1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc ngủ ngon !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WithShadow, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em sẽ ngủ ngon.Hy vọng là thế rồi.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời lão già gian ác .......... he.......he........
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời lão già gian ác .......... he.......he........
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tối tối hay nhận được msg chúc ngủ ngon.
    Chào em chào xinh tươi!
    Em xinh tươi chào!
    Chúc em xin tươi ngủ ngon!
    Em xinh tươi cũng chúc đàng ấy ngủ ngon nhé!
    CHẳng biết tên, chẳng biết mặt, chẳng biết tung tích, chẳng biết vì sao lại có số handy của "em xinh tươi"... Cứ thế mãi thì tốt biết mấy... Những tin nhắn từ đâu chẳng biết, chỉ cần biết có một người ngày nào cũng dành vài phút nhắn một tin nhắn đơn giản thôi và gửi tới mình... Nếu mình chết, số thuê bao đó cũng chết, và người đó sẽ tiếc nuối chút thôi...
    Cứ như thế thì tốt.... Nhưng tại sao lại còn phone cho mình làm gì? Nghe giọng nói nhau làm gì? Càng thấy gần hơn và... sẽ tiếc nhiều hơn nếu...
    Hôm nay lại nghĩ đến cái chết khi có bao nhiêu chuyện vui vẻ như vậy xảy ra. Cái Chết chẳng là gì cả nhưng cũng là tất cả. Cái Chết đem những người thân yêu đi xa mãi và cũng chỉ có cái Chết mới đem ta đi gặp lại họ... Nhưng ít nhất thì trước khi chết mình cũng phải sống đã. Sống tử tế để mà được chết!!!!
    Em xinh tươi sorry vì để suy tưởng xa xôi đến thế!
    Tin nhắn ơi, đừng giận!
    Em xinh tươi chúc ngủ ngon nhé!
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tối tối hay nhận được msg chúc ngủ ngon.
    Chào em chào xinh tươi!
    Em xinh tươi chào!
    Chúc em xin tươi ngủ ngon!
    Em xinh tươi cũng chúc đàng ấy ngủ ngon nhé!
    CHẳng biết tên, chẳng biết mặt, chẳng biết tung tích, chẳng biết vì sao lại có số handy của "em xinh tươi"... Cứ thế mãi thì tốt biết mấy... Những tin nhắn từ đâu chẳng biết, chỉ cần biết có một người ngày nào cũng dành vài phút nhắn một tin nhắn đơn giản thôi và gửi tới mình... Nếu mình chết, số thuê bao đó cũng chết, và người đó sẽ tiếc nuối chút thôi...
    Cứ như thế thì tốt.... Nhưng tại sao lại còn phone cho mình làm gì? Nghe giọng nói nhau làm gì? Càng thấy gần hơn và... sẽ tiếc nhiều hơn nếu...
    Hôm nay lại nghĩ đến cái chết khi có bao nhiêu chuyện vui vẻ như vậy xảy ra. Cái Chết chẳng là gì cả nhưng cũng là tất cả. Cái Chết đem những người thân yêu đi xa mãi và cũng chỉ có cái Chết mới đem ta đi gặp lại họ... Nhưng ít nhất thì trước khi chết mình cũng phải sống đã. Sống tử tế để mà được chết!!!!
    Em xinh tươi sorry vì để suy tưởng xa xôi đến thế!
    Tin nhắn ơi, đừng giận!
    Em xinh tươi chúc ngủ ngon nhé!
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi không có ai chúc mình ngủ ngon. Đêm qua mất ngủ, chợt giật mình nhớ ra như thế. Những suy tư, mộng mị, những ám ảnh không lời đã thôi quấy nhiễu tâm hồn mình trong khoảng thời gian khá dài. Thanh thản trở về và song hành cùng với mình - kẻ cô đơn.
    Chỉ mới mấy ngày trước, còn đang nằm bệt trên giường, sốt, ho...không một tin nhắn, không 1 cú dt hỏi thăm, không có 1 người bạn nào bên cạnh, mới thấy thấm thía về chữ "bạn". Chỉ 1 chút buồn thôi, nào dám trách móc gì ai khi "mình cho đi cái gì, mình sẽ nhận lại được chính cái đó".
    Nhìn này, mình có nhiều bạn quá, đi đâu cũng có bạn, nhìn đâu cũng thấy người quen. Liệu một lúc nào đó, mình rơi vào tình cảnh khó khăn, ai sẽ là người giang tay, hết lòng giúp đỡ mình. Ôi những mối quan hệ nhạt nhẽo, hời hợt cũng giống như chính con người của mình vậy.
    Lại sến...chẹp...mình ghét nhất mình những lúc sến thế này...nhưng nói được thế này mình thấy mình lớn hơn 1 chút.
    Thế nhé, Chúc mình tối nay ngủ ngon!
    Chúc mọi người tối nay ngủ ngon!
