1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chửi tất cả những thằng nào hôm nay : 2-4 ko đi đá bóng

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 02/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chửi tất cả những thằng nào hôm nay : 2-4 ko đi đá bóng

    Các bạn ạ ! Tớ lập ra topic này ko có ý ghét bỏ bọn chúng nó gì đâu nhưng hôm nay thực sự những thằng đấy làm tớ ức chế quá

    - Đợt vừa rồi thú thật tao cũng bận đi học vất vả cả ngày từ sáng đến chiều ..cũng lâu lắm ko gặp anh em . Thế rồi khi gặp thì được mang tiếng là vì gái quên anh em , quên cả đá bóng rồi thế này thế nọ...

    - Kể cũng thấy ko phải . Mang tiếng là thằng đầu tầu của đội . Chịu trách nhiệm đi đặt sân , đối tác ...nhưng gần 2 tháng biệt tăm ..Thế là tớ cũng có gắng hôm nay lo được đội để cho những thằng : Nào là lâu lắm tao ko đc đá ,đến lúc đá thì đội ko hoạt động . Nào là cái thằng vì gái quên cả đá bóng quên cả 2 anh em . Đây là 2 thằng tớ quý nhất trong cái 84 này đấy -mà 1 trong 2 là bạn chí cốt từ bé

    -Vậy mà cái cuối cùng tớ nhận được là hẹn 18h30 đá thì 18h40 chỉ có mỗi tớ trên sân ???? . Tớ cũng ko biết là phải nói thế nào cái tâm trạng của tớ lúc này và lúc đấy . Nhưng những cái thằng nói tớ như thế rút cục cũng vì mấy cái đấy mà ko đi đá bóng . Ko hiểu cái trách nhiệm của chúng nó ở đâu . Nếu như lý do chính đáng thì ko nói làm gì nhưng cái thái độ như bố nguời ta thế thì thật,.....*** chịu được Mà nào có phải xa xôi gì ? Gọi điện thì tắt máy rồi đến sáng hôm nay mới kêu *** đi . *** hiểu có phải vì đi xem phim với gái hay ko nữa dcm dcm

    - H nhớ lại thì thấy đâu phải lần đầu . Hôm thì cả đội mệt mỏi đá phải thuê người đến lúc đá xong thì gặp chúng nó đang bia rượu , hôm thì biết là đá nhưng cũng ko thèm báo 1 câu kéo nhau đi ăn thịt chó

    - Thật sự thấy rất thất vọng về mấy thằng này . Phí công sức của mình ....Đang rất ức chế . Đúng là cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Ai ngờ con cá cờ chết đuối
    mà đến con cá còn chết đuối thì biết chữ Ngờ kinh đến mức nào
    Cứ Phải Gọi Là Ngờ
    Vờ Cờ Lờ Ngờ
  3. 8748925

    8748925 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hay! Ủng hộ ban Rut cái
    Chiều nay cũng vừa đi đá bóng với lớp về xong .(Cũng nghỉ mấy tháng rồi mới tổ chức được 1 trận)
    Mình tuy đá kém nhất lớp nhưng mỗi khi lớp tổ chức đá bóng thì hầu như mình đều đi đủ cả, có khi đi chỉ đá được 5 hay 10 phút rồi mệt quá ra nghỉ nhưng cái đấy cung ko quan trọng cái quan trong là mình đã tham gia vào hoạt động cùng mọi người.
    Nếu ai cũng vô trách nhiệm cả thì sao có những hoạt động tập thể được
    Thông cảm tớ văn dốt quá viết ko thoát được hết ý. Sorry
  4. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến muộn 5 phút (gớm ku rút cứ nói quá, làm gì đến 10 phút ). Đây là lần đầu đá ở sân Định Công nên ko lường trước được thời gian đến sân. Dù gì thì cũng xin lỗi đội trưởng.
    Tình hình là tối nay đội có 6 thằng: Rut, Cường, Huy, Thuận, Hưng và Trung.
    Đội mình bi giờ tuần chỉ có 1 trận và lúc nào cũng chỉ có 7-8 thằng nên chỉ muốn nói với anh em 1 câu là cố gắng đi đầy đủ, nếu ko đi được thì nhớ báo sớm cho thằng Rut lo gọi người khác.
  5. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    "Thôi thì"(nghe cho có vẻ tức tức) mình có lỗi, đọc bài đủ biết nó ức chế, đúng là sai fạm nhiều lần thật. Cũng fải nói thẳng bao lần đến cũng *** có thằng nào kể cũng ức chế. Chả biết fải nói cái *** gì hơn.
    Nhưng hôm nay tớ muốn đi đá thật, ức chế *** kém đâu, vì mình bị biến thành 1 thằng hề, 1 con donkey chính hiệu. Lắm chuyện bực mình, điện thoại thì hiện đang ở tay người khác, chả biết làm thế *** nào bây giờ, chán đến độ *** muốn nghĩ nữa.
    Để mai bình tĩnh nghĩ được cái gì thì fải tính cách thay đổi cái tình hình này thôi. Dù gì 2 tháng cũng rã đám. Nói ko quá chứ mấy thằng đội bóng thằng *** nào cũng có tí đàn bà, có thằng thì quá cả đàn bà. Nghĩ mà nhục, mà nản.
  6. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.....ức làm gì,thanh minh làm gì....ức mấy ,thanh minh mấy thì cũng thế cả.Thằng nào sai gì tự biết tự mà thay đổi...việc *** phải bê lên đây...Tao hôm đấy cũng *** đi......loạn cả lên........đợi dài cổ mấy tháng zời thì không thấy gì được hôm đá thì ko đi được,tao cũng ức
  7. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Định vào chim lợn mấy câu nhưng thôi, để khi khác.
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    cũng định chim lợn thêm mấy câu nhưng thôi để khi khác
  9. chuot_rang_khenh

    chuot_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thế á?
  10. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Mk,em xin phép viết một bài ở đây cái.Nhắc đến bóng đá em lại không cầm được lòng khi đêm qua xem trận MU-Sunderland em vốn là fan của MU cho nên cổ vũ cho MU hết mình,ai ngờ càng xem càng chán và thất vọng,mk thằng Ronaldo đá đấm như tiều ý,toàn để mất bóng và lạm dụng kĩ thuật một cách vớ vẩn,mà chả hỉu sao trận này đội hình ra sân so với trận gặp Arsenal thay đổi nhìu quá.Thằng Brown, Evra đã đủ trình độ đá đâu mà cho nó vào chạy lon ton rồi đá vớ vẩn thế cơ chứ...em đíu nói nữa,càng nói càng bực mình.Hy vọng những người thích MU ở đây có những suy nghĩ giống iem.

Chia sẻ trang này