1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc ngủ ngon !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WithShadow, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Anh chúc em ngủ ngon nhé. Sáng mai sẽ lại là một ngày vui.
    ---
    xxx
  2. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    To Q :giờ này đã ngủ chưa cô gái bé bỏng tội nghiệp? Hi vọng là cô đã ngủ rồi. Ngủ ngon nhé ! H đang nghĩ về Q, tiếc là H chẳng thể làm gì để giúp cho Q.
    To bear: Mọi chuyện rồi sẽ qua.Thôi, ngủ đi. Cuộc sống còn dài, vấp một lần không thể nằm lại cả đời được.
    To tn: Chúc mừng. Và chúc ngủ ngon. M hoàn toàn xứng đáng với điều đó, bạn thân mến ạ!
    To myself: Hình như hôm nay không ai chúc mày ngủ ngon cả ! Thôi, ngủ đi, hơn 3h sáng rồi. Tất nhiên chúc mày ngủ ngon và đừng có mơ gì cả :)
    Ai mà giờ này còn thức, còn vào đọc topic này, thì cho tớ gởi lời chúc ngủ ngon nhé !

  3. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    To Q :giờ này đã ngủ chưa cô gái bé bỏng tội nghiệp? Hi vọng là cô đã ngủ rồi. Ngủ ngon nhé ! H đang nghĩ về Q, tiếc là H chẳng thể làm gì để giúp cho Q.
    To bear: Mọi chuyện rồi sẽ qua.Thôi, ngủ đi. Cuộc sống còn dài, vấp một lần không thể nằm lại cả đời được.
    To tn: Chúc mừng. Và chúc ngủ ngon. M hoàn toàn xứng đáng với điều đó, bạn thân mến ạ!
    To myself: Hình như hôm nay không ai chúc mày ngủ ngon cả ! Thôi, ngủ đi, hơn 3h sáng rồi. Tất nhiên chúc mày ngủ ngon và đừng có mơ gì cả :)
    Ai mà giờ này còn thức, còn vào đọc topic này, thì cho tớ gởi lời chúc ngủ ngon nhé !

  4. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chúc ngủ trưa ngon
  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chúc ngủ trưa ngon
  6. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Anh nghĩ thế nào về sự cô đơn? Anh có thường nghĩ về một ai đó giống như em thỉnh thoảng vẫn nghĩ tới anh? Anh có tin rằng một ngày nào đó thật tình cờ điều anh chờ đợi sẽ đến với anh?
    Và....
    Anh đã bao giờ ngồi một mình dưới một bầu trời đầy sao? Đã bao giờ đi lang thang trên phố với cảm giác ngơ ngẩn như kẻ lạc lối? Anh đã bao giờ chờ đợi vu vơ? Đã bao giờ cảm thấy muốn có một người để chúc ngủ ngon hằng đêm? Anh đã bao giờ vui đầu vào bè bạn và những thú tiêu khiển để quên đi cảm giác thiếu thốn một điều gì đó? Đã bao giờ anh muốn nghĩ về ai đó nhưng lại chẳng có ai anh muốn nghĩ tới? Đã bao giờ anh cảm thấy buồn tênh và ngồi cafe chỉ một mình? Ôi..những thói quen, cảm giác chết tiệt !
    Đã bao giờ anh yêu? Đã bao giờ trái tim anh tan vỡ? đã bao giờ anh buồn phiền và chán ghét sẻ chia? Đã bao giờ anh mệt mỏi với chờ đợi và hi vọng? Đã bao giờ anh khóc chưa?
    Đã bao giờ , khi mà anh chiến thắng, anh hạnh phúc, mãn nguyện, anh muốn chia sẻ với cả thế gian, nhưng lại không biết cả thế gian ấy bắt đầu từ ai, tẩt cả xếp một hàng ngang trong cuộc đời anh, và anh nhận ra anh thiếu một người ở vị trí đặc biệt ?
