1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết 2 AFF Cup: Việt Nam - Thái Lan, Mỹ Đình Stadium, 28/12. VN VÔ ĐỊCH RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi pntechcons, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuToNhuPhit

    CuToNhuPhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic đã đi tiêm phòng chưa thế?
  2. Blue_chel

    Blue_chel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra thằng bệnh này đang ghen ghét với Công Vinh và Hồng Sơn. Đừng vơ đũa cả nắm vậy chú.
  3. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Đây là đội hình tuyển Việt Nam hiện nay:
    Đội hình chính, xuất phát trong 2 trận chung kết:
    1/ Thủ môn Dương Hồng Sơn (26 tuổi). Cao 1,77m, nặng 75kg. CLB T&T Hà Nội. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2003.
    Phản xạ nhanh và có sức bật tốt ở những pha bóng tầm thấp, tầm trung, nhưng còn hạn chế ở trong những pha bóng bổng. Nếu kết hợp với hàng thủ gồm những cầu thủ có chiều cao thì cũng hạn chế bớt những pha bóng thót tim, tuy nhiên, nếu phải đối đầu với những đội bóng cao to chơi bóng bổng giỏi thì điểm yếu của Hồng Sơn càng dễ lộ và dễ bị khai thác.
    Đề nghị định hướng: Tiếp tục sử dụng và cho xen kẽ với Tấn Trường, Đức Cường.
    2/ Hậu vệ Đoàn Việt Cường (23 tuổi). Cao 1,7m, nặng 61kg. Vừa về Hoàng Anh Gia Lai. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2007.
    Cầu thủ nhiệt huyết, đang trong giai đoạn chín nhất, sung sức nhất, nhưng kỹ thuật và chiến thuật còn hạn chế. Nếu so với Long Giang ở vị trí biên phải thì cũng không hơn là bao nhiêu.
    Nếu trả được Quang Thanh về biên phải thì chắc chắn Việt Cường sẽ chỉ có thể ngồi dự bị.
    3/ Hậu vệ Huỳnh Quang Thanh (24 tuổi). Cao 1,75m, nặng 71kg. CLB Becamex Bình Dương. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2006.
    Chiến đấu dũng mãnh, đá tròn vai ở vị trí trái kèo, nếu được đá đúng kèo phải thì phát huy khả năng tấn công tốt hơn. Chính ở vị trí này, Quang Thanh đã được bầu chọn là cầu thủ tiêu biểu của châu Á. Các đội bóng khác chắc sẽ không quên điều này.
    4/ Trung vệ Vũ Như Thành (27 tuổi). Cao 1,83m, nặng 75kg. CLB Becamex Bình Dương. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2006.
    27 tuổi là độ tuổi chín nhất của vị trí Trung vệ. Nhìn về tương lai, cần có thêm suất dự bị cho Như Thành ở 2-3 năm nữa. Còn hiện nay, không ai qua được Như Thành ở vị trí này.
    5/Trung vệ Lê Phước Tứ (24 tuổi). Cao 1,78m, nặng 68kg.CLB Thể Công. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2008: Lần đầu góp mặt cùng tuyển, Phước Tứ đã bước ra ánh sáng cùng với tinh thần thi đấu quyết liệt và sự khôn ngoan ngày càng được củng cố. Nhìn Phước Tứ với nụ cười vô tư và cái chân quấn băng trắng nhưng vẫn lăn xả trong từng đường bóng, thấy an tâm hơn về vị trí này. Tuy nhiên, lối đá quyết liệt của Phước Tứ sẽ dễ bị chấn thương, do đó cần có 1 dự bị cho Phước Tứ. Có thể là Xuân Hợp hoặc Phước Vĩnh.
    6/ Tiền vệ Phan Văn Tài Em (26 tuổi). Cao 1,7m, nặng 66kg. CLB Đồng Tâm Long An. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2002. Tài Em đã xuống phong độ so với vài năm trước nhưng sự lăn xả thì vẫn còn. Tuy nhiên, đã có lúc thấy lực bất tòng tâm, mà điển hình là pha bóng 5 ăn 5 thua trước Kosin ở đầu hiệp 2 trận chung kết lượt đi. Nếu còn đủ thể lực chắc chắn Tài Em sẽ ngoặt được bóng để chuyền cho Việt Thắng đang trên đà băng xuống đầy trống trải. Tài Em nên được giữ lại ở vị trí dự bị và làm chỗ dựa ban đầu cho lớp trẻ tiếp bước.
    7/Tiền vệ Nguyễn Minh Châu (23 tuổi). Cao 1,63m, nặng 63kg. CLB Ximăng Hải Phòng. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2008: 23 tuổi, thấp đậm như một khối beton, động cơ 250 phân khối mạnh mẽ, đủ sức làm lu mờ số 7 Thong Lao và số 8 Nutnum của Thái Lan. Minh Châu vẫn là động lực tốt cho tuyển ở vị trí tiền vệ phòng thủ. Bổ sung cho Minh Châu có thể là Công Huy của Thể Công, hình thành cặp tiền vệ trung tâm mạnh mẽ.
    8/Tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (23 tuổi). Cao 1,68m, nặng 58kg.CLB Becamex Bình Dương. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2006: Đây cũng là một mẫu cầu thủ năng động có sức chiến đấu tốt. Nếu không chấn thương thì sự cơ động của Vũ Phong và những cú ra chân bất ngờ sẽ là mối đe dọa cho các đối thủ. Tuy nhiên, Vũ Phong vẫn hơi mỏng cơm, chỉ có thể dùng trong các cuộc đối đầu kỹ thuật, nếu bắt Vũ Phong đua thể lực thì hiệu quả sẽ suy giảm.

