1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết 2 AFF Cup: Việt Nam - Thái Lan, Mỹ Đình Stadium, 28/12. VN VÔ ĐỊCH RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi pntechcons, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Phải thừa nhận thằng HS ngoài cái pha vớ vẩn trận đầu và pha cầm bóng quá 6 giây ngu như chó ra nó là số` 1 của giải này .Còn chú Công Vinh ôi zời ơi thấy bon báo VN túng nó lên mây xanh mà muốn phát nôn.Có nó hay kg thì cũng thể thôi VN vẩn vô địch bởi vì cái vận mệnh đã đến ,bởi vì dưới bàn tay của Già Tồ là đôi bóng kg ngôi sao và tập thể là trên hết ,ở ĐTLA cũng thế thôi.Muốn biết nó nhu thế nào thì hỏi bầu Đức ấy ổng nghe nói đến nó là ổng nói ''''Ôi trời nó là ngôi sao đó à''''
  2. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Há há! Bác này phán cứ như thánh đấy! Ngôi sao chứ sao không, nhờ cái đầu của Công Vinh mà chúng ta có ngày 28 đáng nhớ chứ, chưa gì bác đã hụych tọet vào nó là thế nào? Hay thấy người ta tôn vinh cậu ta thì ghen tức??! Nhiều người lạ nhỉ, chả biết làm được đến đâu, thấy người ta thành công lại đâm ra bới móc như thế chả khác vả vào mặt mình.
    Còn về nỗi nhục, bác chủ topic ơi, người ta nói uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói không thừa. Những gì các cầu thủ và đội tuyển đã làm được có giá trị nhiều hơn cái số tiền thưởng đó bác ah. Một năm bác đóng thuế bao nhiêu mà xót xa thế?
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tao ko thích cái kiểu nói của thằng nào có cái ava như mày đâu, và nữa là thằng chủ topic. Dạng mày bên Vệ Phủ gọi là @ đấy. Nếu muốn tuyên truyền gì đó thì sang đấy. Cay cú làm gì. CÒn tao nói thật 1 câu, thưởng hay ko là vc của người thưởng, chúng mày thừa cơm mà bàn... lấy ở đâu các vị thưởng biết, còn nói về đóng thuế. Xin lỗi 1 câu, đảm bảo cái loại mày *** đóng bao h... Cút ****** đi!!!
    AH, tớ kể thế này....24/12 vùa rồi ấy, đứng ở Kim Mã, có mấy anh già noel đi phát quà. Tưởng phát cái bỏ mẹ gì , hoá ra là phát truyền đơn như kiểu chúa chọt , dêxu dê hào gì đó. Nhưng đen cho bọn nó là 24, Vn thắng Thái....sau đó các anh ấy đối mặt với toàn dân " Cờ Đỏ Sao Vàng " , chắc đíu dám ho he gì.....Mấy thằng này cay cú ah....
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Tôi không phủ nhận CV , DHS có công , nhưng công bọn nó cũng chỉ bằng công của toàn bộ các cầu thủ khác. Cái tôi ghét là ghét bọn PV , cái cách bọn nó tung hô hết sức phản cảm.
    Mọi người thử vào "gocnhin.com/thethao" , trang tổng hợp tin thể thao từ phần lớn báo điện tử sẽ thấy. Tập thể VN vô địch lần này không có ngôi sao , sự đóng góp của CV , HS có hơn Phước Tứ , Vũ Phong , Như Thành , Việt Thắng , Tấn Tài , Quang Thanh , Minh Châu ... ? Chắc chắn 100% là không hơn. Thế tại sao đến hơn 50% các bài phỏng vấn toàn là CV , DHS ?Ví dụ báo CAND lại vừa đăng thêm 1 bài mới có đoạn:
    "Dương Hồng Sơn cũng như Công Vinh đã thổi nhiệt huyết của bóng đá xứ Nghệ, giống như khát vọng vươn lên luôn tồn tại trong tiềm thức của người xứ Nghệ, vào đội tuyển Việt Nam và góp phần làm nên chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá Việt Nam. "
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/thethao/2008/12/106839.cand
    Có vãi không? Hóa ra không phải ông Tô mà chính 2 anh này mới là người cha tinh thần của ĐTVN.
    Sao bao nhiêu người hùng khác thì chả thấy báo nào động tới? Sao cứ chiến thắng , đoạt cúp thì người Nghệ lại sần sần nhảy vào vơ hết vào mình? Các ông cứ dò hết các báo mà xem , tư nhiên sẽ hiểu tại sao tại sao mọi người ghét bóng đá xứ Nghệ.
    Thua là thua chung , thắng là do người Nghệ giỏi. Tựu chung là vậy.
  5. kimbao2010

