1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc ngủ ngon !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WithShadow, 11/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    ta có 15 phút cho nàng hôm nay, dạo này ta ít lên mạng quá, cuộc sống của ta bây giờ giản đơn và hạnh phúc. Ta thấy mình may mắn vì tình yêu đã đến với ta như một món quà mà thượng Đế trả nợ cho tất cả những gì đã đến và đi qua ta trong mấy năm qua. ta hạnh phúc, hoan hỉ, nhưng rồi nhiều lúc cũng lo sợ ...có một điều gì đó, rồi sẽ mất một điều gì đó. Hình như ta cứ có rồi lại mất nhiều lần quá, thành ra bây giờ ta chẳng thể nào yên tâm được...công chúa rất yêu thương ta nhưng mà ta thì lại hay lo lắng không đâu, công chúa rất bận rộn, còn ta lại hay nhũng nhiễu cô ấy bằng sự băn khoăn vu vơ của ta...Tự dưng một lúc nào đó ta nhận ra là ta trẻ con quá. Nhưng nàng à, ta yêu công chúa của ta vô cùng. Người ta bảo, con gái yêu nhiều sẽ khổ. Hôm qua ta hỏi công chúa của ta liệu khi ta yêu cô ấy nhiều ta có phải khổ không. Công chúa lại cười hiền rồi lắc đầu. Ta muốn tin lắm, nhưng mà ta bị Đao đao thế nào ấy, nên bây giờ ta chẳng cảm thấy có thể tin được ai cả. :( Phù...hi vọng thời gian sẽ làm ta khỏi cái bệnh đa nghi tào tháo của mình. Sống với sự hoài nghi là một việc rất "Quá khổ, quá tải" nàng ạ !
    Nhiều lúc ta cũng chạnh lòng nghĩ tới nàng, không biết giờ này nàng đang ở đâu, làm gì, cảm thấy thế nào. Chẳng gì thì ta với nàng cũng đã từng có thời đồng cam cộng khổ. Ta không quên được cái ngày giá buốt của mùa đông năm ngoái khi ta với nàng như "2 cái cột thu lôi" :D ngồi trên tầng thượng của Cồ Ngư quán, gió lạnh căm căm, vừa hát vừa...rơm rớm như con nít. Sao mà khổ thế hả trời...
    Hôm vừa rồi được nàng báo hỉ, ta cũng mừng, nhưng sao thấy số nàng lận đận quá. Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có. Thế thì phải làm sao đây.Nhiều khi cũng phải đơn giản cuộc sống và quan niệm đi một tí cho nó hạnh phúc nàng ạ. Thứ 6 ta sẽ tới để "mừng thọ" nàng :D thế là lại thêm một tuổi rồi đấy. Ta sẽ đến và nàng yên tâm là ta sẽ lại "một ngựa, một cương" như ngày nào : )
    nàng nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
  2. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chàng thân....
    hé hé.....thiếp vừa sms cho chàng mà chàng chưa nhận được hay sap í...
    Nhớ năm ngoái ...mùa đông ...2 đứa mình như 2 cái cột thu lôi thật..ngồi đội 2 cái mũ bán báo ..gác chân lên bàn ...vừa hát ..vừa rớm rớm nước mắt ...
    Thiếp nhớ N của thiếp chàng thì là PW...
    Thật khổ ....
    Cho đến giờ này ...thiếp cũng không biết nữa ...nhưng chàng có lẽ đã tìm được một nửa của mình..còn thiếp vẫn chỉ là 1 cô công chúa tội nghiệp....Không phải thiếp cô đơn mà chỉ là thiếp chưa thấy hoàng tử của mình ....Chàng bảo thiếp hãy suy nghĩ giản đơn ..nhưng ...biết bao nhiêu điều đã khắc in vào tiềm thức của thiếp ..nó như một quy luật..một quy tắc sống...
    Làm sao có thể .....bắt tình cảm của mình được..khó lắm chàng à....
    Trái tim thiếp không lạnh giá ...nó nóng bỏng ...nhưng luôn chờ một tình yêu thực sự , chờ một người chấp nhận thiếp ..chấp nhận tất cả những hờn ghen , suy tư , nhũng nhiễu , hay chỉ đơn giản là lúc thiếp trẻ con đến khùng điên......
    Hắn sẽ yêu thiếp , không phải bởi những phù phiếm bên ngoài, không phải bởi khi thiếp make up , hay không phải bởi thiếp khoác lên người những bộ quần áo của Vẹt Hồng Kông.....
    ................................................
