1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết 2 AFF Cup: Việt Nam - Thái Lan, Mỹ Đình Stadium, 28/12. VN VÔ ĐỊCH RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi pntechcons, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Em thấy là bác chủ topic dùng từ nhục thì cũng hơi nặng. Niềm vui của dân ta là xác đáng. Cứ thử tưởng tưởng là trận này mà thua thì cả nước buồn thế nào, bóng đã Việt Nam sẽ thiếu tự tin thế nào. Chiến thắng này có ý nghĩa là không làm chúng ta phải chịu đựng những cái như thế.
    Nhưng em cũng hiểu bác chủ topic là người muốn cái gì nó cũng phải đúng độ của nó. Quả là nhiều bác nhà báo lúc sướng quá đã dùng từ ca ngợi hơi quá mức. Người Việt Nam mình phải cái là không giỏi trong việc đi trên dây, hay ngã hẳn về bên phải hoặc bên trái. Cứ nhìn cái topic chửi Lê Biên Cương thì rõ, thuần chửi không mà nói mãi không biết chán. Hoặc các topic khen cũng thế, khen tới cùng luôn. Cái ý kiến nào mà nó hơi gợi ra ở giữa giữa là ít người đi vào đúng ý.
    VỐN EM HAY THI TRƯỢT GIỐNG ĐỘI VIỆT NAM, THỈNH THOẢNG MỚI THI ĐỖ. CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM.
  2. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Câu 1, 2: Ơ thế thống kê của cả cái nước VN là sai bét, phỏng, đi đâu chả nghe chiến công lẫy lừng sau 49 năm
    Nói thật, Pác đừng giận, Pác bẩu mình không thua kém mọi Xiêm là mấy, là Pác đang... thẩm ru tinh thần đấy (sori lần nữa), Pác cứ công tâm, ắt sẽ nghiệm ra! Còn cứ cố tình bịt tai, che mắt thì nói nữa cũng vậy thôi!
    Nhắc lại: Chiến thắng ở AFF là rất tốt, nhưng không cần cả nước chồm chồm lên như thế, gớm khổ, dân ta chả được sướng bao giờ, ăn may 30% + 70% thực lực, cái Cup làng mà cả nước hân hoan đáo để!
    Chuyện Vịt thắng Rùa thế nào, ai có mắt đều thấy No comments
    Câu 3: Vì cái bọn bơm đít nên chú SLNA Sơn mới ăn cái giải XS, SLNA Vinh như anh hùng dân tộc!
    Đíu mịa không chừng, 2 thằng này nó ăn luôn Huân Chương Lao Động không chừng!
    Không khen LĐ, thì phải chửi Pác ạ, chứ ngậm miệng như Pác, nó thông thường quá
    Câu 4: Phóng đại lên tý ...chứ Thành, Tứ, Thắng, Thanh, Lương, Tài, Em, Phương... lăn sả thế nào ai chả biết!
    @Vinh: dặt dẹo toàn tập, công gần chuộc được tội! Đáng chửi 20%
    @Sơn: gần như mỗi trận tặng bạn 01 quả giao lưu, không còn gì để nói! Đáng chửi 80%
  3. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    có mà, mấy báo điện tử bảo sẽ có rước cúp ở hn mà, 7/1 thì fải
  4. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bác nói em nghe như ghen ăn tức ở thế nhỉ. Vả lại có nước sướng bác không được sướng nên nhảy chồm chồm lên nhỉ??
    Trái bóng tròn, hên xui là chuyện ngẫu nhiên, sao hôm nọ đá vào bác không kiện lên AFF là tại Việt ăn may chả đáng thắng, mà chắc kiện được bác cũng làm nhỉ??!
    Hãy tự hỏi mình đóng góp cho tổ quốc có niềm vui gì chưa rồi hãy tính đến chuyện hạ nhục những người làm cho tổ quốc một đêm không ngủ. Chứ ngồi đây tán láo người ta cười cho bác ah.
  5. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Gớm khổ, không theo dõi từ đầu mà cứ chõm 1 câu thế này, chết thật
    Đọc lại từ đầu đi, chỗ nào chửa rõ, tui nói lại cho nghe, chứ để tui nhắc đi nhắc lại... tui cho đấy!
    "Hãy tự hỏi mình đóng góp cho tổ quốc có niềm vui gì chưa rồi hãy tính đến chuyện hạ nhục những người làm cho tổ quốc một đêm không ngủ" Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có được 10 không đấy; cái vế sau là tự bịa ra nhé!
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    o
    Bác nói chán quá, trước năm 75 lo đánh nhau bỏ mẹ bóng bánh gì. Có đá thì chỉ đá với mấy đội thuộc Liên Xô (cũ), Trung Quốc, Cu Ba những nước giúp mình đánh Mỹ thôi, Đấy là miền Bắc còn miền Nam thì trình độ ngang ngửa với Myama đội mạnh nhất khu vực thời đó. Hồi đấy Miền Nam có coi thằng Thái ra cái *** gì đâu, đá với thằng Thái thích thắng bao nhiêu thì thắng. Sau năm 75 nước mình bị thằng Mỹ cấm vận có được xuất ngoại đâu chứ hồi đó tập hợp Thể Công, CAHN, Hải Phòng, TCĐS miền Bắc với Hải quan, Cảng Sài Gòn thì ít nhất ngang ngửa với Myama và Thái. Mãi về sau những năm 90 (tôi không nhớ chính xác) mới cử đội tuyển đi dự Seagame, đội hình ngon lắm nhưng lại bị mấy ông ở miền trong đào ngũ(chắc vì đói vì lên tuyển hồi đó làm gì có chế độ).
  7. nguyenvu245

    nguyenvu245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Có vơ hay không thì nhằm nhò gì. Đánh đồn có địch luôn em gái.
  8. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cái ông TuấnUSA với ThangUs chẳng hiểu làm nên cái gì mà nói ra vẻ ghê. Nói chung phục ông ở cái nói được còn làm được hay không thì là cả vấn đề.
    Có lẽ ông nên về nhà tổ chức một đội bóng các cháu thiếu nhi hàng xóm mà dẫn dắt thử nếu ông muốn phê phán các HLV.
    Tự tổ chức một giải vô địch phường nếu muốn phê phán các bác VFF.
    Hoặc đi đá bóng cho giỏi nếu muốn phê phán cầu thủ.
    Còn chỉ nói như đúng rồi Nghệ Nghệ Gừng Gừng ông Tồ Ông Đần rồi lũ VFF này nọ thì ai chả nói được.
    Nói thì dễ chứ làm thì khó lắm đấy.
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    TuânUSA với ThăngUS khác nhau nhiều lắm , đọc kĩ lại rồi hãy gom chung nhé bạn.
    Cái topic này mod close được rồi.
  10. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Chúng ta ăn mừng hoành tráng như vậy là thể hiện tình yêu bóng đá, thể hiện sự cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam.
    Người VN yêu bóng đá như vậy thì chúng ta phải tự hào chứ. Có gì mà nhục nào. Vớ vỉn.
    Ghét mỗi cánh nhà báo thổi CV với HS quá đáng.

Chia sẻ trang này