1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chùm truyện cười...36 kiểu +...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi PROFILE, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    chùm truyện cười...36 kiểu +...

    trong một bài văn , một cậu bé viết thế này : bố em là một người anh hùng , một siêu nhân ! bố em có thể bơi qua đại dương , đi bộ qua sa mạc và chạy nhanh hơn cả ô tô . nhưng về nhà bố em vẫn phải rửa bát , quyét nhà và giặt đồ cho em bé ..!
  2. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    ngốc : sao chẳng bao giờ tớ thấy cậu đi chơi ở vườn thú ?
    nghếch : vì ở nhà tớ có đủ cả rồi !
    ngốc : là sao ?
    nghếch : bố tớ thường bảo là tớ nói nhiều như vẹt , nghịch ngợm như khỉ , ở bẩn như heo, hôi như cú và ăn tham như con mỏ khoét !
    written by sao chổi .
  3. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    G: anh yêu ! lấy nhau rồi anh có đánh em không ?
    B: không ! tất nhiên là không em yêu .
    G: thật không ? có chắc không anh yêu ?
    B: chắc chứ ! anh yêu em cơ mà .
    vài phút sau đó ...
    G: anh sẽ đánh em khi em là vợ của anh chứ ?
    B: không ! em có thôi ngay đi không , hỏi mãi anh tát cho bây giờ .
  4. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    con gái là một ....phạm trù ...bí hiểm . họ có thể trát sáp ong nóng vào bắp chân sau đó bóc chúng ra để da mịn hơn trong khi chết khiếp khi nhìn thấy một con nhện .
  5. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    một tử tù ngày mai là lên ...ghế điện , hôm nay anh ta được hưởng ân huệ cuối cùng , và anh ta đã nhận được thức ăn từ người vợ gửi vào .
    -đại ca ! anh có sợ khi ngày mai phải lên ghế điện không ?
    - không ! tao sẽ không thể chết được đâu vì thức ăn của vợ tao còn kinh khủng còn hơn cả ghế điện nữa cơ đấy .
  6. bestempire

    bestempire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này