    Đã có ai như thế chưa chàng nhỉ ?
    ..................................
    Ta sẽ chờ đến khi nào có người nói rằng Let me be yours..
  3. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chàng thân....
    hé hé.....thiếp vừa sms cho chàng mà chàng chưa nhận được hay sap í...
    Nhớ năm ngoái ...mùa đông ...2 đứa mình như 2 cái cột thu lôi thật..ngồi đội 2 cái mũ bán báo ..gác chân lên bàn ...vừa hát ..vừa rớm rớm nước mắt ...
    Thiếp nhớ N của thiếp chàng thì là PW...
    Thật khổ ....
    Cho đến giờ này ...thiếp cũng không biết nữa ...nhưng chàng có lẽ đã tìm được một nửa của mình..còn thiếp vẫn chỉ là 1 cô công chúa tội nghiệp....Không phải thiếp cô đơn mà chỉ là thiếp chưa thấy hoàng tử của mình ....Chàng bảo thiếp hãy suy nghĩ giản đơn ..nhưng ...biết bao nhiêu điều đã khắc in vào tiềm thức của thiếp ..nó như một quy luật..một quy tắc sống...
    Làm sao có thể .....bắt tình cảm của mình được..khó lắm chàng à....
    Trái tim thiếp không lạnh giá ...nó nóng bỏng ...nhưng luôn chờ một tình yêu thực sự , chờ một người chấp nhận thiếp ..chấp nhận tất cả những hờn ghen , suy tư , nhũng nhiễu , hay chỉ đơn giản là lúc thiếp trẻ con đến khùng điên......
    Hắn sẽ yêu thiếp , không phải bởi những phù phiếm bên ngoài, không phải bởi khi thiếp make up , hay không phải bởi thiếp khoác lên người những bộ quần áo của Vẹt Hồng Kông.....
    ................................................
    Đã có ai như thế chưa chàng nhỉ ?
    ..................................
    Ta sẽ chờ đến khi nào có người nói rằng Let me be yours..
  4. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chàng thân mến.........
    Thiếp đang type cho chàng những dòng này ...cảm xúc trong thiếp thật lạ lùng...
    Chắc tại thiếp sắp lớn ...à không .....
    Tối nay thiếp gặp lại HH_Thiếp ngồi bó chân trên ghế ..và gục đầu xuống tay , thiếp thấy dễ chịu ....
    HH_đưa cho thiếp 1 tấm ảnh của hắn , hắn đứng đó , tuyết trắng xoá , trông hắn như bừng sáng giữa một bức tranh toàn một màu trắng , từ ánh mắt , nụ cười , cái vẻ ngông ngạo cố hữu ,mái tóc ..nhưng hắn già đi một chút ...
    Hắn hỏi thiếp về quá khứ ....thiếp mỉm cười .....
    Quá khứ vẫn rất đẹp
    Hắn nhìn thẳng vào mắt thiếp _Thiếp có cảm giác như vậy....
    Thiếp nói sẽ trả lại cho hắn tất cả , thiếp không muốn giữ một thứ gì , thiếp muốn trả lại những lời hứa , trả lại món nợ tình cảm ...Hắn vẫn gàn dở :''"Em có thể đem đốt chúng đi "
    Hắn kêu nhớ nhà , hắn kêu lạnh ,
    Hắn hỏi thiếp về tương lai ......Thiếp im lặng...
    Và thiếp không ngồi gục đầu xuống nữa ........
    Thiếp nhớ rằng chuông điện thoại hình như kêu lâu rồi...
    Một giọng nói :" Không ở nhà à ? "
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Ngày hôm nay ,thiếp là một cô nhóc khờ ...............
    Dễ tin , dễ yêu , dễ khóc ..........
    Nhưng vẫn dễ hy vọng .............................
    Và bạch mã hoàng tử ...........
    Của ngày mai........sẽ đến ....
    [​IMG]
  5. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chàng thân mến.........
    Thiếp đang type cho chàng những dòng này ...cảm xúc trong thiếp thật lạ lùng...
    Chắc tại thiếp sắp lớn ...à không .....
    Tối nay thiếp gặp lại HH_Thiếp ngồi bó chân trên ghế ..và gục đầu xuống tay , thiếp thấy dễ chịu ....
    HH_đưa cho thiếp 1 tấm ảnh của hắn , hắn đứng đó , tuyết trắng xoá , trông hắn như bừng sáng giữa một bức tranh toàn một màu trắng , từ ánh mắt , nụ cười , cái vẻ ngông ngạo cố hữu ,mái tóc ..nhưng hắn già đi một chút ...
