1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc ngủ ngon !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WithShadow, 11/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. akai_kokoro

    akai_kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Từ khi biết anh, thói quen lên mạng lại xuất hiện, hình như ngày nào em cũng lên, có khi chỉ là 5phút, rồi lại out , có khi lên 2,3 lần một ngày.Em cũng chẳng biết những lần anh online có phải là công việc hay là vì một lý do nào đó. Có thể công việc của anh quá bận, cần thế giới ảo này, và trong đó có em trong đó. Em online nhiều, ngày nào cũng lên mạng , có khi chỉ là 5 phút, em luôn để chế độ Invisible mỗi khi không có anh. Em bắt đầu bỏ quên những người bạn , và những chàng trai mà em quen trước đó, kể cả cậu bạn thân
    em cũng bắt đầu bỏ , nhiều lúc lên mạng gặp anh và gặp cả cậu ban, để cho cậu gọi mãi cũng chẳng reply lại,đến tối về cậu lại phải gọi điện hỏi . Nghĩ mình cũng thật quá đáng, cậu đối xử với mình thật tốt đẹp , còn mình, mình cũng chẳng thèm hỏi thăm cậu được một câu khi cậu nói cậu đang bị ốm.
    Em cũng chẳng biết sao mình lại thay đổi như vậy,em phải nhận ra rằng không phải vì anh mà bỏ đi tất cả, họ là những con người thực, họ chạy đến bên em khi em cần một bờ vai chia sẻ,em nghe thể con và nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của họ.Em đang tưởng tượng rằng có thể lúc này đây anh đang đứng cạnh em, người đi cùng em hết quãng đường về nhà, hay anh là ai? Em cũng chẳng thể so sánh anh được với ai cả, nhưng con tim em nó bắt đầu không biết nhận thức??? Anh ơi, cứu em với, đừng để em thế này, em không muốn mọi chuyện đến vội vàng và cuối cùng ra đi cũng vội vã, nhưng anh ơi em phải đợi đến bao giỏ hả anh???TAKE ME TO YOUR HEART, hãy nghe bài này cùng em anh nhé, và hãy giúp em vượt qua lúc này.
  2. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cái không khí buổi sáng lành lạnh thật thích, có lẽ nhớ Hà Nội nhất ở cái cảm giác này...nhẹ nhàng nhắm mắt và cảm nhận mọi sự vật đang chuyển động rất khẽ bên cạnh mình, hít thật sâu để thấy như mình đang hòa vào đất trời.....Chợ hoa đêm đủ màu sắc và hương vị, như hơi thở dịu êm..., cảm giác mình đang đứng cạnh một rừng hoa mà mỗi đoá hoa như đang nghiêng mình mỉm cười,....thật là hạnh phúc...
    Trời chưa đủ sáng để nhìn rõ mặt nhau, lao xao tiếng chào mời nơi góc chợ ....Trên cao là mảnh trăng cũ, phảng phất nét buồn vì sắp phải chia xa, trời cao và sâu, đứng trên mặt đê cao ... như đang ở một nơi mênh mông trời đất, chỉ muốn dang rộng đôi tay mình....Em đang ở đâu nhỉ ? Em có muốn chia sẻ cảm giác này với anh không ? Gương mặt cô bán hàng hoa cười khúc khích, tươi rói như cánh hoa hàm tiếu, gương mặt mọi người như rạng ngời hạnh phúc... Anh mỉm cười cùng họ, nhưng trong đôi mắt anh vẫn là niềm cô đơn không thể giấu...Người ta bảo anh sẽ mãi là người cô độc trong cuộc sống này,...vì đó là điều số phận đã sắp đặt...anh mỉm cười, dù sao anh cũng luôn khao khát được đi bên em, người con gái anh chưa bao giờ gặp .... Và dù anh đã hỏi mình bao lần em sẽ là ai ...thì điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, vì giờ đây anh cảm nhận thấy em đang bên anh, quàng tay ôm anh từ đằng sau....Anh nhớ em nhiều lắm.....người yêu ơi....
  3. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cái không khí buổi sáng lành lạnh thật thích, có lẽ nhớ Hà Nội nhất ở cái cảm giác này...nhẹ nhàng nhắm mắt và cảm nhận mọi sự vật đang chuyển động rất khẽ bên cạnh mình, hít thật sâu để thấy như mình đang hòa vào đất trời.....Chợ hoa đêm đủ màu sắc và hương vị, như hơi thở dịu êm..., cảm giác mình đang đứng cạnh một rừng hoa mà mỗi đoá hoa như đang nghiêng mình mỉm cười,....thật là hạnh phúc...
    Trời chưa đủ sáng để nhìn rõ mặt nhau, lao xao tiếng chào mời nơi góc chợ ....Trên cao là mảnh trăng cũ, phảng phất nét buồn vì sắp phải chia xa, trời cao và sâu, đứng trên mặt đê cao ... như đang ở một nơi mênh mông trời đất, chỉ muốn dang rộng đôi tay mình....Em đang ở đâu nhỉ ? Em có muốn chia sẻ cảm giác này với anh không ? Gương mặt cô bán hàng hoa cười khúc khích, tươi rói như cánh hoa hàm tiếu, gương mặt mọi người như rạng ngời hạnh phúc... Anh mỉm cười cùng họ, nhưng trong đôi mắt anh vẫn là niềm cô đơn không thể giấu...Người ta bảo anh sẽ mãi là người cô độc trong cuộc sống này,...vì đó là điều số phận đã sắp đặt...anh mỉm cười, dù sao anh cũng luôn khao khát được đi bên em, người con gái anh chưa bao giờ gặp .... Và dù anh đã hỏi mình bao lần em sẽ là ai ...thì điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, vì giờ đây anh cảm nhận thấy em đang bên anh, quàng tay ôm anh từ đằng sau....Anh nhớ em nhiều lắm.....người yêu ơi....
  4. akai_kokoro

