1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc ngủ ngon buổi tối…chả có gì nói :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mr.BoCapcon, 04/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Một trò chơi trên facebook, cáo bấm like rồi chọn, cáo chọn yêu cầu em phải chúc ngủ ngon 1 tuần ^^
    2 hôm rồi em cũng gọi điện chúc ngủ ngon lúc 9h, cáo bảo giờ ấy là chuẩn bị đi ngủ nên muốn em chúc vào giờ đó.
    Nhưng nếu gọi mà chỉ chúc ngủ ngon rồi tắt máy thì kỳ quá, em cũng cố kiếm chuyện gì đó nói, khoảng 2 3 phút gì đó, chúc ngủ ngon rồi tắt máy luôn.
    Cáo khá hào hứng trong trò này, nhưng mà em thì hết chuyện nói rồi, xui xẻo là bữa nay cáo ở nhà miết, mẹ cáo cũng không cho đi chơi, nên nó chả có chuyện gì hay ho để kể, thế là đi tong kế họach kích cho nó nói :((
    Các bác có cao kiến gì, cho thằng em xin mấy lời :D
  2. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Nên giảm tránh tối đa việc sa đà vào buôn bán trên fb,chat chit,đt.
    Chú có thể kể những câu chuyện hài hài,bi bi rồi để ngỏ kết thúc,đưa ra những câu hỏi mở hoặc chơi đố vui có thưởng,ai thua phải bao kem,cà phê... Bắt gái động não mà lại ko bị cụt đường giữa chừng.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu giữa 2 ng không có thứ gì để nói với nhau, thì bạn cố duy trì cái ảo tưởng tình cảm nam-nữ này làm gì?

    Những ng đã có tình ý với nhau thì dù nói chuyện nhạt toẹt thì họ vẫn cứ thích nói, thích hỏi han vớ vẩn. Vì nội dung đối thoại không quan trọng bằng thời gian (nghĩa là sự quan tâm) họ dành cho nhau.
  4. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Để có cái mà hót thì trước tiên phải thay đổi về tư duy, lối suy nghĩ đã. Khi hót với gái tuyệt đối không chủ động và thụ động tự gây áp lực cho chính bản thân mình là phải nói chuyện gì và nói như nào cho thật hay, thật mượt mà, thật lãng mạn, thật thông minh...etc... để gái thấy vui vẻ, hạnh phúc.... như thế mình sẽ ghi điểm trong mắt gái (cái tật này đa số các gà đều mắc phải). Tự gây áp lực lên bản thân như vậy chỉ làm cho mình đánh mất sự tự tin, thông minh và sức sáng tạo thì lấy đâu ra chuyện để mà nói.
    Còn về vấn đề nói chuyện gì thì tùy thuộc vào tính cách, tình cảm của đối tượng và của bạn, không khí lúc nói chuyện và trình độ dẫn dắt câu chuyện của bạn nữa. Một người tình trầm, ít nói mà kể câu chuyện hài hước xong rồi tự cười để cù nách người nghe thì thật vô duyên, người; ng ta đang vui lại kể chuyện buồn hoặc ng ta đang buồn và muốn tâm sự lại cố kể chuyện hài thì thật là tệ...etc...
    vd nếu bạn và người ta đều thuộc tuýp vui vẻ và có xu hướng hướng ngoại, tuổi lại teen teen, thỉnh thoảng vẫn bông đùa nhau thì có thể kể chuyện vui vui như: đố em rùa bò mấy chân?
    Đáp án: 1- Rùa bò bằng 4 chân. 2- Rùa, Bò là 8 chân. Em nó nói đáp án 1 thì mình nói là 2 và ngc lại.
  5. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các cô các bác đã góp ý với em.
    Gửi Anxiety,
    Thực sự không phải là tụi em không còn gĩ để nói, mà là có rất nhiều, nhưng những gì chúng em có thể nói thì đều là chuyện khá dài hay nói chung là không phù hợp với nói qua điện thoại ạ.
    Em mới gọi điện chúc ngủ ngon rồi, cũng chả nói gì nhiều, câu chuyện không hào hứng hay thậm chí là có lúc im im vài giây :( rồi kết quả là cả cáo cũng bắt đầu vài chuyện vớ vẩn có phần hơi nhảm nhí ^^
    Cáo im lặng đợi, em đành nói “thôi, chúc em ngủ ngon nhé” cáo cũng chúc lại rồi em tắt máy.
    Cáo nói mai đến chơi, dặn em nhớ ở nhà.


