1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc ngủ ngon !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WithShadow, 11/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Còn ai sắp đi ngủ không nhờ? Chúc ngủ ngon!
    Tặng asha dễ thương và các cô nàng đang mong chờ "mai là một ngày mới". Hơi tiếc là chưa biét cách upload nhạc để gửi link cho bà con nghe. Nhưng hy vọng những lời có cánh dưới đây cũng đủ để vỗ về giấc ngủ !
    Chúc ngủ ngon
    Đức Tuấn
    Này người yêu ơi, anh về nhé em
    Chúc em được ngon giấc
    Hẹn em đến mai gặp nhau !
    Bye, good night !
    Tạm biệt người yêu dấu ơi
    Chúc em đêm nay ngủ ngon
    Mai đây khi em vừa thức giấc
    Bình minh trong ánh nắng vàng
    Ngàn niềm vui sẽ đến với em
    Bye, Good night!
    Rồi ngày mai đây khi vừa nắng lên
    Những u buồn quên lãng
    Niềm vui khắp nơi chờ em
    Bye, Good night !
    Tạm biệt người yêu dấu ơi
    Chúc em đêm nay ngủ ngon
    Quên đi bao nhiêu chuyện quá khứ
    Ngày mai tươi sáng chan hoà
    Mặt trời lên cho em tiếng cười
    Bye, good night !
    Những dĩ vãng sẽ trôi theo thời gian
    Đừng buồn lo âu em nhé
    Cho đến đêm khi lặng buông
    Thì ngàn vì sao vẫn sáng lung linh bầu trời !
    Và chúc em đêm mộng đẹp !
    Còn mình anh trên lối về vắng khuya
    Để chờ em mai đây trong tiếng yêu thương nồng nàn
    Cho đôi môi láp lánh nụ cười
    Cho đôi ta mãi mãi cùng bước chung một con đường !!!!!!!!!!!!!!!

    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 02/09/2004
  2. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    cundc ơi, có lời TA của bài đoá ko? Thankss......
    to anh yêu: ngủ ngon nha cưng
    to cundc: cảm ơn bạn, ngủ ngon
    to everyone who is reading this message: good night and have a nice dream.....
  3. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    cundc ơi, có lời TA của bài đoá ko? Thankss......
    to anh yêu: ngủ ngon nha cưng
    to cundc: cảm ơn bạn, ngủ ngon
    to everyone who is reading this message: good night and have a nice dream.....
  4. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Cat ơi, hơn 5h sáng rồi mà tao chưa ngủ nè. Nhớ mày phát điên luôn...sao mày đi lâu thế..hix...Phù...Mong là mày đang ngủ ngon, chứ ko điên như tao,
    Atú ,chẳng hiểu tại sao cứ nói đến a là e lại muốn dùng câu "em chẳng biết", nhưng quả thực là em chịu không biết phải thế nào nữa. : (( a chúc ngủ ngon mà em có ngủ ngon được đâu. E mong là anh đang ngủ say sưa và ko khi nào phải bận tâm về e nữa...
    Mt ơi, hix...yt đọc mấy bài cô ấy viết mà xúc động quá. Mt hạnh phúc thật đấy. Yt cũng vui lây. Gìơ chắc mt đang ngủ ngon lắm nhỉ. Yt thì còn thức nè, xem đến mấy phim hài rồi mà ...
    Bear điên, t thấy m hơi quá đà rồi thì phải, t không muốn nói sợ m buồn ...nhưng mà...uh, mà thôi,như thế có lẽ cùng tốt, hi vọng m ngủ ngon.
  5. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Cat ơi, hơn 5h sáng rồi mà tao chưa ngủ nè. Nhớ mày phát điên luôn...sao mày đi lâu thế..hix...Phù...Mong là mày đang ngủ ngon, chứ ko điên như tao,
    Atú ,chẳng hiểu tại sao cứ nói đến a là e lại muốn dùng câu "em chẳng biết", nhưng quả thực là em chịu không biết phải thế nào nữa. : (( a chúc ngủ ngon mà em có ngủ ngon được đâu. E mong là anh đang ngủ say sưa và ko khi nào phải bận tâm về e nữa...
    Mt ơi, hix...yt đọc mấy bài cô ấy viết mà xúc động quá. Mt hạnh phúc thật đấy. Yt cũng vui lây. Gìơ chắc mt đang ngủ ngon lắm nhỉ. Yt thì còn thức nè, xem đến mấy phim hài rồi mà ...
    Bear điên, t thấy m hơi quá đà rồi thì phải, t không muốn nói sợ m buồn ...nhưng mà...uh, mà thôi,như thế có lẽ cùng tốt, hi vọng m ngủ ngon.
  6. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0

