1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết 2 AFF Cup: Việt Nam - Thái Lan, Mỹ Đình Stadium, 28/12. VN VÔ ĐỊCH RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi pntechcons, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Miẹ lại loại ghen ăn tức ở đây mà, tôi đang hình dung đồng chí này hôm người người nhà nhà đổ ra đuờng thì đc này lại chui vô chăn ngủ jf nếu không thì không thể "phát" ra mấy câu như vậy được. Tôi cũng có được nghe một nguời nói kiểu như vậy nhưng từ một cụ già gần 80 tuổi và chả thích gì bóng đá heheh nghe rất chi là tự ái (not tự hào)
    Ai cũng muốn ghi tên "mình" vào danh sách thưởng đội tuyển VN để được thơm lây mà đc này ăn nói lạ ghê. Họ có tiền họ thưởng liên quan gì tới cá nhân mình. Chặc...thôi bỏ qua next đê anh em
  2. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    @ tete_a6:

    1. ặ sao cĂi title cỏằâ 'ỏằ.i luôn xoành xoỏĂch thỏ hỏÊ bĂc tete ặĂi
    2. Vỏằ cặĂ bỏÊn tui không bao giỏằ spam kiỏằfu viỏt bài cỏằƠt lỏằĐn hay trêu tỏằâc ai 'ó nhặ bĂc nói, bĂc xem nguyên nhÂn giúp tôi cĂi!
    HỏĐu hỏt mem ỏằY pic này, có vỏƠn 'ỏằ vỏằ cĂch diỏằ.n tỏÊ ngôn ngỏằ hay có cĂc vỏƠn 'ỏằ tỏ nhỏằ< khĂc mà tôi không rà viỏt bài thiỏu vfn hóa thôi! BĂc xem lỏĂi hỏằT cĂi!
    PhỏÊi công bỏng và 'úng luỏưt chỏằâ nỏằ<
  3. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Mừng hay không mừng, cũng tuỳ người, tùy tâm. Tuy vậy, xem lễ đăng quang của đội tuyển VN hôm rồi có 2 cái chối, đếch chịu đựơc.
    Một, là có thằng "thái giám" nào đó cầm cái ô che đầu Thủ tướng, may mà TT Dũng đã đủ tỉnh táo gạt cái ô sặc mùi nịnh thối ra khỏi khu vực trao thuởng đội bóng.
    Hai là thằng lùn Lân Trung múa may theo đóm ăn tàn, rõ ra loài cơ hội cha con nhà ông Nguyễn Lân! Này nhé, thằng anh là nhạc sỹ (rởm) viết nhằng bài hát ăn theo bóng đá, thằng em cố gắng lọt vào VFF làm chân phát ngôn, ra múa may như thằng dở hơi...và mấy thằng nữa cuả gia đình Nguyễn Lân đều thế cả!
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Giờ mới biết
  5. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Quote lại đoạn này, không thì nhiều Pác có mắt chả chịu đọc rì cả, lại còn phát biểu liên thiên, rõ chán
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Chuyện Reid không phù hợp với bóng đá TL chắc tôi là người đầu tiên trong diễn đàn nhắc tới , từ cái hồi giao hữu ở ... T&T cup kìa.
    Một phần nữa khiến cho Reid thua ở AFF cup lần này là do tư tưởng quá chủ quan khinh địch , kiêu binh tất bại , ông bà dạy rồi.
    Ông Reid ở TL càng lâu thì tôi càng mừng , bài dự trù của ổng là từ phút 75 dùng 2 tiền đạo 1m8 để tập trung nhồi bóng bổng! Nói chung Thái dưới tay ông này có lối đá hiện đại ... kiểu Anh , đánh mất bản sắc tấn công đa dạng vốn có của người Thái. Ông này mà còn ở lại Thái đến hết Seagames năm sau thì tôi cũng thấy lạ.
  7. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Chúc mừng năm mới 2009! Chúc mừng năm mới 2009! Chúc mừng năm mới 2009! Chúc mừng năm mới 2009! Chúc mừng năm mới 2009! Chúc mừng năm mới 2009! Chúc mừng năm mới 2009!
  8. TheCruncher195

    TheCruncher195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Những người từ chối Cúp Vàng Đông Nam Á

    Những người từ chối Cúp Vàng Đông Nam Á

    Source: http://www.baodatviet.vn/Home/Nhung-nguoi-tu-choi-Cup-vang-Dong-Nam-A/200812/26152.datviet

    Trong lúc người hâm mộ cả nước đang lâng lâng trong men say chiến thắng, thầy trò HLV Calisto hạnh phúc trong không khí lễ hội và tận hưởng những giây phút thân tình sau chức vô địch AFF Cup 2008 thì có rất nhiều người lại đang buồn vì chính họ đã từ chối vinh quang này, từ chối chiếc Cup này.

