1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc Tết, Chúc Tết

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi hoptacxa8x, 14/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hi SV-Stars, thầy bói "yêu vấu" của 7X
    Mãi đến hôm nay chị mới đọc đuợc tin nhắn của em.
    Em nói đúng rồi đấy...Vào buổi tối cuối cùng ở Sài Gòn, tháng 10 năm 2004, trứoc hôm rời Việt Nam để quay lại Mỹ...(Viết riêng cho SV-Star và gia đình 7X. Chúc các em một năm thật hạnh phúc )
    Vỉa hè hôm đó nhộn nhịp, vui ơi là vui. Cả tỉ câu chuyện nổ ra rôm rả. Tôi vinh dự được ngồi ngay bên cạnh ông thầy bói SV - Sì ta. Hắn đến khá trễ sau giờ làm việc. Mặc dù mệt mỏi, theo tôi nghĩ, nhưng trông hắn trong chiếc áo shirt trắng và chiếc quần tây đen rất ư là ...đẹp trai . Hắn sà xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, miệng tía lia ...non stop!
    Cả đám vừa thấy hắn, nhất là phe kẹp tóc nhốn nháo cả lên. Không phải vì bọn con gái nó mê hắn đẹp trai (nghèo mà ham nhé!), mà vì mê được hắn xem bói! Các nàng mà, hết 99.9% là thích coi bói. Phe húi cua thì sao? Cũng đâu có vừa gì. Ít nhất là 99.8% mê hắn nhé. Mê đến nỗi gặp hắn ở đâu là bọn con trai xúm đến rồi xoè tay ra gí gí vào mặt hắn, "Này này, mày có xem cho ông hay không thì bảo?"
    Vậy mà hôm đó, không hiểu tôi và hắn có duyên hay sao ấy. Hắn nói, "Thôi thì em đặc biệt cho chị ưu tiên số một. Chị sắp rời Việt Nam rồi, mà em thì chẳng có gì làm quà cho chị cả. Vậy em bói cho chị một quẻ không tính tiền nhá!" Tôi chưa kịp nói câu nào, đám con gái chí choé cả lên, "Cái gì? Tại sao tụi em đứng xếp hàng bao lâu nay không thấy anh hỏi tới. Chị tpm mới gặp anh vào dịp về Việt Nam lần này thôi mà anh đã ưu tiên này nọ rồi là sao?" Hắn cầm bàn tay tôi lên, ra dáng đàn anh, hắn quát tháo bọn con gái, "Này này nói cho mà biết nhá, ngoan ngoãn thì từ từ em nào cũng tới phiên. Còn nếu như lộn xộn, lúc anh xủ quẻ mà đứa nào ế chồng, anh nói lớn cho thiên hạ nghe hết thì đừng khóc nhá, nhá!!!" Bọn con gái ỉu xìu, bỉu môi im thin thít, vì đứa nào cũng sợ thầy bói làm bể mánh "đời tư" của mình cho bọn con trai nghe...
    Dưới ngọn đèn đường không sáng lắm, cặp mắt hắn chắc thuộc loại đèn pha super, nên hắn trông rõ từng đường chỉ tay của tôi. Sau một lúc xoay bàn tay tôi từ trái qua phải, rồi từ phải qua trái, miệng lẩm bẩm gì ấy (chắc lúc đó hắn đang ếm xì bùa!). Bất chợt hắn nói:
    - Lúc chị còn nhỏ, chị bị chết hụt một lần, đúng không?
    Tôi chưa kịp trả lời, hắn xăm xoi bàn tay tôi và phán tiếp một câu xanh rờn:
    - Bà chị tình duyên lận đận ghê. Mà em nói cho chị biết trứoc để chị khỏi phải lo, đó là chị tiếp tục...lận đận trong 2 năm nữa!
