1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chức vôđịch xa vời.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi liemdng, 27/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Chức vôđịch xa vời.

    1 trận hoà đáng tiết, chức vô địch xa quá rồi? Phép màu nào để Ars vô địch đây???????????????????

    HÃY ĐỂ TÔI CHẾT ĐI........​
  2. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Sau trận hoà với ManUtd, nhà cái đánh giá cơ hội vô địch giải Ngoại hạng của Ars chỉ còn ngang với ManUtd, ko biết là sau trận hoà chua chát hôm qua thì cơ hội vô địch của Ars giảm đi bao nhiêu nữa?
    Bài học của ManUtd vẫn còn nóng hôi hổi. Dẫn trước Ars đến 12 điểm, nhưng vì chủ quan mà cuối cùng đã bị Ars vượt qua. Cũng trong năm đó, Ars còn đoạt thêm chiếc cúp FA, chứng tỏ rằng những gì mà ông Wenger làm là hoàn toàn đúng hướng.
    Vậy mà bây giờ, những người mấy năm trước đã dạy cho ManUtd một bài học thấm thía, giáng cho ManUtd một thất bại ê chề và cay đắng đã mắc phải những sai lầm chết người.
    Khoảng cách 12 điểm còn có thể san bằng thì mới hơn nhau 8 điểm đâu đã phải là 30 Tết. Lúc này nhiều người vẫn tự nhủ rằng chặng đường của Ars từ đó đến cuối mùa giải dễ dàng hơn so với chặng đường mà ManUtd phải đi.
    ManUtd đấu bù một trận, rút ngắn khoảng cách xuống còn 5 điểm. Ars thua Blackburn Rovers 0 -2, khoảng cách chỉ còn 2 điểm. Và đến lúc chúng ta bị Aston Villa cầm hoà 1 -1 tại Villa Park thì chênh lệch về điểm cũng biến mất.
    Bây giờ ta kém ManUtd 2 điểm. Chênh lệch bàn thắng thua cũng chỉ còn hơn 1 thôi (73/38 so với 66/32). Đối đầu trực tiếp thì Ars thua đứt đuôi. Vậy thì Ars chúng ta hi vọng vào cái gì để đoạt chức vô địch đây?
    Hi vọng là ManUtd sảy chân ư? Vào lúc này thì chuyện đấy khó xảy ra lắm. Làm sao mà 3 đội còn lại có thể chặn nổi bước tiến của ManUtd đây khi mà ManUtd đã thắng Liver bằng 4 bàn thắng, đã tống vào lưới của Shay Given 6 quả ngay tại StJames Park. Thậm chí ngay cả tại "trận chung kết", ManUtd cũng đã rời sân Highbury với 1 điểm trong khi mà bàn thắng thứ hai của Henry đã ở vào thế việt vị. Trong trận thắng Real vừa rồi, dù là bị loại nhưng ManUtd đá cũng đc đấy chứ, tấn công khá nhiều và có nhiều cơ hội nguy hiểm (mỗi tội bàn thắng thì hơi rùa).
    Hi vọng rằng Ars sẽ thi đấu khởi sắc trong 3 vòng đấu còn lại ư? Nhưng kể cả ta thắng cả 3 trận này rất đậm đi nữa thì chắc gì ta đã vô địch. Cờ vào tay ai người đấy phất, khi ta cầm cớ ta ko phất thì chịu thôi, bây giờ bọn nó cầm cờ bọn nó phất điên cuồng. Bây giờ Ars chúng ta ko còn đc tự quyết định số phận của mình nữa. Trong trận đấu tại Highbury ta ko thể thắng, bây giờ chỉ cố gắng hết sức và ngồi chờ kết quả thôi.
    Nói thật là bây giờ tớ chỉ hi vọng là sau khi bị loại ở Cúp C1, ManUtd sẽ lâm vào một cuộc khủng hoảng (dù là nhỏ cũng đc). Và hi vọng là Ars sẽ thi đấu tốt hơn trong những vòng đấu cuối cùng này. Chứ nếu ko thì khoảng cách 2 điểm là ko thể san bằng đc.
    Hôm qua, khi Keown đánh đầu về lưới nhà, người ta nói rằng hàng thủ ko chịu nổi sức ép khi bị Bolton tấn công ( nghe cay quá), nhưng tớ thấy là Ars chúng ta ko chịu đc sức ép của việc bảo vệ thành công chức vô địch. Khi chúng ta đứng đầu bảng xếp hạng và ManUtd bám sát, chúng ta chịu sức ép của người bị bám đuổi, khi ManUtd vươn lên dẫn đầu còn Ars tụt xuống thứ hai, chúng ta chịu sức ép của một người đã ở vị trí thứ nhất trong một thời gian khá lâu nay bị hất văng xuống. Sức ép đã khiến ta ko thể quên đi thất bại, khiến cho chuỗi trận ko thành công cứ lai rai.
    Bây giờ, chỉ còn một câu là hợp nhất: Cúp ơi! Đừng đi!..
    Xinh !.. Yourself not someone like you...
  3. chelsea

    chelsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Xin có lời chia buồn cũng các fan của Ars. Dù đẫn trước 2-0 rồi thế mà còn bị gỡ hoà vào những phút cuối. Cay thật đây. Sau trận hoà này thì khả năng vô địch Premier League của Ars năm nay cũng đi toong. Mặc dù không muốn Ars dành cúp đúp hai năm liên tiếp( vì cả 2 lần đều loại Chelsea của tui mà). Nhưng tui càng không muốn MU vô địch. Cứ mỗi lần MU vô địch là mấy thằng bạn tui lại có dịp lên mặt. Nhìn mặt chúng nó sao mà ghét thế không bít.
    Chiến đấu cho màu xanh ngập tràn mọi nơi.
    In my eye has only The blue.
  4. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác Chelsea đi mà lo giữ vị trí thứ 3 đi.. Nói đi nói lại thì MU vô địch mùa này cũng xứng đáng thôi, nếu kô nhờ ông trọng tài biên thì số phận mùa giải đã đưọc quyết định từ trận ở Highbury kia Ars vẫn còn kém lắm
    Welcome to Final Fantasy Fans Club
    Click our Logo
  5. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Hic,nghe các ông nói mà tui thấy vui ko chịu được,dù sao thì Ars cũng còn cơ hội giành Cup FA.Chúc các bác láng giềng kì phùng địch thủ chiến thắng trong trận này nhá.
    Còn bi giờ,Premiership là của chúng tôi.Manchester Utd Champions
    [​IMG]
  6. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
  7. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    60
    Xin chia buồn cùng mấy bác AFFC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bác Divine_Melfice viết một sự thật đau lòng như thế lên đây làm cho tui cũng thấy buồn lây cho Arsenal , nhưng quả thật là mấy trận đấu vừa rồi Arsenal chơi quá tồi, dù không còn thi đấu ở mặt trận Champions League ( may mà mình không betting vào Arsenal ) , hàng thủ mà vẫn cứ còn mấy lão tướng như Keown , Seaman thì khó mà thành công được , em cá với bác rằng lão Seaman sẽ còn mắc vài lỗi nữa trong cuối sự nghiệp cầu thủ của mình trong mầu áo Arsenal ở những trận đấu quan trọng .
    Nhưng 30 chưa phải là tết ,quả bóng mà méo thì có thể MU cũng chưa chắc vô địch sớm được thế nên Arsenal vẫn còn hy vọng nhiều vào Seaman , Wiltord , Keown , Lauren có thể lật ngược được tình thế .

    male
  8. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Kekekekekkeke ! Cố sao được mà cố ! Gặp leeds là chết roài ! KEKEKEKEKE !
    [​IMG]
    My Angel​
  9. titihenry83

    titihenry83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mu cố nốt hai trận nữa đi không cần lo cho Arsenal đâu.

    Ngày nào em đến bên anh ,tim anh ngẩn ngơ chuyện buồn vu vơ.
    Em rất vô tư em quá ngây thơ, làm anh thẫn thờ ờ ờ ơ... [/SIZE=10]
  10. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Hơn 5 điểm ! kekekek ! Mu vô địch ! Vô địch !
    [​IMG]
    My Angel​

Chia sẻ trang này