    Trong danh sách những người từ chối Cúp vàng, đáng nhắc tới nhất là HLV Mai Đức Chung. Ông Chung được HLV Calisto đánh giá rất cao về chuyên môn, đặc biệt là sau chức vô địch Merdeka Cup cùng đội U22 QG. Calisto liên tục mời gọi, thậm chí nhờ VFF can thiệp, để ông về làm trợ lý chuyên môn ở ĐTVN. Nhưng ông Chung, nguời thầy có công dìu dắt các tuyển thủ hiện tại từ tấm bé, vẫn một mực cự tuyệt, với nhiều lý do khác nhau, từ chuyện ông bận công việc nhà nước đến vấn đề sức khoẻ. Tuy nhiên, chỉ có một điều ngăn cản ông lên làm trợ lý chuyên môn ở ĐTVN là sự thiếu tin tưởng vào thành công của đội tuyển và bởi ông không đồng tình với cách ?otự mình làm tất cả? của HLV Calisto.

    Sau ngày ĐTVN vô địch, HLV Mai Đức Chung từ chối gần như mọi cuộc phỏng vấn. Miệng vẫn nói chúc mừng đội tuyển nhưng với ánh mắt tiếc nuối. Sau một thời gian dài cống hiến cho BĐVN, đào tạo nhiều lứa cầu thủ cho ĐTVN nhưng chiến tích này, vinh quang này không có tên Mai Đức Chung.

    ?oEm không còn động lực gì ở ĐTVN nữa và muốn trao cơ hội cho những gương mặt mới, những cầu thủ trẻ hơn. Xin thầy cho em về?, đó là lời nó cuối cùng của trung vệ Huy Hoàng với HLV Calisto ở trung tâm Thành Long trong lần triệu tập đầu tiên của ĐTVN.

    Nhà cầm quân người Bồ đã đồng ý vì ?oHuy Hoàng là một cầu thủ giỏi, chơi rất ăn ý với Như Thành nhưng tôi sẽ không lựa chọn những người đã hết động lực, khát khao cống hiến?.

    Huy Hoàng đã từ giã đội tuyển như vậy và đương nhiên, giờ đây, anh thấy tiếc nuối. Thậm chí, cảm giác đó có thể trở thành nỗi ân hận bởi trong sự nghiệp vì Huy Hoàng chưa giành được danh hiệu gì đáng kể. Không sở hữu Quả bóng vàng, chẳng có chức vô địch QG và buồn hơn, anh vừa bỏ đi cơ may hiếm có để được vinh danh.

    Vua phá lưới nội Nguyễn Ngọc Thanh là người tiếp theo tiếc nuối khi chứng kiến ĐTVN đăng quang. Toả sáng lung linh ở mùa bóng vừa rồi sau sự lột xác đến kinh ngạc cùng Hải Phòng, tay săn bàn gốc TP HCM này được đánh giá cao, thậm chí cao hơn cả Công Vinh. Được triệu tập vào ĐTVN nhưng lại công khai phản đối HLV Calisto để rồi anh phải xách vali về nhà.

    Nếu Ngọc Thanh ở lại, anh chắc chắn anh sẽ là một vũ khí của ĐTVN và có thể Thanh Bình sẽ không có tên trong ĐTVN dự AFF Cup. Đáng tiếc là giờ đây, Ngọc Thanh đã tạo ấn tượng rất xấu với HLV Calisto và trong lần triệu tập đội tuyển gần nhất, anh vẫn không có tên trong kế hoạch của ông thầy người Bồ.

    Khi người bạn thân đồng thời là em rể tương lai Lê Tấn Tài trở về Khánh Hoà, hậu vệ Đào Văn Phong vừa mừng lại vừa tiếc. Mừng vì nguời ở cùng phòng với mình ở CLB đạt được thành công to lớn mà bất cứ cầu thủ nào cũng mơ ước, mừng vì Tấn Tài được tôn vinh và nhận nhiều phần quà nhưng Phong tiếc. Làm sao không tiếc nuối khi chính Phong nhận được sự tin cậy của HLV Calisto nhưng lại tỏ thái độ bất mãn khi bị điều chuyển sang đá vị trí hậu trái không phải là sở trường. Ngay lập tức, HLV Calisto gọi lên nói chuyện nhưng tình hình không thay đổi nên ông đã cho cầu thủ này về mà không giải thích gì thêm. Tác giả của Bàn thắng đẹp nhất mùa bóng 2008 cũng không còn nằm trong kế hoạch của HLV Calisto nữa.

