1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc ngủ ngon !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WithShadow, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liptonkoduong

    liptonkoduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    To ShareShadow:
    Cũng có một chút gì đó trong lòng, nhưng I vẫn cảm ơn u, u hay viết tiếp những gì là của mình , I vẫn luôn theo dõi câu chuyện của u.Những lời chúc I luôn dành cho mọi người mà mình yêu quý, và cả u nữa, một người mà cũng để cho I suy nghĩKhi nào rảnh rỗi hơn, có thể I sẽ viết một cái gì đó, hi vọng là sẽ có sự chia sẻ của một ai đó
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , đêm nào vợ chẳng chúc chồng ngủ ngon nhỉ ? Gió không gửi mess của vợ đến cho chông ah ? Tệ thật ! Bây giờ tuy là ban ngày nhưng mà tối nay và những tối sau thì ít nhất trên quả đất này có một người chúc chồng ngủ ngon là vợ đấy . May mà hôm nay vợ xem profile của chồng thấy chồng có tham gia cái chủ đề này , tưởng chồng tán tỉnh cô nào định vào xem để còn " ghen " nên mới đọc được bài post của chồng mà post lại không thì chồng lại tưởng là vợ không iu chồng thì chít
    Anh ở ngoài kia có mạnh không ?
    Cao cao ngoài đó có mây hồng
    Có anh đi đó bên em đó
    Em đó bên mình anh thấy không ?
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , đêm nào vợ chẳng chúc chồng ngủ ngon nhỉ ? Gió không gửi mess của vợ đến cho chông ah ? Tệ thật ! Bây giờ tuy là ban ngày nhưng mà tối nay và những tối sau thì ít nhất trên quả đất này có một người chúc chồng ngủ ngon là vợ đấy . May mà hôm nay vợ xem profile của chồng thấy chồng có tham gia cái chủ đề này , tưởng chồng tán tỉnh cô nào định vào xem để còn " ghen " nên mới đọc được bài post của chồng mà post lại không thì chồng lại tưởng là vợ không iu chồng thì chít
    Anh ở ngoài kia có mạnh không ?
    Cao cao ngoài đó có mây hồng
    Có anh đi đó bên em đó
    Em đó bên mình anh thấy không ?
  4. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em yêu à,...Giờ này em đang làm gì vậy ? Anh thì đang ngồi suy nghĩ một chút.... không phải.... hình như anh đang đắm chìm trong suy nghĩ về em...Anh có cảm giác em đang nhẹ nhàng đến bên anh...lạ lùng thật... cái cảm giác nghĩ rằng em đang ở bên anh, ...có thể chạm vào tay em, ...vào tóc em, ....tự nhiên anh muốn nhìn vào mắt em quá, đôi khi có dùng những từ ngữ như thế nào, cũng chẳng thể diễn đạt được những gì mình muốn nói, như khi ta nhìn nhau, ...phải không em ?...trên kia là bầu trời đầy sao, sáng lấp lánh ánh hạnh phúc như mắt em...
    Tối thứ bảy nữa lại trôi qua, nhưng anh không còn ngồi ngắm mọi người đang vui cười ngoài kia nữa...bởi vì anh biết , ở một góc nhỏ nào đó của Hà Nội này, cũng có em đang cùng chia sẻ những cảm xúc, mà anh đang có, với anh ,..... cám ơn em nhiều, em yêu.....
    Nếu em đang nghe thấy lá cây xào xạc, thì đó là lời anh đó,... Anh nhớ em ....
  5. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em yêu à,...Giờ này em đang làm gì vậy ? Anh thì đang ngồi suy nghĩ một chút.... không phải.... hình như anh đang đắm chìm trong suy nghĩ về em...Anh có cảm giác em đang nhẹ nhàng đến bên anh...lạ lùng thật... cái cảm giác nghĩ rằng em đang ở bên anh, ...có thể chạm vào tay em, ...vào tóc em, ....tự nhiên anh muốn nhìn vào mắt em quá, đôi khi có dùng những từ ngữ như thế nào, cũng chẳng thể diễn đạt được những gì mình muốn nói, như khi ta nhìn nhau, ...phải không em ?...trên kia là bầu trời đầy sao, sáng lấp lánh ánh hạnh phúc như mắt em...
    Tối thứ bảy nữa lại trôi qua, nhưng anh không còn ngồi ngắm mọi người đang vui cười ngoài kia nữa...bởi vì anh biết , ở một góc nhỏ nào đó của Hà Nội này, cũng có em đang cùng chia sẻ những cảm xúc, mà anh đang có, với anh ,..... cám ơn em nhiều, em yêu.....
    Nếu em đang nghe thấy lá cây xào xạc, thì đó là lời anh đó,... Anh nhớ em ....
  6. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0

