1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc ngủ ngon !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WithShadow, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Không có ai chúc mình ngủ ngon cả,ngủ thôi ngày mai còn đi làm lấy tiền mua son phấn tặng vợ yêu

  2. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sao em không để anh biết những điều mà em đang suy nghĩ ?...Em có biết rằng, trong cuộc đời này, gặp được một người tri kỷ, một người có cùng những suy nghĩ với mình, hiểu mình chỉ qua những dòng tâm sự, là khó lắm hay không ?.... Anh vẫn đang đi trên một con đường dài thăm thẳm, tìm hình bóng em ở một nơi xa... Nên em ơi, nếu em đọc được những dòng này, bằng cái cách mà em vẫn ở bên anh khi một mình anh chìm trong bóng tối, hãy để cho anh được đọc, được nghe và được cảm nhận thấy những gì em muốn nói, bằng cả tâm hồn mình, em nhé...
    Anh vẫn đang đứng ở đây, như một kẻ lạc đường lạc lõng,... ở đây, anh là một người không ai biết đến, một kẻ cô độc kìm nén những nhớ nhung vô hình...nhưng anh, anh biết rằng, anh đã và đang luôn hướng về phía con đường của em...ngôi sao đêm nao vẫn lung linh trên cao, hướng anh về phía trước...
    Em ơi, anh sợ cái gì đến rất nhanh, rồi ra đi cũng rất nhanh, nên em à, sẽ thế nào nếu một ngày nào đó, ta vô tình đến với nhau mà chưa thể chắc chắn rằng, đó là người suốt đời mình sẽ đi bên cạnh,.... anh sợ những dòng anh viết sẽ trở thành những nỗi đau, mãi mãi không thể xoá bỏ, cho cả anh và em..., Vậy nên, hãy để anh được viết những gì hàng đêm anh cảm nhận về em...Và yêu em, theo cái cách của riêng anh, để hình dung ra em, khi anh vui và khi anh buồn, để anh thấy như có em, lặng lẽ ngả đầu bên anh, trong những đêm lạnh giá....
    Người yêu ơi, hãy để anh được đọc những gì em viết....đó sẽ là cầu vồng mong manh nối giữa hai ta...Và để tim anh thêm ấm áp, khi đôi tay anh đã lạnh giá lắm rồi....
    Anh nhớ em, người yêu ơi...!
  3. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sao em không để anh biết những điều mà em đang suy nghĩ ?...Em có biết rằng, trong cuộc đời này, gặp được một người tri kỷ, một người có cùng những suy nghĩ với mình, hiểu mình chỉ qua những dòng tâm sự, là khó lắm hay không ?.... Anh vẫn đang đi trên một con đường dài thăm thẳm, tìm hình bóng em ở một nơi xa... Nên em ơi, nếu em đọc được những dòng này, bằng cái cách mà em vẫn ở bên anh khi một mình anh chìm trong bóng tối, hãy để cho anh được đọc, được nghe và được cảm nhận thấy những gì em muốn nói, bằng cả tâm hồn mình, em nhé...
    Anh vẫn đang đứng ở đây, như một kẻ lạc đường lạc lõng,... ở đây, anh là một người không ai biết đến, một kẻ cô độc kìm nén những nhớ nhung vô hình...nhưng anh, anh biết rằng, anh đã và đang luôn hướng về phía con đường của em...ngôi sao đêm nao vẫn lung linh trên cao, hướng anh về phía trước...
    Em ơi, anh sợ cái gì đến rất nhanh, rồi ra đi cũng rất nhanh, nên em à, sẽ thế nào nếu một ngày nào đó, ta vô tình đến với nhau mà chưa thể chắc chắn rằng, đó là người suốt đời mình sẽ đi bên cạnh,.... anh sợ những dòng anh viết sẽ trở thành những nỗi đau, mãi mãi không thể xoá bỏ, cho cả anh và em..., Vậy nên, hãy để anh được viết những gì hàng đêm anh cảm nhận về em...Và yêu em, theo cái cách của riêng anh, để hình dung ra em, khi anh vui và khi anh buồn, để anh thấy như có em, lặng lẽ ngả đầu bên anh, trong những đêm lạnh giá....
    Người yêu ơi, hãy để anh được đọc những gì em viết....đó sẽ là cầu vồng mong manh nối giữa hai ta...Và để tim anh thêm ấm áp, khi đôi tay anh đã lạnh giá lắm rồi....
    Anh nhớ em, người yêu ơi...!
  4. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    To liptonkoduong : Cám ơn bạn rất nhiều vì bạn đã thích những gì mà mình đã viết...Mình thực sự rất cảm động đấy. Ở đây, mình là người hoàn toàn xa lạ và với mình, mình chỉ muốn được sống... trong những tâm sự riêng bản thân mình thôi...Bạn cứ để cho SS là SS, như cái Nick mình đã chọn, bạn nhé và bạn hãy thông cảm cho mình... mình rất xin lỗi về điều đó ...mình sẽ rất vui nếu bạn có thể viết một chút gì đó...như lời chúc ngủ ngon cho những người mà bạn yêu quý, hàng đêm. Và biết đâu đấy, những người xung quanh bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, khi biết rằng, có một người đang nhớ đến mình...
  5. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    To liptonkoduong : Cám ơn bạn rất nhiều vì bạn đã thích những gì mà mình đã viết...Mình thực sự rất cảm động đấy. Ở đây, mình là người hoàn toàn xa lạ và với mình, mình chỉ muốn được sống... trong những tâm sự riêng bản thân mình thôi...Bạn cứ để cho SS là SS, như cái Nick mình đã chọn, bạn nhé và bạn hãy thông cảm cho mình... mình rất xin lỗi về điều đó ...mình sẽ rất vui nếu bạn có thể viết một chút gì đó...như lời chúc ngủ ngon cho những người mà bạn yêu quý, hàng đêm. Và biết đâu đấy, những người xung quanh bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, khi biết rằng, có một người đang nhớ đến mình...
  6. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Dường như hạ đã qua thật rồi. một mùa thu khác lại đang đến. Cảm giác se lạnh tan vào không gian. Có thể cảm nhận ở mọi ngõ ngách của phố phường, ở mọi nẻo đường những bước chân khẽ khàng của mùa thu. Có thể nhìn thấy dáng thu trong những sớm bình yên nắng nhạt, trên những khoảng trời màu xám thanh bình và những buổi chiều lặng lẽ, không vạt nắng vấn vương. Thu lao xao trong gió và dìu dịu trong hương hoa sữa chớm nở. Rồi chợt một lúc nào đó, khi một mình lang thang trong lòng Hà Nội quá đỗi quen thuộc này , giữa cái tiết trời thu ấy, em bỗng cảm thấy mình như kẻ lạc đường khi chợt muốn đi về phía anh mà không biết lối rẽ nào sẽ đưa em tới nơi mà trái tim và tâm hồn em luôn hướng về.
    Chờ đợi và hi vọng, đó là một quá trình ngọt ngào và hạnh phúc. Nếu biết rằng ở đâu đó anh vẫn chờ, thì em sẽ luôn bình tâm chờ đợi. nếu biết rằng ở đâu đó anh vẫn kiếm tìm, thì em sẽ đi mãi dù có phải tới tận cuối thế gian này để đến được với anh. Nhưng ai biết, những giấc mơ sẽ chắc thành sự thật? ai biết những điều ước sẽ chẳng phải muôn đời chỉ để khát khao và vươn tới xa xôi, vô thực? ai biết hôm nay, ngày mai, những điều em chờ đợi, những điều em tin và tìm kiếm lại chẳng có nghĩa lí gì hơn là để giữ cho chính em thăng bằng trong cuộc sống mà thực tế vốn quá nặng nề?
    Anh giống như mùa thu, hiển hiện ở khắp nơi nhưng chẳng thể biết nơi bắt đầu, nơi nguồn cội. Anh giống như những áng mây trên bầu trời chẳng biết từ nơi đâu tới, chẳng biết trước được khi nào tan biến.
    Tất cả đều trừu tượng và xa xôi. Có khi sẽ trở thành viển vông, huyễn hoặc.... Đôi lúc thực tế làm những kẻ hay mơ phải cảm thấy buồn phiền.
    Vậy nhưng anh ơi,
    Dù Niềm tin có thể làm người ta phải thất vọng, nhưng có lẽ điều đáng thất vọng nhất là sống không có niềm tin.
    Bởi thế Nếu vì một phép nhiệm màu nào đó mà gió có thể nói, thì lúc này anh sẽ nghe thấy, gió nói rằng "em rất yêu anh !"

