1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết 2 AFF Cup: Việt Nam - Thái Lan, Mỹ Đình Stadium, 28/12. VN VÔ ĐỊCH RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi pntechcons, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0

    Được 122333 sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 01/01/2009
  2. tronxoay

    tronxoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    4
    Sao ông biết là dân các nước khác chỉ ăn mừng mỗi bóng đá thế? Sao ông biết là dân các nước khác không bật TV cổ vũ các môn thể thao khác? sao ông biết là dân các nước khác không ra sân bay đón các VĐV chiến thắng các giải quan trọng, các DN không quảng cáo đầu tư vào họ? sao ông biết là các nhà khoa học hay hoạt động XH... ở nước ngoài cũng chưa bao giờ được cổ vũ? Ông tài thật.
    Tôi là người VN, cũng có những khi đến sân, cũng ăn mừng. Tôi có phản đối ăn mừng, vui chơi hết mình đâu? Nhưng tóm lại, tôi hỏi ông: cầu thủ Thái, Sin ở nước giàu hơn VN, thu nhập lại thấp hơn cầu thủ VN, và chắc càng khó được ủng hộ như dân VN, vậy tại sao cầu thủ nó chuyên nghiệp hơn VN? sao nó đá thắng VN? Nếu không phải cầu thủ VN đá theo kiểu tiền đến đâu đá tới đó thì làm gì tới nỗi giờ mới thắng được AFF Cup?
    Ông không cần khích làm gì. Tôi dân thường, cũng lăn tăn vì thể thao mới vào đây xổ. Chẳng qua những người như tôi nói thẳng, còn những người như ông không dám nhìn thẳng. Nhưng suy cho cùng, chắc chẳng cái gì ở đây thay đổi được VFF hay thể thao VN cả, có quái gì mà khó chịu
  3. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Trách nhiệm quá nhỉ . Muốn biết dân nước nó bật TV cổ vũ môn nào ác liệt thì cứ xem số ghế trên khán đài của môn đấy là biết. Nói nhiều mà không ra được cái khôn thì bị người ta chỉ trích thôi.
    Được rooney008 sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 01/01/2009
  4. tronxoay

    tronxoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    4
    Một số người đúng là chỉ có thể gọi là "man di mọi rợ", chỉ biết thù vặt và chửi bậy ...
    @winfall: nói đùa chứ, tôi đã phân tích đến thế rồi mà bác vẫn chỉ dựa vào cái ý người dân ra đường cổ vũ để biện minh chuyện thưởng thì tôi chịu bác. Ý tôi không phản đối thưởng, mà sỉ nhục là cái sự thưởng vô lối cho những đối tượng vốn dĩ đã được chăm bẵm, ủng hộ quá mức. Những cái vô lối đó góp vào làm lệch lạc văn hoá XH. Hỏi khí không phải, chứ bác nhớ được tên DN nào ủng hộ tuyển VN không? (tất nhiên trừ vài DN làm bóng như HAGL hoặc GĐT, dĩ nhiên rồi, nhưng với mấy DN này bác biết họ ủng hộ chính xác bn không?) mà bác gọi những cái đó là chi phí quảng cáo? DN ủng hộ tiền mà dân chúng không biết đến thì tại sao họ ủng hộ? bác phải nghĩ 1 tí chứ?
    Tôi thì thấy đơn giản thế này: dân Thái, Sin giàu hơn VN, cầu thủ nó nghèo hơn cầu thủ VN, dân nó ủng hộ cầu thủ ít hơn VN, vậy mà nó đá chuyên nghiệp, hiệu quả hơn hẳn VN. Những cái nhỏ nhỏ như thế gộp vào làm cho nước chúng nó giàu.
  5. thewinner

    thewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi tối đến giờ, vô lại đây thấy ông này reply cái bài của mình mà phát sặc (đang ăn...). Cái ý đầu tiên, tôi nghĩ là thế, nếu tôi sai...XIN LỖI vì đó là ý kiến chủ quan của tôi, nhưng tôi chắc đến 99% là như vậy. Còn như ông bảo đúng là các nước cổ động viên ra đường cổ vũ kiểu đó thì xin mời CHO DẪN CHỨNG CỤ THỂ. Nếu đó cũng chỉ là ý kiến chủ quan của ông thì tôi cũng chỉ cần một lời xin lỗi...từ ông, và xin ông lần sau đừng có mà ăn nói hồ đồ.
    Tiếp ý thứ 2, thưa ông, ông có bài nói về cái nhục khi VN thắng, nên anh em vào đây phản đối ông. Gìơ ông lại biện minh này nọ, rồi tự dưng lại đem cái chuyện Thằng Thái dúi với Sing cafe chuyên nghiệp vô đây để mà so sánh làm gì, nếu nói thế thì ối thứ nó chuyên nghiệp hơn mình...chứ chả riêng gì bóng đá đâu ạ, cái gì cũng có mặt trái và mặt phải của nó.
    Còn nữa, nghe ông bảo ông cũng "lăn tăn" vì nền thể thao nước nhà, ặc ặc, SORRY, cái kiểu lăn tăn của ông khó ngửi lắm...lại còn bày đặt mình là người nói thẳng, ai bảo ông "cong" đâu mà phải đi nói thẳng như vậy làm gì
    Tóm lại, ông cũng phình phường như ông tự nhận mình là dân thường thôi. Do vậy đừng có bầy đặt chê bai này nọ! Thối lắm
  6. mrhoangpro

    mrhoangpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em mở topic này đã nói trước là các bác không cãi nhau òi, không biết phóng viên vnexpress dịch có đúng không, vì em không được xem bản gốc bằng tiếng anh. Nhưng nếu đúng là như vậy thì... Cũng phải xem lại câu này:
    - Vì câu này mà em phải xem đi xem lại đoạn Công Vinh bị phạm lỗi!
  7. thewinner

    thewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Quên, còn nữa, theo ông thế nào là nhìn thẳng với không nhìn thẳng, như những gì ông phân tích thì tôi thấy cái tầm nhìn của ông mới ngắn làm sao
  8. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Đầu tiên, tớ có 1 chỗ đồng ý với bác tronxoay là không thích khi đội tuyển thắng thì các doanh nghiệp thưởng tiền. Như thế khi tuyển giành được những thành tích cao hơn thì tiền nào thưởng cho đủ. Tớ thích mấy doanh nghiệp thường xuyên tài trợ cho bóng đá hơn, cứ mỗi năm để ra 1 ít tài trợ cho các CLB đào tạo trẻ chứ ko có kiểu có sự gì thì mới vung tiền. Nếu thích hiệu quả thì có khi thuê mấy ông nhà báo nâng bi cho cái sự tài trợ khôn ngoan có tính tương lai nhỉ?
    Tiếp theo, gộp luôn cái topic kia của bác tronxoay về tự hào, sỉ nhục. Tớ thấy bác nâng tầm quan điểm lên kinh quá. Tớ là thế này: tớ tự hào vì sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam, chiến thắng của Tuyển VN tại AFF là 1 điều tuyệt vời (chưa đến tầm tự hào), còn đâu tớ chả thấy gì là sỉ nhục cả.
    Bác tronxoay chỉ ra dân Thái, Sin giàu hơn VN, cầu thủ nó nghèo hơn cầu thủ VN, dân nó ủng hộ cầu thủ ít hơn VN, vậy mà nó đá chuyên nghiệp, hiệu quả hơn hẳn VN rồi những điều tương tự thế ở topic kia để đặt câu hỏi tự hào hay sỉ nhục

