1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc ngủ ngon !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WithShadow, 11/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em có mơ đến anh không em yêu ?...Anh thì tự dưng cả đêm có cảm giác gì đó không yên, trằn trọc, thấp thỏm.. anh đang mong chờ một cái gì đây ?... điều gì mà anh không nắm bắt được...đừng nói với anh là anh đang như một cậu bé mới biết yêu, biết nhớ đến một hình bóng.... mà quả thực.... hoàn toàn vẫn nằm trong tưởng tượng của anh....Dù em là ai..., em như thế nào ...thì giờ đây, em đang là người hiện hữu bên anh, trong tất cả những gì anh làm, những ước muốn mà anh ấp ủ...Em yêu, anh cảm thấy hạnh phúc vì những điều anh cảm nhận, hãy cứ để anh được một mình tận hưởng niềm vui đấy nhé, hay em ơi, chúng mình sẽ cùng chia sẻ với nhau ?...
    Nếu được, hãy trả lời rằng em có nhớ đến anh... anh không biết có thể được hay không, nhưng anh tin là em, dù đọc được hay không những dòng này, cũng sẽ cho anh được biết bằng một cách nào đó...Còn anh, anh không thể nói rằng anh đang cảm thấy....tương tư em..., nhưng mà ....
    Đêm qua trời có rất nhiều sao, và mảnh trăng còn sót lại chắc đã không còn ai ngắm, chỉ có một mình anh thôi...hay biết đâu ở nơi nào đó trong thành phố bé nhỏ này, em cũng đang hướng về trăng...
    Anh nhớ em ...
    Được ShareShadow sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 06/09/2004
  2. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em yêu quý,
    Anh đã tưởng chừng không thể gượng dậy từ hôm qua, có lẽ đã đến lúc anh cần phải nghỉ ngơi một chút...Anh cũng tưởng mình không thể online để viết cho em những dòng này, nhưng vì một lời hứa, mà anh tự nghĩ mình không thể để em chờ đợi...mà hiện giờ anh đang ngồi đây...
    Em có đang ở trong tâm trạng như anh không ? Mệt mỏi rã rời, thất vọng và cô đơn..., đôi lúc cuộc sống có thật nhiều ảo tưởng, ta đắm chìm trong đó, đi hết ảo tưởng này đến ảo tưởng khác, và rồi giờ đây, anh đang ở cái đáy của tất cả những gì tồi tệ nhất..,
    Em yêu quý, anh rất vui vì anh biết em đã nghĩ đến anh, niềm vui còn sót lại giữa những cay đắng đang bao trùm này...và rồi ngày mai, anh chắc chắn mình không thể ngồi chúc em ngủ ngon trong vài ngày nữa vì anh cảm thấy sức khỏe anh kiệt quệ rồi, ngủ ngon em yêu, đêm nay và những đêm sau nữa....Anh sẽ rất vui nếu khi quay lại, anh lại được viết ra những gì anh cảm nhận về em...
    Chúc em ngủ ngon....
  3. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em yêu quý,
    Anh đã tưởng chừng không thể gượng dậy từ hôm qua, có lẽ đã đến lúc anh cần phải nghỉ ngơi một chút...Anh cũng tưởng mình không thể online để viết cho em những dòng này, nhưng vì một lời hứa, mà anh tự nghĩ mình không thể để em chờ đợi...mà hiện giờ anh đang ngồi đây...