  7. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Dường như hạ đã qua thật rồi. một mùa thu khác lại đang đến. Cảm giác se lạnh tan vào không gian. Có thể cảm nhận ở mọi ngõ ngách của phố phường, ở mọi nẻo đường những bước chân khẽ khàng của mùa thu. Có thể nhìn thấy dáng thu trong những sớm bình yên nắng nhạt, trên những khoảng trời màu xám thanh bình và những buổi chiều lặng lẽ, không vạt nắng vấn vương. Thu lao xao trong gió và dìu dịu trong hương hoa sữa chớm nở. Rồi chợt một lúc nào đó, khi một mình lang thang trong lòng Hà Nội quá đỗi quen thuộc này , giữa cái tiết trời thu ấy, em bỗng cảm thấy mình như kẻ lạc đường khi chợt muốn đi về phía anh mà không biết lối rẽ nào sẽ đưa em tới nơi mà trái tim và tâm hồn em luôn hướng về.
    Chờ đợi và hi vọng, đó là một quá trình ngọt ngào và hạnh phúc. Nếu biết rằng ở đâu đó anh vẫn chờ, thì em sẽ luôn bình tâm chờ đợi. nếu biết rằng ở đâu đó anh vẫn kiếm tìm, thì em sẽ đi mãi dù có phải tới tận cuối thế gian này để đến được với anh. Nhưng ai biết, những giấc mơ sẽ chắc thành sự thật? ai biết những điều ước sẽ chẳng phải muôn đời chỉ để khát khao và vươn tới xa xôi, vô thực? ai biết hôm nay, ngày mai, những điều em chờ đợi, những điều em tin và tìm kiếm lại chẳng có nghĩa lí gì hơn là để giữ cho chính em thăng bằng trong cuộc sống mà thực tế vốn quá nặng nề?
    Anh giống như mùa thu, hiển hiện ở khắp nơi nhưng chẳng thể biết nơi bắt đầu, nơi nguồn cội. Anh giống như những áng mây trên bầu trời chẳng biết từ nơi đâu tới, chẳng biết trước được khi nào tan biến.
    Tất cả đều trừu tượng và xa xôi. Có khi sẽ trở thành viển vông, huyễn hoặc.... Đôi lúc thực tế làm những kẻ hay mơ phải cảm thấy buồn phiền.
    Vậy nhưng anh ơi,
    Dù Niềm tin có thể làm người ta phải thất vọng, nhưng có lẽ điều đáng thất vọng nhất là sống không có niềm tin.
    Bởi thế Nếu vì một phép nhiệm màu nào đó mà gió có thể nói, thì lúc này anh sẽ nghe thấy, gió nói rằng "em rất yêu anh !"