    Những ngày cuối tuần lúc nào đường phố cũng thật là đông đúc. Vẩn vơ trên những con phố quen thuộc, giữa những dòng người ngược xuôi...Hà Nội thật là nhỏ bé phải không anh, những con đường, những hàng cây, những quán nhỏ, sự hối hả xen lẫn dáng vẻ bình yên và cả cảm giác xa lạ lặp đi lặp lại đôi khi cũng trở nên thật quen thuộc...
    Em vẫn thường thu mình trong góc quán ấy,nơi tiếng nhạc ồn ã lấn át tất cả mọi thanh âm bên ngoài, lẫn bên trong . Con đường nhỏ ngoài kia trông thật bình yên, thường chỉ có đôi ba chiếc xe qua lại...cảnh tượng ấy, không gian ấy đã lặp lại không biết bao lần trong quá khứ, trong kí ức, trong tiềm thức và trong cả hiện tại...Em thường ngồi đó, ko chuyện trò, ko suy nghĩ, chỉ cảm nhận một điều gì đó, trong lòng, cứ chập chờn, cảm giác giống như đốm lửa nhỏ trong khu vườn vắng vẻ mùa đông, tràn ngập những cơn gió hiu hắt...
    Tối nay, vẫn nơi ấy, vẫn là em...
    trong lặng lẽ, cô đơn...ấp ủ hình bóng anh, như đứa trẻ vòng tay ôm những đám khói..
    "Trong trái tim bạn có một điều gì đó, nhưng bạn thực ra chưa có gì cả..."hình như Ai đó đã nói thế...
    Nhưng em lại cảm thấy trong trái tim em luôn có anh và cho dù tất cả ra đi, điều đẹp đẽ đó sẽ vẫn còn mãi...
    Lúc này em chẳng muốn nghĩ gì cả, chẳng muốn băn khoăn thêm một điều gì nữa...Em chỉ muốn một điều duy nhất là ở một nơi nào đó anh biết được rằng :"Dù ở bất cứ đâu, Em cũng luôn hướng về anh"
    Mong rằng anh cũng sẽ nhớ tới em nhiều như em đang nhớ về anh lúc này.

    Good nite and sweet dreams ! ​
  7. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0

    Những ngày cuối tuần lúc nào đường phố cũng thật là đông đúc. Vẩn vơ trên những con phố quen thuộc, giữa những dòng người ngược xuôi...Hà Nội thật là nhỏ bé phải không anh, những con đường, những hàng cây, những quán nhỏ, sự hối hả xen lẫn dáng vẻ bình yên và cả cảm giác xa lạ lặp đi lặp lại đôi khi cũng trở nên thật quen thuộc...
    Em vẫn thường thu mình trong góc quán ấy,nơi tiếng nhạc ồn ã lấn át tất cả mọi thanh âm bên ngoài, lẫn bên trong . Con đường nhỏ ngoài kia trông thật bình yên, thường chỉ có đôi ba chiếc xe qua lại...cảnh tượng ấy, không gian ấy đã lặp lại không biết bao lần trong quá khứ, trong kí ức, trong tiềm thức và trong cả hiện tại...Em thường ngồi đó, ko chuyện trò, ko suy nghĩ, chỉ cảm nhận một điều gì đó, trong lòng, cứ chập chờn, cảm giác giống như đốm lửa nhỏ trong khu vườn vắng vẻ mùa đông, tràn ngập những cơn gió hiu hắt...
    Tối nay, vẫn nơi ấy, vẫn là em...
    trong lặng lẽ, cô đơn...ấp ủ hình bóng anh, như đứa trẻ vòng tay ôm những đám khói..
    "Trong trái tim bạn có một điều gì đó, nhưng bạn thực ra chưa có gì cả..."hình như Ai đó đã nói thế...
    Nhưng em lại cảm thấy trong trái tim em luôn có anh và cho dù tất cả ra đi, điều đẹp đẽ đó sẽ vẫn còn mãi...
    Lúc này em chẳng muốn nghĩ gì cả, chẳng muốn băn khoăn thêm một điều gì nữa...Em chỉ muốn một điều duy nhất là ở một nơi nào đó anh biết được rằng :"Dù ở bất cứ đâu, Em cũng luôn hướng về anh"
    Mong rằng anh cũng sẽ nhớ tới em nhiều như em đang nhớ về anh lúc này.