    Cuộc sống đôi lúc đầy sóng gió, đôi lúc lại thật nhẹ nhàng và thanh thản. Cảm giác "thiếu" cũng vậy, đôi khi chỉ là một khái niệm tồn tại trong tâm tưởng, đôi khi lại khiến người ta mong muốn và chờ đợi, và đôi khi khiến người ta phải tìm kiếm.
    Gìơ này anh đang làm gì nhỉ? Em đang nghe Pantera để "lấy hơi" xem tiếp nốt phim và viết thư cho anh sau đó thì còn tới 6 cái vcd nữa chờ đợi. Cuộc sống của em lúc này được gói gọn trong một từ "bình thường" . Tối nào cũng phải đi đâu đó... để trốn khỏi cái cảm giác "chán chết" . Khoảng tuần nữa em sẽ đi học nấu ăn, mk, em ghét việc nhà kinh khủng, nhưng lại thích những người yêu quý của em cảm thấy vui vẻ và ngạc nhiên vì mình và tất nhiên, em chẳng mấy khi dọn phòng, dù thỉnh thoảng có dọn phòng khách. Lâu rồi em không viết một cái gì đó, đơn giản vì cuộc sống cứ như thế, như thế trôi qua. Những chuyện không hay thì quá đáng ghét đến nỗi em gạt phăng chúng đi không lưu luyến, còn những chuyện vui thì cũng cứ đều đều, mặc dù tâm trạng có khi lên, xuống hơi thất thường. Nhưng em là cái "ổn áp" tương đối ổn. :)
    Đôi khi cũng muốn có một "anh" nào đó cố định để đỡ phải đi lung tung với những "anh" khác nhau trong một tuần hoặc lao vào hết hội này, hội khác. Nhưng rồi cũng ngại, cuộc sống tự do cũng hay và đôi lúc mang lại cảm giác thật khoan khoái. Có lẽ em còn trẻ để phải cuống cuồng lên đi tìm một "ý chung nhân" cho cả đời, cũng còn trẻ để phải nghĩ qúa nhiều cho "sự vụ ái tình" đã qua. Dù là đôi lúc, như lúc này chẳng hạn, em chẳng biết phải nhớ ai, phải nhắn tin cho ai, hoặc gọi điện cho ai để nói lời chúc ngủ ngon. Và chút nữa, khi mà những bộ phim trở nên chán ngán, món đậu phộng và socola làm em có cảm giác bị sâu răng, cùng với những thứ đồ uống gây "thức" này làm em không ngủ được...thể nào em cũng lại tự hỏi anh là ai? Anh ở đâu? Tên gì? Và khi nào thì anh sẽ đến trong cuộc sống của em? Ôi ! Em yêu anh.
    Hì..hì.....Nhưng em chẳng biết anh là ai cả. Thế đấy !
    Chúc anh ngủ ngon và mơ về em nhé !
    Và một bài thơ ngẫu hứng cho anh-người yêu cuối cùng của em !
    Em sống giữa cuộc đời rất thực
    Đợi chờ anh, một kẻ trong mơ
    Người ta bảo anh trong cổ tích
    Những giấc mơ nào có thực bao giờ
    Em đến từ một nơi rất xa xôi
    Đi tìm anh, một miền đất mới
    Người ta bảo trái đất cũ quá rồi
    Không nơi nào con người chưa tìm tới
    Em lạc vào một hành tinh điêu tàn
    Đi tìm anh, dấu chân sự sống
    Người ta bảo, nơi đây đất khô cằn
    Vì sao lẻ đã ngàn năm cô độc.
    Em mang trong mình những nhịp đập lẻ loi
    Trái tim một nửa đã bao lần tan vỡ
    Nhưng em vẫn tin đâu đó giữa trần gian
    Hai nửa cô đơn sẽ có lần gặp gỡ
    Câu chuyện cổ và cả những giấc mơ
    Một ngày nào đó sẽ thực đến không ngờ
    Khi chúng ta tình cờ chung một lối
    Rồi bước mãi bên nhau cho tới cuối con đường
    Đã bao giờ anh đi tìm em chưa?
    Hn. 2004
    Phù...quá nhiều người và ...không ai cả. Đang coi phim kinh dị, và quả là kinh dị quá. Nghỉ tay viết thư tình cho nhẹ nhàng...khà..khà...
