1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng em ko hợp...buồn.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vuaonline, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Thế rốt cuộc chàng trai đó hành động như thế nào ạ??
    [/quote]
    Uhm! Tớ xin lỗi tớ quên! ( Già rùi nên lẩn thẩn quá ) " Anh không phải đi tìm cho mình một người quá giống anh, vì như thế sẽ rất nhàm chán, em k hợp anh vì em là một nửa còn thiếu của anh mà anh luôn tìm kiếm. Nếu thời gian cho anh bắt đầu lại, em vẫn là một nửa mà anh rất cần ..." [ Nhớ mang máng thôi, đọc lâu lắm rùi ]
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là không!!
    Một câu trả lời là .. quá ít!! (mình tham thế)
  3. vuaonline

    vuaonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chúng em lai đang lảng tranh nhau,,vẫn là cái điệp khúc ko hợp,,buồn..Em sẽ nói với cô ấy câu này xem sao:
    "Anh không phải đi tìm cho mình một người quá giống anh, vì như thế sẽ rất nhàm chán, em k hợp anh vì em là một nửa còn thiếu của anh mà anh luôn tìm kiếm. Nếu thời gian cho anh bắt đầu lại, em vẫn là một nửa mà anh rất cần "..cảm ơn socolamusic nhé..
  4. dreammoney

    dreammoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Có một điều tớ biết là tại thời điểm này, bạn rất yêu cô ấy còn cô ấy rất băn khoăn là có thể yêu bạn được không? Có thể, tại thời điểm này, bạn chưa tạo dựng được niềm tin cho cô ấy. Yêu quá sẽ khiến bạn trở nên yếu ớt và mềm mỏng trước cô ấy. Bạn yêu cô ấy, bạn sẽ luôn nhận hết phần lỗi về mình, sẽ nghĩ ra đủ các lý do tại sao ko hợp nhau.
    Tại sao bạn không nghĩ khác đi, hãy nghĩ cách để mình mạnh mẽ hơn, hãy nghĩ cách để tạo niềm vui cho cả hai. Nếu bạn cảm thấy tình cảm phát triển quá "nóng", hãy tìm cách để nó dịu lại. Ý mình nói là bạn hãy bình thường hoá một chút, nói chuyện với cô ấy theo nhiều đề tài khác nhau, đừng cứ một chủ đề về tình yêu hai đứa. Nhưng hãy nói chuyện có chiều sâu để cô ấy cảm nhận được suy nghĩ của bạn, con người bạn.
    Thế nhé, chúc bạn thành công và hạnh phúc
  5. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    bạn àh, khi đang tìm hiểu nhau nếu thấy 2 ng nhiều điều ko hợp nhau cả trong tính cách lẫn trong cách sống, và khác nhau quá nhiều thì nên chọn một giải pháp tốt cho cả 2 là chia tay. .
    có thể khi mới quen nhau thì có thể sẽ dễ dàng quên nhau nhanh hơn, vì nếu như để thật sự bắt đầu một tình yêu rồi, với những điều ko hợp nhau đó thật sự sẽ là một rào cản đấy bạn àh.
    tính cách khác nhau có thể điều chỉnh, thích nghi để 2 ng phù hợp với nhau nhưng khác nhau về lối sống, về cách suy nghĩ thì mình thất thật sự là ko ổn lắm đâu.
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Oài, cậu hiểu cả tớ cơ àh, sao mà hợp thế, tâm đâu ý hợp ghê !!
  7. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Không có j ấy ah!
    @Kudos: tớ biết ây ...tham mà ^^!
  8. vuhoangcong

    vuhoangcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ai đó đã nói!tình yêu không bắt đầu bằng lời nói và cũng không bắt đầu bằng hành động!tình yêu la sự cộng hưởng của hai trái tim cô đơn đang đập cùng một nhịp !đó mới là nơi bắt đầu của tình yêu .bạn có biết những điều bạn đang hoài nghi bắt đầu từ đâu không? từ lời nói,từ hành động hay từ trái tim của hai người
  9. netboss

    netboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hic, mộng tưởng quá chăng!! Phi thực tế quá!!

Chia sẻ trang này