    Good nite and sweet dreams ! ​
  8. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng đến bên khi em đang cười
    Hãy cho em một bờ vai để dựa
    Giọt nước mắt có ướt đầm vai áo
    Anh cũng đừng hỏi vì sao?...
    Em không là ngôi sao sáng trên trời cao
    Em không là ngọn gió đêm xào xạc
    Em suốt đời đuổi theo anh ngơ ngác
    Anh nơi nào sao mờ mịt hoài mong
    Em vẫn yêu anh một chút ở trong lòng
    Dù lời trái tim muốn đôi lần khép cửa
    Con đường em đi không có anh bên cạnh nữa
    Kỷ niệm nào rồi chẳng phôi pha...
    Em sẽ quên những gì đã qua
    Tạm biệt nhé bóng hình anh yêu hỡi
    Và cả những đêm dài em chờ đợi
    Hãy trả em về với khoảnh khắc của riêng em...
    Người yêu ơi...,Tạm biệt,... Nhé anh...
  9. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng đến bên khi em đang cười
    Hãy cho em một bờ vai để dựa
    Giọt nước mắt có ướt đầm vai áo
    Anh cũng đừng hỏi vì sao?...
    Em không là ngôi sao sáng trên trời cao
    Em không là ngọn gió đêm xào xạc
    Em suốt đời đuổi theo anh ngơ ngác
    Anh nơi nào sao mờ mịt hoài mong
    Em vẫn yêu anh một chút ở trong lòng
    Dù lời trái tim muốn đôi lần khép cửa
    Con đường em đi không có anh bên cạnh nữa
    Kỷ niệm nào rồi chẳng phôi pha...
    Em sẽ quên những gì đã qua
    Tạm biệt nhé bóng hình anh yêu hỡi
    Và cả những đêm dài em chờ đợi
    Hãy trả em về với khoảnh khắc của riêng em...
    Người yêu ơi...,Tạm biệt,... Nhé anh...
  10. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bạn ra đi rồi và tôi đã khóc...sao tôi yếu đuối đến nhường ấy mà tôi dường như chẳng hề hay biết. Tôi cố sống như một hòn đá vô tình giữa cuộc đời giả dối và lắm đổi thay, nhưng sao hòn đá vô tình lại khóc, sao hòn đá vô tình lạnh giá lại phải buồn.
    Mai là một ngày mới, con đường tôi đi lại chỉ có mình tôi, ở đâu đó trong trái tim là những mùa mưa lạnh giá, tôi cần bạn ở bên để cùng bước đi. Không phải mặt trời huy hoàng buổi bình minh, không phải những ánh sao lộng lẫy của trời đêm cao vợi, cũng không phải trăng khuya xa xôi và bí ẩn...Nhưng bạn thiếu bạn rồi, trời đất hoá vắng tênh. Hạnh phúc còn được bao nhiêu ý nghĩa khi không người chia sẻ, nõi buồn hoá niềm đau và cô đơn sẽ trở thành bóng ma ghê sợ, khi tôi một mình ngồi trong đêm tối, mà tâm trí không còn một góc bình yên.
    Tôi sẽ khóc nếu bạn không trở về nữa, có thể tôi cũng sẽ quên.. Nhưng tại sao lại thế? Tại sao ánh sáng cứ lần lượt bỏ tôi lại ? tại sao bạn đã đến mà rồi ra đi mãi mãi?
    Giờ tôi biết phải làm sao để đêm nay không phải buồn để bây giờ không phải khóc? Biết phải làm sao khi ngày mai không có bạn bên đời...
    Phải, tôi đang khóc...Nước mắt chảy xuôi không phủ nhận được chính mình. Tôi khóc đến mệt nhoài rồi nước măt sẽ cạn khô vì nỗi cô đơn trong tôi đang trở thành đau khổ...và bạn chẳng đến được cùng tôi để chia sẻ nỗi buồn này.

Chia sẻ trang này