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không cảm ơn các bác thì thật không phải ^^
    Nhưng ý em là nói chuyện qua điện thoại,em định nói vài phút rồi chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon thì làm sao mà nói dài dài được hả bác? Chiêu bác dạy, em thấy rất có ích khi nói chuyện trực tiếp (đánh lẻ) :D nhưng bác cho em vài lời để xài khi nói chuyện qua điện thoại với ạ.
    Vì trước thì hay gặp lắm, chứ giờ cáo về nhà, cách em 35km, lâu lâu mới gặp thôi à :(
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Vãi hàng chú, thiếu mia gì cách nói
    VD: thôi, anh ngủ đây, ngủ sớm để sớm mơ thấy em/mơ đc gặp em dài hơn hoặc ngủ sớm cho đỡ buồn, thức mà ko đc gặp em buồn muốn chết.... trc khi ngủ nói mấy sến tý cho nó vui vẻ, tình cảm
  7. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Thế "cô" với "cậu" là hệ lụy thế nào của nhau?
    Nếu đang trong giai đoạn hẹn hò thì mức độ phát triển đến đâu rồi?
    Vấn đề thực tế cậu đưa ra nhằm giải tỏa bức xúc gì trong cậu?
  8. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Gửi bác.
    Em với em…nó từng là bạn học. chả phải hẹn hò bác ạ, thú thật, thề là em không có dám chém xí nào, em từng có cơ hội chuyển-tiếp-giai-đoạn rồi, nhưng mà…
    Trong lòng nghĩ không dám, vì không muốn lỡ chuyện có biến về sau thì mất tong đứa tốt ( bác có chửi em dại thì em cũng chịu :D )
    Bây giờ thì em duy trì mối quan hệ, không cầu tán được, vì dù sao cũng sắp xa nhau rồi, khoảng cách địa lý cũng đáng nói mà. Em chỉ muốn nhân cơ hội rèn luyện bản lĩnh thành thợ săn thôi à ^^
  9. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Vậy cho scr 1 câu để đời này;

    cái đã có chưa chắc là cái tốt nhất! Sắp có cũng không hẳn là sẽ tốt. Mà cái mất đi thì cũng không hẳn là điều đáng tiếc nhất.

    Chỉ điệu buồn và đáng chán nhất là bản thân chưa dám đứng ra nhận trách nhiệm hay cố gắng hết khả năng cho 1 mục tiêu nào đó.
    (hình như trước đây tôi nhớ có cho cậu vài lời ở topic khác thì phải??)
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Theo kinh nghiệm của tôi, chưa bao giờ điện thoại là trở ngại cho những cuộc nói chuyện dài hơi (và nghiêm túc, thậm chí mang tính học thuật - với người mình thích, dĩ nhiên!) cả.