    Hôm nay thì đếck muốn chúc mấy đứa đó ngủ ngon nữa
    nhưng dù sao thì...
    Ngủ ngon nhá cả nhà !
  7. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Anh nghĩ thế nào về sự cô đơn? Anh có thường nghĩ về một ai đó giống như em thỉnh thoảng vẫn nghĩ tới anh? Anh có tin rằng một ngày nào đó thật tình cờ điều anh chờ đợi sẽ đến với anh?
    Và....
    Anh đã bao giờ ngồi một mình dưới một bầu trời đầy sao? Đã bao giờ đi lang thang trên phố với cảm giác ngơ ngẩn như kẻ lạc lối? Anh đã bao giờ chờ đợi vu vơ? Đã bao giờ cảm thấy muốn có một người để chúc ngủ ngon hằng đêm? Anh đã bao giờ vui đầu vào bè bạn và những thú tiêu khiển để quên đi cảm giác thiếu thốn một điều gì đó? Đã bao giờ anh muốn nghĩ về ai đó nhưng lại chẳng có ai anh muốn nghĩ tới? Đã bao giờ anh cảm thấy buồn tênh và ngồi cafe chỉ một mình? Ôi..những thói quen, cảm giác chết tiệt !
    Đã bao giờ anh yêu? Đã bao giờ trái tim anh tan vỡ? đã bao giờ anh buồn phiền và chán ghét sẻ chia? Đã bao giờ anh mệt mỏi với chờ đợi và hi vọng? Đã bao giờ anh khóc chưa?
    Đã bao giờ , khi mà anh chiến thắng, anh hạnh phúc, mãn nguyện, anh muốn chia sẻ với cả thế gian, nhưng lại không biết cả thế gian ấy bắt đầu từ ai, tẩt cả xếp một hàng ngang trong cuộc đời anh, và anh nhận ra anh thiếu một người ở vị trí đặc biệt ?
    Cuộc sống đôi lúc đầy sóng gió, đôi lúc lại thật nhẹ nhàng và thanh thản. Cảm giác "thiếu" cũng vậy, đôi khi chỉ là một khái niệm tồn tại trong tâm tưởng, đôi khi lại khiến người ta mong muốn và chờ đợi, và đôi khi khiến người ta phải tìm kiếm.
    Gìơ này anh đang làm gì nhỉ? Em đang nghe Pantera để "lấy hơi" xem tiếp nốt phim và viết thư cho anh sau đó thì còn tới 6 cái vcd nữa chờ đợi. Cuộc sống của em lúc này được gói gọn trong một từ "bình thường" . Tối nào cũng phải đi đâu đó... để trốn khỏi cái cảm giác "chán chết" . Khoảng tuần nữa em sẽ đi học nấu ăn, mk, em ghét việc nhà kinh khủng, nhưng lại thích những người yêu quý của em cảm thấy vui vẻ và ngạc nhiên vì mình và tất nhiên, em chẳng mấy khi dọn phòng, dù thỉnh thoảng có dọn phòng khách. Lâu rồi em không viết một cái gì đó, đơn giản vì cuộc sống cứ như thế, như thế trôi qua. Những chuyện không hay thì quá đáng ghét đến nỗi em gạt phăng chúng đi không lưu luyến, còn những chuyện vui thì cũng cứ đều đều, mặc dù tâm trạng có khi lên, xuống hơi thất thường. Nhưng em là cái "ổn áp" tương đối ổn. :)
    Đôi khi cũng muốn có một "anh" nào đó cố định để đỡ phải đi lung tung với những "anh" khác nhau trong một tuần hoặc lao vào hết hội này, hội khác. Nhưng rồi cũng ngại, cuộc sống tự do cũng hay và đôi lúc mang lại cảm giác thật khoan khoái. Có lẽ em còn trẻ để phải cuống cuồng lên đi tìm một "ý chung nhân" cho cả đời, cũng còn trẻ để phải nghĩ qúa nhiều cho "sự vụ ái tình" đã qua. Dù là đôi lúc, như lúc này chẳng hạn, em chẳng biết phải nhớ ai, phải nhắn tin cho ai, hoặc gọi điện cho ai để nói lời chúc ngủ ngon. Và chút nữa, khi mà những bộ phim trở nên chán ngán, món đậu phộng và socola làm em có cảm giác bị sâu răng, cùng với những thứ đồ uống gây "thức" này làm em không ngủ được...thể nào em cũng lại tự hỏi anh là ai? Anh ở đâu? Tên gì? Và khi nào thì anh sẽ đến trong cuộc sống của em? Ôi ! Em yêu anh.
