1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc ngủ ngon !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WithShadow, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    =)), mày nhiễu sự quá đi mất,=))
    nhà t cưng chiều đâu, dạo này ghê gớm lắm, kệ , chả buồn nói làm gì..
    Sao hôm qua mày chửi tao điên?tao chúc mày ngủ ngon còn gì
    Dạo này tao thức khuya kinh, đêm qua còn nằm mê bị CA đuổi vì ..vượt đèn đỏ=))
    Tóm lại là ...iu m lắm
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngon nhé anh Còm hay ngủ ngày của em [​IMG]
    khi đêm trở về đêm trả cho ngày đang tới
    khi yêu thương dứt lời trả em về cuộc sống
    bỗng đâu .....lòng lạ qúa
    phận số
    có phải những hẹn thề bắt đầu từ kiếp trướcthế nên chối từ cũng vậy cả thôicó phải những tình yêu bắt đầu từ mãi mãithế nên lầm lỗi cũng vậy thôi
    ta bắt gặp nhau có lẽ cũng muộn màngkhi quãng đời, đôi ba lần chao đảo em khát vọng chỉ có yêu và yêu đến tận cùngyêu như thếyêu như là tất cả
    anh khát vọng cũng giản đơn giản đơn hạnh phúc
    em _ và anh hai chúng ta ... như những kẻ khù khờcứ lẩn tránh những điều ta tìm kiếm
    lo sợ ư???những dự cảm ưu phiềnlo sợ ư???những nỗi buồn sẽ đếnôi chúng tahai kẻ hèn nhát anh _ cứ đuổi em đicứ đuổi em đi khi nước tràn khoé mắthạnh phúc là em. anh đau đắng xua đi
    em _ cứ lo toan những điều chưa có thậtcứ loay hoay với những hoài nghi hạnh phúc là anh. em lại đã chối từ
    để ngày không nhauta khắc khhoải gọi tên ôm hạnh phúcmột lần ta nếm trải
    này ! phận sốlà gì nữa đây là thật đó hay thêm ảo ảnh???
    ngủ đi nhé
    ngủ đi nhéanh đừng thức mãiem xanh xao nhiều rồi
    từ cái dạo yêu anhtừ cái lúc đợi chờ từ cái lần vụng dại
    em đang thức đợi chờ ru anh ngủanh ngủ đi anh thức nữa để làm gìnhững nỗi niềm tự gió sẽ cuốn đi
    có em đây màở ngay trong giấc ngủcó em đây mà em sẽ cạnh bên anhrất lâu rất lâu lặng im .....và vô tận
    ngủ đi nhéđể cùng em bước tới hết đợi chờta sẽ đi con đường sau cuối
    đừng dối em
    anh đừng dối em nhé anhtrái tim anh yếu mềm thếchẳng may khi bật k hócai sẽ đến bên anh
    anh đừng dối em nhé anhbiết đâu làm em khóc thì sao
    anh đừng giả vờ quên _ giả vờ như kh ông nhớcứ nhớ đi anh, rồi sẽ có điều quênvà cứ quên đi , để một hai điều còn nhớ
    em biết rồi mà em chỉ đến sau thôivới qúa khứ em là kẻ thứ bavới dĩ vãng em là tên bội phản
    em chẳng hờn ghen gì với cái bóng xa xôi em hiển hiện trong cuộc đời rất thật con đường thì dài. nhiều cái lối đi quanhưng em biết.em đi đoạn đường cuối
    đừng dối em điều gì nhé anhem sẽ buồn khi mà anh nói dốiđừng nhé anh . đừng làm cho em v uivì những điều dối em như thế
    đợi anh về
    cho em cùng phố đợi anh về cùng hàng cây nán mùa hoa gần tối
    cho em chờ đợi một tình yêu thật thà nơi emcho em c hờ đợi một mình anhthật thà như anh không ....nhiều day dứt
    cho em chờ đợi . một niềm tincái ước mơ có nhau.có nhau đến tận cuôita đi hết con đường
    đợi chờ ! cho em đợi chờ. cho dù là muôn thửađợi chờ !ANH
    anh sẽ về với phố phải không anh ?anh sẽ về ru em trong giấc ngủanh sẽ vềấm nồng như thếanh sẽ về.mãi mãi chỉ riêng em
    có lẽ
    có lẽ em sẽ chẳng làm thơcó lẽ là như thếanh yêu em ?thật không?hay chỉ những vần thơ?
    anh yêu em ?thật là em hay là em khoảnh khắc?
    anh yêu em cho dù tất cả hay chỉ lúc hoang liêu?
    anh yêu em ?một vội vàng thoáng chốc hay định kiếp muôn đời?
    em sợ. những vần thơ em sợ những giọt nước mắtnơi em cứ níu lấy anh anh hiền lương mà đâu ác được phải k hông???
    em sợ những vội vàngkhoả đầy chỗ lấp để đầy rồi bắt gặp những dửng dưngem sợ em chẳng thật yêu anhem sợ những muộn phiền nơi emlàm anh vất vảanh vất vả nhiều rồi
    em sợ những mối tình như là cơn gióchợt đến vội đi đây đó trong chiều bởi em yêu ! bởi em ước mơ!bởi em khát khao ......
    thế nên .những hoài nghi những có lẽ......



