1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chui vào siêu thị ở Long Xuyên

Chủ đề trong 'An Giang' bởi ttai_info, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttai_info

    ttai_info Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chui vào siêu thị ở Long Xuyên

    Chỉ mới đây thôi, nhưng An Giang đã cho "mọc" lên 2 siêu thị khá quy mô cho khu vực ĐBSCL.
    Lúc siêu thị điện máy Nguyễn Huệ mới xây xong, ai cũng háo hức đổ dồn vào nó phần vì tò mò, phần vì muốn chiêm ngưỡn nó, phần vì mua sắm hàng điện tử.
    Khi siêu thị Co-opMart ra đời, cũng với thái độ ấy, người người nô nức kéo nhau đi siêu thị vì nhiều mục đích. Nhưng cũng có 1 số mục đích khá là vui. Các học viên NIIT AG, thì xem đó như ... bãi gửi xe, rất bình dân chỉ 1000 đồng 1 chiếc gắn máy, 500 1 xe đạp. Các đôi tình nhân thì xem đó như nơi cất tạm xe để đi ... chung xe người yêu. Khi có mưa thì siêu thị là nơi trú mưa, khi không biết đi đâu thì siêu thị là nơi đốt thời gian. Khi cúp điện, không khí thật oi bức thì siêu thị là nơi hóng mát free...
    Có những chàng trai vào đó để ngắm các cô bán hàng, nhân viên nữ xinh xắn, thậm chí là các khách hàng nữ duyên dáng xinh xinh. Siêu thị dần dần đã trở thành một cái gì tiêu biểu của lối sống hiện đại. Hiện Long Xuyên đang xây thêm 1 số siêu thị còn quy mô hơn thế. Chúng ta cùng chờ xem nhé
  2. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thật thú vị nhỉ!!!!
    Ha ha ha sống ở Sài Gòn ngót 8 năm, đi tây đi tàu cũng có mà đọc bài của bạn mình mới biết được thêm tác dụng ngoài là chỗ mua sắm tiện ích của siêu thị đấy.
    hay thật, nếu bạn mà là 1 nhân viên của 1 hệ thống siêu thị mà là người đầu tiên có góc nhìn này thì được thưởng sẽ không ít đâu. Vì cách phát hiện này sẽ rất có ích cho những ai phụ trách công việc tiếp thị và xây dựng chiến lược kinh doanh cho siêu thị đấy.
    Hay thật. nhưng Long Xuyên cùng lắm cũng chỉ có hơn 300.000dân thế thì xây liên tục nhiều siêu thị to thì có đúng không nhỉ?
  3. ttai_info

    ttai_info Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tại vì mình cũng có sử dụng các mục đích đó mà, cúp điện chịu ko nổi đôi khi chui tọt vào đó tận hưởng cái lạnh và bắt gặp ko ít người cũng ... giống mình hehe.
    Lúc đầu mình cũng nghĩ như bạn, LX bé tẹo, dân đâu có đông mà siêu thị mọc nhiều chi vậy không biết. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại. Có siêu thị ra đời rõ ràng tác động nhiều đến văn hóa mua sắm, kích cầu. Có lẽ theo 1 quy tắc nào đó thì phát triển kinh tế trước, mức sống nâng cao, thì mới xây siêu thị đáp ứng, còn ở đây, có lẽ đang hình thành 1 quy tắc theo chiều ngược lại chăng?!.
    Ở LX, còn có rất nhiều trung tâm mắt kính mọc ngay các ngã 3 ngã 4 đường. Khách thì vắng teo, nhưng trung tâm nào cũng đồ sộ. Không biết có phải kinh doanh mắt kính (ko lẻ trù ẻo dân LX bị đau mắt sao á), hay kinh doanh bất động sản không chừng
    Nhiều cái trong cuộc sống này, cái bề nổi có thể ẩn cái "bề chìm" bên trong
  4. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cách lập luận của bạn có vẻ như bạn cũng có chút cách nhìn kinh tế nhỉ!!!
    Mình không dám bàn tới chính sách hay đại loại lớn như thế như chu trình cung cầu ngược...nhưng mình thấy ở LX cũng có đủ loại siêu thị ra đời rối chết rùi...VD: cách đây hơn 10 năm (có khi hơn thế) trung tâm Hitachi ra đời...ầm ầm rộ rộ....Chết không ai hay; cách đây gần 10 năm tại chỗ Hitachi mọc lên siêu thị abc (của 1 nữ thương nhân cũng thuộc hàng có thép của LX với sự trợ lực của ông chồng GĐ Ngân Hàng có tên cũng giống giống) nhưng cũng được mấy hôm rồi tự động thu dọn chiến trường; gần đây nhất là phong trào cửa hàng tự chọn, siêu thị nhỏ như của ông Tuấn Anh gần đường ra hồ Nguyễn Du, rồi....nhưng theo tôi cảm nhận dịch vụ cũng thuộc hạng lõm (vì doanh thu có đủ trả chi phí đâu mà ko lỏm)....nói chung cái gì LX cũng có nhưng toàn rộ lên 1 thời gian ai cũng đổ đi, ai cũng tâng nó lên (ko nói tới các ngài PV được trả nhuận bút) rồi âm thầm biến mất..... Sự thật của thời gian qua là thế, tôi hy vọng với góc nhìn của bạn thì hệ thống siêu thị mới sẽ có cách khác để tồn tại, ít nhất cũng là lâu hơn những cái trước để dân mình có cái mà vui với thiên hạ.
    còn cái vụ mắt kính thì khỏi bàn vì ở VN có ai thẩm định được chất lượng mắt kính đâu; ai biết được nó là hàng Police, Gucci hay Ray-Ban Made in China nhưng đảm bảo chất lượng thương hiệu hay là đồ các bác nhà mình "nhập khẩu" số lượng lớn với giá mà ra chợ trời cũng có thể tậu về để mỗi ngày đổi một kiểu kính.
    Tâm sự với bạn vài suy nghĩ thiển cẩn cho vui nhà.
    Tôi khoái lắm cái câu cuối đầy ý nhị của bạn .
  5. ttai_info