    Trời đất! Tôi nhìn hắn hỏi, "Hết chuyện nói chơi huh em? Bộ mấy chục năm tình lận đận chưa đủ viết tiểu thuỵết hả?" Hắn lắc đầu nói:
    - Chưa đủ! Ít nhất là 2 năm nữa. Em nói trước cho chị chuẩn bị, để lỡ như chị không có "bồ tèo" trong năm 2005 và 2006 thì không có buồn bã gì. Vì số của chị đã là như vậy. Không tin thì xem em nói có đúng không nhé!
    ...Vậy mà đã 2 năm trôi qua. Đúng là tôi vẫn thế, không có gì thay đổi. Cho đến khi cái Tết năm nay vừa qua không được bao lâu...
    Một ngày như bao ngày khác, tôi phỏng vấn khách hàng của mình. Hôm ấy cái hẹn của tôi là một bà người Koria, 65 tuổi. Bà được tôi mời ngồi xuống ghế chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Khi mọi việc xong xuôi, tôi báo cho bà biết rằng bà có thể ra về và chờ thơ trả lời của tôi. Bà nhìn tôi và ngập ngừng hỏi, "Are you married?"
    Tôi không chút bối rối, mỉm cười trả lời bà rằng tôi vẫn độc thân. Tôi thấy mắt bà sáng lên, bà nói ngay vào đề mà không vòng vo:
    - Tôi có một thằng con trai độc nhất, rất đẹp trai, cao ráo (cái này nghe đựơc). Nó năm nay 34 tuổi (cái này nghe không được) và là giáo sư (cái này thì được)...Cô có chịu cho con trai tôi làm quen với cô không?
    Í chời! Bà không hề chớp mắt khi quãng cáo con bà. Tôi vẫn cười tươi cứ như là hoa ấy và nói, "Cháu lớn hơn con trai của cô." Tôi thấy bà sựng lại hỏi, "Thế cô năm nay bao nhiêu tuổi?" Tôi trả lời, "Dạ 40!" Bà vừa nghe xong, chưng hửng nói, "Sao trông cô trẻ thế?". Nhưng rồi bà tươi cười và tiếp ngay, "Không sao cả, tuổi tác không thành vấn đề"...
    Cứ thế bà hỏi tôi về công việc, gia đình và cuối cùng bà bảo, "Tôi sẽ giữ liên lạc với cô nhé!" Tôi nói, "Vâng ạ." mà trong bụng thì muốn bảo, "Khi nào cô có làm kim chi thì hãy gọi cháu nhé!"
    Tôi về nhà hỏi mẹ tôi, "Mẹ, mẹ muốn ăn kim chi và uống sâm Đại hàn free không huh?" Mẹ tôi chưa kịp trả lời, con em gái tôi đứng ngay đó vọt miệng nói ngay:
    - Rồi rồi, bả có thằng Đại hàn nào theo bả rồi mẹ ơi!
    Tôi nói:
    - Chưa có thằng Đại hàn nào theo cả, mà chỉ có bà già Đại hàn theo tao thôi.
    Nó hỏi tôi:
    - Có nghĩa là bà già đó muốn kiếm dâu huh?
    Tôi gật đầu nói, "Đúng zậy!" Nó vừa nghe xong bật cười ha hả nói:
    - Bộ bà già đó không có chăm sóc thằng con trai của bả chu đáo hay sao mà để cho nó thiếu tình ... mẫu tử vây hả???
    Trời hỡi! Tôi muốn bóp cổ con em gái tôi ghê nơi. Tôi lườm nó bảo:
    - Mày giỡn chơi hả con khỉ? Tao lớn hơn nó 6 tuổi chứ có phải 16 tuổi đâu mà mày nói "thiếu tình mẫu tử" hả, hả?
    Nó nghe xong cười ngất ngư. Còn tôi thì thầm than, "Úi chời lắc ui, SV - Sì ta ơi, sao em lúc ấy không cho chị biết cái "duyên" của chị nó có phải là thằng Đại hàn không hở? Và có phải nó ..."thiếu tình mẫu tử" như con em gái chị nói không hở?...