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi không có ai chúc mình ngủ ngon. Đêm qua mất ngủ, chợt giật mình nhớ ra như thế. Những suy tư, mộng mị, những ám ảnh không lời đã thôi quấy nhiễu tâm hồn mình trong khoảng thời gian khá dài. Thanh thản trở về và song hành cùng với mình - kẻ cô đơn.
    Chỉ mới mấy ngày trước, còn đang nằm bệt trên giường, sốt, ho...không một tin nhắn, không 1 cú dt hỏi thăm, không có 1 người bạn nào bên cạnh, mới thấy thấm thía về chữ "bạn". Chỉ 1 chút buồn thôi, nào dám trách móc gì ai khi "mình cho đi cái gì, mình sẽ nhận lại được chính cái đó".
    Nhìn này, mình có nhiều bạn quá, đi đâu cũng có bạn, nhìn đâu cũng thấy người quen. Liệu một lúc nào đó, mình rơi vào tình cảnh khó khăn, ai sẽ là người giang tay, hết lòng giúp đỡ mình. Ôi những mối quan hệ nhạt nhẽo, hời hợt cũng giống như chính con người của mình vậy.
    Lại sến...chẹp...mình ghét nhất mình những lúc sến thế này...nhưng nói được thế này mình thấy mình lớn hơn 1 chút.
    Thế nhé, Chúc mình tối nay ngủ ngon!
    Chúc mọi người tối nay ngủ ngon!
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ dám mong mỏi lúc nào cần là có người giúp đỡ. God help the one who can help himself! Chỉ cần chút vui vẻ, chia sẻ dăm cái tâm sự, tư vấn vài vụ làm ăn hay tình cảm... thế là tốt lắm rồi... Ngay đến anh chị em trong nhà cũng chẳng mong đợi giúp đỡ gì nhiều... anh em kiến giả nhất phận mà.
    Dù sao thì cứ đặt nghị lực vào tay người khác là khả năng sung sướng cực kì ít ỏi rồi. Tốt nhất là cứ biết trông chờ vào bản thân mình đã. Đàn bà ưa dựa dẫm mà lại không được chỗ dựa thì biết làm sao. Thông cảm với bà bạn lắm! Nhưng tôi biết bà bạn vẫn có thể đứng trước gương tô son sau trận ốm, vẫn lẩm bẩm lời một bài hát sau những phút chán chường... thế là tốt quá rồi. Đừng nghĩ dớ dẩn nữa!
    Chúc bà bạn đêm nay và những đêm sau nữa ngủ thật ngon thật ngon!
    p/s: Dạo này tôi chỉ nghĩ đến việc đi làm kiếm tiền. Tự nhiên thấy lúc nào cũng vui vẻ thoải mái đầu óc mới sợ chứ. Bà bạn hãy nghĩ đến một cái gì ít liên quan đến con người, ít liên quan đến các mối quan hệ người-người, thì sẽ đỡ thấy rắc rối và buồn bực.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ dám mong mỏi lúc nào cần là có người giúp đỡ. God help the one who can help himself! Chỉ cần chút vui vẻ, chia sẻ dăm cái tâm sự, tư vấn vài vụ làm ăn hay tình cảm... thế là tốt lắm rồi... Ngay đến anh chị em trong nhà cũng chẳng mong đợi giúp đỡ gì nhiều... anh em kiến giả nhất phận mà.
    Dù sao thì cứ đặt nghị lực vào tay người khác là khả năng sung sướng cực kì ít ỏi rồi. Tốt nhất là cứ biết trông chờ vào bản thân mình đã. Đàn bà ưa dựa dẫm mà lại không được chỗ dựa thì biết làm sao. Thông cảm với bà bạn lắm! Nhưng tôi biết bà bạn vẫn có thể đứng trước gương tô son sau trận ốm, vẫn lẩm bẩm lời một bài hát sau những phút chán chường... thế là tốt quá rồi. Đừng nghĩ dớ dẩn nữa!
    Chúc bà bạn đêm nay và những đêm sau nữa ngủ thật ngon thật ngon!
    p/s: Dạo này tôi chỉ nghĩ đến việc đi làm kiếm tiền. Tự nhiên thấy lúc nào cũng vui vẻ thoải mái đầu óc mới sợ chứ. Bà bạn hãy nghĩ đến một cái gì ít liên quan đến con người, ít liên quan đến các mối quan hệ người-người, thì sẽ đỡ thấy rắc rối và buồn bực.
  10. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ mới là 11h56 AM
    Còn bên đó chắc là 2,3 h sáng Người Lớn nhẩy.
    Dạo này TC toàn mất ngủ , 4,5 h sáng đã dậy rồi * mà có phải đi học đâu cơ chứ *
    Thui, chúc Người Lớn ngủ ngon nhé... TC vìa ăn cơm đây, wên , giá mà có cơm ăn thì tút..hihi..về nhịn, leo lên giường đi ngủ .

Chia sẻ trang này