    Thủ môn Phan Văn Santos cũng đã không có lòng tin với thành tích của ĐTVN nên đã từ chối cơ hội mà HLV Calisto tạo cho và kiên nhẫn chờ đợi. Gã khổng lồ gốc Brazil viện cớ vợ bị động thai mà không có ai chăm sóc để ?othoái thác?. Dù được đặc cách cho nghỉ 10 ngày để lo chuyện gia đình nhưng Santos đã không lên tập trung. HLV Calisto càng giận hơn khi cậu học trò cưng tươi cười trên sân tập của ĐT.LA ngay ngày hôm sau và không không bao giờ tha thứ điều đó.

    Và "người gác đền" xuất sắc nhất mùa bóng 2008 của giải VĐQG Nguyễn Thế Anh cũng lâm vào tình trạng như vậy và tự đánh mất cơ hội của mình.

    Trong những ngày này, khi mà các trang báo đăng tải tràn ngập những hình ảnh đẹp, ca ngợi chiến tích của ĐTVN, những nguời đã chủ động từ chối vinh quang đó chắc hẳn sẽ không khỏi tiếc nuối. Họ không tiếc vì số tiền thưởng có thể lên đến vài trăm triệu mà họ tiếc bởi họ đã tự đánh mất cơ hội để trở thành một phần của lịch sử BĐVN.

    Trong khi nhiều ?otay đào ngũ? nuối tiếc thì có lẽ, thủ môn Dương Hồng Sơn là người may mắn nhất bởi chính anh cũng đã một lần báo chấn thương để xin về. HLV Calisto đã rất tức giận và cho cầu thủ này toại nguyện. Nhưng rồi, dưới sức ép của VFF trước T&T Cup (giải đấu nhà của cơ quan chủ quản CLB T&T HN nơi Hồng Sơn đang khoác áo), HLV Calisto đã gọi lại cầu thủ này để hôm nay, Dương Hồng Sơn toả sáng và giành chức vô địch AFF Cup cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Anh cũng được người hâm mộ thừa nhận và được bầu chọn là VĐV tiêu biểu thứ 2 của thể thao Việt Nam, chỉ sau HC bạc Olympic Hoàng Anh Tuấn.


    Khởi Nguyên

    ------------------------
    Tiếc cho Chung gà mái, đã được ông Tô tin tưởng và đề cao như vậy nhưng ông ta không vì cái chung của đội tuyển nên tự ông ta đã đánh mất cơ hội trở thành một phần lịch sử BĐVN.
  9. taomao306

    taomao306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cho bọn đấy vào chắc không vô địch dược,đó cũng là may mắn của VN,thực chất chuyên môn cầu thu VN không hề thua kém Thái,nhưng chỉ vì những cá nhân không có lòng tin,không có khát khao chiến thắng nên mãi vẫn bị Thái đè đầu cưỡi cổ.Những thằng như thế loại la đúng,Calisto quả thật la 1 HLV giỏi,với những con người có chuyên môn ko fai là tốt nhất nhưng lại có khát khao ông đã làm nên lịch sử.Có lẽ từ giờ ta không còn sợ Thái nữa
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thật ra thì Chung gà mái theo Tồ cũng không đóng góp được gì. Trong khi khả năng của Chung có thể hoàn toàn dẫn U22 đạt thành tích tốt.
    Nên tỉnh táo đừng có lạc vào một âm mưu bôi đen người tài của bóng đá VN. Công nghệ bơm đểu của NA gồm bôi đen dìm người tài để từ đó đánh bóng và đưa người mình lên.
    Không phải tự nhiên mà nhiều người và báo chí có vẻ chống đối ông Chung mặc dù ông ta không đòi nắm tuyển nào cả. Cũng không phải tự nhiên cứ sau mỗi trận đấu là có bài bình luận của Vinh tù như bố người ta. Không phải tự nhiên mà sau chiến thắng tuyển VN tại AFF Cup lại có bài phỏng vấn về Văn Quyến tiếc không có mặt trong tuyển VN....** nó có` tư cách à, tuyển phải dành chổ cho nó trở lại sao?
    Thằng Thắng tù đang nắm SLNA đấy...đừng nghĩ là bọn Mafia này đã thôi không còn thò vòi vào chén cơm bóng đá VN nửa.
    Hảy tỉnh táo mà nhận chân hảo nhân và bọn bịp bợm trong cái chợ đời bóng đá. Triệu Tử Long không nhất thiết phải làm phó tướng cho Quang Công. Cúp Merdeka không dễ mà đạt tuy không bằng AFF Cup hay Sea Games nhưng không hề thua các Cup khác tại VN....mà với tuyển U22 trên sân khách cái bản lãnh đó không phải nhờ may mà có.
    Đang có một chiến địch nhằm loại ông Chung nắm U22...sau khi bôi đen và loại ông ta thì cùng lúc sẽ mang Vinh tù và cái đại gia đình SLNA bẩn thỉu vô. Không tin thì cứ chờ xem. Gừng thì lúc nào chẳng là gừng.

Chia sẻ trang này