    9/Tiền vệ Lê Tấn Tài (24 tuổi). Cao 1,66m, nặng 64kg. CLB Khatoco Khánh Hòa. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2005. Con thoi Tấn Tài đã thể hiện tính chiến đấu quyết liệt trong những trận then chốt. Nhìn hình ảnh Tấn Tài gần như ngất lịm sau chiến thắng của tuyển Việt Nam, khuôn mặt đỏ bầm nhăn nhó vì kiệt lực của Tấn Tài khiến người hâm mộ sẽ nhớ mãi một cầu thủ nhỏ con nhưng sẵn sàng cống hiến tận lực. Pha bóng dũng mãnh đoạt bóng trước trung vệ Phanris số 16 của Thái Lan dẫn đến bàn thắng sau đó của Công Vinh là pha bóng thể hiện rõ tính cách quyết liệt của Tấn Tài. Việc Tấn Tài đá bó vào giữa, như đã có nhiều phân tích, là một câu đố khó giải cho hàng thủ của Sin và Thái trong giải vừa qua. Nhìn về tương lai, Tấn Tài chắc sẽ tiếp tục được cống hiến cho tuyển.
    10/ Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng (27 tuổi). Cao 1,75m, nặng 68kg. CLB ĐTLA. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2008: Thắng Bế với sức càn lướt đã tạo hình ảnh khác về cá nhân mình trong giải đấu vừa qua. 27 tuổi, sắp đến lúc phải thay thế vì khó có tiền đạo nào đủ sức cày ải như Thắng ở lứa tuổi xấp xỉ 30. Quang Hải có thể thay nhưng hạn chế của Hải là tầm vóc thấp. Thanh Bình cũng có thể thay thế nhưng Bình "củi" vẫn cần cải thiện kỹ thuật cá nhân.

    11/ Tiền đạo Lê Công Vinh (23 tuổi). Cao 1,72m, nặng 64kg. Từ CLB SLNA về T&T Hà Nội. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2004: Nếu vẫn giữ được phong độ như 2 trận chung kết thì cần tiếp tục giữ Công Vinh
    ===========
    Các cầu thủ dự bị:
    Thủ môn Bùi Quang Huy (26 tuổi). Cao 1,78m, nặng 74kg. CLB Nam Định. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2004. Tầm vóc không hơn Hồng Sơn, nhưng bóng bổng thì đỡ hơn. Tuy nhiên, nếu lấy Tấn Trường và San Tos thì Quang Huy sẽ mất chỗ.

