1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chửi thề tiếng Việt ?

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi a_to_mic, 29/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi em mượn quyển truyện: Vụ án gà con
    Thần đồng đất việt, tập 39. của thằng em. Em đọc thấy có mấy kiểu chửi rất hay, em post lên đây cho các bác coi.
    Khi một bà chằn xấu xí không được tặng quà
    Thui dẹp đi !! Tui không cần
    Cái đồ đàn ông đáng ghét! Bất lịch sự!!
    Cái đồ coi thường phụ nữ.Tưởng bà thèm quà lắm à?! Xííiííííiíí.
    Đồ cái thứ đàn ông, trọng sắc khinh tài, trọng đẹp khinh xấu, trọng hai sừng khinh mỏ nhọn
    Khi một bà mất gà ở chợ
    Cái đồ sa hầm! sa hố! què bố thọt ông.
    Trời ơi! Tiên sư thằng nào trộm gà của bà!!
    Có giỏi thì chường mặt ra đây.
    Con gà con của tao vừa mới thả ra.
    Vừa quay vào quay ra thì thằng chết dẫm nào cuỗm mất con gà của bà rồi.
    Bớ cái đồ, đầu trộm đuôi cướp trôi sông lạc chợ! Cha tiên nhân nhà chúng mày.
    Khôn hồn thì trả gà cho bà! Không thì bà xéo cả nhà, chà cả họ mày ra!
    Gà của tao là gà vàng, gà bạc!!
    Bà rủa cho chúng mày chết!
    Chết cả tổ tông
    chết ông chết bà
    chết cha chết mẹ
    chết bảy anh em
    còn đứa đứng xem
    vè nhà chết nốt.
    Cha tiên nhân, con đẻ cái thứ diều tha quạ mổ.
    cầu cho nhà mày bị ?oông sơ nướng chả, bà cả băm viên, tổ tiên dồn thịt?.
    Tao băm, tao vằm tao chiên, tao rán ba đời nhà chúng mày.Bà nói cho mà biết nhá! Con gà của bà là con công con phượng.
    Nó vào nhà mày nó thành con rắn con rết nó mổ cả dòng cả giống nhà mày.

    Cái đồ đầu dơi trán khỉ mông lừa mặt lợn.
    hừ ! bây giờ mà mày có vác mặt ra đây thì bà cũng xé làm ba, tra tài hủ, nấm mèo, tiêu hột
    Gặp kẻ mắt cận
    Đồ mắt lọt tròng.
    Dỏng tai lên mà nghe đây.
    Lời bình:
    Khi mất của ai mà phải tức, tức mình thì chửi là lẽ thường thôi. Chửi đổng cho hả giận, nhưng càng chửi càng hăng tiết. Các bà ngày xưa khi chửi có thể xắn váy áo nhảy đông đổng, khoa chân múa tay, mặt đỏ bừng bừng hung tợn, miệng không ngớt tuôn ra hàng tràng câu rủa sả nặng nề khó nghe, inh tai nhức óc khiến ai cũng phải nhăn mặt lắc đầu.
  2. mockura_dop