    Hì..hì.....Nhưng em chẳng biết anh là ai cả. Thế đấy !
    Chúc anh ngủ ngon và mơ về em nhé !
    Và một bài thơ ngẫu hứng cho anh-người yêu cuối cùng của em !
    Em sống giữa cuộc đời rất thực
    Đợi chờ anh, một kẻ trong mơ
    Người ta bảo anh trong cổ tích
    Những giấc mơ nào có thực bao giờ
    Em đến từ một nơi rất xa xôi
    Đi tìm anh, một miền đất mới
    Người ta bảo trái đất cũ quá rồi
    Không nơi nào con người chưa tìm tới
    Em lạc vào một hành tinh điêu tàn
    Đi tìm anh, dấu chân sự sống
    Người ta bảo, nơi đây đất khô cằn
    Vì sao lẻ đã ngàn năm cô độc.
    Em mang trong mình những nhịp đập lẻ loi
    Trái tim một nửa đã bao lần tan vỡ
    Nhưng em vẫn tin đâu đó giữa trần gian
    Hai nửa cô đơn sẽ có lần gặp gỡ
    Câu chuyện cổ và cả những giấc mơ
    Một ngày nào đó sẽ thực đến không ngờ
    Khi chúng ta tình cờ chung một lối
    Rồi bước mãi bên nhau cho tới cuối con đường
    Đã bao giờ anh đi tìm em chưa?
    Hn. 2004
    Phù...quá nhiều người và ...không ai cả. Đang coi phim kinh dị, và quả là kinh dị quá. Nghỉ tay viết thư tình cho nhẹ nhàng...khà..khà...
    Hôm nay thì đếck muốn chúc mấy đứa đó ngủ ngon nữa
    nhưng dù sao thì...
    Ngủ ngon nhá cả nhà !
  8. coffeecup

    coffeecup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @ withshadow:
    Nếu ngủ dậy thấy sao, thì đừng chui vào giường ngủ tiếp nữa, vì đấy là sao anh vote đấy.
    @ Em: Anh đọc bức thư tình này mấy lần không thấy chán. Thế là quên cả ngủ và ngồi nghĩ về em. Em nhớ ngồi một chỗ chờ anh nhé, cấm chạy nhảy lung tung, để anh tìm em nhanh hơn. Anh cảm thấy em ở quanh quẩn đâu đây, gần lắm. Nếu em nhìn thấy anh thì nhớ hú lên một tiếng
  9. coffeecup

    coffeecup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @ withshadow:
    Nếu ngủ dậy thấy sao, thì đừng chui vào giường ngủ tiếp nữa, vì đấy là sao anh vote đấy.
    @ Em: Anh đọc bức thư tình này mấy lần không thấy chán. Thế là quên cả ngủ và ngồi nghĩ về em. Em nhớ ngồi một chỗ chờ anh nhé, cấm chạy nhảy lung tung, để anh tìm em nhanh hơn. Anh cảm thấy em ở quanh quẩn đâu đây, gần lắm. Nếu em nhìn thấy anh thì nhớ hú lên một tiếng
  10. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Sáng em đọc mấy dòng này của anh thấy bình thường mà đêm đọc lại thấy xúc động quá
    Cảm ơn anh vì đã đọc bức thư của em :) Hi vọng anh đang có một giấc ngủ ngon !
    à quên, nhớ mơ về em nữa nhá
    Được WithShadow sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 15/08/2004

Chia sẻ trang này