1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc ngủ ngon !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WithShadow, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ShareShadow

    ShareShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khi cuộc sống với những cung bậc của nó qua đi, .. nỗi buồn, sầu muộn, nụ cười, hạnh phúc...Ta vẫn đối mặt với bản thân mình hàng đêm và tự hỏi....ta đã làm được gì...Đôi khi sự phung phí tình cảm làm con người ta phải sống trống rỗng và vô cảm...những người vô cảm có lẽ là những người khao khát tình cảm mà không thể tìm thấy cho trái tim mình một trốn bình yên...đúng không nhỉ....Mọi ước mơ đều dang dở và những khó khăn ngày càng nặng trĩu trên vai, cũng may, chưa bao giờ ta dừng lại, bởi có lẽ dừng lại, ta sẽ không còn đủ sức đi tiếp chặng đường còn lại, thôi nào xốc lại hành trang và cố gắng lên thôi....tất cả vẫn còn đang nằm ở phía trước...Cố lên nào....
    Đêm nay những ai đang ngủ ngon, cầu chúa hãy cho họ được hưởng một giấc ngủ trọn vẹn, được mơ về những hạnh phúc bình dị mà họ vẫn hằng mong ước....Còn ta, xin chúa hãy cho trái tim ta đông trong lạnh giá, cho ta được đến tận cùng đau đớn, để sau đó ta không còn biết đến niềm đau,.... Có thể như vậy, được mãi không ???

  2. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0

    thiếp yêu quý !
    dường như ta chưa bao giờ dậy muộn, nhưng ta lại luôn tới trường muộn. Và hôm nay là một trong những ngày như thế. Vác cái xác đến trường và thất thểu mò ra hàng bánh mì favourite của ta, sau khi trệu trạo xong cái bánh thì cũng là lúc ta thơ thẩn như đứa trẻ lang thang ko biết đi đâu, về đâu...mới có 8h15p và còn những 45p nữa ta mới được tái ngộ với anh em trên cái phòng học tít củ tịt tận nhà 5 tầng 4... cuối cùng ta lê gót vào đây, rúc vào một xó nhỏ mà đầy gió rét của một hàng net có cửa mà mở toác ngoác như không...cũng may là đã ăn ấm bụng rồi. Không thì chắc ngất xỉu tại chỗ..he.he...
    và rồi ta rò rẫm vào đây...NGẠC NHIÊN CHƯA !!!
    Thật ko ngờ ta lại được hội ngộ với nhiều người như thế...
    Thiếp yêu !
    mấy lần ta định gọi điện cho thiếp, nhưng nghĩ lại ngại...ta cũng chẳng biết vì sao nữa...lâu lâu rồi ko gặp ta cũng nhớ thiếp vô cùng. Hôm nọ đi ăn ốc bò, phở cuốn mà lòng ta lại nao nao nhớ về thiếp. Người ta bảo "khi có một người yêu dấu thì sẽ mất dần đi những người bạn xung quanh" ...ta thì cũng tự nguyện mất đi một số người rồi, nhưng mà ta ko muốn mất thiếp đâu !
    Đông về, ta cũng đoán là trái tim thiếp hẳn là đang lạnh giá lắm tiếc là hoàn cảnh chồng con ko cho phép, nên ta chẳng thể ở bên thiếp để sưởi ấm cho cái "chuồng" của thiếp.
    Nhưng dù duyên tình cách trở thì thiếp ơi ! Nhớ là khi nàng cần nói chuyện, hay nhắn tin thì ta luôn sẵn sàng làm tổng đài với giá cả rất phải chăng 40d/p cho đt cố định và 500d/msg, và nếu nàng gọi đúng lúc ta đang free thì nàng sẽ được tổng đài khuyến mại thêm một chầu cafe ngon, rẻ, địa điểm lãng mạn ...
    ss thân mến !
    nỗi cô đơn là thứ mà cả ws và ss, và rất nhiều người khác nữa...có thể hiểu rất rõ. ws cũng từng mong rằng trái tim mình chẳng phải máu thịt, cũng từng mong rằng những cảm giác của mình chai lạnh lại, từng mong rằng sẽ "một ngựa một cương" trên suốt những dọc đường đời. Đơn độc và ngạo nghễ. Tiếc là chưa bao giờ ws thành công cả. Khi tâm hồn người ta thương tổn, mỏi mệt, cô quạnh thì cuộc sống chẳng thể tròn đầy được, dù cho sự tròn đầy đó chỉ ở một cái nghĩa đơn giản nhất, dễ hiểu nhất.
    Ai đó , hoặc ngay chính ss hay ws đã từng mong rằng tâm hồn mình một lúc nào đó sẽ chết đi để rồi tái sinh mạnh mẽ hơn, lạnh giá hơn....và cũng đã từng ước mong một điều gì đó xa vời và hoàn hảo....Nhưng liệu có khi nào chúng ta thực sự muốn thay đổi tâm hồn mình, trái tim mình...hay chúng ta đơn giản chỉ là muốn những điều xung quanh chúng ta thay đổi?
    Có khi nào ta lại ước rằng mình trở thành một con người lạnh lùng để rồi chẳng bao giờ biết đến sự khát khao yêu thương? có bao giờ ta lại ước rằng mình không còn là mình chỉ vì muốn có được cảm giác yêu thương một cách dễ dàng hơn, muốn nhìn cuộc sống một cách bình thường và mờ nhạt?
    Thôi, hãy cố lên bạn của tôi...Hãy cứ là chính con người bạn, yêu và ghét theo cách của bạn,buồn, vui theo trái tim bạn, dù cho cái cách thức ấy có làm cho bạn đôi khi cảm thấy khó khăn.
    Chúng ta chỉ có thể là chính mình, hãy để chúng ta được yêu thương như chính con người mình.Rồi bạn sẽ hạnh phúc và thành công, tôi tin là như thế !

