1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chùm thơ nhật ký của BTT

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi BuonTanThu, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chùm thơ nhật ký của BTT


    Chùm thơ nhật ký của BBT
    May mắn khi ở VN, là đýợc giao thiệp một giới văn sĩ, nhý bác Ngô Quang Nam, nhý một số nhà văn không chuyên, được đi nhiều , tại một số vùng nhý Tiên Sõn - hà bắc, Núi Chèm, Kỳ cùng - Lạng Sơn , CHùa Hưõng , chùa Thày, côn sơn v..v... Và tới mỗi nõi BBT đều có những ký bút bằng thơ . Chùm nhật ký nhỏ, nhýng cũng khá nhiều, bao quát một thời kỳ phát triển của một con người từ niên thiếu đến trưởng thành . BTT không thể gửi hết toàn bộ mà chỉ chắt ra một số cảm thấy là khá nhất và tâm đắc nhất , xin gửi tới bè bạn cùng trang lứa một vài bút ký từ Chùm thơ của mình .
    chúa ơi một cái chữ ký ra hồn khó quá, thôi thì :
    Em thấy anh vất vả , em càng thương hơn !

    Được BuonTanThu sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 23/03/2004
  2. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Về lối cũ Anh vẫn đi về trên lối xưa? Hàng tre xào xạc gió đu đưa Mây không che nổi vầng trăng sáng Lãng đãng đường quê chìm trong mơ... Đây rồi trầm mặc gốc lim xanh Suối con róch rách tiếng đàn chanh Giếng lạnh, trăng buồn rơi trên cỏ Hương chè vời vợi với đêm thanh ! Như lại tìm em trong hơi thở Sương đêm thấm lạnh gió ven đồi Dế nào ran mãi trong nếp cỏ Cánh vạc âm thầm vẫy chơi vơi Hỏi còn đâu nữa cặp cánh tiên Giấu ở rừng chè lúc nửa đêm Anh mượn bay đi tìm em mãi Em tắm trăng ngần. Anh tắm em ! Lối cũ còn đây anh ở đâu Một chút nào ta chợt nhớ nhau Dòng đời vô định ta khôn cưỡng Sương rơi, tiếng vạc ướt trên đầu !
     
    Bài thơ được làm tại địa danh núi Chèm (tên hiện tại là núi Chè ) .
    Tôi từng trao đổi với một người bạn, là làm thơ rất khó . Khó là bởi, không phải chí cần ***g ngôn ngữ vào cho thật vần là đủ , mà còn phải khám phá tìm cách thể hiện khác sao cho thật mới mẻ .
    Bài thơ trên, mang một không gian trữ tình của núi chè (gió, mây, trăng, giếng , dế ,suối ..), với những đêm trăng sáng , và một không gian cổ tích "Hỏi còn đâu nữa cặp cánh tiên / Giấu ở rừng chè lúc nửa đêm/Anh mượn bay đi tìm em mãi" (Truyện Cổ tích VN ) và hình ảnh "Em tắm trăng ngần. Anh tắm em !"
    Bài thơ dùng nhiều thanh trắc như là sự day dứt , rằng mình đã vô tình để mất một tình yêu , và để rồi khi nhớ lại nó người ta chỉ còn thốt lên "Dòng đời vô định ta khôn cưỡng" .
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    BTT ơi, càng ngày BTT càng nổi tiếng rồi đấy. Cố lên nhé
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...
  4. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Nguoi_ha_noi đừng câu bài nữa nào. Một topic như thế này hay đấy chứ. Lâu rồi ko thấy topic thơ nào của 82.
    VTB mau mau tham gia đi nào.
    nói cho thoả cái mồm
  5. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tâm đắc nhất câu này, lời thơ trần trụi mà đáng yêu, mộc mạc mà đi sâu vào lòng người. BTT gieo cái ánh trăng ngập tràn lai láng cả box rồi
  6. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ! Tôi tìm tôi !
    Đi trên đường phố người đông quá
    Nhốn nháo áo vàng với áo xanh
    Bỗng dưng tư lự sao thấy nhớ
    Núi Chè đồng ruộng với trăng thanh
    Nhớ mãi chẳng quên những áo nâu
    Cắm từng đon mạ trải đồng sâu
    Trưa hè gió ngủ - sôi nắng lửa
    Gánh thóc em quên nón đội đầu
    Và nhớ hôm nao tỉnh giấc. Chiều !
    Bâng khuâng men rượu vẫn đương theo
    Một con chim hót rung chòm biếc
    Bỗng nhận ra thầm vẻ mến yêu.
    Bạn lúc nào không lại tìm mình
    Trên đường, giữa chợ, giữa đồng xanh
    Bỗng dưng ta nhận ra ta đó
    Cuộc sống trôi qua vẫn nặng tình.
    Bài thơ này tuy hình ảnh không đặc sắc nhiều , nhưng mang theo nhiều hình ảnh của cuộc sống nông thôn của Tiên Sơn Hà Bắc, của núi Chè, với "đồng ruộng với trăng thanh", với "những áo nâu ", với "Một con chim hót rung chòm biếc" để rồi, một ngày nào đó, được trở lại nơi này, bạn sẽ thấy lại chính mình "Cuộc sống trôi qua vẫn nặng tình."
    ------------------
    Cảm ơn các bạn đã động viên hì
    [​IMG]
    -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật
    -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO)
    -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
  7. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ là một chút hoài niệm về dấu xưa - "Lối cũ". Với lối gieo vần 7 chữ 1 câu 4 chữ xuống hàng cùng với những cảnh cũ người xưa với những khoảnh khắc trong, sâu, và lạnh gợi được phần nào cảm giác hoài nhớ.
    Tuy nhiên, trong bài còn có quá nhiều khuất tất.
    lỗi chính tả như "đàn chanh" - có phải đàn tranh hay là en nờ cây chanh được nhân hoá lên thành một đàn .
    lỗi lặp : có quá nhiều hình ảnh được sử dụng lặp đi lặp lại mà giá lại ko đắt: 2 lần chè , 3 lần trăng, 2 lần vạc ...v..v... tạo nên một sự nhàm chán và đơn điệu trong một bài thơ không dài.
    lỗi "vô tình ăn cắp": hai câu đầu bài thơ có vần điệu và thi tứ na ná bài Thăm cõi Bác xưa :
    "Anh dắt em vào cõi Bác xưa
    Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa "

