1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chửi bậy

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi nevergu, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Check cái hình vừa khổ, < or = 20kb, vào trang cá nhân/ sửa thông tin cá nhân/ đổi hình đại diện.
  2. nevergu

    nevergu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  3. nevergu

    nevergu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn rất hay, đầy đủ và logic. Đúng là không phải lúc nào tức giận là người ta cũng văng "cái ấy" ra. He he, thì ra mình mà chửi thì cũng có văn hoá phết
    Được nevergu sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 17/04/2006
  4. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng câu hỏi của bạn rất hay, thoạt tiên tôi tưởng rằng câu hỏi vớ vẩn nhưng nghĩ thêm một chút và đọc thêm mấy bài trả lời của bạn tôi chợt nhớ đến cuốn " Phân tâm học nhập môn" của Freu. Theo quan điểm của ông thì mọi hành động vô thức đại loại như vậy đều xuất phát sâu xa từ "cái đó". Ôi trời, giải thích ra thì có mà đến mấy trang giấy. Nhưng đọc thì thấy khá logic .
    Hỏi nhỏ đồng chí nhé: có phải đồng chí biết trước câu trả lời rồi mà vẫn cố tình thử hỏi không?
    Theo cá nhân tôi thì câu chửi bậy chỉ đơn giản theo thói quen và học lẫn nhau thôi. Tôi còn nhớ hồi 5 tuổi đã ăn tát vì "học" mấy câu của đàn anh về nhà. Khóc tức tưởi vì không hiểu sao lại ăn đòn "oan". Thậm chí còn không hiểu mấy đại từ đó có nghĩa là gì.
  5. nevergu

    nevergu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói gần đúng, tôi đã biết trước Freud nói gì nhưng tôi vẫn không hoàn toàn đồng ý với Freud thế nên mới đưa ra đây để mọi người cho ý kiến nhưng chưa thấy ý kiến nào mang tính Tâm lý.
    Cái tôi băn khoăn cũng được đặt trong câu trả lời của bạn, đó là trẻ con khi nhu cầu ******** của nó chưa bộc lộ nổi trội nhưng nó vẫn nói những từ ấy, Vậy phải chăng là do tập nhiễm xã hội. - cũng gần như bạn nói. Không biết ở một dân tộc nào đó còn sống mông muội thì có ai chửi nhau kiểu như thế không. Nếu không thì nghĩa là Frued chưa đúng và tui và bạn đúng
  6. lookatmeonceagain

    lookatmeonceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chửi giúp giải toả stress. Không biết chửi ở đây là chửi nhau hay khi nói thêm những từ người khác cho là tục tĩu.
  7. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Chửi bậy được mọi người thụ động tiếp nhận,nhưng nó lại được "bung" ra trong trương hợp bị ức chế,tức giận,bực tức.Em thất chửi bậy là 1 hình thức để cân bằng trạng thái chính mình(đương nhiên là không nên để ngườii khác nghe được,đặc biệt là các bạn nữ),còn đã là chửi bậy thì bạn có học cao đến mấy thì cũng chỉ có những từ như vậy mà thôi,cao hay thấp đều như nhau,đều phải nói những chưc đó,nhưng khi 2 người cãi chửi lẫn nhau thì trình độ sẽ phân biệt rất nhiều,1 người có học thức và có lòng tự trọng(không lòng tự trọng rhì có học thức cũng như không) và biết nghĩ, họ sử dụng những câu thâm thuý để nói,cãi,mắng,chửi lại đối phương vì họ biết kiềm chế,có khả năng bình tĩnh để có thể suy nghĩ xem nói như thế nào để vừa hạ gục đối phương (họ sẽ thấy hả hê và giải toả được tức giận đang có) vừa giữ được hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt những người xung quanh,tất cả những thứ này đều phải học tập và tự rèn luyện,em chưa thấy 1 trường nào dậy.Còn lại những người khác những đức tính trên không có,họ chỉ nói phản xạ ,thế là bao nhiêu văn từ hay ho đó cũng bay ra hết làm như thế họ chỉ tự bôi nhọ mình mà thôi.
    CHửi bậy thì chẳng riêng nước nào,đã 1 lần em vácgiấy bút đi hỏi mấy đứa bạn nước ngoài của em chúng nó liệt kê cho em hơn 20 câu chửi và từ chửi bậy nhất,nhìn vào mà giật mình,tra lại từ điển mấy từ đó không hề có luôn,em mới lại bảo chúng nó nói nghĩa của những từ đó,thì xin thưa rằng còn bậy hơn những từ chửi và câu chửi của VN nhiều.
    mà các bác bảo dân khối C chửi đểu giỏi chứ em thấy mấy ông khối tự nhiên nói thâm thuý hơn nhiều,nghe mà tức điên ruột nhưng không cãi được câu nào,vừa đấm vừa xoa,xoa xong đấm tiếp còn đau hơn nữa.
  8. tranhoanges

    tranhoanges Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, mẹ ơi cô dạy
    Chửi nhau là không nên
    Cái miệng nó xinh thế
    Chỉ nói điều hay thôi
  9. nevergu

    nevergu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Là cả hai trường hợp đó đấy bạn ạ
  10. bigheadlongleg

    bigheadlongleg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chửi bậy đúng là 1 cách giải toả xì-trét rất hữu ích. Hồi trước có đợt tớ bị stress nặng. Thế là con bạn khuyên chửi bậy đi.heheh Bây giờ thỉnh thoảng làm j không vừa ý hay tức ai đó thì chửi bậy, (Như một thói quen).Chửi xong thấy hạ hoả ghê.Nhiều khi đi chợ nghe chửi bậy quen cũng nhiễm.
    Nhưng bây giờ hạn chế rùi. Biết kiềm chế với lại phải ngoan ngoãn như bạn j bảo chứ nhỉ.
    Cách giải toả căng thẳng tốt nhất cho đến bây giờ mà tớ biết là nghe nhạc rock mạnh với nhảy nhót lung tung tít mù. hehe

Chia sẻ trang này