    kimbao2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bác trong Xoay nói chuẩn ! Dưng mà Bác ucngx thông cảm đang ăn rau được ăn thịt sướng quá nó thế không trách được.
    Người Việt không dám nhìn vào sự thật đâu. Việt Nam đá chán như chết. Thái nó đá hay. (ả hai trận nhá ).
    Tổ chức bóng đá, phóng viên, bình luận bóng đá thì như **** ấy.
    Nhiều người không dám nhìn vào sự thật là Việt Nam đang ở trên trời mấy hôm nữa khi các cầu thủ mấy ông quản lý bóng đá thể thao chia tiền không đều cái là xuống dất ngay ấy mà.
    May mà đêm hôm vô địch Mr Thanh không ra lện bắn pháo hoa trên Bờ Hồ với trên Bến Nhà Rồng không thì không đỡ được
  6. kimbao2010

    kimbao2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên Việ Nam nó thế nhất là thằng báo lá cải CAND và hai thằng bình luận viên VTV hôm trước ngu hơn cờ hó
  7. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    *** muốn nói nhiều với chủ topic( vi *** cùng quan điểm rồi, nên nói cũng chẳng để làm gi),
    Nhưng theo ý tôi.
    @mod. mod xem lại cái tiêu đề của topic nhé, một là đổi tiêu đề cho phù hợp với đúng nội dung ,
    còn nếu không chịu đổi thì đóng topic nhé
    chứ không thể để cái tiêu đề: Nhục vì đội tuyển bóng đá VN
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Chỉ thấy là mấy chú P Tứ, N Thành, T Tài, V Thắng ko đc ma nào phỏng vấn thì thấy nhục cho mấy chú Vinh và Sơn thôi.
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đọc bài đủ biết chủ thớt là ng đã gắn bó với ttvnol nhưng ko dám dùng nick mình để lên tiếng mà thay vào đó là lập 1 nick mới ko ai biết...nói chung ai có tiền người đó tiêu chủ thớt dựa vào 1 điều nhỏ mà gộp cả dân VN=>thg` chó này éo phải ng VN...em xin lỗi chứ em nói thật e cũng chả thick thú j` cái cáh ng VN ăn mừng nhưng chử thớt nói hơi quá...nên xem xét lại kẻo kon cháu đời sau nó ...
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Hỏi khí không phải người anh em đã từng đến sân vận động xem trực tiếp bao lần?
    Cái thời chiến tranh, thanh niên người ta phải cuốc bộ chục km ra sân Hàng Đẫy để xem bóng đá .
    Ông già tôi kể: hồi xưa có lần đi xem thấy nhiều vị lãnh tụ như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Hoàn Văn Hoan...cũng có mặt xem bóng đá. Chẳng qua gần đây thời đại thông tin, người ta thấy cụ VV Kiệt hay đi xem bóng đá nên cứ nghĩ chỉ có cụ Kiệt khoái xem bóng đá mà thôi.
    Đây là sự kiện mang tính lịch sử bóng đá VN, tuy rằng còn phải cố gắng nhiều để đạt những danh hiệu cao hơn tầm Châu Á, Thế giới ....
    Nếu Bạn biết đành cờ, nếu chơi với một người mà lúc nào cũng thua. Bỗng nhiên sau một thời gian rèn luyện thắng lại đối phương thì cảm giác đó bạn sẽ nhớ mãi .
    Bạn dùng từ nhục là hơi nặng, đừng nghĩ rằng "anh hùng cái thế" tưởng chỉ có mình cũng nghĩ được như vậy . Những ai quan tâm sâu sát đến bóng đá đều hiểu những cái bất cập, tiêu cực, lộn xộn. Nhưng cứ phải vui, sung sướng lúc này đã . Mấy khi !
    Bắt bệnh thì dễ nhưng để chữa được bệnh mới là giỏi. Phán kiểu như bạn thì ai cũng phán được !

Chia sẻ trang này