    Em có đang ở trong tâm trạng như anh không ? Mệt mỏi rã rời, thất vọng và cô đơn..., đôi lúc cuộc sống có thật nhiều ảo tưởng, ta đắm chìm trong đó, đi hết ảo tưởng này đến ảo tưởng khác, và rồi giờ đây, anh đang ở cái đáy của tất cả những gì tồi tệ nhất..,
    Em yêu quý, anh rất vui vì anh biết em đã nghĩ đến anh, niềm vui còn sót lại giữa những cay đắng đang bao trùm này...và rồi ngày mai, anh chắc chắn mình không thể ngồi chúc em ngủ ngon trong vài ngày nữa vì anh cảm thấy sức khỏe anh kiệt quệ rồi, ngủ ngon em yêu, đêm nay và những đêm sau nữa....Anh sẽ rất vui nếu khi quay lại, anh lại được viết ra những gì anh cảm nhận về em...
    Chúc em ngủ ngon....
  4. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu dấu
    Em đang viết những dòng này cho anh trong một đêm thật buồn. Lúc này, cũng giống như tất cả những khoảnh khắc tối tăm khác của cuộc đời, em hướng về anh như một con sông cứ bình tâm trôi về biển lớn...Tiếc là em chỉ có thể nghĩ, chỉ có thể nhớ và hình dung mờ nhạt về anh trong những cảm xúc yêu thương rất thật của mình.
    Anh đã đến từ một giấc mơ rất xa xôi. Đến từ đó và chẳng bao giờ trở lại trong những giấc mơ của em nữa. Cuộc đời thực quá, những câu chuyện tình yêu với "happy endings", em chỉ còn gặp lại trên phim ảnh .Hư cấu và tưởng tượng luôn thật đẹp phải không anh. Cuộc sống dường như chẳng mấy khi đẹp như thế.
    Trong đời thường, mọi thứ đến và đi theo cái cách riêng của nó, lúc nào thực tế cũng có lí, chỉ có tình cảm và những điều người ta cảm thấy thì đôi khi cứ đi ngược lại mà không làm sao khác được. Bởi thế mà, Em vẫn luôn sống hai cuộc đời, luôn giữ những nhận thức xa khỏi những cảm xúc, giữ những điều tưởng tượng xa khỏi thực tế, giữ niềm hạnh phúc trong mơ xa khỏi hiện thực. Đôi khi em chỉ là đứa trẻ, dại dột, ngốc nghếch, sống vô tư quá đỗi, hoặc lại trở thành kẻ mang những xúc cảm già cỗi, khắc nghiệt với tất thảy, lạnh lùng với tất thảy. Và có lúc mong ước duy nhất của em chỉ là không đánh mất những giấc mơ của mình.
    Tình yêu chân thành có lẽ là điều em cảm thấy khó tin nhất trong cuộc sống này. Nhưng trong sự hư cấu ngọt ngào của trí tưởng tượng, tình yêu lại là điều em tin tưởng nhất.
    Hẳn là thế gian sẽ mất đi tất cả những sắc màu của nó, nếu một ngày nào đó, em biết chắc rằng anh không bao giờ bước đến trong cuộc đời em. Hẳn là bầu trời kia, với tất cả những vì tinh tú cũng sẽ chỉ là thứ trang sức vô vị của tạo hoá, và hạnh phúc cũng sẽ chẳng bao giờ là trọn vẹn nếu tới cuối cuộc đời đời em ko tìm thấy anh.
    Nhưng để tìm đến được với anh thì em sẽ còn phải tin thêm bao nhiêu lần nữa, phải yêu bao nhiêu lần nữa, phải sắm vai trong bao nhiêu đoạn kết nữa?
    Anh sẽ vẫn đợi chờ em chứ ? Vẫn tìm kiếm em chứ?