    Trên đây là đôi lời cảm nhận về bài thơ đắc ý của BTT
  8. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tùy bạn cảm nhận thôi . Tôi làm theo ngẫu hứng , cũng chả có sắp đặt vần điệu,  nên cũng đừng ghép bài Thăm cõi bác xưa vào một cách thiên cuỡng .
    Ngoài ra, anh hãy cho BTT biết, có nhà thơ nào chưa từng dùng hình ảnh của một tứ thơ khác xem ? ;)
    lấy ví dụ, hình ảnh, trèo lên trên đỉnh non cao, nghe lời chim hót gió dào dạt thưa của Lưu Quang Vũ bị Xuân Diệu ăn cắp nguyên xi vào đầu một bài thơ của ông ta . nếu anh nói thế và cảm nhận thế, thì nhiều tác phẩm nổi tiếng, ví dụ , Faust của Goethe bê vào nguyên xi 1 bài hát dân ca trong lời tâm sự của nàng Gretchen , mà dân gian họ vẫn cho đó là sáng tạo của ông ta đó thôi. Vậy bạn có thích bới tóc tìm sâu nữa ko ?
    Lỗi chính tả đàn Chanh, như bạn nói, có lẽ phải xem lại, vì tôi cũng không biết là đàn tranh hay chanh nữa . Nhưng hình như là Chanh là đúng chính tả .
    [​IMG]
    -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật
    -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO)
    -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
  9. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    À ừ, tại vì tôi đọc phát là nghĩ ngay đến bài đó thôi, nhưng đấy là cảm xúc tự nhiên, sao gọi là "thiên cưỡng", quá lắm thì gọi "khiên cưỡng" là được rồi
    Lại phô trương ko hợp cảnh rồi.
    BTT thân mến, ừ thì cứ cho là ở đấy có sự kế thừa, nhưng giá trị của cả bài thơ cũng như tầm vóc của thi sĩ quá đủ để người ta ko thắc mắc và bắt bẻ. Cũng như hai câu thơ này của Huy Cận tặng Xuân Diệu:
    "Trái đất 3/4 nước mắt
    Đi như giọt lệ giữa không trung "

    Dẫu hai câu tuyệt tác ấy là của HC thì cũng ko làm mờ đi chút nào hào quang của XD cả, đấy như một mẩu đá trên một trái núi, một tượng đài hùng vĩ của THI CA.
    Còn bạn, hãy nhìn lại xem bạn là ai và hãy xem "tuyệt tác" của bạn hình thù thế nào
    Tìm bất cứ ai hỏi thử xem, nếu vẫn không thoả mãn thì tìm cuốn Từ điển Tiếng Việt, nếu vẫn chưa thoả nữa thì tìm ... cái cột điện
  10. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    "đàn tranh" là đúng đấy cưng ơi......
    [​IMG]

Chia sẻ trang này