    Và chưa bao giờ tôi thấy những vấn đề nhạt toẹt lại làm tôi hay (các) anh bạn của tôi phật ý cả. Với (những) người tôi có tình cảm, sâu đậm hoặc chỉ ở giai đoạn tán tỉnh, thì những mẩu đối thoại nhạt nhẽo như ở dưới chẳng hề làm chúng tôi ngưng được:
    - Ngủ dậy chưa em? Ăn sáng chưa em? Em không ăn sáng, đợi trưa ăn luôn. Trưa nay mình gặp nhau nhé? Chưa biết nữa, việc nhiều quá em ơi. Nghỉ làm đi anh. Ừ, cũng tính nghỉ đây. Anh đọc truyện xyz chưa? Chưa, mà hôm nay em có đi làm không? Có, lúc 11h. Vậy hả, giờ em đang làm gì đó? <<< đây là kiểu sms có nội dung nhạt toẹt nhưng giữa 2 người đang có tình cảm với nhau thì nội dung không quan trọng bằng thời gian họ dành cho nhau.
    - Ủa, em chưa từng nghe chuyện đó hả? Để anh kể cho em nghe nhé! Anh tưởng ngày xưa trong chương trình có dạy mà. [blah blah blah] Hơ, anh khoan đi làm đã, kể cho em nghe hết luôn đi. Thôi, em, trễ làm rồi, anh phải đi. <<< đây là kiểu nói chuyện phone nhảm nhí về một đề tài hoặc mang tính học thuật hoặc chẳng liên quan gì đến cuộc sống của 2 người.

    Tất cả cái sự nhạt toẹt và nhảm nhí này là để làm gì? Để 2 ng dành tgian cho nhau. Giản dị chỉ vậy thôi. Giữa 2 ng đang có tình cảm với nhau thì dù cả 2 cùng biết rất rõ là mình đang nói chuyện nhạt nhẽo và nhảm nhi thì chẳng ai khinh / cười ai vì sự nhạt nhẽo / nhảm nhí đó hết.

    Tôi nhớ có 1 lần tôi và vợ chồng ng bạn đi ăn ở 1 nhà hàng Ý. Anh quản lý thò mặt vào hỏi han xem chúng tôi có hài lòng không, rồi hỏi xem là chúng tôi gọi món gì, tôi cầm thực đơn lên đánh vần tiếng Ý cho anh kia nghe. Anh này xua tay, nói bằng tiếng Anh "đọc số đi, chứ món đấy ra sao thì tao cũng chẳng nhớ đâu." Tôi nghi ngờ nên hỉnh mũi hỏi lại, "vậy mày là Ý hay là gì?" Anh này nhún vai bảo, "thì là Ý, nhưng ai mà nhớ từng ấy món", rồi sau đó anh này hỏi thăm xem chúng tôi là người nước nào, tôi bảo "tao là VN 100% và sống ở VN, còn cô này là VN 100% dù không sống ở VN, còn gã kia thì hình như là người nước ngoài thì phải", anh này lại nói, "ơ, thế mà nãy giờ tao cứ nghĩ 2 đứa mày là Phi kia đấy", bạn tôi nói, "ờ, bọn tao đen vì phơi năng, chứ bọn tao là VN đấy." Đại khái là toàn những câu nhảm nhí. Sau khi anh này ra khỏi phòng thì chồng của bạn tôi nói, "Hừm, thằng quản lý đang tán tỉnh 2 cô đấy." Tôi cãi, "Thôi đi ông ơi, thấy nó chả có vẻ gì là tán tỉnh cả." Anh này bảo, "Tán tỉnh đâu có nghĩa là phải làm gì ghê gớm, chỉ cần kiếm cớ xàng qua xàng lại để nói đôi ba câu nhảm nhí là đang tán tỉnh rồi." Tôi ngẫm đi ngẫm lại và thấy đúng. Xưa nay, với (các) anh bạn của tôi, từ khi chúng tôi mới quen nhau, lúc đang tán tỉnh nhau, cho đến khi đã thành đôi, thì đều toàn nói chuyện về trăm ngàn đề tài tầm phào bá láp, nhưng rõ ràng 2 người trong cuộc thừa biết là ng kia nói chuyện tầm phào với mình là vì muốn dành tgian cho mình và muốn mình dành tgian cho họ, chứ đâu phải vì thật sự quan tâm mấy đề tài đó đâu.

    Vậy nên đề tài không bao giờ quan trọng. Quan trọng là mức độ tình cảm, nghĩa là nhu cầu muốn ở cạnh người kia (ở cạnh thật sự, hay ở cạnh qua điện thoại) cao tới đâu.

Chia sẻ trang này