    ttai_info Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tui thì học và làm về công nghệ ở cạnh cái st to đùng đó thành ra cũng có dòm ngó đôi chút chứ về kinh tế ko dám lạm bàn vì ko biết nhiều đâu hì hì.
    Nhưng xem ra thì bạn đã xa quê đã nhiều năm nhỉ. Nhưng giờ nó cũng có chút đổi thay đó bạn. Lúc đầu mình cũng hoài nghi về tính tồn tại và thế đứng của cái st mới này. Nhưng qua 1 thời gian ngắn thì thấy nó có lượng khách ổn định và kích thích nhu cầu mua sắm ghê lắm. Tuy nhiên đúng là còn phải chờ đợi, chỉ có thời gian mới kiểm nghiệm được sự tồn tại bền lâu của nó. Mấy cái trung tâm mua sắm trước đây do có nhiều hạn chế và bất tiện, với lại thiếu tính mỹ cảm, nhìn vào ko muốn vào. Như cái hitachi, bãi xe chật, cửa bích bùng. Mấy siêu thị nhỏ cũng mất lợi thế về địa hình địa vật và thiếu mỹ cảm. Riêng cái co-opmart, nhìn có nhiều thiện cảm hơn, nhu cầu cần 1 nơi để đi (nhiều mục đích) cũng tăng, mà đi đâu? đành chui vào đó. Mà chui vào đó thấy cũng nhộn nhịp và thoải mái chứ ko như cảm giác bó hẹp của hitachi lúc trước. Dạng st tổng hợp có vẻ thu hút hơn điện máy. Lúc st điện máy Nguyễn Huệ mới xây xong, người ta đổ xô vô, rồi dần dần vơi đi và bi giờ thì chỉ còn ai cần đến mua sắm điện tử thì vô đó. Theo mình nghĩ thì 1 phần cũng do cái thương hiệu của co-opmart giúp nó thu hút người tiêu dùng mặc dù giá trong đó cao hơn bên ngoài và người ta biết nhưng vẫn thích lách qua cánh cửa hẹp để vô chọn và chọn, quần tứ tung thỏa thích rồi khệ nệ ôm ra quầy tính tiền. Gần đây còn có 1 thứ khác mọi người cũng quan tâm là quan hệ khách hàng. Quầy chăm sóc khách hàng dù còn non nớt nhưng nó cũng có chút cung cách phục vụ hiện đại hơn các cửa hàng ngoài.
    Nếu có dịp về quê, bạn thử vào xem tui nói có đúng ko nhé hì hì.
    Đôi khi tôi chủ quan cảm nhận như thế nhưng biết đâu nó cũng đúng tâm lý của 1 số người.
    Còn có 1 cảm giác khi đi thang trượt ở đó tôi thấy mình như có thể hòa mình vào sự chuyển động của nhịp sống ...
  6. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chưa được thấy cái siêu thị mới như thế nào, bác có vài tấm ảnh thì chụp lên nhé.
    Còn khu cánh đồng hoang thì như thế nào, nghe đâu nó là trung tâm mới của thành phố Long Xuyê, nó đã xây dựng được cái gì chưa ?
  7. ttai_info

    ttai_info Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hiện mình ko có chụp hình st, chừng nào có up lên. Mà bạn ở đâu mà chưa thấy? Xa quê hả
    Khu cánh đồng hoang thì nghe nói đang xây 2 khu.
    1 làng đại học
    1 khu đô thị cao cấp tiến đạt
    hôm trước mình có vào thì thấy đang xây, có lẽ mới xong khoảng vài %

Chia sẻ trang này