    Thủ môn Trần Đức Cường (23 tuổi). Cao 1,82m, nặng 74kg. CLB SHB Đà Nẵng. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2005. Tầm vóc cao to, nhưng vẫn cần trui rèn thêm.
    Trung vệ Phan Thanh Giang (27 tuổi). Cao 1,78m, nặng 71kg. CLB Đồng Tâm Long An. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2008: Ông Tô không sử dụng Thanh Giang trong thi đấu nhưng việc để Giang lên tuyển chắc chắn là có dụng ý. Tuy nhiên, cũng đã đến lúc thay thế trường hợp này.
    Trung vệ Phạm Minh Đức (26 tuổi). Cao 1,72m, nặng 68kg. CLB SLNA. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2004: Năm 2008 hình như Minh Đức ăn bột nở nên trong dáng vóc có vẻ kềnh càng hơn, tuy nhiên, nếu sử dụng Minh Đức ở vị trí trung vệ thì e không hợp thời nữa. Có thể sử dụng ở vị trí tiền vệ trụ, dự bị cho các vị trí đá chính.

    Hậu vệ Lê Quang Cường (25 tuổi). Cao 1,66m, nặng 64kg. CLB SHB Đà Nẵng. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2008: Quang Cường sẽ bị cạnh tranh bởi các khuôn mặt U22 trong thời gian tới.

    Tiền vệ Trần Trường Giang (32 tuổi). Cao 1,73m, nặng 62kg. CLB Becamex Bình Dương. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2002: Lão già Trần Trường Giang đã cố gắng rất nhiều nhưng sự đào thải là tất yếu đối với tiền vệ này.

    Tiền vệ Nguyễn Minh Phương (28 tuổi). Cao 1,7m, nặng 65kg. CLB Đồng Tâm Long An. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2002. Minh Phương cũng như Tài Em hiện nay chỉ nên đóng vai trò cầu nối cho lớp trẻ trong tuyển, vị trí tiền vệ công dự bị là xứng đáng.
    Tiền vệ Phạm Thành Lương (20 tuổi). Cao 1,6m, nặng 50kg. CLB Hà Nội ACB. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2008: 20 tuổi, nhanh nhẹn, chơi bóng quái, nhưng nhỏ con quá, chỉ nên dùng ở những vòng đấu chuẩn bị, vòng đấu khởi động. Nếu Thành Lương gặp đối thủ to cao và có chút kỹ thuật thì sẽ khó khăn cho Thành Lương. Tuy nhiên, nếu có sự hỗ trợ chạy chỗ của Vũ Phong, Tấn Tài, Công Vinh ... thì vai trò tiền vệ khuấy đảo của Thành Lương sẽ được phát huy.
    Tiền đạo Thạch Bảo Khanh (29 tuổi). Cao 1,73m, nặng 67kg. CLB Thể Công. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2004: Bảo Khanh đã thỏa mãn ước mơ giành cúp vàng, nhưng chấn thương + thể lực đang là mối đe dọa đối với tiền vệ này trong tuyển. Nên cho nghỉ.
    Bình luận về 2 tiền đạo còn lại là Quang Hải và Thanh BÌnh, mời các bạn tham gia:
    Tiền đạo Nguyễn Quang Hải (23 tuổi). Cao 1,64m, nặng 60kg. CLB Khatoco Khánh Hòa. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2008.
    Tiền đạo Phan Thanh Bình (22 tuổi). Cao 1,72m, nặng 66kg. CLB Cao Su Đồng Tháp.Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2004.
  4. storm75

    storm75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    49 năm mới có sự kiện này!
    Vả lại, ai bảo tiền của Doanh nghiệp tài trợ cho đội bóng là tiền đóng thuế? Người dân chỉ phải đóng thuế cho nhà nước thôi, còn DN họ tự huy động vốn bằng phương thức vay trả chứ.
  5. Manh_Ha

