1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chùm thơ nhật ký của BTT

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi BuonTanThu, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Chẳng hỉu cái rì cả. Đề nghị mod mở thêm topic "ngôn ngữ và sự xâu xa của nó" để các đồng chí này vào đấy đàm đạo. Topic thơ thẩn gì đâu mà............
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    BTT yêu
    Tớ không định tranh cãi với ấy chuyện malheureux gì cả cái tớ muốn chứng minh ở đây là cái title của bạn cũng có thể hiểu là "hoa NGU NGỐC"! Hơn nữa, tớ cũng muốn chứng minh cái đứa hiểu từ mal là ngu ngốc thì nó không ngu ngốc chút nào; chỉ có đứa... !!! Hihi thế nhé! Khép lại ở đây! Tớ chả muốn tranh cãi thứ mà tớ không muốn... ơ ơ mà không hiểu cô BTT của chúng ta mệt mỏi hay thế nào mà lại nghĩ là tớ quan tâm đến chuyện malheureux có phải là mal hay không!
    Tặng cho ấy một vì sự chịu khó! Cơ mà nếu ấy vẫn muốn tiếp tục về vấn đề ngôn ngữ thì mở hẳn một topic mới, nếu có thể, tớ sẵn sàng "hầu chuyện" ấy! Thật đấy
    Thế nhé
    [​IMG]
     
  3. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Littơ thân mến, bạn rất xứng đáng để nhận danh hiệu bông hoa ngu ngốc đấy . Tùy bạn thích giải thích kiểu gì thì nói , thế nhé .

    Quê Hương
    Tớ lại về quê cậu, Hoan ơi !
    Sao xác hàng tre, nắng lơ mơ ngủ
    Dòng Neva cậu gọi đùa thưở nhỏ
    Sóng uốn mình đuổi nắng trời xa
    Con đường đê đi đến chỗ chú La,
    Hàng chuối tốt um, lá xanh vẫy gió.
    Hoa dâm bụt đỏ âm thầm đầ ngõ
    Lá vàng bay xào xạc lối xưa .
    Chắc chị Thu đang xay thóc buổi trưa,
    Rào rạo chạy những hạt vàng thương nhớ.
    Chày bên bếp chắc cô hàng xóm giã,
    Nhịp chuyển đều rung làn nắng lăn tăn.
    Bác sẽ chạy ra bối rối bước chân.
    Không phải cậu, mà là mình đấy chứ!
    Thoáng một chút, đôi mắt già bỡ ngỡ,
    Không, Mẹ ơi, con đã lại về!
    Tớ lại về quê cậu nghỉ hè.
    Hoa mướp vàng hươm, đàn ong nặng cánh,
    Thóc phơi đầy sân, nắng vàng lấp lánh
    Ếch kêu ao trước, rô búng ao sau.
    Vị quê nhà ngọt mãi mãi bát canh rau.
    Cơm mới thơm hương, gạo chiều vừa sảy.
    Nhớ "thịt gà đồng" đêm nao cậu bẫy
    Nhớ canh cá quả cậu thổi xì-đồng.
    Thời gian đi qua: Xuân - Hạ - Thu - Đông
    Tớ lại về đây, cậu nơi xa lắc.
    Giờ cậu làm gì? Tim mình thầm nhắc,
    Có nghe trong gió nỗi nhớ xôn xao ?
    Đứng nơi đây lòng tớ ước ao
    Cậu bỗng lại về ba-lô bụi đỏ
    Ta lại tắm trong dòng sông trước ngõ
    Sạch tinh khôi tình bạn học trò.
    Hè Đông Khúc .

    [​IMG]
    -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật
    -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO)
    -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
  4. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ÔI trời ui lại chuẩn bị bắt đầu rùi đấy...sao mà dạo này thiên hạ ăn gì mà khoẻ thế cứ động tý là bới móc rùi xỏ xiên nhau....Mà các bác cũng giỏi thật đấy..chuyên trên trời dưới bể gi gỉ gì gi cái gì cũng biết để mà đem ra khoe thiên hạ.......Đang văn thơ lai láng đến nỗi cái đứa học văn gần chục năm như iem cũng fải lác mắt nể fục lại quay ngoắt sang chuẩn bị chiến nhau rùi đấy
    <-----SAo mà dạo này box mình vui thế ...cứ nhôn nhao nhốn nháo y như cái chợ cá ấy nhỉ..........
    Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây
    Rồi lãng quên khi tim em đọa đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
     
  5. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào xoá bài của tao ở chỗ này.Ít nhất cũng phải PM chứ.Ra nhận đê
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........
  6. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    nó đây này
    Cảm luân đất trời
    Ngồi nhà thấy én xuân qua
    Cành xoan trổ lộc, cành đa nhú chồi
    Mưa xuân cỏ vệ tốt bời
    Thương đôi gót nhỏ ai người lấm chân
    Ngồi nhà thấy sáo vang ngân
    Giật mình diều gọi phân vân giữa trời
    Chợt nghe lửa phượng đỏ ngời
    Cháy lòng ai đó ai ngồi đợi ai
    Ngồi nhà thấy ánh trăng rơi
    Lá vàng cỏ úa bén hơi thu về
    Chợt thương bóng lẻ bên hè
    Chợt thương chú dế tỉ tê cuối đời
    Mùa đông sao vội đến rồi
    Lại thương ai ở cuối trời tuyết sương
    Biển gầm gió cuốn mênh mang
    Quê người đất khách đêm trường xót xa
    Ngồi nhà thấy bóng dương qua
    Cảm mùa cảm cõi luân xa đất trời
    Cảm từng vàng lá nhẹ rơi
    Buồn vui sướng khổ đời người đến đi
    Ngồi nhà bên mái tranh quê
    Ngẫm đời như một cơn mê vội vàng.
    Thu 1997​
    [​IMG]
    -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật
    -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO)
    -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
  7. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    BTT ơi! tớ thích bài "Quê Hương" đấy lắm hic hic ! Đọc mà thấy cứ vui vui buồn buồn lẫn lộn
  8. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu thấy bài Quê hương có vẻ gì đấy tả hơi nhiều, liệt kê nữa...Nhưng đọc lại tớ thấy như nhớ lại thời ngày xưa chơi đồ hàng bằng hoa dâm bụt, chạy loanh quanh trong xóm (nhà ngày xưa rất rộng và có vườn, có hàng rào bằng cây ô rô nữa). cảm ơn BTT nhé, lâu lắm mình mớ đọc thơ, lâu lắm mình mới nhớ lại những thứ tưởng như chẳng bao giờ có thời gian nhớ lại.
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Buồn tàn thu
    (tặng BTT)
    Buồn vương đầu non, mưa bay bay
    Tàn tro quyện gió vờn song mây
    Thu sao vội sớm rời ngõ nhỏ
    Tận cuối đường xa mờ bóng ai
    Dưới cầu nước cũ trôi chậm chậm
    Mắt huyền ngân ngấn ghìm lệ rơi
    Không gửi được lòng theo cánh gió
    Người đi gieo sầu loang biển khơi

    |^.^|​
    (^_^)
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì thế này ko thể tin được vào mắt mình nữa Iron ơi
     
     
     
    Rồi mai trong đám lâu nhâu ấy
    Có Hoài theo Quỳnh bỏ cuộc vui

Chia sẻ trang này