1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc ngủ ngon !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WithShadow, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voro

    voro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời, ngủ nghìn thu cũng được bác àh, nhưng ngủ một mình thì buồn lắm, bác kiếm ai đó nằm ngủ chung với tôi nhá. Một mình chắc tôi thà thức còn khoái hơn đấy bác àh
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không chúc ai ngủ ngon như thế này...
    Đêm nay, một đêm thứ 7 có cái rét bao trùm không gian, tự mình muốn chúc cho mình một giấc mơ đẹp. Mới chỉ vài ngày trước thôi còn vui vẻ với những đêm Sài Gòn mát mẻ dễ chịu cùng tấm chăn mỏng manh và rúc rích tiếng chị tiếng em, giờ thì lại một mình với đêm lạnh Hà Nội. Chăn bông dày chẳng đủ ủ ấm đôi bàn chân... Muốn một giấc mơ!
    Đôi mắt với những tia dịu dàng. Bàn tay đàn ông mạnh mẽ cố nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Cảm giác ấm ấm, mềm mại chạm vào chán... lãng lẽ đếm...1,2,3,4,5... nụ hôn đậu trên trán 5 giây không hơn không kém. Rồi bàn tay nắm lấy bàn tay... Giấc mơ đẹp đấy chứ?
    Chẳng bao giờ có một người đàn ông của riêng mình với những âu yếm của người anh trai, của người cha như thế. Tất cả những gì trải nghiệm chỉ là những ánh nhìn khao khát va chạm và những môi hôn cuồng nhiệt đến phát sợ. Thôi, tự chúc mình thoát khỏi thực tế nghiệt ngã để có được một giấc mơ ngọt ngào.
    Đừng gặp ác mộng, ta nhé!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không chúc ai ngủ ngon như thế này...
    Đêm nay, một đêm thứ 7 có cái rét bao trùm không gian, tự mình muốn chúc cho mình một giấc mơ đẹp. Mới chỉ vài ngày trước thôi còn vui vẻ với những đêm Sài Gòn mát mẻ dễ chịu cùng tấm chăn mỏng manh và rúc rích tiếng chị tiếng em, giờ thì lại một mình với đêm lạnh Hà Nội. Chăn bông dày chẳng đủ ủ ấm đôi bàn chân... Muốn một giấc mơ!
    Đôi mắt với những tia dịu dàng. Bàn tay đàn ông mạnh mẽ cố nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Cảm giác ấm ấm, mềm mại chạm vào chán... lãng lẽ đếm...1,2,3,4,5... nụ hôn đậu trên trán 5 giây không hơn không kém. Rồi bàn tay nắm lấy bàn tay... Giấc mơ đẹp đấy chứ?
    Chẳng bao giờ có một người đàn ông của riêng mình với những âu yếm của người anh trai, của người cha như thế. Tất cả những gì trải nghiệm chỉ là những ánh nhìn khao khát va chạm và những môi hôn cuồng nhiệt đến phát sợ. Thôi, tự chúc mình thoát khỏi thực tế nghiệt ngã để có được một giấc mơ ngọt ngào.
    Đừng gặp ác mộng, ta nhé!
  4. Facula

    Facula Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Đã sống trong ttvnol lâu rồi mà đến hôm nay mới là lần đầu tiên lọt vào F_177, đã đọc gần hết những cái topic dài dài và thấy các bạn rất vui. Mình cũng muốn chúc và được chúc 1 ai đó ngủ ngon nhưng mà hay ngủ muộn quá nên chẳng làm được. Thôi chúc các bạn ngủ ngon trước 1 ngày vậy. Nite nite.
  5. Facula

    Facula Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Đã sống trong ttvnol lâu rồi mà đến hôm nay mới là lần đầu tiên lọt vào F_177, đã đọc gần hết những cái topic dài dài và thấy các bạn rất vui. Mình cũng muốn chúc và được chúc 1 ai đó ngủ ngon nhưng mà hay ngủ muộn quá nên chẳng làm được. Thôi chúc các bạn ngủ ngon trước 1 ngày vậy. Nite nite.
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Này ..Con cũng muốn chúc Bụt ngủ ngon lắm lắm..dưng mà ko làm được...
    Đừng giận con à nhá ...
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Này ..Con cũng muốn chúc Bụt ngủ ngon lắm lắm..dưng mà ko làm được...
    Đừng giận con à nhá ...
  8. Facula

    Facula Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết đừng gọi tôi là Bụt chứ, tôi mới 23 tuổi thôi, còn trẻ lắm mà.
  9. Facula

    Facula Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết đừng gọi tôi là Bụt chứ, tôi mới 23 tuổi thôi, còn trẻ lắm mà.
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Lộn..
    ------------------------
    Cũng muộn rồi chúc bạn còn trẻ lắm ngỏn ngu
    ------------------------------------------------
    S)one:Ngủ ngoan anh yêu..em đang ở bên anh rồi........

Chia sẻ trang này