    Manh_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nó có ra đường đêm 28 nó mới hiểu được lòng yêu nước cũng như tình yêu của người VN.
    Tiếc là thằng chủ topic lúc đó đang ở trại. Chắc thua độ do bắt Thái Lan. Tiếc thay cho chú đêm đó tuyển VN không có Văn Quyến, Quốc Vượng để chú mua độ
  6. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Nhục là nhục như thế nào???.Nói thẳng ra VN chẳng có cái gì đáng tự hào với thế giới cả ngoài sự kiên cường và bất khuất nhưng đó là chuyện khác
    Vấn đề ở đây bóng đá là một môn thể thao vua đuợc xã hội quang tâm thế thôi .Dis quan điểm như chú này thì bóng đá trên thế giới tuyệt chủng hết .Nên nhớ hiện tại đôi tuyển VN đang được thưởng gần 12tỶ tôi cho vài ngày nửa tăng lên 20 tỷ đi thì theo cách tính bình quân chia ra 20 em mổi em 1 tỷ đổi ra tiền đô chưa dc 100k .Nhìn qua giải ngoại hạng Anh chỉ 1 tuần đá của nó thôi bất kể thắng thua ra sân hay kg thì thằng Ronaldo-Rooney cũng bỏ túi dc 150k bảng tương đương với thua nhập của một người bình thường bên xứ nó 3 năm .Vậy có cái gì để gọi công bằng hay kg công bằng .Việc đội tuyển vô địch dc thưởng tiền ác cũng lẽ hiển nhiên và tiền đó cũng do những nhà tài trợ cho chứ của nhà nước gì đâu .thằng VFF thưởng 4 tỷ chưa chắc hẳn là tiền của nhà nước.
    Còn bọn Tháiland nó đá dc bao nhiêu lương thì măc kệ chúng nó .Đá 2 trận với VN kg thắng nổi sao gọi là tai nạn?tính luôn từ đầu giải nó sút tung lưới VN 4 quả mà 4 quả đó toàn là những bàn thắng vớ vẩn từ những tình huống cố định và do lỗi thằng HS chứ kg phải từ đẳng cấp như chúng nó hô hào mà làm ra .Chán
  7. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Các Bác cứ cố tình quên thu nhập bình quân đầu người, VN bì thế éo nào được chứ
    Quy ra thóc thì... bà con nông dân ơi là bà con nông dân (mà hơn 70% dân số Vịt làm nông nghiệp nhé)
  8. nguyenvu245

    nguyenvu245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần gì đó thì mới tiền của nó. Còn Tổng công ty nhà nước (Dầu khí, Sông Đà.. ) thì là tiền ngân sách cấp. Làm gì có chuyện vay ngân hàng đi làm từ thiện.
  9. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Mình không ghen ghét với 2 nguoi đó,đâu có loi gì trời,ý mình nói là qua AFF vừa rùi, HS không hay,CV cũng vậy,nhưng các báo chí nha ta cứ tung hô 2 anh này len mây xanh.... Pó tay
    Còn nhiều vi trí khác xứng hơn 2 nguoi này nhiều
  10. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Nếu ông nào thấy nhục thì cứ làm cho mọi mặt của VN ta sướng lên đi chứ chửi lam gi?
    Nó giống ông ăn tiết canh vỗ đùi khen ngon bọn Tây nó nhìn là mọi rợ, mất vệ sinh nhưng mình sướng vẫn sướng, sao phải hoãn sự sung sướng đó lại.
    Cứ chờ hết nhục đi....cho đến khi xương cốt mục nát nằm đấy con cái nó cho tấm bia..VN vô địch thế giới rồi bố ạ, bọn con hết nhục roài
    Dù vợ ông có là hoa hậu VN thì ngực vẫn lép, mông vẫn như con tép so với các em da trắng chân dài nhá (xin lỗi các bác )
    Bác tê để cái topic này lại làm gì, rõ ràng chú chủ topic này chán đời muốn chửi nhau nên lập ra ý mà

Chia sẻ trang này