    Anh yêu ơi, dù cho sau này, em có yêu ai, thì tình yêu đó cũng chỉ xuất phát từ một tình yêu duy nhất mà em dành cho anh, niềm tin đó cũng chỉ xuất phát từ một niềm tin duy nhất vào sự hiện hữu của anh trong cuộc đời này. Tình yêu và niềm tin đó bây giờ và mãi mãi, trong tâm trí em, sẽ chỉ dành cho duy nhất một mình anh mà thôi !
    Em yêu anh !

  5. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu dấu
    Em đang viết những dòng này cho anh trong một đêm thật buồn. Lúc này, cũng giống như tất cả những khoảnh khắc tối tăm khác của cuộc đời, em hướng về anh như một con sông cứ bình tâm trôi về biển lớn...Tiếc là em chỉ có thể nghĩ, chỉ có thể nhớ và hình dung mờ nhạt về anh trong những cảm xúc yêu thương rất thật của mình.
    Anh đã đến từ một giấc mơ rất xa xôi. Đến từ đó và chẳng bao giờ trở lại trong những giấc mơ của em nữa. Cuộc đời thực quá, những câu chuyện tình yêu với "happy endings", em chỉ còn gặp lại trên phim ảnh .Hư cấu và tưởng tượng luôn thật đẹp phải không anh. Cuộc sống dường như chẳng mấy khi đẹp như thế.
    Trong đời thường, mọi thứ đến và đi theo cái cách riêng của nó, lúc nào thực tế cũng có lí, chỉ có tình cảm và những điều người ta cảm thấy thì đôi khi cứ đi ngược lại mà không làm sao khác được. Bởi thế mà, Em vẫn luôn sống hai cuộc đời, luôn giữ những nhận thức xa khỏi những cảm xúc, giữ những điều tưởng tượng xa khỏi thực tế, giữ niềm hạnh phúc trong mơ xa khỏi hiện thực. Đôi khi em chỉ là đứa trẻ, dại dột, ngốc nghếch, sống vô tư quá đỗi, hoặc lại trở thành kẻ mang những xúc cảm già cỗi, khắc nghiệt với tất thảy, lạnh lùng với tất thảy. Và có lúc mong ước duy nhất của em chỉ là không đánh mất những giấc mơ của mình.
    Tình yêu chân thành có lẽ là điều em cảm thấy khó tin nhất trong cuộc sống này. Nhưng trong sự hư cấu ngọt ngào của trí tưởng tượng, tình yêu lại là điều em tin tưởng nhất.
    Hẳn là thế gian sẽ mất đi tất cả những sắc màu của nó, nếu một ngày nào đó, em biết chắc rằng anh không bao giờ bước đến trong cuộc đời em. Hẳn là bầu trời kia, với tất cả những vì tinh tú cũng sẽ chỉ là thứ trang sức vô vị của tạo hoá, và hạnh phúc cũng sẽ chẳng bao giờ là trọn vẹn nếu tới cuối cuộc đời đời em ko tìm thấy anh.
    Nhưng để tìm đến được với anh thì em sẽ còn phải tin thêm bao nhiêu lần nữa, phải yêu bao nhiêu lần nữa, phải sắm vai trong bao nhiêu đoạn kết nữa?
    Anh sẽ vẫn đợi chờ em chứ ? Vẫn tìm kiếm em chứ?

    Anh yêu ơi, dù cho sau này, em có yêu ai, thì tình yêu đó cũng chỉ xuất phát từ một tình yêu duy nhất mà em dành cho anh, niềm tin đó cũng chỉ xuất phát từ một niềm tin duy nhất vào sự hiện hữu của anh trong cuộc đời này. Tình yêu và niềm tin đó bây giờ và mãi mãi, trong tâm trí em, sẽ chỉ dành cho duy nhất một mình anh mà thôi !
    Em yêu anh !

  6. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0

    AT, Mong là a sẽ ngủ ngon, mọi cảm giác rồi sẽ qua đi, những sai lầm đâu thể khắc phục bằng cách dằn vặt. Sau giấc ngủ, mọi cảm giác sẽ được xoa dịu, đó là lúc sẽ thấy, phải làm gì, cần làm gì. E ko thể mang tới tất cả những điều a chờ đợi ở e, nhưng e sẽ luôn là một người bạn chân thành, chắc chắn là như thế.
    Chúc a ngủ ngon hằng đêm.


    Cat, thật may là tao vẫn chưa chết khô vì thiếu mày,chiều nay nhận đt của mày, tao lại nhớ mày... Điều mày nhờ trước lúc đi tao vẫn chưa thực hiện được , nhưng tao nghĩ chẳng để làm gì, tốt hơn là quên đi.
    Chúc ngủ ngon.
    Bear điên, mày tệ lắm, chỉ vì sợ mưa mà dám cancel kế hoạch. Ghét mày quá
    Mong là mày sẽ ngủ không ngon...khà..khà..vì dằn vặt tội lỗi với tao.

    Mm, lúc đi H cứ mong trời đổ mưa cho đỡ điên...hehe...thế mà lại ko chịu mưa. Dù sao có mm nên tối nay cũng ko trở nên quá tệ. Thanks and GOOD NIGHT.
    Âý, ngủ chưa vậy? hơn 12h rồi này.
    Nói thật nhé, tớ không buồn và cũng ko nhớ ấy nhiều lắm đâu...thật đấy
    nhưng mà cũng có một sự thật khác là...
    Nếu mỗi khi nhớ ấy, tớ lại viết thì bây giờ sẽ có một tập giấy kín đặc chữ và một cái bút hết ráo mực
    Nếu mỗi khi nghĩ về ấy tớ lại online, thì cả ngày hôm nay sẽ không ai có thể gọi đến nhà tớ được.
    Nếu mỗi khi tớ mong một điều gì đó cho ấy mà tớ lại hát thật to, thì chắc bây giờ tớ đang khản đặc giọng hoặc viêm họng mất rồi.
    ở một nơi nào đó, nơi mà có thể rất xa nơi này. Hi vọng ấy sẽ nghĩ tới tớ và ko quên tin rằng : chắc chắn lúc này cô ấy cũng đang nghĩ tới mình.
    Tớ mong là ấy đang ngủ thật ngon và những cảm giác tốt đẹp sẽ mau chóng trở lại !

