1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết 2 AFF Cup: Việt Nam - Thái Lan, Mỹ Đình Stadium, 28/12. VN VÔ ĐỊCH RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi pntechcons, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mudak

    mudak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nào, thử xem bác Hỷ chủ tịch, bác Dũng, bác Lâm, bác Vinh phó chủ tịch, rồi các bác Dương Nghiệp Khôi, Nguyễn Trọng Giáp, Lân Trung...là các quan chức Liên đoàn ai là dân Nghệ nào?
    Rồi xem tiếp bác Vũ Mạnh Hải-Tổng biên tập Bóng đá, bác Hoàng Dự-Tổng biên tập Thể Thao...ai là dân Nghệ nào?
    Đã không biết thì không nên nói càn!!!!!

  2. huykul68

    huykul68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ak,chẳng hiểu ở nước ngoài được bao nhiêu năm mà quay lại nói dân tộc mình như vậy,chính bản thân ông nào thấy người VN nhục khi xuống đường ăn mừng,nhục khi người VN chào đón một sự kiện đánh dấu bước tiến lớn của thể thao nước nhà thì toàn bộ người VN cũng cảm thấy nhục khi có một đồng bào như vậy
    Được huykul68 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 02/01/2009
  3. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Chuẩn...Qua nước ngoài bao lâu tưởng đem cái gì hay về, ngờ đâu lại dán chữ NHỤC lên trán mang về VN khoe.
  4. huykul68

    huykul68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chí lý,miẹ cứ cho là bơi 50 năm đi,bơi chưa được thì vẫn cứ phải bơi mãi đến khi nào đủ sức ra biển lớn thì thôi,hay là muốn 1 phát vượt đại dương vô địch WC lun?hay là cố gắng phấn đấu 10 năm ko hiệu quả thì giải tán mẹ cái VFF lun?cái j cũng phải có từng bước phát triển,trong 4rum này chẳng ai đồng tình với VFF cả nhưng tất cả đều hiểu những cố gắng của những cầu thủ chân chính để rồi chính từ đây vỡ oạ trong niềm vui chiến thắng
  5. huykul68

    huykul68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bác nói chí lý lắm,những loại như này ở nước ngoài không hiểu có học hỏi được gì không,chỉ tổ mang nhục cho VN,
  6. nhamto

    nhamto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đan mạch nó, mịa ông nào cảm thấy nhục thì về nhà trùnm chăn mà nhục. Mịa dân người ta cảm thấy tự hào thì người ta mới ăn mừng. Có ai ép họ xuống đường đâu mà các ông nói là nhục. Cái ông tronxoay chắc đếch biết gì về bóng đá rồi, phát biểu linh tinh, ông biết ở nhiều nc nghèo , chưa phát triển họ vẫn chơi đá bóng, lấy đó là niềm vui để quên đi những khó khăn của cuộc sống. bởi vậy nên bóng đá mới là môn thể thao vua, ai cũng có thể chơi dc, bất kể giàu nghèo. Bất kỳ chiến thắng nào trong bóng đá đều làm cho không ít thì nhiều người vui buồn, Vn ta thắng dc cái AFF cúp này, đội tuyển VN đã làm cho bao nhiêu triệu con tim VN vui sướng và tự hào, nên họ xứng đáng dc tung hô, tưởng thưởng. còn nếu ông cảm thấy nhục thì ông đếch phải người VN rồi, tìm chỗ mà tự nhục đi
  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
  8. TheCruncher195

