1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng em ko hợp...buồn.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vuaonline, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuaonline

    vuaonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chúng em ko hợp...buồn.

    Em yêu cô ấy thật lòng,cô ấy luôn bảo rằng chúng em ko hợp nhau,cả về tính cách,lẫn lối sống.Và muốn có thêm thời gian,,vì chúng em mới quen nhau được 3 tháng thôi.Nhưng mỗi khi ở bên nhau thấy thật hạnh phúc,cả em và cô ấy đều cảm thấy vậy,nhưng vẫn có 1 khoảng cách vô hình nào đó,em ko giải thích nổi.,,khi ko gặp nhau,cảm giác nhớ nhung,mãnh liệt dường như còn quá yếu.Hay là chúng em gặp nhau nhiều quá,(mới yêu mà,hầu như cách 2 ngày gặp 1 lần),,hay là chung em ko hợp nhau thật (đúng như cô ấy khẳng định).Các bác bảo em phải làm sao bây giờ,,,cứ đê thời gian sẽ làm chung em hiểu nhau hơn,,hay xin thôi nhỉ,,cô ấy lúc nào cũng cái điệp khúc "anh em mình ko hợp nhau đâu",rồi lại xấn xổ vào em..Mà em cảm giác cũng ko hợp thật...Làm sao đây
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Em nên tìm hiểu hoàn cảnh của cô ấy xem có lý do nào khác không? Có thể cô ấy yêu em nhưng e ngại gì đó, chẳng hạn gia đình cô ấy, gia đình em, abc gì đó.
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Chờ thời gian nữa xem.
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    ạch tòan chuyên za vào tư vấn thế này thì bạn chủ topic hãy tự tin lên nhé!
  5. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ!! Mình có đọc một câu chuyện về một cô gái luôn từ chối chàng trai với câu nói k thể hợp, k có những điểm chung và k có những sở thích giống nhau! Bạn biết chàng trai hành động và làm j hok?Có những điều tưởng chừng như là vô nghĩa nều nói ra nhưng mờ không nói ra thì đối phương k biết đấy bạn ạ!
    Có thể bạn k hợp với cô bạn về điều này điều kia, về sở thích hay tính cách, về cách nói chuyện nhưng con người luôn đi tìm một nửa còn lại của mình, một nửa k phải là giống mình y hệt mà là một nửa còn khuyết mà mình chưa tìm ra. Biết đâu tính cách k hợp hay sở thích k hợp lại là...điểm thu hút nhau của hai bạn thì sao nhỉ? ^^!
    Có duyên lắm mới quen được nhau, và duyện nợ lắm mới yêu nhau. Đừng từ bỏ nhé bạn !
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đã đem lại sức sống và hy vọng cho tớ, rất cám ơn,
    giờ tớ chỉ còn một băn khoăn nhỏ, tớ với cậu có.. hợp không?
  7. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Không có j! Mà sao ấy lại hỏi câu đó? Ấy cần một câu trả lời?
  8. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể cho ví dụ về chuyện "không hợp" của hai bạn? Cả những cái "hợp" nữa, các bạn có nhiều không?
    Tôi nghĩ, nên có nhiều điểm chung hơn là khác biệt. Sự khác biệt chỉ để làm phong phú thêm cho mối quan hệ khi yêu và cuộc sống gia đình sau này nhưng cốt lõi phải là cái chung.
    Chúc bạn sớm xác định rõ hướng đi của mối quan hệ này.
  9. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Ko hợp thì Bỏ ! Xong !
  10. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ!! Mình có đọc một câu chuyện về một cô gái luôn từ chối chàng trai với câu nói k thể hợp, k có những điểm chung và k có những sở thích giống nhau! Bạn biết chàng trai hành động và làm j hok?Có những điều tưởng chừng như là vô nghĩa nều nói ra nhưng mờ không nói ra thì đối phương k biết đấy bạn ạ!
    Có thể bạn k hợp với cô bạn về điều này điều kia, về sở thích hay tính cách, về cách nói chuyện nhưng con người luôn đi tìm một nửa còn lại của mình, một nửa k phải là giống mình y hệt mà là một nửa còn khuyết mà mình chưa tìm ra. Biết đâu tính cách k hợp hay sở thích k hợp lại là...điểm thu hút nhau của hai bạn thì sao nhỉ? ^^!
    Có duyên lắm mới quen được nhau, và duyện nợ lắm mới yêu nhau. Đừng từ bỏ nhé bạn !
    [/quote]
    Thế rốt cuộc chàng trai đó hành động như thế nào ạ??

Chia sẻ trang này