    Anh...!
    Đã bao giờ anh cảm thấy như mình đã đi đến tận cùng của nỗi cô đơn? Đã bao giờ anh gục trên bàn giấy cùng những suy nghĩ dở dang không đầu, không cuối...? Đã bao giờ anh ngồi giữa đêm tối, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một màu mây, nặng nề, u ám? Đã bao giờ anh nghĩ tới rất nhiều người, anh nhớ tới khuôn mặt họ, nhớ khi họ nói, cười, khi họ buồn bã hay hạnh phúc, nhớ những ấn tượng họ để lại trong tâm trí anh... để rồi cảm thấy vui vì trong cuộc đời,anh có họ, nhưng rồi lại buồn vì anh luôn cảm thấy xa họ?
    Đã bao giờ anh muốn gạt bỏ mọi thứ, nhưng rồi nó vẫn quẩn quanh trong tâm trí anh, và anh cảm thấy anh muốn được chia sẻ ?nhưng lại không muốn chia sẻ cảm giác đó với bất kì người nào đang tồn tại trong cuộc đời anh, với bất kì vòng tay nào đang dang rộng để chờ đón anh? Và Đã bao giờ anh thấy tất cả cùng xuôi dòng với anh nhưng anh lại cảm thấy như mình đi ngược dòng với họ?
    Đã bao giờ anh tự cười mình và rồi lại cảm thấy buồn quá vì điều đó?
    Có bao giờ anh cảm thấy giống như em lúc này không nhỉ?
    Thế đó, có những cảm giác mà người ta luôn cảm thấy khó khăn để chia sẻ, đôi lúc muốn bình thường mà không nổi. Đó là những lúc em nghĩ về anh nhiều nhất. Giống như là khi tuyệt vọng người ta thường bắt đầu vin vào những điều phi thực tế để vớt vát hi vọng vậy. Rồi sau tất cả những phút giây mơ mộng, đầy tính suy tưởng ấy. Em lại trở về với cuộc sống bình thường, lại đi bình thản trên con đường của mình.
    Người yêu cuối cùng của cuộc đời em đang còn là một ẩn số và khó khăn thay khi người đó có thể là bất kì ai ngoài kia. Anh đang ở đâu nhỉ? Có biết là giờ này em đang viết cho anh, nghĩ tới anh, rồi lại còn băn khoăn về anh nữa ....
    Ôi nhớ anh quá mà chẳng biết phải làm thế nào đành ngồi viết linh tinh...he...he...

    Có lẽ đã quá muộn để chúc ngủ ngon nhưng em hi vọng là anh đang ngủ ngon.

    Ôi thôi...vui nào ! Hôm nay 2.9 quốc khánh chxhcn VIỆT NAM !

  7. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0

    Anh...!
    Đã bao giờ anh cảm thấy như mình đã đi đến tận cùng của nỗi cô đơn? Đã bao giờ anh gục trên bàn giấy cùng những suy nghĩ dở dang không đầu, không cuối...? Đã bao giờ anh ngồi giữa đêm tối, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một màu mây, nặng nề, u ám? Đã bao giờ anh nghĩ tới rất nhiều người, anh nhớ tới khuôn mặt họ, nhớ khi họ nói, cười, khi họ buồn bã hay hạnh phúc, nhớ những ấn tượng họ để lại trong tâm trí anh... để rồi cảm thấy vui vì trong cuộc đời,anh có họ, nhưng rồi lại buồn vì anh luôn cảm thấy xa họ?
    Đã bao giờ anh muốn gạt bỏ mọi thứ, nhưng rồi nó vẫn quẩn quanh trong tâm trí anh, và anh cảm thấy anh muốn được chia sẻ ?nhưng lại không muốn chia sẻ cảm giác đó với bất kì người nào đang tồn tại trong cuộc đời anh, với bất kì vòng tay nào đang dang rộng để chờ đón anh? Và Đã bao giờ anh thấy tất cả cùng xuôi dòng với anh nhưng anh lại cảm thấy như mình đi ngược dòng với họ?
    Đã bao giờ anh tự cười mình và rồi lại cảm thấy buồn quá vì điều đó?
    Có bao giờ anh cảm thấy giống như em lúc này không nhỉ?
    Thế đó, có những cảm giác mà người ta luôn cảm thấy khó khăn để chia sẻ, đôi lúc muốn bình thường mà không nổi. Đó là những lúc em nghĩ về anh nhiều nhất. Giống như là khi tuyệt vọng người ta thường bắt đầu vin vào những điều phi thực tế để vớt vát hi vọng vậy. Rồi sau tất cả những phút giây mơ mộng, đầy tính suy tưởng ấy. Em lại trở về với cuộc sống bình thường, lại đi bình thản trên con đường của mình.
    Người yêu cuối cùng của cuộc đời em đang còn là một ẩn số và khó khăn thay khi người đó có thể là bất kì ai ngoài kia. Anh đang ở đâu nhỉ? Có biết là giờ này em đang viết cho anh, nghĩ tới anh, rồi lại còn băn khoăn về anh nữa ....
    Ôi nhớ anh quá mà chẳng biết phải làm thế nào đành ngồi viết linh tinh...he...he...

