1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÙM ẢNH TÂY BẮC

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi Cao_Son_new, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    CHÙM ẢNH TÂY BẮC

    Anh mở cái này để mọi người post ảnh vào đây. Đừng post vào bài trò chuyện kẻo loãng chủ đề.

  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Vâng, em nghe nhời bác, kính bác mấy cái ảnh
    Phát này đưa vào ảnh trai mạng khoe hàng được đấy bác nhỉ , với lại hôm đó bác cứ quay đi quay lại không chịu đứng im để em chụp một phát đúng chỗ mới phê.
    Phát nữa : Con người và thiên nhiên
    Tác nghiệp
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 07/09/2004
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Mới xuất phát đến Hoà Lạc đã phải nghỉ vì mưa to quá.
    Đành phải ăn sáng vài con ga ri.
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    em thấy có chủ đề post ảnh Tây Bắc này, mạn phép xin các bác ít đất để.......giới thiệu box Điện Biên thuộc TVNOL
    Welcome các bác
    http://www.ttvnol.com/dienbien.ttvn
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn tí nhé rồi mọi người tiếp tục post ảnh theo chủ đề chính: Tây Bắc.
    Trông có khác gì nạn nhân của vụ đắm đò ở Quảng Ninh vừa rồi không?
    Còn cái này là ngủ trưa dọc đường đấy. Không phải là ảnh chụp vụ lật xe ở Hà Tĩnh đâu nhá.
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Xa Tây Bắc, không còn thấy núi cao , vực sâu , không còn tiếng chim lảnh lót trong sáng sớm , không còn thấy ruộng bậc thang trong chiều nhạt nắng, tiếng róc rách của suối, sự trong trẻo của gió , màu đỏ phù sa và dữ dội của dòng sông Đà, những con đường cheo leo, uốn lượn như một dải khăn hồng khoác hờ trên vai thiếu nữ , không còn những con người Tây Bắc đầy màu sắc hồn hậu giữa thiên nhiên. Tây Bắc hũng vĩ.
    Về đến Hà Nội, lại gặp những ngôi nhà hộp, cái ngột ngạt , khói và bụi. Những cô gái tóc vàng, để vai trần hoặc cổ áo sâu đầy nhục dục, vẻ mặt xinh xắn trắng trẻo nhưng lạnh lẽo xa lạ và vô hồn.
    Đi tiếp đê bà con ơi.
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Dạ ảnh nhá không thì không đúng chủ đề:
    Tao cho mày xem cái này, to và đen nhá ( thị trấn Bắc Yên)
    Ngựa và người đều bẩn
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Những nhân vật làm phong phú thêm núi rừng Tây Bắc
    Bà chưa muốn đi
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

    Trên đường
    Nhân vật nhỏ tuổi nhất nên vẫn đồng trinh
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Trong một quán ăn nhỏ nằm ở góc chợ Mù Cang Chải, có vạt nắng sớm, có cái se lạnh buổi sáng, có cả khói thuốc và nụ cười. Họ nói về những con đưòng đã đi , về lịch trình sẽ đi, về Mù Cang Chải, và cả những câu chuyện về núi rừng của Ma Văn Kháng vì ông đã có những ngày tháng sống tại đây.


Chia sẻ trang này