1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUM LỐNG Tầng 4: Tiếp tục leo thang, tiếp tục ôm - tiếp tục xế, tiếp tục yêu những cung đường mới!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chumlongmit, 07/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc2621988

    ngoc2621988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, lần này e quyết tâm, lão Nest mà k đi, e tự xế cái thân gầy này... hứ
  2. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình với Huyền Anh ngồi đếm, 2 tháng rồi nhà mình chưa đi đâu, thèm dã man.

    18 , 19 & 21: Ngày này thì phê lắm, rừng rậm, suối trong, núi cao, trăng sáng. Mỗi tội có vài đồng chí bận nên lùi vào tuần sau nhé (20 ngày nhà giáo VN, 21 ngày đẹp lắm đám cưới). Trek TYT thì không cần nhiều ngày thế, phí. Mọi người nên chuẩn bị thể lực cho tốt.
  3. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay off lần 1, chốt lại như sau:
    1. Địa điểm: Tây Yên Tử
    2. Thời gian: sáng ngày 27/11/2010 (thứ 7) --> chiều tối chủ nhật 28/11/2010 (vì mục tiêu là am Ngoạ Vân + hồ Thiền nên bắt buộc phải đi sớm)
    3. Kế hoạch sơ bộ:
    - Sáng thứ 7 đi sớm, 7-8h có mặt là đẹp, leo tới trưa đến Ngoạ Vân, lễ bái rồi hạ lễ hưởng lộc. Nghỉ trưa tới tầm 2-3h, sang hồ Thiền, đến hồ Thiền cắm trại và ngủ đêm. Sáng hôm sau về.
    - Lần này đi chú Nest liên hệ trước với anh dẫn đường. Nếu số lượng nhà mình đông và hung hãn (khoảng 10 mạng) thì xét thấy nên thuê 2 người, vừa dẫn vừa mang đồ, vì mang rất nhiều thứ lỉnh kỉnh cho 2 ngày.
    4. Danh sách hiện tại (không nhận thành viên mới, chỉ nhận trong nhà Chum)
    Vẫn là rượu cũ bình cũng cũ luôn
    Nghị - Mận
    Thanh - Huyền Anh
    Dâng - Dung
    Nest - Bích
    Tus - ?
    @ Nana: em thu xếp trở lại cùng cả nhà.
  4. deadsea2503

    deadsea2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0


    Hai za... đã đến lúc làm nóng cho nhà mình rồi nhỉ? Trời sắp sang đông, lạnh lắm. Chắc ai cũng thích viết nhiều cho nhà mình thêm ấm áp đây [r32)][r32)].

    Nào thì khởi động cho vụ TYT [:D][:D][:D]
    Hôm nay mình đã bắt đầu tập thể dục rất hăng say, đc 1 vòng quanh khu nhà, đầy bụi bặm nhưng mà rất sảng khoái vì có 1 người dẫn đường tận tụy ^_^. Vừa khám phá ra cung đường quanh nhà rõ hiểm trở & bí ẩn. Chân tay đã thêm phần chắc, đảm bảo leo đc 1/10 quả núi rồi.:-":-":-"
    Nhà mình lên lịch thể dục đê. Em biểu quyết cho công viên Thống Nhất - có vẻ là vị trí trung tâm cho mọi người + mới đc cải tạo nên chắc là trong lành. Ổn.

    @ Em Na già yêu dấu: Nhớ em đấy. Chị vẫn còn nhớ ngày trao cho em khoản từ thiện Trung thu. Dưng cứ nhớ vụ trà đá sao í [r24)] [:D] :x

    @ Chị Bún: Đâu rồi chị ơi???? [r24)]

    @ Cụ Nghị: Cụ quên chưa list em Sun kìa [r32)]

    @ Chị Đoan hiền dịu nết na ơi, lâu lâu chưa thấy diễn văn của chị nhở ?? [r32)]

    @ Bạn hiền Tus, anh Sake, anh Minh: tiến lên nào :-bd

    [r32)]
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tặng bài hát này để cổ vũ tinh thần leo núi của mọi người nhá. Cả nhà chiến đấu đi. Dạo này tớ cũng đang rất chăm chỉ tập để tháng 2 chạy half-marathon (khoảng gần 21km). Bình thường tớ chỉ chạy 5km/1 lần nhưng tuần trước vừa nâng lên 8km. Cố gắng tuần này cnhích lên 9.6km. Không chạy được thì ta đi bộ. sợ gì :-" :-".
    Mải buôn đây bài hát đây. Em MIley này giọng hơi ẽo ợt nhưng mà lời bài hát có vẻ hợp với tinh thần nhà mình


    I can almost see it.
    That dream I'm dreaming, but
    There's a voice inside my head saying
    You'll never reach it
    Every step I'm takin'
    Every move I make
    Feels lost with no direction,
    My faith is shakin'
    But I gotta keep tryin'
    Gotta keep my head held high

    There's always gonna be another mountain
    I'm always gonna wanna make it move
    Always gonna be an uphill battle
    Sometimes I'm gonna have to lose
    Ain't about how fast I get there
    Ain't about what's waitin' on the other side
    It's the climb

    The struggles I'm facing
    The chances I'm taking
    Sometimes might knock me down, but
    No I'm not breaking
    I may not know it, but
    These are the moments that
    I'm gonna remember most
    I've just gotta keep goin', and
    I gotta be strong
    Just keep pushing on, but

    There's always gonna be another mountain
    I'm always gonna wanna make it move
    Always gonna be an uphill battle
    Sometimes I'm gonna have to lose
    Ain't about how fast I get there
    Ain't about what's waitin' on the other side

    http://www.youtube.com/watch?v=tMjj1sBQ6PQ
    It's the climb

    There's always gonna be another mountain
    I'm always gonna wanna make it move
    Always gonna be an uphill battle
    Sometimes I'm gonna have to lose
    Ain't about how fast I get there
    Ain't about what's waitin' on the other side
    It's the climb

    Keep on movin'
    Keep climbin'
    Keep faith baby
    It's all about, it's all about
    The climb
    Keep the faith, keep your faith, woah

    Còn bài này chả liên quan gì đến chuyện leonúi cả nhưng mà dạo này suốt ngày nghe bài này nên ném lên tặng mọi người lun.

    Riêng một góc trời

    http://www.youtube.com/watch?v=jpFadOgrBRw
  6. ngoc2621988

    ngoc2621988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em xong phim rồi, đi chơi thôi :x
  7. Sunflower108

    Sunflower108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cụ Nghị ơi, đừng có mà bỏ rơi cháu đấy. Hu Hu
  8. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    cụ cho con bé này vào ko nó tủi thân,vác xe đi 1 mình thì khổ.Hôm trước nghe cụ nói con bé này ăn ngủ nghỉ với bạn cụ mấy ngày trời mà sau này gặp nhau ko nhận ra nhau,sợ thật @-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)
  9. ngoc2621988

    ngoc2621988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thế là coi như đã chốt nhểy, thế từ mai cứ tập thể dục tăng cường sức khỏe thôi :) Hihiii. Nhà mình xẹp quá, mãi cái pg100 mà chưa vượt rào...=))
  10. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vẫn còn quỹ chùa Phật Tích khoảng 200k.
    Mọi người cho xin ý kiên để giải quyết quỹ đó nhé.
    Heheheh...
    Lâu ko gặp nhà Chum, nhớ mọi người quá cơ!
    Hôm nào chúng mình lại hẹn ăn trưa nhỉ!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này