    Hắn hỏi thiếp về quá khứ ....thiếp mỉm cười .....
    Quá khứ vẫn rất đẹp
    Hắn nhìn thẳng vào mắt thiếp _Thiếp có cảm giác như vậy....
    Thiếp nói sẽ trả lại cho hắn tất cả , thiếp không muốn giữ một thứ gì , thiếp muốn trả lại những lời hứa , trả lại món nợ tình cảm ...Hắn vẫn gàn dở :''"Em có thể đem đốt chúng đi "
    Hắn kêu nhớ nhà , hắn kêu lạnh ,
    Hắn hỏi thiếp về tương lai ......Thiếp im lặng...
    Và thiếp không ngồi gục đầu xuống nữa ........
    Thiếp nhớ rằng chuông điện thoại hình như kêu lâu rồi...
    Một giọng nói :" Không ở nhà à ? "
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Ngày hôm nay ,thiếp là một cô nhóc khờ ...............
    Dễ tin , dễ yêu , dễ khóc ..........
    Nhưng vẫn dễ hy vọng .............................
    Và bạch mã hoàng tử ...........
    Của ngày mai........sẽ đến ....
    [​IMG]
  6. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mãi chẳng ngủ được gì cả ..chắc tại dư âm ....hé hé
    một mình ngồi giữa ..bốn bề xung quanh là mĩ phẩm chao ui ...được bôi những loại xì tin lên người mà sao thích thế ...hé hé ...thiếp điên rồi đây này ...
    Gần 2 giờ sáng mà vẫn chưa thể nào ngủ được...
    Cảm giác ....này không muốn đánh mất một phút nào .....
    Chà chà ....
    Bạch mã hoàng tử không đến ...chỉ có cô em xinh xắn của hắn đến và có một bức thư rớt nước mắt....
    Nhưng ............
    Thiếp vẫn chờ ......
    .............Chờ một người khác hoàng tử bạch mã .........
    ..............................................
    Chẳng biết có phải ngày hôm nay không ?
    Ngày mai....
    Hay chẳng bao giờ ...
    -------------------------------
    Thôi thiếp sẽ đắp chăn và cố gắng ngủ đi ...cảm ơn chàng đã tới chung vui với thiếp ....cảm ơn công chúa SH ( à nhầm ...đổi xe rồi hả ? ) ..đã sms cung hỉ ...cảm ơn 2 người ...
    .......................................
    Ngủ ngon ...ngỏn ngu ...
  7. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mãi chẳng ngủ được gì cả ..chắc tại dư âm ....hé hé
    một mình ngồi giữa ..bốn bề xung quanh là mĩ phẩm chao ui ...được bôi những loại xì tin lên người mà sao thích thế ...hé hé ...thiếp điên rồi đây này ...
    Gần 2 giờ sáng mà vẫn chưa thể nào ngủ được...
    Cảm giác ....này không muốn đánh mất một phút nào .....
    Chà chà ....
    Bạch mã hoàng tử không đến ...chỉ có cô em xinh xắn của hắn đến và có một bức thư rớt nước mắt....
    Nhưng ............
    Thiếp vẫn chờ ......
    .............Chờ một người khác hoàng tử bạch mã .........
    ..............................................
    Chẳng biết có phải ngày hôm nay không ?
    Ngày mai....
    Hay chẳng bao giờ ...
    -------------------------------
    Thôi thiếp sẽ đắp chăn và cố gắng ngủ đi ...cảm ơn chàng đã tới chung vui với thiếp ....cảm ơn công chúa SH ( à nhầm ...đổi xe rồi hả ? ) ..đã sms cung hỉ ...cảm ơn 2 người ...
    .......................................
    Ngủ ngon ...ngỏn ngu ...
  8. tieuthuphaphach

    tieuthuphaphach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sleep tight and have a sweet dream, honie...
    I still remember what you said before I went to bed. Now, I want to say it to you even though you can''t hear it.
    TIME CAN HEAL EVERYTHING, ESPECIALLY FOR A BROKEN HEART
  9. tieuthuphaphach

    tieuthuphaphach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sleep tight and have a sweet dream, honie...
    I still remember what you said before I went to bed. Now, I want to say it to you even though you can''t hear it.
    TIME CAN HEAL EVERYTHING, ESPECIALLY FOR A BROKEN HEART
  10. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay nên chúc ai ngủ ngon nhỉ. Chúc mami và daddy ngủ ngon để con 1 mình 1 giang sơn mà hoành hành

Chia sẻ trang này