    Có lẽ đã quá muộn để chúc ngủ ngon nhưng em hi vọng là anh đang ngủ ngon.

    Ôi thôi...vui nào ! Hôm nay 2.9 quốc khánh chxhcn VIỆT NAM !

  8. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em...,
    Cũng có lúc anh nghĩ rằng cuộc sống có như những ngọn núi cao vời vợi, vượt qua đỉnh này lại thấy một đỉnh khác cao hơn, lừng lững và thách thức ngạo mạn, rồi ta lại phải cố vượt qua, rồi lại đỉnh núi khác chắn đường xuất hiện, cứ thế.. cứ thế...cuộc sống là một chuỗi các khó khăn không ngừng và nếu ta không muốn ngã xuống vực sâu thì ta không thể ngừng lại...
    Cuộc sống trôi đi ... và đôi lúc chúng ta không thể là một cỗ máy, chúng ta biết buồn, biết vui và chúng ta cần những người xung quanh để chia sẻ...Nhưng đâu phải chuyện gì cũng có thể nói, phải không em ? mỗi người đều phải giữ cho mình một góc rất riêng...cái góc riêng đấy thường ngự trị trong ta rồi bất thình lình xuất hiện khi ta cô đơn, cô đơn cả khi ta ở bên người thân, ta đang cười đùa với mọi người...Anh nghĩ là em cũng đã như thế, miệng em cười mà tâm hồn cảm thấy chán nản và bất lực... em muốn tìm một bờ vai của người em thương mến...Anh cũng thế, những lúc anh cô đơn anh chỉ muốn người anh yêu thương ngả đầu vào vai anh, điều đấy có thể làm anh tan đi mọi nỗi sầu muộn và anh sẽ lại cảm thấy tràn đầy tự tin, để bước tiếp chặng đường dài phía trước....
    Em yêu quý, anh vẫn đang đi tìm em... dù em ở đâu, cơn mưa hôm qua qua rồi và hôm nay bầu trời thật đẹp...Anh vẫn một mình đi trên con đường quen thuộc, giá mà có em ở đây, anh sẽ dắt tay em trên con đường đầy nắng, ngắm nụ cười rạng rỡ hân hoan của tất cả mọi người ...
    Anh đang ngồi đây và ước gì em đến bên anh, ngả đầu vào vai anh....Anh nhớ em rất nhiều

  9. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em...,
    Cũng có lúc anh nghĩ rằng cuộc sống có như những ngọn núi cao vời vợi, vượt qua đỉnh này lại thấy một đỉnh khác cao hơn, lừng lững và thách thức ngạo mạn, rồi ta lại phải cố vượt qua, rồi lại đỉnh núi khác chắn đường xuất hiện, cứ thế.. cứ thế...cuộc sống là một chuỗi các khó khăn không ngừng và nếu ta không muốn ngã xuống vực sâu thì ta không thể ngừng lại...
    Cuộc sống trôi đi ... và đôi lúc chúng ta không thể là một cỗ máy, chúng ta biết buồn, biết vui và chúng ta cần những người xung quanh để chia sẻ...Nhưng đâu phải chuyện gì cũng có thể nói, phải không em ? mỗi người đều phải giữ cho mình một góc rất riêng...cái góc riêng đấy thường ngự trị trong ta rồi bất thình lình xuất hiện khi ta cô đơn, cô đơn cả khi ta ở bên người thân, ta đang cười đùa với mọi người...Anh nghĩ là em cũng đã như thế, miệng em cười mà tâm hồn cảm thấy chán nản và bất lực... em muốn tìm một bờ vai của người em thương mến...Anh cũng thế, những lúc anh cô đơn anh chỉ muốn người anh yêu thương ngả đầu vào vai anh, điều đấy có thể làm anh tan đi mọi nỗi sầu muộn và anh sẽ lại cảm thấy tràn đầy tự tin, để bước tiếp chặng đường dài phía trước....
    Em yêu quý, anh vẫn đang đi tìm em... dù em ở đâu, cơn mưa hôm qua qua rồi và hôm nay bầu trời thật đẹp...Anh vẫn một mình đi trên con đường quen thuộc, giá mà có em ở đây, anh sẽ dắt tay em trên con đường đầy nắng, ngắm nụ cười rạng rỡ hân hoan của tất cả mọi người ...
    Anh đang ngồi đây và ước gì em đến bên anh, ngả đầu vào vai anh....Anh nhớ em rất nhiều

  10. linh_xa_nha

    linh_xa_nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    em a`,chac la gio` nay em da ngu roi,con anh ,anh ko the ngu duoc vi nho em,nhung anh van chuc em ngu ngon,va anh hi vong em hay mo ve anh

Chia sẻ trang này