    akai_kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nhận được tin nhắn của một người bạn quen qua mạng rủ đi uống nước, ngắm đường phố sáng thứ 7.Sao người đó không phải là anh nhỉ, lạ thật,em quen những người bạn qua mạng và chưa lần nào như với anh cả, thậm chí ngay cả cái tên của hai chúng ta, chúng ta cũng không biết. Sao ca em và anh đều cứ để như thế này, nếu một ngày nào đó anh cũng nhắn tin cho em và nói'''' đi uống nước và ngắm đường phố buổi sáng cùng anh nhé'''' ...ôi, đến bao giờ hả anh, em sẽ đợi đến bao giờ? Sẽ nhanh thôi phải không anh?Em sẽ đợi , em vẫn try my best.Có lẽ bây giờ em sẽ đi ngắm đường phố cùng với người bạn đó, người mà em đã biết là ai, có thể sẽ gặp anh trên những con đường mà em sẽ đi qua.Em đi đây, em sẽ kể lại cho anh sau.
  5. akai_kokoro

    akai_kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nhận được tin nhắn của một người bạn quen qua mạng rủ đi uống nước, ngắm đường phố sáng thứ 7.Sao người đó không phải là anh nhỉ, lạ thật,em quen những người bạn qua mạng và chưa lần nào như với anh cả, thậm chí ngay cả cái tên của hai chúng ta, chúng ta cũng không biết. Sao ca em và anh đều cứ để như thế này, nếu một ngày nào đó anh cũng nhắn tin cho em và nói'''' đi uống nước và ngắm đường phố buổi sáng cùng anh nhé'''' ...ôi, đến bao giờ hả anh, em sẽ đợi đến bao giờ? Sẽ nhanh thôi phải không anh?Em sẽ đợi , em vẫn try my best.Có lẽ bây giờ em sẽ đi ngắm đường phố cùng với người bạn đó, người mà em đã biết là ai, có thể sẽ gặp anh trên những con đường mà em sẽ đi qua.Em đi đây, em sẽ kể lại cho anh sau.
  6. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Rồi Anh sẽ đến, anh luôn ở đâu đó rất gần em, anh luôn nghĩ về em, và mỗi khi em nhớ tới anh...Niềm tin lạ lùng nào đó khiến em cảm thấy như anh đang lắng nghe nỗi nhớ ấy và cũng đang cảm thấy những điều em mang trong trái tim. Em yêu anh...đó là điều mà hàng ngàn lần em muốn nói, và dù cho anh có nghe thấy, có biết được điều đó hay không, thì em vẫn luôn hạnh phúc vì tình yêu đó bởi cảm giác bình yên mỗi khi nghĩ về anh, mỗi khi cảm nhận tình yêu vô hình ấy đã giữ thăng bằng cho những bước em đi,đã che chở trái tim em khỏi những cơn gió hắt hiu của nỗi cô đơn.
    Hạnh phúc là được yêu thương, hạnh phúc là những niềm vui, hạnh phúc là những cơ may đến trong cuộc đời...Nhưng hạnh phúc đẹp nhất và diệu kì nhất đối với em lúc này, dường như lại là bởi em cảm nhận rằng một người luôn bên em, một người giống như anh, người em luôn nhớ tới, nghĩ tới...
    Lúc này, em nhớ anh thật nhiều