  3. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0

    thiếp yêu quý !
    dường như ta chưa bao giờ dậy muộn, nhưng ta lại luôn tới trường muộn. Và hôm nay là một trong những ngày như thế. Vác cái xác đến trường và thất thểu mò ra hàng bánh mì favourite của ta, sau khi trệu trạo xong cái bánh thì cũng là lúc ta thơ thẩn như đứa trẻ lang thang ko biết đi đâu, về đâu...mới có 8h15p và còn những 45p nữa ta mới được tái ngộ với anh em trên cái phòng học tít củ tịt tận nhà 5 tầng 4... cuối cùng ta lê gót vào đây, rúc vào một xó nhỏ mà đầy gió rét của một hàng net có cửa mà mở toác ngoác như không...cũng may là đã ăn ấm bụng rồi. Không thì chắc ngất xỉu tại chỗ..he.he...
    và rồi ta rò rẫm vào đây...NGẠC NHIÊN CHƯA !!!
    Thật ko ngờ ta lại được hội ngộ với nhiều người như thế...
    Thiếp yêu !
    mấy lần ta định gọi điện cho thiếp, nhưng nghĩ lại ngại...ta cũng chẳng biết vì sao nữa...lâu lâu rồi ko gặp ta cũng nhớ thiếp vô cùng. Hôm nọ đi ăn ốc bò, phở cuốn mà lòng ta lại nao nao nhớ về thiếp. Người ta bảo "khi có một người yêu dấu thì sẽ mất dần đi những người bạn xung quanh" ...ta thì cũng tự nguyện mất đi một số người rồi, nhưng mà ta ko muốn mất thiếp đâu !
    Đông về, ta cũng đoán là trái tim thiếp hẳn là đang lạnh giá lắm tiếc là hoàn cảnh chồng con ko cho phép, nên ta chẳng thể ở bên thiếp để sưởi ấm cho cái "chuồng" của thiếp.
    Nhưng dù duyên tình cách trở thì thiếp ơi ! Nhớ là khi nàng cần nói chuyện, hay nhắn tin thì ta luôn sẵn sàng làm tổng đài với giá cả rất phải chăng 40d/p cho đt cố định và 500d/msg, và nếu nàng gọi đúng lúc ta đang free thì nàng sẽ được tổng đài khuyến mại thêm một chầu cafe ngon, rẻ, địa điểm lãng mạn ...
    ss thân mến !
    nỗi cô đơn là thứ mà cả ws và ss, và rất nhiều người khác nữa...có thể hiểu rất rõ. ws cũng từng mong rằng trái tim mình chẳng phải máu thịt, cũng từng mong rằng những cảm giác của mình chai lạnh lại, từng mong rằng sẽ "một ngựa một cương" trên suốt những dọc đường đời. Đơn độc và ngạo nghễ. Tiếc là chưa bao giờ ws thành công cả. Khi tâm hồn người ta thương tổn, mỏi mệt, cô quạnh thì cuộc sống chẳng thể tròn đầy được, dù cho sự tròn đầy đó chỉ ở một cái nghĩa đơn giản nhất, dễ hiểu nhất.
    Ai đó , hoặc ngay chính ss hay ws đã từng mong rằng tâm hồn mình một lúc nào đó sẽ chết đi để rồi tái sinh mạnh mẽ hơn, lạnh giá hơn....và cũng đã từng ước mong một điều gì đó xa vời và hoàn hảo....Nhưng liệu có khi nào chúng ta thực sự muốn thay đổi tâm hồn mình, trái tim mình...hay chúng ta đơn giản chỉ là muốn những điều xung quanh chúng ta thay đổi?
    Có khi nào ta lại ước rằng mình trở thành một con người lạnh lùng để rồi chẳng bao giờ biết đến sự khát khao yêu thương? có bao giờ ta lại ước rằng mình không còn là mình chỉ vì muốn có được cảm giác yêu thương một cách dễ dàng hơn, muốn nhìn cuộc sống một cách bình thường và mờ nhạt?
    Thôi, hãy cố lên bạn của tôi...Hãy cứ là chính con người bạn, yêu và ghét theo cách của bạn,buồn, vui theo trái tim bạn, dù cho cái cách thức ấy có làm cho bạn đôi khi cảm thấy khó khăn.
    Chúng ta chỉ có thể là chính mình, hãy để chúng ta được yêu thương như chính con người mình.Rồi bạn sẽ hạnh phúc và thành công, tôi tin là như thế !

