1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÙM KHẾ NGỌT - TẶNG EM !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuhoanganh, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    CHÙM KHẾ NGỌT - TẶNG EM !



    EM TÔI

    EM tôi vừa đẹp - vừa giòn ,

    Ngỡ là Cô Tấm - Trăng tròn ngày xưa !


    THEO EM

    EM là hương , vị , của Đời ,

    Còn ANH là cánh chim trời - Theo EM !


    EM ĐI

    EM đi - ***g lộng giữa đồng ,

    Gái,trai, già ,trẻ , ngoái trông theo hoài .

    Đất ,trời -Ngừng lại vì ai ?
  2. UyenUyenTranUyenUyen

    UyenUyenTranUyenUyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bác tặng các Em chùm khế ngọt
    như thế, thì Em nào Bác " cưa " chả đổ !
  3. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    hic hic sáng dậy chưa ăn gì nghe tới khế
  4. duhoanghon

    duhoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    khong thieu gi ca nhi!
    Day du!
  5. batsuvnjp

    batsuvnjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất cái câu: Em đi ***g lộng giữa đồng!!!
  6. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    CHÙM KHẾ NGỌT -TẶNG EM !
    Có chùm khế ngọt -Tặng Em ,
    Anh vui như thuở gặp Em lần đầu .
    Bây giờ " bãi biển nương dâu " !
    Đâu còn ngày tháng qua cầu đón Em ?
    Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm ,
    Anh đi - giữ lại Tình Em mặn mà .
    Em gái nhỏ - đã về Già ,
    Với Anh , Em mãi vẫn là " Còn Xuân " .
  7. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    CÓ PHẢI !
    Có phải , Em về đây thăm Anh ?
    Nên chim bay nhảy liệng trên cành ?
    Gió chiều gọi Nắng về sau núi ?
    Ơi ! Tiếng đàn ai ca ngân vang ?
    TRĂNG VỀ !
    Ơi ! Những đêm nào đi bên Em ?
    Qua bao đường phố vẫn thân quen ,
    Rộn vui bao chuyện , hàn huyên mãi ,
    Anh thấy Trăng về đọng mắt Em ...
  8. batsuvnjp

    batsuvnjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Bác này mỗi ngày rặn ra 1 quả tặng em à?
  9. Detective007

    Detective007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra đã thơ với thẩn rồi .... khổ...
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Em ghét ăn khế

Chia sẻ trang này