    Vẫn chưa có câu trả lời thì hôm nay, một người khách hàng khác người Spanish đến gặp tôi cho cuộc phỏng vấn. Cũng như bà Đại hàn kia, chị ấy hỏi tôi có chồng con gì chưa. Sau khi tôi cũng làm đúng "thủ tục" là lắc đầu...trường kỳ thì:
    - I have a brother. He is 44 years old and widowed with 2 children. Do you want he call you?
    Tôi muốn té lăn xuống đất khóc ghê! Ối má uiiiii, thầy bói ơi là thầy bói, lần này nếu không phải là "tình mẫu tử" thì là "tình" gì đây hở thầy bói???
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy chị post bài. Và bài.. hoành tráng luôn. Đọc bài thấy vui nhộn, hài hước ra phết. Chị thân mến, có cái giè không thế?

    Cheer!
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cũng còn may là bà chị chưa gặp phải bà Somalia giới thiệu cho 1 cục than di động nào, nếu không thì...hehe,
    Dzọt lẹ, hehe....
  4. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Giỡn mặt với "The Last OVG" của 7xSG hử bạn già ... chạy không thoát đâu .....
    Chạy đâu cho tui chạy dzới ...
  5. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Có cái "giè" nghĩa là cái "giè" theo ý của em hở?
    Cái "giè" thì không biết là cái "giè"! Chỉ biết rằng chưa chi chị có 2 cái mối tréo cẳng ngỗng: 1 cái "giè" là "tình mẫu tử", còn cái "giè" kia thì ...mua 1 tặng 2, ta phải "phục vụ 3" ...
    Hic...hic...hic, khi nước mắt chưa kịp khô thì tên Condor hắn hù cho một phát đầu năm rằng coi chừng cái "giè" Somalia ...Nhỡ mà vài hôm sau có tên Iraq trùm khăn, trùm áo kín mít, râu ria xồm xoàm mò đến văn phòng xin chị phỏng vấn thì...chắc lúc đó cái "giè" nó sẽ là cái "giè" đây hở Greenline???
  6. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hê Virgopig, em chạy đi đâu hả? Tên Condor tội của hắn hình như nhẹ hơn tội của em đấy nhá! Và chị thì không biết hắn làm chỗ nào, nhưng mà chỗ em làm thì chị biết đấy nhá!
    Em còn nhớ nơi quán cafe của đêm hôm nào cuối tháng 11 năm ngoái không cưng? ...Hà ...hà, em đã lỡ dại khai với chị nơi em làm, và khai luôn cái vụ bộ "đồng phục" của em mặc lúc làm việc. Thế em có muốn chị khai báo ra nơi đây không nhỉ?
    Hahhaha, chị lại nhớ thêm một chi tiết kì bí nữa là lúc em "khai báo" với chị, Snp và Condor chưa xuất hiện, lúc đó chỉ có "hai ta" thôi cưng ơi
    Cái đứa chạy không thoát mới là em đấy Vơ gồ pig pig ơiiiiiiii
    Hối lộ gì không nào?
  7. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hỉ hỉ hỉ .... [​IMG].
    Em ... [​IMG] ...chị , tha cho em !!
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chui vào toàn thấy "não". Dạ, em chào bác này, bác kia, bác nọ, bác chai. Gớm, quý hóa hóa. Lâu lắm mới thấy các bác đông đủ xế lày.
    Các bác cho em hỏi tí, em nghe nói già "não" thì yếu đuối chậm chạp lắm cơ, hóa ra chẳng đúng tí "lào". Thấy các "não" rượt nhau chạy có cờ. Há há!
    Thôi, chào các "não" em chạy nha!
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thế nếu là 1 anh thế này thì sao hả chị ?
    [​IMG]
    [:D]
    Chúc chị lúc nào cũng tươi trẻ để vui vẻ với mấy "não" ở trong này ...
  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bà chị ui, có người tới hỏi....thăm chị nè, hehe
    Dzọt ....

Chia sẻ trang này