  4. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu !
    Tối qua em đã khóc thật nhiều, khóc hết cả nước mắt, cho một điều mà em cũng chẳng rõ vì đâu, chỉ đơn giản là cảm thấy...Em thấy mình thật bé nhỏ và dễ tổn thương quá, dễ khóc, dễ cười quá... Em dường như thời gian vẫn cứ trôi mà em thì mãi vẫn chỉ là một cô bé. Em đã tự hỏi tới bao giờ thì mới có một người yêu em đủ nhiều, để yêu cả đứa trẻ con trong trái tim em. Ai sẽ là người lau khô những giọt nước mắt mỗi khi em oà khóc? Ai sẽ lắng nghe mỗi khi em nói ? Ai sẽ ôm em khi em trống trải và muộn phiền? ...
    Nhưng anh đã nói ...và em đã biết. Vì đâu mà em thôi khóc, vì đâu mà em hạnh phúc.Anh đã đến ...và em đã biết Em yêu anh vô cùng, yêu anh và sẽ yêu mãi chỉ mình anh thôi !
    Rồi mỗi đêm em sẽ ngủ ngon, và mỗi sáng khi tỉnh dậy người đầu tiên em nghĩ đến sẽ là anh ...vì em biết em cũng là người đầu tiên mà anh nghĩ đến mỗi khi thức dậy...
    "To You I Belong"
    Rain fell down
    You were there
    I cried for you when I
    hurt my hand
    Storm a-rushing in
    Wind was howling
    I called for you, you were there
    Whenever dark turns to night
    And all the dreams sing their song
    And in the daylight forever
    To you I belong
    Beside the sea
    When the waves broke
    I drew a heart for you in the sand
    In fields where streams
    Turn to rivers
    I ran to you, you were there
    Whenever dark turns to night
    And all the dreams sing their song
    And in the daylight forever
    To you I belong
    I ran to you, you were there
    Whenever dark turns to night
    And all the dreams sing their song
    And in the daylight forever
    To you I belong

  5. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu !
    Tối qua em đã khóc thật nhiều, khóc hết cả nước mắt, cho một điều mà em cũng chẳng rõ vì đâu, chỉ đơn giản là cảm thấy...Em thấy mình thật bé nhỏ và dễ tổn thương quá, dễ khóc, dễ cười quá... Em dường như thời gian vẫn cứ trôi mà em thì mãi vẫn chỉ là một cô bé. Em đã tự hỏi tới bao giờ thì mới có một người yêu em đủ nhiều, để yêu cả đứa trẻ con trong trái tim em. Ai sẽ là người lau khô những giọt nước mắt mỗi khi em oà khóc? Ai sẽ lắng nghe mỗi khi em nói ? Ai sẽ ôm em khi em trống trải và muộn phiền? ...
    Nhưng anh đã nói ...và em đã biết. Vì đâu mà em thôi khóc, vì đâu mà em hạnh phúc.Anh đã đến ...và em đã biết Em yêu anh vô cùng, yêu anh và sẽ yêu mãi chỉ mình anh thôi !
    Rồi mỗi đêm em sẽ ngủ ngon, và mỗi sáng khi tỉnh dậy người đầu tiên em nghĩ đến sẽ là anh ...vì em biết em cũng là người đầu tiên mà anh nghĩ đến mỗi khi thức dậy...
    "To You I Belong"
    Rain fell down
    You were there
    I cried for you when I
    hurt my hand
    Storm a-rushing in
    Wind was howling
    I called for you, you were there
    Whenever dark turns to night
    And all the dreams sing their song
    And in the daylight forever
    To you I belong
    Beside the sea
    When the waves broke
    I drew a heart for you in the sand
    In fields where streams
    Turn to rivers
    I ran to you, you were there
    Whenever dark turns to night
    And all the dreams sing their song
    And in the daylight forever
    To you I belong
    I ran to you, you were there
    Whenever dark turns to night
    And all the dreams sing their song
    And in the daylight forever
    To you I belong

