1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc ngủ ngon !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WithShadow, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    tối nay có ai chúc mình ngủ ngon, có ai đến để chắp lại những mảnh tim đang dần vỡ, từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút...những mảnh vụn quá nhỏ để có thể cảm thấy đớn đau ngay, nhưng tích tụ lại đến 1 ngày....tung toé... là cảm giác hụt hẫng đơn côi. Ôi trái tim không biết yêu...giờ lại nhức nhối vì 1 nỗi đau không tên...
    ÔI những giấc ngủ chập chờn vì những ám ảnh của giây phút đã qua, của nỗi tuyệt vọng vì cảm giác thất bại...bất lực vì không thể nắm được cái gì trong tay...những cái gì là của tôi, những cái gì là phù hoa mờ ảo không rõ thực hư.
    Tôi đang cười, đang hát, và trái tim tôi vẫn đang khuyết 1 mảnh nhỏ, liệu có điều gì khoả lấp cái lỗ hổng ấy, để tôi không cảm thấy mình thiếu thốn.
    Có ai chúc tôi ngủ ngon đêm nay, có ai chúc tôi yên giấc...yên giấc...???
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Một giấc ngủ chập chờn sẽ làm tinh thần mệt mỏi ngày hôm sau,Yasu àh, mỗi nỗi đau làm con người tỉnh táo hơn.Giá như sáng sáng nhận đc 1 lơiè " Chúc 1 buổi sáng tốt lành "hay đêm về có người nói 1 câu " chúc ngủ ngon sẽ thấy hạnh phúc hơn"
    Dẫu ko fải là người ấy của em, hôm nay cho chị chúc em có giấc mơ đẹp nhé.HÃy biến mọi nỗi đau thành những kỉ niệm ngọt ngào nhất. G9.
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 09/04/2005
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Một giấc ngủ chập chờn sẽ làm tinh thần mệt mỏi ngày hôm sau,Yasu àh, mỗi nỗi đau làm con người tỉnh táo hơn.Giá như sáng sáng nhận đc 1 lơiè " Chúc 1 buổi sáng tốt lành "hay đêm về có người nói 1 câu " chúc ngủ ngon sẽ thấy hạnh phúc hơn"
    Dẫu ko fải là người ấy của em, hôm nay cho chị chúc em có giấc mơ đẹp nhé.HÃy biến mọi nỗi đau thành những kỉ niệm ngọt ngào nhất. G9.
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 09/04/2005
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em ngủ ngon, không mộng mị...có lẽ 1 cơn gió vô hình nào đó đã mang lời chúc của chị đến với giấc ngủ của em, cơn gió thổi bay những kí ức mệt mỏi, thổi bay những mảnh vụn rác rưởi trong tâm hồn trống rỗng... và cảm giác bình ổn dần dần lại đang trở về...
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em ngủ ngon, không mộng mị...có lẽ 1 cơn gió vô hình nào đó đã mang lời chúc của chị đến với giấc ngủ của em, cơn gió thổi bay những kí ức mệt mỏi, thổi bay những mảnh vụn rác rưởi trong tâm hồn trống rỗng... và cảm giác bình ổn dần dần lại đang trở về...
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thảm quá .
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thảm quá .
  8. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    đằng ấy đang làm gì đấy? hôm nay chủ nhật đằng này ngủ một trận tưng bừng từ 12g đêm trước đến 10g sáng nay, dậy làm bài thể dục buổi sáng, rồi nằm xem tv tới tận bi giờ, lúc này thì đang type...type....+ ôm một cái âu đầy snack he..he..trong này có cả thảy 5 loại khác nhau đấy. Đằng ấy thấy đằng này hưởng thụ cuộc sống có thú vị ko?:-D
    đằng ấy đừng nên thức đêm nhiều,ngồi máy tính cũng in ít thôi, không là sạm da, rụng tóc và thêm bịnh trầm uất đấy...: ))
    đằng này thì tối nào cũng "ngủ thẳng giấc" vì đêm nào cũng được chúc ngủ ngon, mà có không chúc thì cũng thế thôi, vì đằng này đang thấy rất chi là "ăn được, ngủ được"
    He.he....
    ai bảo đằng ấy là đằng này không thích "zin" , cái gì còn "zin" là đằng này cũng thích hết..hà..hà....nếu zin của đằng ấy còn "zin" thì đằng này cũng chẳng có gì phải lăn tăn. Vui chơi lành mạnh đằng ấy nhé, dù sao thì "quảng cáo" cũng chỉ là "quảng cáo".