    . Nói tóm lại là ở tầm vĩ mô, tầm VFF. Nói với bác những cái này anh em ở đây đều bàn chán ra rồi, cứ mỗi lần tuyển VN thua hay có sự gì như bán vé chẳng hạn, anh em đều lôi ra chửi nhưng lần này thắng nên tha.
    Nói tóm lại là những lí lẽ bác nêu ra đều đúng nhưng ô hay thế thì lạ quá như thế sỉ nhục hay không là ở bọn VFF mới đúng chớ.
    Tớ như nhiều bác ở đây, 1 CĐV, luôn theo sát đội tuyển, tìm hiểu về cầu thủ, lối chơi... Những vấn đề về VFF đều biết, nêu ra như thế là đã làm hết trách nhiệm - tự hào mình là 1 CĐV tuyệt vời mới phải (có mỗi cái cải tạo VFF làm được cũng đã làm nốt rồi). Những cái sỉ nhục hay gì gì đấy bác ko cần nêu ra ở đây. T.ớ thì chỉ sỉ nhục khi đi học mà bị đúp, đi làm mà chả đc đồng nào cả... cái gì của tớ thì tớ mới cảm thấy sỉ nhục . Còn bác nào tấm lòng bao la, rộng mở có thời gian mà buồn vì xã hội, cái chung thì bóng đá chưa là gì cả, chưa đến lượt.
    Mà tớ cũng thấy khi tranh cãi luận điểm của bác cứ đưa đi đưa lại, các bác khác cũng rứa, chả đến đâu cả. Có khi kết thúc thôi nhỉ
    @ bác nào đấy: box này có truyền thống ít mod, thành viên bình thường cũng ko nhiều. Mỗi khi có sự kiện gì như AFf thì mem đông quá, không theo hết đươc chứ ko phải là thấy chửi bậy cũng bỏ qua đâu.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cảm giác tự hào hết cỡ, hay cảm thấy nhục nhã khi dân mình ăn mừng quá cỡ là một cảm giác cá nhân.
    Tôi đã ăn mừng hết cỡ, vì tôi vui chung với niềm vui của dân tộc. Chúng ta là vua của DNA, đó cũng là một thành tích với sự nỗ lực của bao thế hệ, bao khao khát của người dân. Khi chúng ta đã đạt được nó rồi, tại sao lại không vui hết cỡ, để thấy giá trị của cuộc sống, khi ta nỗ lực tận cùng và đạt được mục đích. Nó cũng là liều thuốc tinh thần để người dân thêm hào hứng xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn.
    Nhưng nhà thơ chế lan viên cũng có câu thơ "Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con". Câu thơ đó vẫn đúng với việt nam ngày nay. Chúng ta vẫn ngủ trong giường chiếu hẹp, trong vũng ao tù DNA, không chỉ về bóng đá mà còn về nhiều mặt khác nữa. Đó là công việc của những nhà lãnh đạo việt nam, làm thế nào để dân tộc ta thoát ra khỏi cái giường chiếu hẹp kia. Còn những người dân thường, cả đời họ được mấy lúc vui như thế. Tại sao họ lại không đuợc phép giải toả hết cảm xúc của mình? Chúng ta đã có hàng trăm năm bị cướp nước, hàng chục năm đắm chìm trong nghèo đói, chưa bao giờ chúng ta là số 1. Ngay hôm nay chúng ta số 1 DNA trong đá bóng, tuy là giấc mơ con nhưng cũng là một giấc mơ đã thành hiện thực. Nó còn hơn là chỉ mãi là giấc mơ.
    Tôi vẫn nhục, vì tôi đã thấy được chúng ta còn thấp kém thế nào so với thế giới bên ngoài. Nhưng khi tôi hay việt nam đạt được thành tựu nào đó tôi vẫn vui hết cỡ, vui chung cùng tất cả mọi người, vì tôi biết rằng, chúng ta đã nhích thêm được một chút để thu hẹp khoảng cách với thế giới xung quanh. Tôi sẽ có động lực để tiến lên và bước tiếp. Đó là thông điệp tôi muốn gửi đến những bạn cảm thấy nhục nhã trong cái topic này.
    Được mc_queen1 sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 02/01/2009
  10. xXxMrDeexXx

    xXxMrDeexXx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Mod bắt ku ThangUS làm bản kiểm điểm(có ý kiến và chữ ký của bố) rồi đọc to cho các bạn trong Diễn đàn này nghe. Anh tin,nếu chgú thành thực hối lỗi, các CĐV chân chính và cuồng nhiệt cho nền Bóng đá nước nhà sẽ rộng lòng...
    Có phải thế không các Đồng bào??

Chia sẻ trang này