  7. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Rồi Anh sẽ đến, anh luôn ở đâu đó rất gần em, anh luôn nghĩ về em, và mỗi khi em nhớ tới anh...Niềm tin lạ lùng nào đó khiến em cảm thấy như anh đang lắng nghe nỗi nhớ ấy và cũng đang cảm thấy những điều em mang trong trái tim. Em yêu anh...đó là điều mà hàng ngàn lần em muốn nói, và dù cho anh có nghe thấy, có biết được điều đó hay không, thì em vẫn luôn hạnh phúc vì tình yêu đó bởi cảm giác bình yên mỗi khi nghĩ về anh, mỗi khi cảm nhận tình yêu vô hình ấy đã giữ thăng bằng cho những bước em đi,đã che chở trái tim em khỏi những cơn gió hắt hiu của nỗi cô đơn.
    Hạnh phúc là được yêu thương, hạnh phúc là những niềm vui, hạnh phúc là những cơ may đến trong cuộc đời...Nhưng hạnh phúc đẹp nhất và diệu kì nhất đối với em lúc này, dường như lại là bởi em cảm nhận rằng một người luôn bên em, một người giống như anh, người em luôn nhớ tới, nghĩ tới...
    Lúc này, em nhớ anh thật nhiều

  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    1st : Tình yêu không chỉ có trong cổ tích , Người ta yêu nhau đâu cần viện đến một fép màu ? nếu mà cần đến một fép màu thì cuộc sống này nhiều .. fép màu quá !
    2nd : " Sẽ như thế nào... làm gì ? " ====>> Một quan niệm quá đúng đắn .... Tốt nhất là nên thành thật với cảm xúc của chính mình thì mới có thể chân thành với người khác !
    3rd : " Đã bao lần... xa lắm " ----> Rồi " người ta của pác sẽ đến , chỉ cần pác biết kiên nhẫn chờ đợi thôi " Và khi đã tìm thấy người ta rồi thì đừng để người ta tuột khỏi vòng tay của mình . Đơn giản thế thôi mà
    Last : Chúc pác hạnh fúc và sớm tìm được " ai đó " . Mà nếu như người đó đến hơi chậm thì chúc pác có đủ kiên nhẫn để chờ đợi !
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    1st : Tình yêu không chỉ có trong cổ tích , Người ta yêu nhau đâu cần viện đến một fép màu ? nếu mà cần đến một fép màu thì cuộc sống này nhiều .. fép màu quá !
    2nd : " Sẽ như thế nào... làm gì ? " ====>> Một quan niệm quá đúng đắn .... Tốt nhất là nên thành thật với cảm xúc của chính mình thì mới có thể chân thành với người khác !
    3rd : " Đã bao lần... xa lắm " ----> Rồi " người ta của pác sẽ đến , chỉ cần pác biết kiên nhẫn chờ đợi thôi " Và khi đã tìm thấy người ta rồi thì đừng để người ta tuột khỏi vòng tay của mình . Đơn giản thế thôi mà
    Last : Chúc pác hạnh fúc và sớm tìm được " ai đó " . Mà nếu như người đó đến hơi chậm thì chúc pác có đủ kiên nhẫn để chờ đợi !
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ngỏn ngu nha!

Chia sẻ trang này