  7. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0

    AT, Mong là a sẽ ngủ ngon, mọi cảm giác rồi sẽ qua đi, những sai lầm đâu thể khắc phục bằng cách dằn vặt. Sau giấc ngủ, mọi cảm giác sẽ được xoa dịu, đó là lúc sẽ thấy, phải làm gì, cần làm gì. E ko thể mang tới tất cả những điều a chờ đợi ở e, nhưng e sẽ luôn là một người bạn chân thành, chắc chắn là như thế.
    Chúc a ngủ ngon hằng đêm.


    Cat, thật may là tao vẫn chưa chết khô vì thiếu mày,chiều nay nhận đt của mày, tao lại nhớ mày... Điều mày nhờ trước lúc đi tao vẫn chưa thực hiện được , nhưng tao nghĩ chẳng để làm gì, tốt hơn là quên đi.
    Chúc ngủ ngon.
    Bear điên, mày tệ lắm, chỉ vì sợ mưa mà dám cancel kế hoạch. Ghét mày quá
    Mong là mày sẽ ngủ không ngon...khà..khà..vì dằn vặt tội lỗi với tao.

    Mm, lúc đi H cứ mong trời đổ mưa cho đỡ điên...hehe...thế mà lại ko chịu mưa. Dù sao có mm nên tối nay cũng ko trở nên quá tệ. Thanks and GOOD NIGHT.
    Âý, ngủ chưa vậy? hơn 12h rồi này.
    Nói thật nhé, tớ không buồn và cũng ko nhớ ấy nhiều lắm đâu...thật đấy
    nhưng mà cũng có một sự thật khác là...
    Nếu mỗi khi nhớ ấy, tớ lại viết thì bây giờ sẽ có một tập giấy kín đặc chữ và một cái bút hết ráo mực
    Nếu mỗi khi nghĩ về ấy tớ lại online, thì cả ngày hôm nay sẽ không ai có thể gọi đến nhà tớ được.
    Nếu mỗi khi tớ mong một điều gì đó cho ấy mà tớ lại hát thật to, thì chắc bây giờ tớ đang khản đặc giọng hoặc viêm họng mất rồi.
    ở một nơi nào đó, nơi mà có thể rất xa nơi này. Hi vọng ấy sẽ nghĩ tới tớ và ko quên tin rằng : chắc chắn lúc này cô ấy cũng đang nghĩ tới mình.
    Tớ mong là ấy đang ngủ thật ngon và những cảm giác tốt đẹp sẽ mau chóng trở lại !

  8. coffeecup

    coffeecup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  9. coffeecup

    coffeecup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  10. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi mở cửa sổ ra, những cơn gió thật lãng mạn thổi tới, đem theo dấu hiệu của mùa thu đang đến...
    Tôi sẽ để cơn gió đó đem những lá thư này gửi đến cho em ...

    Đó là những dòng đầu tiên trong bức thư của anh chàng Oh Joon Ha gửi cho Joo Hee trong The Classic, một bộ phim mà anh rất thích, và anh cũng mượn những lời đó để gửi đến em...
    Em yêu quý, có thể chúng ta sẽ mất cả cuộc đời để mong vượt qua mọi trở ngại, để đến được với nhau...anh vẫn nghĩ rằng, chẳng có gì có thể ngăn cản được tình cảm của anh luôn ở bên em...Chẳng có gì có thể làm anh thôi nhớ em, dù cái nhớ rất thật đấy đôi lúc làm anh lặng im đứng bên cửa sổ, nghe những cơn gió đầu mùa xào xạc, hít thở cái không khí lành lạnh nhẹ nhàng này...
    Nếu chúng ta là người mà số phận đã sắp đặt, và chúng ta là một nửa của người này, hay người kia, đang tìm kiếm..thì em sẽ mãi mãi là của riêng anh như anh mãi mãi là của riêng em....
    Đôi lúc hãy để thời gian làm nhân chứng cho những cặp tình nhân và em đừng bao giờ mất niềm tin nhé, bởi chỉ có niềm tin mới mang chúng ta lại được bên nhau...mãi mãi....
    Lúc bình minh trên biển
    anh nhớ đã đến em
    Lúc hoàng hôn xuống núi
    anh lại nhớ đến em
    ]

Chia sẻ trang này