúc anh noel vui vẻ , ấm áp như mọi người ư ? Đơn giản chỉ là lời chúc , vẫn biết rằng anh hok ấm áp chút nào từ khi đó ..ah mà không , đã lâu rùi anh hén.
    Ngày anh trở lại đến h chẳng có thời gian nào gọi là rảnh rỗi cả ...đôi lúc chỉ kịp gọi cho Etoile một cú phone hay một ms nào đó ...
    Năm nay em hok đi chơi noel, dự định sẽ đi ăn kem một mình rồi ..về nhà ..Sáng nay có mấy ms rủ tối nay đi ..mà chưa trả lời ai cả....Chán thật .
    "Để một chiều tim ấm lại đóng băng ">>>> nhường cho em câu này nhé ... Hok phải đóng băng đâu , đơn giản là thích thế , thích lạng lẽ sau mấy ngày với nhiều việc khiến cái đầu em còn chong chong vì mệt....Mệt ..mệt ơi là mệt ..Tưẹ dưng sáng nay lại nhớ đến anh ..Etoile bùn , lặng lẽ
    Được saobien_12 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 24/12/2007
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chị chúc Sao Biển và anh Vict Noel vui vẻ. Chúc 2 anh em có những phút giây thật ấm áp nhé.
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Thèm ôm Emily một cái ..bi chừ em mệt mỏi ghê lun chị ơi ..chiều đi ăn em với em hok ?Dạo này ứ có ai bán kem cho hai chị em mình nữa hen...
    Chúc Vict ấm áp !
  8. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ok em. Chiều 5h30 đi ăn kem em nhé. Ưu tiên cho Sao biển nhất đấy nhé.
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    mùa Noel 2007
    Trưa về , mệt ... định sẽ ghé thư viện nghe nhạc cho đỡ đau cái đầu , chiều đi ăn kem ...Bỗng một ms:" T ơi , noel vui vẻ em nhé , lớp mình có đi đâu không ?"
    Sao nhỉ, thôi cho một buổi chiều thoải mái ..Vậy là lmâýy nhắn tin hẹn mọi người chiều nay đi chơi .Lớp này mỗi lần muốn đi là mình phải tốn xiền với cái điện thaọi
    - đầu tiên anh Tần ,anh Công , chị Huyền ..... cô .... vài ngưòi nữa
    vậy là ok 6h trước Đại Họcc ĐN
    Biết chị Emily chỉ thích đi với mình Saobiển nên hok nói cho chị biết trưuóc ..Bởi mọi người ở đây đều lớn và thân thiện dễ mến nên mới dzủ Emily ...(biết tính Emiy roai mừ )
    5h30h
    -Emily nhắn tin" em tới chưa"
    hic ..đến nơi dzùi mới nói chị đợi thêm vài ngưòi bạn nữa của em ....
    Vậy là đi ăn trưuóc ... hỏi chọn món chi ?
    Hai anh thì " tùy em , anh sao cũng được ".Hỏi chị Emily " ăn chi chị ?"
    Sau một hồi đắn đo
    -bánh xèo đi em
    Vậy là mấy anh em đến quán bánh xèo Bà Dưỡng ....
    Gởi xe xong , em nói chị Emily gọi cho anh Vict đi cùng .Nhưng Emi nói ::" hồi nào chỉ 3 anh em mình đi thôi cho vui " ..hé hé ..dzì thế ứ có Vict ..Mặt dù có ngưuòi hum trước of line em dẫn đi cùng roài á ..Vict cũng biết mặt í
    Xong vụ bánh xèo , Emi chạy sô tiếp ,c òn mấy anh em ... cô có việc bận hok đi cùng
    anh Công : Bé T ăn bánh xèo ngon hok ?
    -em hơi no hồi chiều đi ăn rùi nên hok có cảm giác
    - anh cũng thế
    Hồi chiều lên thư viện đón noel chiều với hai con pé một chầu bánh tráng , cốc xoài ổi no say ..hic hic lại thêm chè chuối nướng nữa ....
    Màn 2 ..cafe
    Vào đến càffe là lúc trời mưa ... anh em lại ngồi tám chiện ..vui ơi là vui ...Nhắn tin chúc mừng giáng sinh ....
    anh @Condor : chúc em giág sinh ấm áp và năm mới vui vẻ em nhé !!!
    @Anh Vương , anh Vict .........
    Một lát sau Vict gọi ...số lạ hoắt , rủ anh Vict cafe nhưng " anh đang làm việc chuyến bay chưa tới ".Xương Vict xế .. noel mừ phải di làm việc cộng thêm không có cái khăn chòang ngang bụng cho nó ấm ....
    Màn 3 sẽ là đi lang thang xe nhà thờ ..Thế nhưng 8h15 .. tít tít tít
    " nhà đang gọi"
    -Đi học về nhà liền nghe con , xe cộ nguy hiểm
    hic hic
    8h30 đành từ giã mọi người ra về
    Trên đường về tháy nha thờ Tam Tòa rước chứa tromng mưa ..đẹp ghê
    11h ngủ .... ms cuối cùng " chúc em ngủ ngon và mơ giấc mơ đẹp ".... Mắn thức khuya thế nhỉ ?
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng Năm Mới ....^^_^^....

    [​IMG]


    Mùa xuân xin chúc
    Khúc ca an bình
    Năm mới phát tài
    Vạn sự như ý

    Già trẻ lớn bé
    Đầy ắp tiếng cười
    Trên mặt ngời ngời
    Tràn đầy hạnh phúc

    Xuân đến hy vọng
    Ấm no mọi nhà
    Kính chúc ông bà
    Sống lâu trăm tuổi

    Kính chúc ba mẹ
    Sức khoẻ dồi dào
    Đôi lứa yêu nhau
    Càng thêm nồng ấm

    Các em bé nhỏ
    Học giỏi chăm ngoan
    Chúc Tết mọi người
    Năm mới hoan hỉ
    Gặp nhau niềm vui...

Chia sẻ trang này