  6. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chàng của thiếp !
    ....Đọc những dòng chàng viết ...thiếp khóc ...thiếp đã như thế nào nhỉ ? Đã nhảy chồm chồm lên :" Yêu nó đi ! Yêu đi...khà khà ...và thiếp đã rít lên ....F đấy ! F đấy ...."
    ....rồi cảm giác mất chàng từng ngày ....bắt đầu từ hôm thiếp bị kẹt trên Chả Cá ...5 cú alô ...chẳng bắt máy ..chỉ tiếng tút tút dài dài ( đừng kêu thiếp thù vặt nhớ dai ) ....Ly kì lắm ...
    Vậy là thiếp biết tình cảm của chàng đã bị chia sẻ .....
    ---------
    Thiếp vui không sao kể xiết ! Mà đao thật ! Không đâu lại vui ...rồi sau đó rơi vào thảm cảnh như ngày hôm nay " vườn không nhà trống "...Chàng à .....
    Thiếp có ích kỉ không ??......
    Chàng không ở bên thiếp sưởi ấm cho chuồng của thiếp ...huhu ... nghe câu này thiếp....thiếp yêu chàng quá trời luôn...
    Hôm qua, không có chăn đắp ...thiếp lạnh cóng . Một đêm thức dậy đến 2 -3 lần ...Rất nhiều lần đèn điện thoại sáng nhưng ....chẳng thấy cái đèn thuộc týp 2 đâu cả ......................Empty chàng à .....
    Ôi .... my hoàng tử ....chàng nơi đâu giờ này ...
  7. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chàng của thiếp !
    ....Đọc những dòng chàng viết ...thiếp khóc ...thiếp đã như thế nào nhỉ ? Đã nhảy chồm chồm lên :" Yêu nó đi ! Yêu đi...khà khà ...và thiếp đã rít lên ....F đấy ! F đấy ...."
    ....rồi cảm giác mất chàng từng ngày ....bắt đầu từ hôm thiếp bị kẹt trên Chả Cá ...5 cú alô ...chẳng bắt máy ..chỉ tiếng tút tút dài dài ( đừng kêu thiếp thù vặt nhớ dai ) ....Ly kì lắm ...
    Vậy là thiếp biết tình cảm của chàng đã bị chia sẻ .....
    ---------
    Thiếp vui không sao kể xiết ! Mà đao thật ! Không đâu lại vui ...rồi sau đó rơi vào thảm cảnh như ngày hôm nay " vườn không nhà trống "...Chàng à .....
    Thiếp có ích kỉ không ??......
    Chàng không ở bên thiếp sưởi ấm cho chuồng của thiếp ...huhu ... nghe câu này thiếp....thiếp yêu chàng quá trời luôn...
    Hôm qua, không có chăn đắp ...thiếp lạnh cóng . Một đêm thức dậy đến 2 -3 lần ...Rất nhiều lần đèn điện thoại sáng nhưng ....chẳng thấy cái đèn thuộc týp 2 đâu cả ......................Empty chàng à .....
    Ôi .... my hoàng tử ....chàng nơi đâu giờ này ...
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Giờ này ngồi đây, đang chát với một người và biết 1 người nữa cũng đang online. Lại biết rằng đêm nay chắc chắn sẽ có 2 người thao thức trăn trở. Ta thì quá nhỏ bé để có thể chia sẻ và an ủi...
    Dẫu sau vẫn chúc ngủ, một giấc bình yên ngắn ngủi. Sáng mai ra thấy bình minh rực rỡ và bắt đầu một hành trình mới...
    Cố lên nhé!
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Giờ này ngồi đây, đang chát với một người và biết 1 người nữa cũng đang online. Lại biết rằng đêm nay chắc chắn sẽ có 2 người thao thức trăn trở. Ta thì quá nhỏ bé để có thể chia sẻ và an ủi...
    Dẫu sau vẫn chúc ngủ, một giấc bình yên ngắn ngủi. Sáng mai ra thấy bình minh rực rỡ và bắt đầu một hành trình mới...
    Cố lên nhé!
  10. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả dòng họ chó quý tộc ở Việt Nam và 1 con dê mang họ chó đang lạc bên Trung Quốc ngủ ngon. Nhưng nhớ dậy đi tè nếu không vẽ bản đồ ráng chịu. iu tất cả chó tụi mình

Chia sẻ trang này