    Chúc đằng ấy vui vẻ !
    đêm về ngủ ngon !
    có ai đi ngủ trưa không? Hơn 12g rồi đấy... nếu ai ngủ trưa, cho tớ "Chúc ngủ ngon !" nhưng nhớ là ngủ 1,2 tiếng thôi, đừng ngủ nhiều. kể cả là còn cô đơn,cô quả thì cũng nên dậy để tìm bạn, tìm bè, còn tất nhiên, đã có đôi có cặp thì dậy để mà chuẩn bị tối còn đi chơi. Hôm nay trời đẹp đấy ! :-D
    Chủ nhật là ngày nghỉ, chúng ta cũng nên để cho buồn phiền, mỏi mệt, lo âu.... được nghỉ một hôm, có gì thì thứ 2 lại tiếp : )
  9. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    đằng ấy đang làm gì đấy? hôm nay chủ nhật đằng này ngủ một trận tưng bừng từ 12g đêm trước đến 10g sáng nay, dậy làm bài thể dục buổi sáng, rồi nằm xem tv tới tận bi giờ, lúc này thì đang type...type....+ ôm một cái âu đầy snack he..he..trong này có cả thảy 5 loại khác nhau đấy. Đằng ấy thấy đằng này hưởng thụ cuộc sống có thú vị ko?:-D
    đằng ấy đừng nên thức đêm nhiều,ngồi máy tính cũng in ít thôi, không là sạm da, rụng tóc và thêm bịnh trầm uất đấy...: ))
    đằng này thì tối nào cũng "ngủ thẳng giấc" vì đêm nào cũng được chúc ngủ ngon, mà có không chúc thì cũng thế thôi, vì đằng này đang thấy rất chi là "ăn được, ngủ được"
    He.he....
    ai bảo đằng ấy là đằng này không thích "zin" , cái gì còn "zin" là đằng này cũng thích hết..hà..hà....nếu zin của đằng ấy còn "zin" thì đằng này cũng chẳng có gì phải lăn tăn. Vui chơi lành mạnh đằng ấy nhé, dù sao thì "quảng cáo" cũng chỉ là "quảng cáo".
    Chúc đằng ấy vui vẻ !
    đêm về ngủ ngon !
    có ai đi ngủ trưa không? Hơn 12g rồi đấy... nếu ai ngủ trưa, cho tớ "Chúc ngủ ngon !" nhưng nhớ là ngủ 1,2 tiếng thôi, đừng ngủ nhiều. kể cả là còn cô đơn,cô quả thì cũng nên dậy để tìm bạn, tìm bè, còn tất nhiên, đã có đôi có cặp thì dậy để mà chuẩn bị tối còn đi chơi. Hôm nay trời đẹp đấy ! :-D
    Chủ nhật là ngày nghỉ, chúng ta cũng nên để cho buồn phiền, mỏi mệt, lo âu.... được nghỉ một hôm, có gì thì thứ 2 lại tiếp : )
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ ngon và chỉ biết rằng sáng nay nghe Mẹ kể đêm qua mơ gì mà ú a ú ớ.Làm Mẹ fải chạy sang fòng vẫn chẳng nhớ gì cả.
    Còn anh, ko biết bao h gặp lại.Lời chúc buổi sáng và hằng đêm ngày nào tan theo gió.Nếu được đánh đổi em vẫn sẽ làm như thế.Anh biết _ Em biết _ thế là hạnh phúc đôi ta đủ rồi.

Chia sẻ trang này