    mockura_dop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hồi tôi còn nhỏ ,cạnh nhà có 1 bà kia ,làm nghề bán bánh tiêu,tôi thường gọi là thím Oanh,bà ta chửi rất ..hay, có lớp có lang,có văn có vần..ngày nào bà ấy cũng chửi,hết chồng lại đến con..
    Lâu quá, chỉ còn nhớ mỗi cái câu bà ấy chửi chồng,[nếu mod thấy vi fạm hay thô tục quá cứ xoá nhé]
    ..Con nào hai L..bốn Vú thì mầy cứ đến đấy mầy đ..ó,bà đây kg thèm chấp, còn con nào 1 L.. 2 vú thì mầy fải về mầy đ..ó cái L bà đây này,đây nàyyy,giời cao đất dày ơiiiiii...
  3. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Đoạn bà mất gà chửi đổng là trích (không nguyên văn) trong tiểu thuyết Bước Đường Cùng của Nguyễn Công Hoan đấy thôi.
    Nói chung chửi là cả 1 nghệ thuật, và người chửi là 1 nghệ sĩ. Tất nhiên, môn nghệ thuật nào cũng có những bọn thô tục lẫn vào
  4. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ "hành động thề và lời thề " của người việt khá phong phú và độc đáo? nếu các bạn làm một bài nghiên cứu thì tôi nghĩ sẽ bổ ích lắm đấy. Đọc thấy mấy bài chửi thề mà các cậu đưa lên , tôi " mở mang được phần nào " .
    tiện đây tôi muốn nhờ các bạn một việc . tôi đang làm một chuyên đề về "từ biểu thị trạng thái tâm lý trong truyện ngắn của Nam Cao " , bạn nào có tài liệu về "từ biểu thị trạng thái tâm lý " ,có thể cho tôi đọc được không?hoặc nếu bạn biết công trình nghiên cứu đấy ở đâu thì chỉ giúp tôi với nhé.
    cảm ơn nhiều!
  5. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    à!
    ai đã đọc "mảnh đất lắm người nhhiều ma" của nguyễn khắc Trường , có một đoạn ông ấy cho nhân vật chửi hay lắm .vừa đi vừa chửi như đánh nhịp hẳn hoi.hình như nhân vật đó là vợ Phúc , đọc lâu rồi nên tôi quên mất tên thị.
  6. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    _______________________________
    Bạn thân mến
    Được thưởng lãmnhiều câu chửi quả thật là rất thú vị...đột nhiên mình đật câu hỏi: Tại sao người ta lại chửi thế nhỉ?
    Phải có nguyên nhân,có động cơ chứ.
    Đương nhiên là người ta phải bực tức thì người ta mới chửi phải không các bạn.
    Ai cũng biêt chửi bới là không hay và nhất là chửi tục tĩu thế mà nó lại như một loại ma tuý với một số người...Hẳn nó cũng phải có điều gì "hấp dẫn ở đây chứ...
    Theo mình tạm phân tich thì có 2 yếu tố thông dụng
    1_ Chửi để trút giận
    2_ Để chứng tỏ mình...
    và kết quả họ nhân đựơc là xả Stress và được hả hê...
    Cái kết quả cũng đáng giá đó chứ..(mình không nói đén Hậu quả) hèn chi mà thiên hạ không thích chửi...
    Mình cũng mới đựơc nghe một câu chửi rất mới chỉ có câu đầu là lấy từ cuốn Doctor Zivago ...hình như của Peternack thì phải...mình cung góp vui với các bạn một chút nha
    ____Đồ con đĩ có tàn có tán có long án thờ vua...(in Zivago)
    Đồ mồm cua mép cáy đồ dơ dáy như con đĩ Hải phòng đồ ngu như con bò Nam Định...
    ____ câu này mình nghe được ở Thanh Hoá còn máy câu sau nữa nghe rất là rùng rợn khủng khiếp nhưng đành chịu không sao nhớ được. (không lẽ giờ di tìm người đó để học)
    Câu chửi có đung chạm tới hai địa danh và minh không muốn nó là lý do cho các bạn tự ái dân tộc...Mình chỉ viết nguyên văn thôi các bạn tha thứ nhé
    Khaanh
  7. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hôm trước đi tìm tư liệu , tôi thấy có một bài viết trong "tạp chí ngôn ngữ học" về vấn đề này rồi ............bạn có thể tìm lại bài viết trong ấy để có câu trả lời .........hi vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu ......của bạn.
    mà theo mình nghĩ , người ta chửi thề có nhiều nguyuên nhân nhưng "để chứng tỏ mình như bạn nghĩ thì chắc là k0 phải rồi...........vì đôi khi người ta không ý thức được lời chửi của mình nữa . Nhiều người sử dụng nó như một thói quen và khi nói bất cứ một vấn đề gì họ có thể văng bạt mạng . Ở trong Huế, tôi thấy , hễ nói một câu họ lại"**" đến không biết bao nhiêu là từ ."......."........Và nếu bạn vào quán cà pê hay chợ búa sẽ thấy ngôn từ ấy chát chúa như thế nào!
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ, chúng ta ko nên nghiên cứu về vấn đề này, vì tại sao chúng ta phải nghiên cứu về một vấn đề mà vấn đề đó lại dẫn dắt chúng ta đến những điều xấu? Nếu chúng ta nghiên cứu về những điều ko tốt đẹp thì có đáng ko? Mặc dù biết rằng ko phải sự chửi thề vốn dĩ nó ko phải là xấu hay ko xấu mà người sử dụng nó mới thật quan trọng quyết định...
    Mình nghĩ topic này sẽ đi ngược lại với tiêu chí của TTVNOnline, đề nghị Mod khóa topic này lại...
    Chúng ta càng biết nhiều cách chửi thề hay để làm gì nhỉ? Điều đó có ích lợi gì ko? Để trong điều kiện thích hợp để sử dụng chúng à? Trong khi đó, những người có văn hóa và trình độ, học thức, có nhân cách tốt ko bao giờ chửi thề quá thô tục hay cách này hay cách nọ dù có tức giận, và HẠN CHẾ ĐẾN MỨC TỐI ĐA SỰ CHỬI THỀ.
    Ko hiểu Mod làm ăn kiểu gì mà để topic này tồn tại đến hai trang nhỉ?
    Mình sẽ đưa topic này lên mục Thông báo, ý kiến, hỏi đáp để Mod hay Admin lưu ý và khóa hay xóa hẳn topic này, topic mà vấn đề đề cập đến của nó là một thứ văn hóa của chợ búa và hàng tôm, hàng cá, của thành phần xấu và ko tốt đẹp của xã hội hay vấn đề đề cập đến của nó đi ngược lại với tiêu chí phát triển con người, hướng đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.
    Mình nói có gì sai ko?
  9. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi chủ đề này không phù hợp với TTVNOL. Có lẽ nên dừng lại.
  10. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý!! Không nên tồn tại 1 topic lưu hành rộng rãi các câu nói tục dưới bât kỳ hình thức nào, dù cho đó có là các câu nói trích dẫn trong tác phẩm văn học nào đi chăng nữa. Khóa topic lại thì hơn.
    Được NuhoangPencak sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 04/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này