    (ttggttsn - http://www3.ttvnol.com/thica/485370/trang-2.ttvn)
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngon nhé những người bạn của tôi. Tôi biết tôi không cô đơn vì tôi còn có các bạn...
    Nào mình ơi, ngủ ngon!!!
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Em! Hôm nay anh sẽ ngủ sớm, mai không ngủ ngày vậy, ưhm mà nói là ngủ ngày chứ có thời gian nào anh được ngủ cho thoải mái đâu. Được một giấc buổi trưa là yên tĩnh nhất đấy, sáng nào cũng phải tắt hết điện thoại, rút điện thoại ban cố nằm thêm tí nữa mà cũng không yên tâm. Chỉ buổi trưa thôi, thế thì cũng ngủ ngày như em còn gì . Chúc em ngủ ngon nhé, ngủ ngoan nhé . . . .
  5. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ai mà bị mất ngủ thì nên tắt máy tính đi.Nằm xuống nhắm mắt lại và...cố mà ngủ.hơn 3rưỡi sáng rồi đấy ! Mai mới là thứ 6, chưa phải cuối tuần đâu mà dậy muộn.
    Những kẻ nào giờ đang ngủ khì thì thật là sướng.
    Thôi nào.Chúc mình ngủ ngon để sáng mai còn dậy sớm nữa chứ !
    Ai bây giờ mới đi ngủ thì chúc là sẽ ngủ thành công (ngủ được)và ngủ ngon !
  6. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tao đâu chỉ có send cái tin"điên" đó cho mình mày.Tại tao ko ngủ được nên xem đứa nào còn thức thôi mà.
    hôm nay thì, tao đã tắt máy và cố đi ngủ vào lúc 1 rưỡi nhưng kết quả là bây giờ lại lọ mọ dậy.Hi vọg sau đây sẽ ngủ được.
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn sẽ ngủ được Ws à, chúc ngủ ngon,ngủ thật sâu!!!!!
    Híc, hứa với em là ngủ sớm thế mà giờ mới đi ngủ được, thôi tự chúc anh ngủ ngon vậy! Mai ngủ bù . Làm việc xa TW thoải mái thật.
    Ngủ ngon nhé em, ngủ ngon nhé anh, ngủ ngon nhé Ws, ngủ ngon nhé cả nhà!
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    @WithShadow cám ơn một người lạ. Tớ đã ngủ ngon hơn nhiều rồi .Chúc mọi người ngủ ngon và ngoan nhé.
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Dậy đi em, dậy đi nào . . . . dậy nghe anh chúc ngủ ngon! Xong rồi ngủ ngoan nhé, ngủ một mình cũng phải ngủ ngoan! Chúc em ngủ ngon!!!!
    Chúc cả nhà ngủ ngon, chúc những người thức đêm ngủ ngon!
  10. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đêm thật là buồn quá ! Biết bao nhiêu người đang online kìa ! họ đang thế nào nhỉ? đang chờ đợi?đang tìm kiếm?đang tiêu đốt thời gian?
    Đêm nay anh thế nào? ko có em anh có ngủ ngon hơn?giấc ngủ có bình yên hơn và tâm tư nặng trĩu ấy có được gột rửa sau giấc ngủ đêm nay? Ngày mai...ngày kia...và cả những ngày sau nữa...sẽ ra sao? Anh sẽ trở về? anh sẽ đi?
    Em chẳng muốn nhưng cũng chỉ còn biết nói...Tuỳ Anh !
    Buồn quá anh nhỉ?
    em đang nghe bài này...hèy..Sến nhỉ !
    .... Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi. Quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau. Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu. Cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa. Em sẽ yêu anh mãi thôi. Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày. Những vui buồn ngày mình bên nhau anh ơi nhớ chăng. Em sẽ yêu anh mãi thôi? Mơ đến anh thức giấc bao đêm, em biết rằng ngày mai sẽ đến, ngày ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời....
    Cũng chỉ là mơ thôi, cuộc sống mà !
    Hãy ngủ ngon để được bình yên trong chốc lát !

Chia sẻ trang này