1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chùm ảnh và phóng sự về buổi liên hoan xác thịt mừng ngày về bạn congchua_haynghich_linhtinh

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi tomatovn2, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao mọi người đi vui thế!
    To tomato: tớ thấy ấy vẫn đẹp trai như thủa nào, cái dáng đứng chụp ảnh đúng là ko thể lẫn đi đâu được. Mà sao post ít ảnh thế, post thêm lên đi cho tớ xem với!!!!
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đíu down được rồi Mai đành tìm cách khác vậy,hic...cú đíu chịu được
  3. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên rồi, lúc nào mà chẳng đẹp, ảnh thì hết rồi, ấy down đoạn video về mà xem.
    thấy mọi người bảo 28 Tết làm quả hoành tráng nữa đấy, ấy có về không
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tomato ơi ấy hướng dẫn cụ thể cái, tớ down được về mà deck xem được đây này
  5. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên là down cái này về
    http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/ffdshow/ffdshow-20041012.exe
    sau đó vào link này
    http://cs3.simplehost.com/~cuongmit/video/
    chọn đoạn video để down, hoặc ấn chuột phải vào đoạn video muốn down chọn save as target là được
  6. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0

    Đã bảo CBHN về tường thuật đi lại giao trứng cho ác, để tomato nó xuyên tạc thế này à . tớ xin bổ xung và đính chính và bổ xung.
    Cả bữa lẩu tính từ lúc bê nồi ra đến khi hết mồi tomato chỉ lẳng lặng ngồi 1 góc, mặt cúi xầm ,ko nói chuyện với ai.nhưng mọi người đừng có tưởng tomato giận giỗi j`, mà tomato mải ăn cho năng xuất! an tham là thế ( ăn hết của cả chị em cctn, CBHN và ciao) nó còn ăn sang cả mâm của các cụ ( lúc đó IH and his friends đang mải sát fạt nhau từng chén rượu)Nhưng rất may cho dù đã dở mọi thủ đoạn, mánh khoé nhưng tomato ko thể vớt đc con sò hay tôm nào vì Chiến mọi,Đạt voi, Sul hoàng tử giữ đồ rất kinh ( IH lúc đó chỉ mải uống rượu) thế nên tomato chỉ chấm và mút đc cái đũa vào nồi nẩu và cười méo xẹo.