  8. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nếu một phút nào đó, em cảm thấy buồn vì anh, người luôn chỉ mong mình được sống như một cái bóng, mãi mãi vô danh, một cái Nick như vô vàn cái khác...., liệu rằng em có tự hỏi rằng, tại sao anh không thể ở gần bên em ?...Anh cũng đã nghĩ suy rất nhiều, và đôi lúc, anh chỉ muốn chạy ào đến bên em, nhưng mà, còn có nhiều điều ngăn cản mà anh cần vượt qua trước đã...
    Hạnh phúc là thứ mà con người muôn đời tìm kiếm em ạ, vậy thì, em hãy để cho anh thời gian để đến với hạnh phúc một cách trọn vẹn, anh không muốn mình hưởng hạnh phúc như một trái táo xanh, để rồi không còn có thể có cơ hội để hưởng mùi hương táo chín...Hãy để thời gian để thử thách bản thân anh, trên con đường đi tìm em, con đường đi tìm hạnh phúc...
    Em yêu ơi, em sẽ nghĩ gì nếu anh mãi mãi chỉ là một hình bóng ảo không hề tồn tại, em có muốn anh, mãi mãi, như thế này không ? Anh đã tự hỏi mình như thế bao nhiêu lần, nhưng anh sẽ không là một hình bóng đâu em, chắc chắn là như thế, anh sẽ đến với em, vào một ngày đẹp trời nào đó, và như anh đã thầm thì với em..
    Hãy để anh yêu em theo cách của riêng anh ...
    Chúc em ngủ ngon, em yêu ...!

    Được ShareShadow sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 11/09/2004
  9. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nếu một phút nào đó, em cảm thấy buồn vì anh, người luôn chỉ mong mình được sống như một cái bóng, mãi mãi vô danh, một cái Nick như vô vàn cái khác...., liệu rằng em có tự hỏi rằng, tại sao anh không thể ở gần bên em ?...Anh cũng đã nghĩ suy rất nhiều, và đôi lúc, anh chỉ muốn chạy ào đến bên em, nhưng mà, còn có nhiều điều ngăn cản mà anh cần vượt qua trước đã...
    Hạnh phúc là thứ mà con người muôn đời tìm kiếm em ạ, vậy thì, em hãy để cho anh thời gian để đến với hạnh phúc một cách trọn vẹn, anh không muốn mình hưởng hạnh phúc như một trái táo xanh, để rồi không còn có thể có cơ hội để hưởng mùi hương táo chín...Hãy để thời gian để thử thách bản thân anh, trên con đường đi tìm em, con đường đi tìm hạnh phúc...
    Em yêu ơi, em sẽ nghĩ gì nếu anh mãi mãi chỉ là một hình bóng ảo không hề tồn tại, em có muốn anh, mãi mãi, như thế này không ? Anh đã tự hỏi mình như thế bao nhiêu lần, nhưng anh sẽ không là một hình bóng đâu em, chắc chắn là như thế, anh sẽ đến với em, vào một ngày đẹp trời nào đó, và như anh đã thầm thì với em..
    Hãy để anh yêu em theo cách của riêng anh ...
    Chúc em ngủ ngon, em yêu ...!

    Được ShareShadow sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 11/09/2004
  10. liptonkoduong

    liptonkoduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    To ShareShadow:
    Cũng có một chút gì đó trong lòng, nhưng I vẫn cảm ơn u, u hay viết tiếp những gì là của mình , I vẫn luôn theo dõi câu chuyện của u.Những lời chúc I luôn dành cho mọi người mà mình yêu quý, và cả u nữa, một người mà cũng để cho I suy nghĩKhi nào rảnh rỗi hơn, có thể I sẽ viết một cái gì đó, hi vọng là sẽ có sự chia sẻ của một ai đó

Chia sẻ trang này