    TheCruncher195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng Mai Đức Chung
    Source: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/Pages/200901/20090102093956.aspx
    Những ngày cuối cùng của năm cũ là những ngày có nhiều tâm trạng của HLV Mai Đức Chung. Vui buồn trộn lẫn! Vui vì ông lại được các nhà báo thể thao bầu chọn là HLV số 1 trong top 5 HLV VN tiêu biểu nhất năm 2008. Hơi buồn, nói đúng là có thể hơi chạnh lòng khi chính thức biết tin LĐBĐ VN sẽ giao đội U-23 lại cho ông Calisto.
    Nhưng ông Mai Đức Chung ?" như từ xưa vốn thế, luôn là người hiểu sự đời, hiểu những gì mình cần làm và biết lùi một bước làm chỗ dựa cho người khác.
    Thời điểm đội tuyển VN chuẩn bị sang Thái Lan thi đấu vòng loại AFF Cup, ông Chung đã dằn vặt kinh khủng khi quyết định tạm thời chia tay đội tuyển. Lý do ông đưa ra là công việc cuối năm của Tổng cục TDTT quá bận rộn nên ông không thể thu xếp được. Nhưng đúng vào ngày đội tuyển lên đường, ông tâm sự với Thanh Niên Thể thao bằng giọng rất buồn: ?oTôi rất ngại HLV Calisto sẽ hiểu lầm mình. Tôi không thể nói ra công khai một điều với HLV Calisto rằng tại sao tôi lại không thể làm trợ lý cho ông tại AFF Cup. Tôi muốn lắm chứ. Nhưng mẹ tôi vừa mất, tôi đang vận áo xám nên nếu đi cùng đội, tôi sợ chuyện tang tóc của gia đình sẽ chỉ mang đến đen đủi. Người VN ta vẫn có tâm linh như vậy. Khi nhà có người mất, đến Tết mà còn không dám đi thăm viếng. Chắc chắn ông Calisto không thể biết và hiểu được lý do này. Ở lại, tôi chúc đội tuyển đi chân cứng đá mềm, mang vinh quang về cho Tổ quốc!?.
    Suốt dọc hành trình của đội tuyển tại AFF Cup, ông Chung vẫn dõi theo như một người trong cuộc. Nhận xét những nhược điểm của đội tuyển khi các học trò của HLV Calisto thi đấu không được như mong muốn bằng cả sự công tâm của người làm nghề. Đội tuyển càng đi vào sâu, thi đấu càng hay và mỗi lần trao đổi với chúng tôi, giọng ông lại phấn khởi vô cùng. Đặc biệt sau hôm chung kết lượt đi, gọi điện, chỉ nghe giọng ông khản đặc. Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy ông không phải là người của đội tuyển cả.
    Hôm có kết quả bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu, một đồng nghiệp của chúng tôi đã thốt lên, nếu ông Chung đi AFF Cup thì bây giờ cái tên Mai Đức Chung cũng đã đi vào lịch sử bóng đá VN khi trong một năm giành hai chức vô địch ?" một là Cúp Merdeka cùng đội U-22 và một là vô địch Đông Nam Á cùng đội tuyển VN. Đem nhận xét này hỏi lại ông có tiếc không, ông Chung chỉ cười: ?oThế là mọi người chưa hiểu tôi rồi!?.
    Trong hợp đồng của VFF với HLV Calisto có điều khoản rất rõ ràng là đội U-23 VN sẽ do HLV Calisto dẫn dắt để chuẩn bị và thi đấu tại SEA Games 23. Ngày TTK VFF Trần Quốc Tuấn thông báo với chúng tôi cũng là ngày ông Mai Đức Chung biết tin này. Năm ngoái, lúc HLV Riedl về Áo thay thận, chức HLV đội Olympic VN được giao cho ông Chung. Người thế vai đã hoàn thành quá xuất sắc nhiệm vụ khi VN chơi tưng bừng ở vòng loại Olympic. Lúc HLV Riedl quay trở lại VN, người thế vai lại lùi về phía sau với vai trò trợ lý.
    ?oTôi chưa biết ông Calisto sẽ quyết định thế nào nhưng nếu ông vẫn còn tin dùng tôi thì lúc đội U-23 tập trung, tôi sẽ lại có mặt và vẫn làm việc hết sức như tôi vẫn từng?, ông Chung bày tỏ với chúng tôi.
    Lan Phương
  9. meo123456

    meo123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    1 số đồng chí có vấn đề về giao tiếp, chửi phun cả nước bọt vào mặt người khác mà thực ra đ** hiểu người đó nói gì
  10. anon57

    anon57 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hoan hô vô địch vùng trũng
    tiền thưởng gấp 10 lần tiền giải
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    vô địch
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    vùng trũng

Chia sẻ trang này