  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vì một lời tố cáo của "chồng cũ" của tớ nên tớ lại vác bàn phím ra làm một bài tường thuật sự thật vậy, không oan gia thì lại dẫn đến xung đột
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Trong một ngày gió bấc lạnh lùng, người người quấn áo, cổ cổ quấn khăn, găng găng quấn tay thì Lâm đóng cửa đột xuất không lời báo trước. Mất dạy là nó đóng cửa ngay cái ngày mà cả làng cả xã kéo nhau đi ăn free mới nhục chứ Dân tình kéo nhau đến Lâm biểu tình như nước lũ nhưng không ăn thua. Không sao, chỉ cần có "nhân vật chủ chốt" chuyện gì cũng thành công
    Lúc đầu cũng có vài đôi ba câu chuyện tầm phào đến , buôn rằng IH có fải là một cặp với thuyvu không Tại sao thuyvu lại đưa điện thoại của mình cho IH dùng rồi thì tại sao không dám thừa nhận 2 người đang ...chẹp...vô số là câu chuyện, làm cho IH tức điên lên.
    Chán chuyện tình củm thì bàn xem đi đâu. Rồi quyết định đi hát (mất khoảng nửa tiếng để quyết định một vấn đề[​IMG]).
    Đi chưa được vài trăm mét thì quay ngoắt sang là chúng ta đi ăn lẩu vì cho rằng đi hát sẽ đói lăn quay ra mà còn mấy nhiều xiền, ăn lẩu thì được no cái bụng. Ý kiến được bàn dân thiên hạ không ai từ chối [​IMG]
    Rồi, thì thẳng tiến Phùng Hưng ăn uống bét nhè đê, 2 đồng chí IH và Chiến "mọi" (như mọi người gọi thôi đừng giận tớ) lại té đi đằng nào hẹn lúc sau gặp lại.
    .....dung dăng dung dẻ đến hàng lẩu chờ lâu vãi linh hồn mới được một chỗ ngon lành, đã thế còn fải ngồi chầu chực rồi chửi đổng mấy đứa ăn trước cho nó ăn nhanh để mình còn vào ăn. Ngồi cạnh ngay cái bịch phồng tôm rán sẵn nên tiện tay làm vài rổi cứu đói
    Rồi đâu lại vào đấy...nồi lẩu sôi sùng sục [​IMG].mục tiêu đã rõ, dân tình nhanh chóng bỏ tất cả vào nồi để nó được mang đúng cái tên của mình - LẨU....thập cẩm (thật tình mỗi lần ăn lẩu là tớ lại nghĩ tới cái nồi cám lợn trước cửa nhà tớ)....nhưng không sao...Ciao liên tục bỏ đồ và khuấy khuấy, khuấy lên được tí nào là có đứa nó thiến luôn tí đấy, CCTN ở xa nên đành chịu trận, nhưng cũng bon chen được ít nhiều. SUFI và Hưng ngồi điềm đạm đến bất ngờ, không có cạ thành ra khó mà hoạt động.Riêng tomato@ vẫn như mọi khi, xác định mục tiêu là chộp...chộp...không kể nóng hay nguội, cay hay mặn nhạt, cứ tôm to là vào bát, rau chín là vào mồm....chẹp...thay thoăn thoắt như thoi đưa, ánh mắt hướng chính vào nồi lẩu.mặc kệ cha anh em chúng mày
    ........Được một lúc sau thì hội IH ập đến dẫn theo chú Đạt voi, chú này toàn tham gia vào đội bóng nên ít thấy bóng dáng trên mạng được....gặp cạ, rượu đặt ra vài chai, nước chà đá lúc nãy dùng để uống giờ anh em dùng rửa tay....mkiếp mình còn chưa uống xong một cốc...cốc đầu tiên nâng ly không có mình...cốc thứ hai cũng không có mình ngoài 5 đứa: Hưng, Đạt voi, sul hoàng tử, IH, Chiến "mọi" nhưng có thêm CCTN....cứ thế 5 đồng chí kia cứ nốc rồi lại bỏ cốc xuống, nốc rồi lại bỏ xuống, rồi lại nói chuyện, rồi lại keng, rượu cạn là chắt bã ...uống tiếp (chúng nó uống như trêu ngươi chọc tức mình tiên sư)...uống xong bắt đầu câu chuyện thêm phần rôm rả, nhớ không nhầm là câu chuyện về những em đầu xanh đầu đỏ, những em Gia Lâm chính hiệu con **** do anh Đạt voi truyền đạt, tiếp tới là chuyện bạn bè, đứa nọ rây mơ rễ má đứa kia, rồi chuyện tình yêu, mà điển hình là nụ hoa đang chớm giữa IH và thuyvu ca ca,chẹp...mỗi lúc lại xôm...chúng ta bàn chuyện đời, mọi câu chửi bắt đầu tuôn theo rượu dẫn dắt...tớ ngồi chơi điện tử...rồi sau đó là quay video (đoạn video mà mấy đồng chí down ở trên đấy)....Xem lại thấy tớ đang lắc lư nguầy nguậy thế thôi chứ tớ chẳng say gì cả vì tớ có được tham gia quái đâu...
    Rồi thì Tomato lại tự thưởng mình bằng những bức ảnh chỉ với một tư thế bẩm sinh, và đoạn video mang đậm tính bôi bác....thật ra trong cái bộ hình đó còn vài tấm nữa nhưng chắc chủ ý của Tomato là bôi bác tớ nên nó chẳng post lên đâu...keke....
    Kết thúc bữa ăn là cái bụng to như cái trống của tớ vì ăn quá nhiều, khị khị....còn 5 đồng chí kia làm đến 3 chai thì đồng chí nào cũng mặt đỏ...
    Nhưng một niềm vui thứ 2 đó là tiếng kêu ré lên của IH với những đồng tiền bất chính + chiếc điện thoại "sịn" sắp tới của đồng chí ý (nghe đâu đồng chí mới mất điện thoại)...trúng lô - một niềm vui thoáng chốc thôi rồi vụt tắt....chẹp...
    ....Song mọi người đều được hưởng cái vụt sáng kia, hehe...choé lên là bữa lẩu tự nhiên không fải trả tiền...
    Vài dòng muốn nói...một phút tưởng niệm...bỏ mũ kính chào...hị hị...hẹn gặp lại một bữa tương tự hoành tráng không kém vào thứ 7 tới....lại còn đón chào một đứa phương xa mới về nhập cư: Quyentieumuoi
  8. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nghe tường thuật mà ức ói máu,sao chẳng bít đông vui thế mà bỏ đi nhểy,đúng là số chẳng được sướng,t7 tuần sau vậy.Còn định làm chuyến 28 tết nữa nhỉ,fải mò lên thủ đô mới được hehe
  9. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ha ha h a... chả nghe thấy moingười nío gì, cái đoạn băng đó, nghe cứ nheo nhéo... còn giọng ai đọc sđt đấy, hah ha ha ha
    giọng ko hay bằng giọng mình...
    ha ha
    vui phết nhỉ. mặc dù chỉ thấy mờ mờ nhân ảnh.hì hì hì
    híc. híc....muốn gặp mọi người quá, chả biết có ai vui lòng ko nhỉ???mà có cần fải quảng cáo bản thân ko ????
    ( chết mất, đúng fần mình yếu nhất...

Chia sẻ trang này