1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chùm thơ nhật ký của BTT

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi BuonTanThu, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thằng ku Iron vào box mà chưa thấy chào anh chào chị rì à ?
    Cậu này hỏng! Hôm nào gặp anh cốc cho vài cốc .
    --------------------------------------------[​IMG]
  2. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bài Quê Hương của BTT hay lắm, lời thơ bình dị nhưng ý thơ rất đẹp. Mà hỏi khí không phải câu thơ " Sóng uốn mình đuổi nắng trời xa" có đúng không nhỉ? Vì sóng vỗ bờ, sóng dạt vào bờ chứ có cuốn ra xa đâu nhỉ.
    Co'' mỗi câu đấy thắc mắc, cònđâu thì vẫn thấy bài thơ rất hay. Hic...hồi cấp 3 cũng tập tành làm thơ nhưng mà chẳng ai thèm đọc. Được cái thi thoảng viêt truyện ngắn, hay vài dòng cảm xúc cũng làm cho bạn bè cảm động he he...
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh...!
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bà chị cứ dòm kỹ bài thơ sẽ tin ngay mà ....
    "mục hạ vô nhân"
    Còn anh giai MMF yêu dấu, mấy "cốc" thì nhằm nhò gì với thằng em này, cứ là vài chai Xan'''''''' lưng` ... nhá
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 04/04/2004
  4. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời cảm ơn tới Iron đã tỏ lòng mến mộ .

    Quê hương là bài thơ viết về cảm xúc của một con người khi về thăm quê bạn . Người bạn ấy, khi tôi trở về đã đi xa lắc (đi bộ đội) . Vì thế bài thơ đầy ắp kỷ niệm ấu thơ, nên các bạn đánh giá là liệt kê cũng đúng .
    Thực ra đó không phải là một con sông mà là một con mương lớn, nhưng qua ký ức của trẻ thơ, thì mọi thứ nhỏ bé bình dị đều vĩ đại . Vì thế chúng tôi thường tưởng là sông và thường đùa đó là con sông "Nê-Va" một dòng sông trong một tác phẩm nga mà chúng tôi rất yêu thích đọc .
    Dù là mương, là kênh, miễn là có nước và có gió thì vẫn có sóng đó thôi . Nhưng tôi đã giải thích rồi, trong trí tưởng tượng trẻ thơ thì mọi sự vật đầu rất lớn lao và kỳ diệu, nên sóng mương mà chúng tôi cứ nghĩ là sóng biển . Và như khi tôi đọc những quyển truyện ngắn viết về biển đấy, người ta thường nhân hóa sóng như con người, đùa giỡn đuổi nhau trong nắng. "Quê hương" vừa là sản phẩm của kỷ niệm vừa là sáng tạo của trí tưởng tượng trẻ nhỏ .
    ------------------
    Gửi Viêm xá
    Một tháng trôi có đáng bao nhiêu
    Mà sao thấy lòng đậm đà quyến luyến
    Mới ngày nào chúng tôi mới đến
    Cùng thôn chung sức đắp đê
    Viêm xá ơi ! dào dạt gió hàng tre
    Lưng tựa núi Diềm , tay vòng sông lớn
    Ðồng bãi rộng dập dờn lúa gợn
    Luống rau xanh sương đọng sáng ngời
    Và con đê như rồng lượn bên trời
    Lốm đốm cỏ xanh tay ai gieo cấy
    Gửi thôn xóm lòng chúng tôi : Ðê ấy !
    Mùa lũ mùa mưa giữ lúa tốt tươi.
    Tôi đến đây mang nặng nghĩa đời
    Thêm hiểu bắp ngô, củ khoai, hạt gạo
    Dù những lúc mồ hôi đầm lưng áo
    Vẫn thấy mình góp sức chẳng được bao
    Mai đây về đèn sáng nhà cao
    Ðâu có dám quên nghĩa tình Viêm xá
    Giáo trình học bao điều mới lạ
    Thấm từng dòng là dấu mồ hôi.
    Hoàn Long - Hà Bắc
    [​IMG]
    -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật
    -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO)
    -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
  5. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vịnh cái thước kẻ
    Vuông vắn bốn cạnh dài
    Ly khấc đo vắn dài
    Ngả lưng nương dòng thẳng
    Lặng lẽ cùng trần ai
    Một ngày nào cái thước
    Ly khắc nhoè thời gian
    Cần chi cái sự thẳng
    Quẳng vào bếp thành than
    Tham những là quốc nạn
    Nói chi để lòng phiền
    Con người như thước ấy
    Thẳng quá hóa vô duyên
    [​IMG]
    -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật
    -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO)
    -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
  6. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ngàn Năm Hẹn
    Tặng T.
    Sáng nay gió vội đi đâu thế
    Mà mài gươm mãi ngọn cây kia
    Mây trời cuồn cuộn làm sóng bể
    Để khách phiêu du uống rượu thề
    Ta nhớ lời thơ Tống Biệt Hành
    Lòng buồn mang mác chút ngày xanh
    Hồ gươm nước biếc ngàn năm hẹn
    Ai với cùng Ai nợ Châu Thành
    Chẳng đợi thời gian gửi lá vàng
    Đợi mùa trăng sáng gửi thu sang
    Người đi thôi nhé, tàu đang giục
    Ta gửi theo lòng nắng chứa chan.
    Sau trận bão
    HN 23-7-1996.
  7. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Quê Hương
    Trưa nay cái nắng ngủ sayCái gió trốn mất, cái mây lờ đờCánh đồng im lặng như tờLúa xanh thẳng ngọn cánh cò lim dimÐồng quê xa ngát mắt nhìnChân trời tít tắp một miền xanh xanhQuê hương người bạn tri âmVề thăm dăm bbuổi đã thầm mến yêu
    Hè Ðông Khúc
     
    Bạn có thể nghe tại đây
  8. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    "Buồn tàn thu tận dưới mắt không người ...." Thằng cha iron lại "xúc vào chỗ phạm" của người ta rồi
  9. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    em đây thuộc loại "ngu đần" nên chỉ biết hiểu theo nghĩa đen thôi
    đừng đá đểu nhau thế chứ V nhở
    [​IMG]
    -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật
    -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO)
    -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Cắt nghĩa đi chú, chị tìm mãi ko thấy cái ý của chú nằm ở đâu cả
     
     Vẽ tôi một nét môi cườiMột dòng nước mắt một đời phù du

Chia sẻ trang này